Tin mơí nhất về MU !!!

Thì đây:

Arsenal 0-0 Man Utd: Tự đi xuống!
MU không còn nhiều cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Chelsea khi có trận hòa với Arsenal tại Highbury. Arsenal đang dần tách xa các đội thuộc nhóm đầu bảng. Hai đội với hai tình cảnh khác nhau về điểm số, nhưng giống nhau về sự …đi xuống!


Hai hậu vệ Ferdinand và West Brown đã khóa chặt mũi nhọn tấn công của Arsenal là Henry và chủ công Gilberto. Cristiano Ronaldo và Rooney cũng không thể làm gì hơn trước khung thành của đội chủ nhà. Kết quả hòa - chẳng ai bất ngờ về điều này. Chỉ có Chelsea, họ đang thầm vui mừng vì nới rộng thêm khoảng cách với MU.

Vào trận, nhờ chiếm được vị trí trung tâm nên Arsenal nhanh chóng áp đặt được lối chơi của mình. Phút thứ 9, Henry nhận bóng và sút một cú bóng từ xa nhưng lại liếm cột dọc đi ra ngoài trước sự sững sờ của thủ thành Van der Sar. Ít phút sau, Pires nhận bóng bên phía cánh phải và tung cú sút nhưng Van Der Sar đã kịp thời khép góc.

Hai đội chơi ngày càng quyết liệt hơn với những pha bóng thô bạo đến mức không cần thiết. Bên phía MU, hàng công chơi không ấn tượng và duy nhất trong hiệp một có một pha bóng ăn bàn của Ronaldo sao pha chuyền bóng trung lộ của Nistelrooy nhưng cầu thủ này lại sút bóng đi vọt xà.

Sang hiệp hai, hai đội chơi bóng rành mạch hơn nhưng không đội nào có được bàn thắng. Mặc dù đội chủ nhà gây được nhiều pha sóng gió trước khung thành của MU hơn nhưng các tiền đạo lại không có duyên ghi bàn.

Trận hòa này làm cho MU kém Chelsea 13 điểm, còn Arsenal kém đến 24 điểm. Không còn quá nhều cơ hội cho hai đại gia khi mơ đến ngôi vô địch vào tháng năm tới. Gần như tại Premiership năm nay vẫn không có thế lực nào cản bước được đà thẳng tiến của Chelsea. Sau khi Liverpool mất điểm, bây giờ đến MU, giải ngoại hạng Anh gần như đã an bài.

Ông Wenger phát biểu sau trận đấu: “Tôi nghĩ là chúng tôi đã được hưởng quả phạt 11m khi mà Neville phạm lỗi với Fabregas trong vòng cấm. Chúng tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn nhưng chúng tôi không thực sự gặp may”.

Còn đồng nghiệp của ông bên phía MU – ông Ferguson nói: “Chúng tôi đã rất lo lắng khi phải đá 4 trận trong 8 ngày, và thực tế là chúng tôi đã không làm việc được toàn vẹn. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có những thay đổi tốt hơn trong vài vòng đấu tới”.

Vấn đề là ở chỗ, trận đấu đã diễn ra. Và giờ đây, hai đội phải tính đến những phương án tiếp theo của mình. Cả hai đội đang …tự đi xuống!

Chán thật là chán !
 
Wenger và Ferguson cúi đầu trước Chelsea
Sau một thập kỉ là hai đối thủ VIP của nhau tại Premiership, cuối cùng “giáo sư” Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson cũng đã phải thú nhận: Chelsea quá mạnh đối với cả hai


Cả hai đội bóng có thể đưa ra những nhận định khác nhau về trận hoà không bàn thắng tại Highbury vào tối hôm qua nhưng mấu chốt của vấn đề là họ không còn khả năng bám đuổi nhà ĐKVĐ khi khoảng cách ngày càng được nới rộng.

