Tin mơí nhất về MU !!!

Đá với ARS thứ tư phải kô bà con. Cầu cho MU thắng. Hôm qua vừa xem xong bàn thứ tư thì ngủ luôn. Bó tay...........CR quẩy vãi thế kô biết.
 
Trận hôm qua Ronaldo ghi liền 2 bàn --> vui quá! :x =D> :)>-

Thứ tư MU đá với Ars thì cứ phải cẩn thận đấy. :> Ars ko dễ "xơi" như bọn Bolton đâu.
 
VTV3 đang phát lại trận MU - Bolton !!!!!!!!!!!! :D
Xem lại phát cho hoành tráng !!!!!!!! :D
Arse đang có phong độ khá "ổn định": 1 trận tốt - 3 trận vớ vẩn :)):)):))
 
Vòng 21 Premiership: Quyết chiến, MU và Liverpool gây sức ép lên Chelsea!
Chiến thắng lịch sử 4 – 1 của MU trước Bolton đã giúp Manchester United lại có hi vọng trong cuộc đua giành ngôi vô địch trước đội đầu bảng Chelsea.Tuy vậy, cả MU và Chelsea cũng không có gì chắc chắn rằng họ sẽ lại thắng ở trận đấu kế tiếp của mình.


Trong nhóm đội đầu bảng thì đội có khả năng cao nhất bám đuổi Chelsea là Liverpool. Liverpool đang kém Chelsea tới 15 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu. Và nếu không làm mất điểm ở hai trận đấu này thì Liverpool sẽ thay chân MU đứng ở vị trí thứ hai.

Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 3 sau chiến thắng vất vả 1 – 0 trước đội bóng nhỏ West Brom hôm thứ bảy vừa qua. Và Liverpool đang muốn chứng tỏ sức mạnh của mình ngay đầu năm 2006 này bằng việc phải làm khách tại Bolton.

Bolton là đội bóng không dễ chơi. Họ vừa bị MU cho phơi áo trên Old Trafford một cách nhục nhã. Chính vì vậy họ đang rất muốn làm gì đó để lấy lại hình ảnh của mình. Và có một điều chắc chắn rằng Liverpool không dễ dàng ra về với 3 điểm trọn vẹn. Đây sẽ là một quyết chiến nếu như Liverpool còn muốn nuôi hi vọng vô địch.

Công việc của Liverpool có phần nhẹ nhàng hơn với MU. Đội bóng của thành phố Manchester phải đến làm khách tại Arsenal gặp kì phùng địch thủ suốt bao nhiêu năm nay. Đây luôn luôn là một trận đấu lớn và không đội nào tỏ ra kém thế khi họ đối đầu cả. Chỉ cần MU mất điểm thì coi như là họ hãy quên đi việc đoạt cúp vô địch. Các cầu thủ Arsenal sau khi có một trận hòa đáng tiếc ở vòng qua, họ đã không là chính mình nữa. Khi về sân nhà, họ phải làm tất cả những gì để làm các cổ động viên yên tâm. Đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn của MU, không dễ dàng cho họ có 3 điểm. Hiện tại, cả hai đội đang cần điểm. MU cần điểm để bám đuổi Chelsea còn Arsenal cần điểm để đuổi kịp nhóm đầu bảng.

“Tôi rất vui mừng vì các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, họ đã có một vài trận đấu tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là họ giữ được sự ổn định cần thiết cho lối chơi mà chúng tôi tạo ra” – Sir Alex Ferguson nói sau trận đấu hôm thứ 7.

Những lời lẽ trên chỉ là để động viên các học trò và ông Ferguson biết phải làm gì trong thời điểm này. Tối thứ ba, MU đến Arsenal để làm lên bữa tiệc bóng đá được chờ đợi nhất tại vòng đấu này. Đối mặt với thầy trò ông Arsene Wenger, MU sẽ thắng?

Chelsea, đội bóng đang một mình đứng trên ngôi cao nhất của bảng xếp hạng mà không gặp một trở ngại nào khi đối thủ của họ chỉ là West Ham. J. Cole không thể ra sân nhưng Frank Lampard đã trở lại. Tại vòng đấu trước, Chelsea nhẹ nhàng vượt qua Birmingham 2 – 0 và ông Mourinho hi vọng các họ trò của mình lại lặp lại chiến thắng này một lần nữa: “Nếu có cái gì đó thay đổi thì bạn sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó. Tôi sẽ cố gắng giúp các học trò của mình tìm được chiến thắng”.

MU mất điểm, Chelsea thắng thì điểm số có thể tăng lên cách biệt đến mức 14 và MU chẳng còn hi vọng gì nữa.