Việc United không thể tìm được chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã tăng khoảng cách lên 13 điểm trước đối thủ cạnh tranh gần nhất. Còn đối với Arsenal, điều đó còn tệ hại hơn dù họ xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng nhưng khoảng cách giữa họ và the Blues đã là 24 điểm - một khoảng trống dị thường. Chắc chắn không ai tự nguyện rời bỏ cuộc đua nhưng cả hai ông chủ đều phải thừa nhận chức vô địch khó rời khỏi sân Stamford Bridge mùa giải này.

HLV Ferguson nói: “Chelsea ổn định hơn nhiều so với chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi chỉ hy vọng sẽ đạt tới đẳng cấp đó. Chúng tôi có một đội hình trẻ sẽ tiến bộ hơn. Các bạn hãy xem những gì sẽ diễn ra vào 2 hoặc 3 năm tới và hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước”.

“Chúng tôi muốn bám sát Chelsea nhất vì trong trường hợp họ xảy chân hay sa sút. Bạn sẽ không bao giờ biết trước điều gì có thể xảy ra”.

Câu nói “chúng tôi muốn bám sát Chelsea nhất” của HLV Ferguson chứng tỏ ông đã thừa nhận thất bại – và HLV Wenger hoàn toàn đồng ý.

“Vào thời điểm này, với số điểm mà Chelsea đã dành được, Ferguson hoàn toàn đúng khi nhận định như vậy. Hiện thời chúng tôi không ghi đủ số bàn thắng và có được sự lạnh lùng cần thiết”, ông nói.

“Nhưng chúng tôi có tiềm năng và chúng tôi đang đi đúng đường. Nếu bạn nhìn vào Chelsea, họ đang có một đội hình ở trong độ chín. Tất cả các cầu thủ của họ đều ở trong độ tuổi từ 25 tới 30. Họ có sức mạnh và vô số niềm tin”.

“Chúng tôi có một đội hình trẻ và điều quan trọng là không thua trong những trận đấu lớn. Tôi không nói về danh hiệu nhưng tôi nhận thấy đây là một kết quả tích cực đối với chúng tôi”.

Dù Arsenal không có được sự ổn định trong mùa giải này nhưng HLV Wenger vẫn không chịu thừa nhận đó là do sự thiếu vắng của Vieira.

Ông nói: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng tôi cần thời gian để vượt qua khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang hồi phục và đó sẽ không còn là vấn đề”.

Vậy là mùa giải này MU lại trắng tay !
Hy vọng những sự bổ sung của Fergie sẽ có ích cho MU sau này !
 
Nhận định gì cơ, nhận định là trong 2, 3 năm tới, đội hình trẻ của MU sẽ ăn đứt đội hình trẻ của Chel bây giờ chứ gì:-/. Rồi, cái này chắc không ai cãi được. Nhưng cứ thử nghĩ xem, Chel bây giờ cần cóc gì cái gọi là "tiềm năng", cứ mỗi năm nó lại mang về 3, 4 thằng mới, thằng nào cứ đến "độ chín" nó lại mang về (như Wright-Phillips, Duff, Drogba...). Đấy, cứ thế thì việc đào tạo cầu thủ trẻ để báo thù cho đàn anh trong 2, 3 năm tới như MU với ARS đang làm là thực sự vô ích:-?.
 
Quên mất, nhân tiện nói về mấy thằng nhà giàu, Portsmouth cũng đã có 1 thằng thừa tiền người Nga nữa nhảy vào mua 50% cổ phần rồi. Gia sản của nó có khoảng £1b (=1/10 thằng Abramovich), và dự định sẽ quăng khoảng £100m vào Pompey (Abramovich quăng vào Chel £300m). Như vậy là sắp sửa có một thằng mới tương tự Chel. Bó tay:-s.
 
...Không hiểu tương lai pre sẽ ra sao, thêm 1 Chelsea với Abramovich nữa thì sẽ thế nào, thảm hoạ hay điều tốt, chắc chả tốt đẹp gi khi cái bọn Portmouth vô địch... Không mơ nổi...:(

---------------------
...Chờ mấy năm nữa đội hình trẻ của Mu với Arsenal trưởng thành chắc Chel có nguyên 1 đội hình ngôi sao mới ...:))
 
Thôi mà, dù sao Man cũng vẫn hơn Chel ở khoản lịch sử CLB, mặc dù lịch sử cũng có thể thay đổi nhưng dù sao thi MAN vẫn là Man, vẫn là 1trong nhóm G14(hơn Chel nhé) :D

Về chuyện đào tạo cầu thủ trể thì Man dù gì cũng ko = 1 số CLB khác, dù ko có danh tiếng bằng Man (VD: Westham(Rio của Man, Lampard của Chel) hay Ajax) Điều này chứng tỏ việc đào tạo cầu thủ trẻ ko hẳn là quá quan trọng trong BD, cái quan trọng hiện nay là tiền + 1 HLV có tầm nhìn chiến lược +1 GD điều hành cáo già và khôn khéo (như Peter Kenyon của Man trước kia đã bị Chel cướp)
 
cứ giàu là vào G14 hết nên cái đấy chắc sắp thành G15 rồi :)) đôi khi là G16 nếu thêm cả pompey :))
 
Ah, Chel xúc tiến vào G14 lâu rồi nhưng chưa được đó thôi :D

Mà G14 là quyền lực BD trong quá khứ mà thôi, ngày nay đã có nhìu thay đổi lắm rồi...
 
Sau khi mua Vidic, MU lại tuyển mộ hậu vệ cánh trái của Monaco Patrice Evra, như vậy tại hàng HV MU có 2 cầu thủ đẳng cấp cạnh tranh 1 vị trí. Khi Heinze quay lại thì chắc là Sylvestre ra đi. H còn mua thêm tiền vệ trung tâm nữa, không biết mua ai đây !
 
Man Utd liên hệ để kí hợp đồng với Evra
Theo thông tin từ ban lãnh đạo câu lạc bộ MU thì họ đang liên hệ với Monaco để kí hợp đồng với hậu vệ trái Patrice Evra. Đây là một khoản chi đúng mục đích của MU khi mà hậu vệ nổi tiếng Heinze chưa chắc chắn đã kịp bình phục trong thời gian tới.


Nếu như Monaco đồng ý với mức chuyển nhượng mà MU đưa ra theo như hợp đồng thương thảo thì câu lạc bộ sẽ đi đến việc kí kết hợp đồng ngay sau khi các vấn đề hoàn tất.

Huấn luyện viên của Quỷ đỏ ông Ferguson đang rất quan tâm tới cầu thủ đặc biệt này của Monaco. Evra năm nay mới có 24 tuổi, và anh đang có một phong độ thi đấu rất ấn tượng trong màu áo của Monaco trong vài mùa bóng gần đây.

Evra tâm sự trên một tờ báo: “Tôi đang thương thảo với câu lac bộ về khả năng ra đi. Nếu mọi người nhất trí thì tôi sẽ đến Anh như mong muốn của họ…và Old Trafford sẽ là điểm tôi lựa chọn”.

Cầu thủ quốc tế người Pháp này đang mong muốn được ra đi. Anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ. Anh đến Monaco với giá 5 triệu bảng Anh từ Inter Milan, nhưng đến với MU thì giá trị của anh có thể chỉ là 3,5 triệu bảng.

Mọi việc đang được tiến hành khẩn trương. Và việc Evra đến với Mu gần như đã được an bài. Anh sẽ tranh chấp vị trí với O’shea ở hành lang cánh trái. Nhưng cũng có thể ông Ferguson xếp anh đá ngay vị trí tiền vệ hoặc là hậu vệ để O’shea chuyển vào đá trung vệ.

Sau hợp đồng với Vidic, MU sẽ lại chuẩn bị đón chào một nhân tố mới. Chưa bao giờ ông Ferguson có tiếng là người có con mắt tuyển mộ cầu thủ. Mọi người sẽ còn hoài nghi về khả năng thành công của ông trong các bản hợp đồng vừa qua.


Roài !
Tạm thời có thằng này thay Heinze !
Thử tin tưởng nó xem sao !