Newcastle và Middlesbrough là hai đội trong nhóm trên của bảng xếp hạng sẽ đụng nhau. Cả hai đội đang có những trận đấu không tốt và họ đang làm tất cả đề lấy lại hình ảnh của mình. Owen sẽ lại ghi bàn như anh vừa giúp Newcastle vượt qua Tottenham 2 – 0 tuần vừa rồi.

Các trận đấu cụ thể như sau:

Thứ hai ( 2/1/2006):

Birmingham - Wigan

Blackburn - Portsmouth

Bolton - Liverpool

Everton - Charlton

Fulham - Sunderland

Manchester City - Tottenham

Newcastle - Middlesbrough

West Brom - Aston Villa

West Ham - Chelsea

Thứ ba( 3/1/2006):

Arsenal - Man United


Cụ thể trận huyết chiến Ars - MU sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 4/1/06 !
1 trận đấu khó khăn, tuy Ars đang khủng hoảng !
Nhưng ...... MU sẽ vượt qua được, giành lấy chiến thắng mừng năm mới cho mình :x !
 
K dễ nhg đã nằm trg tầm tay MU rùi
Ars sẽ tử chiến trc' n~ đối thủ như MU để gỡ lại danh dự cho đội nhà
 
Man Utd liên hệ với bộ đôi của Pháp
Manchester United vừa tiến hành liên hệ với hai cầu thủ pháp là Franck Ribery và Patrice Evra, dù họ có thể phải cạnh tranh khốc liệt với những CLB khác để dành được sự phục vụ của hai cầu thủ này


Tiền vệ 22 tuổi của Marseille, Ribery cho biết Tottenham cũng muốn giành được chữ kí của anh.

“Người đại diện của tôi vừa nói chuyện với các giám đốc của United và Tottenham cũng đã tiến hành liên lạc với Marseille”, Ribery nói với tờ News of the World.

Frederico Pastorello, người đại diện của hậu vệ 24 tuổi của CLB Monaco Evra, cho biết cầu thủ này đang được Inter Milan theo đuổi.

Pastorello: “United và Inter đang bày tỏ mối quan tâm rất lớn tới Patrice trong kì chuyển nhượng mùa đông này”.

"Cả hai đều có cơ hội ngang nhau để giành được chữ kí của anh và cầu thủ này cần đưa ra một quyết định”.

Hơ !
Em biết mỗi thằng Evra thoai !
Thằng kia ko biết :| !

Tình hình là đêm nay ( 2/1 ) đá hay đêm mai ( 3/1 ) đá nhở ?
 
Đùa ah
3h ngày 4-1 mà
Tình hình là Liv hụt hơi rùi ,MU thì vô phương đuổi kịp CHel
Cuộc đua Pre chấm dứt từ dây
Năm mới chán wa'
Trận giữa ars và MU k còn hấp dẫn như xưa
Hy vọng các bố k lao vào đập nhau
 
Ơ sorry mọi người !
3h 4/1 đá !

MU – ARSENAL: Tử chiến đầu năm!
Chưa bao giờ trận đối đấu giữa MU và Arsenal lại được mọi người xem thường. Hai ông lớn của nền bóng đá Anh luôn muốn khẳng định cái gì đó là sức mạnh vĩ đại của mình. Không ai chịu nhường ai, bởi vậy Premiership mới có những trận siêu kinh điển MU và Arsenal.


Arsenal là đội bóng lớn và giàu có, MU cũng đâu có kém gì họ! MU có một đội ngũ cổ động viên lớn nhất toàn cầu, CĐV của Arsenal không phải đã quá lép vế! Arsenal có rất nhiều ngôi sao đang khoác thi đấu trong đội hình, MU cũng vậy. Nếu Arsenal có Henry để hô vang thì MU cũng đang có cả Nistelrooy và Rooney đấy thôi ! Manchester United có một sân vận động lớn mang tên Old Trafford, Highbury có sức chứa có khi còn hơn cả nhà hát của những giấc mơ! Cơ quan đầu não của Arsenal là ngài Arsene Wenger, chắc chắn vậy! MU cũng nổi tiếng nhờ có hiệp sĩ Ferguson, đâu kém gì!

Tất cả sẽ làm nên một cuộc chiến siêu kinh điển, hấp dẫn hơn tất cả những gì mà bóng đá tạo nên. Những khoảnh khắc không thể nào quên, những niềm vui, những nỗi buồn…đó là tất cả những gì để nói đến trận MU và Arsenal.

Nhớ lại trận cầu năm ngoái, có lẽ các cổ động viên của Arsenal vẫn chưa nguôi được cơn đau khi MU lì lờm chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của đội bóng. Và kết quả là, Arsenal thi đấu mất phương hướng, liên tiếp để thua trận và tạo cơ hội cho Chelsea băng lên giành ngôi cao nhất ở cuối mùa bóng. Lại là MU, vẫn vậy!

Hai đội đều muốn chiến thắng, tất nhiên chiến thắng thật ngọt ngào. Không phải muốn gì là có được đấy kể cả Arsenal chơi trên sân nhà.

MU có sự trở lại của tiền vệ trung tâm Paul Scholes và Smith nhưng đó chưa phải đã là điều hoàn toàn yên tâm. Tuyến tiền vệ giữa của Arsenal đang hoạt động tốt. Có thể nói, đây là nơi xảy ra cuộc chiến khốc liệt nhất. Nếu như đội nào nắm giữ khu trung tuyến đội đó cả khả năng giành chiến thắng cao hơn.

Đội trưởng Henry vẫn rất nguy hiểm với các pha bóng ghi bàn xuất thần của mình. Nistelrooy và Rooney đang rất ổn định. Hàng công của hai đội không có gì phải lo lắng, cả hai đang ở thời điểm mạnh nhất.

Tuyến phòng ngự của hai đội có lẽ chưa thực sự sẵn sàng. Bên phía MU, khi mà Ferdinand đang chơi tốt thì Silvestre đang có dấu hiệu chia tay MU, O’Shea và Brown chưa thực sự trở lại. Arsenal thì có vẻ tốt hơn một chút khi họ đang thi đấu rất tập trung nhờ sự ổn định.

Một trận đấu lớn. Cuộc chiến đầu năm. Không đội bóng nào muốn gặp xui, vậy ai sẽ là người chiến thắng?

Sẽ cố gắng thức xem trận này !
Ko thể bỏ qua đc !
Hồi hộp quá !
Hy vọng phong độ của MU tốt ( ~~ trận gặp Bol vừa rôi )
 
Ljungberg và Van Persie không thể ra sân Một tin không vui đã đến với các cổ động viên của Arsenal khi mà hai cầu thủ trụ cột của đội bóng là Ljungberg và Van Persie không thể có mặt trong trận đối đầu với Mu đêm nay.


Đây là hai cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Arsene Wenger khi mà họ tiếp MU tại Highbury. Tiền vệ người Thụy Điển đang gặp một số vấn đề về sức khỏe khi bác sỹ câu lạc bộ đã xác định anh bị cúm. Còn Van Persie đang bị chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu hơn cả một trận.

Mất đi tiền vệ xuất sắc cánh phải và tay săn bàn siêu hạng, Arsenal sẽ gặp một số khó khăn cho sự lựa chọn thay thế. Van Persie vắng mặt thì Reyes có thể xuất phát trong đội hình chính và đã cặp cùng Henry. Tuy vậy, lối chơi tiền đạo trái của Arsenal gần như sẽ phá sản vì không ai có thể đảm đương vị trí này tốt hơn Reyes. Ai sẽ là lựa chọn khi mà Arsenal khủng hoảng tiền đạo? Có thể sẽ là Quincy Owusu Abeyie – con bài chiến lược của ông Wenger.

Arsenal có sự trở lại của Gilberto ở tuyến giữa, và điều này làm cho các tuyến trung tâm trở lên có lửa hơn hết. Tiền vệ giữa này trở lại sau khi gặp chấn thương trong trận Arsenal tiếp Portmouth ngày 28/12/ 2005.

“Ljungberg sẽ không thể ra sân” – ông Wenger nói: “Anh ấy bị cảm, một vấn đề về đau bụng”.

Ông nói tiếp: “Van Persie cũng sẽ phải nghỉ thi đấu. Anh ấy đang bị chấn thương đầu gối. Nó giống như chấn thương trong trận gặp Doncaster. Nhưng Gilberto đã trở lại, đó là một tin vui cho câu lạc bộ”.

Wenger đang có đôi chút lo lắng về tình hình của đội nhà, nhất là về trường hợp của Ashley Cole chưa có chuyển biến gì.

Đây sẽ là một bài toán khó cho ông Arsene Wenger.

Liệu đây có phải là lợi thế của MU ko ?
Chúng ta hãy chờ xem :) !
 
K có 2 thằng đấy
Còn mỗi Henry
Hy vọng Sil mới cả Fed k chủ quan quá mà buông thằng này
Mà khóa đc. thằng này thì yên tâm là VDS rỗi việc rùi :))
 
Mày cứ nói thế !
Ko đc chủ quan