Tình hình là trận sắp tới của MU là gặp ........... Burton Albion !
Sẽ có sự xuất hiên của Vidic !
10h CN 8/1 !
 
Mong là hàng phòng ngự sẽ ổn định hơn vì sự cạnh tranh vị trí đã tăng lên nhiều:-?. Chờ đến khi Heinze quay lại nữa thì chắc Kieran với Syl đi thôi, Heinze đá trung vệ:-?. Nghe có vẻ ổn. Chỉ chờ O'Shea trưởng thành thêm để thay thế Gary thôi.
 
Các chú nói về chuyện Hien quay lại như đúng rùi
Đợi đến mùa sau nhé
 
Thằng Nam này sao thích dùng từ "các chú" thế nhờ, nghe hơi khó chịu rồi nha:)). Đùa thôi, đừng để bụng:D.
Tình hình là Sir nói sẽ không mua TV nữa, 2 thằng HV mua về để thay Heinze với cả củng cố cặp trung vệ thôi. O'Shea gần như chắc chắn sẽ thành tiền vệ dự bị:-?. Nghe có vẻ không ổn thế nào. O'Shea từ đầu giải đến giờ đã rất nhiều lần được tin tưởng giao cho vị trí trung vệ, hậu vệ cánh nhưng chưa lần nào thực sự thuyết phục. Cho nó đá tiền vệ mình càng cảm thấy thiếu tin tưởng.
 
Xem nào,khi tất cả lành lặn thì số HV gồm:Gary-WBrown-rio-Sil-Vidic-o'Shea-Heinze-Kieran-Evra
ai đá chính bây h?cặp trung vệ sẽ là Rio-Vidic or Rio-Heinze or Vidic-Heinze?
Khó trả lời vãi hàng
Rio:120 000 p/tuần chẳng lẽ làm reserve?Với lại em thấy cu này dạo này tuy sai lầm nhưng đá vẫn hay chán
vidic:với 7 tr bảng bỏ ra chắc anh cũng phải chứng tỏ điều gì nhỉ
Heinze:phong cách thi đấu quyết liệt,máu lửa nhưng ko cục súc,cậy sức mà vẫn rất hiệu quả
Chọn ai đây?
hi vọng sắp tới sẽ mua dc 1 TV trung tâm đẳng cấp 1 tí.Nghe nói MU vẫn đang săn Ribery-"Zizou mới của Pháp".Thằng này đá thía nào hả các bác?
 
Vidic có giá 12.4 tr bảng cơ, đắt wa', ko bít thể hiện ra sao...Kaka(ACM) cũng ko đắt bằng(hình như chỉ có 8 tr)
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Vidic có giá 12.4 tr bảng cơ, đắt wa', ko bít thể hiện ra sao...
cos 7 tr bảng thui mà
12 tr hình như là em Trang tính theo $ đấy chứ?
 
7tr Euro chứ.
Hôm trước xem thằng Ribery đá rồi, xứng đáng là Zizou mới. Nhưng vấn đề là có nhiều khả năng nó mà về thì thành Rooney thứ 2. Xem chừng cu này cũng thuộc dạng cứng đầu, khó dạy:)).
 
Cáo lỗi cùng cả nhà, do đọc được từ nguốn tin thiếu chính xác nên em đã viết linh tinh.Giá chính xác là 7 tr bảng. Trích bài viết trên BBC sport
Manchester United have completed the £7m transfer of Serbia & Montenegro international defender Nemanja Vidic from Spartak Moscow.

SAF đánh giá về Vidic:

In Nemanja Vidic, Manchester United have got themselves a mixture of John Terry and Rio Ferdinand

"He is similar to Rio Ferdinand but maybe with a bit of John Terry's qualities as well.

"He is a very aggressive player and very physical. I think he will be a really special player in English football. And I think he will form a formidable partnership with Ferdinand.

"At every corner he is a danger. His style is always to take up the goalkeeper's ground and he has scored some crucial goals."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên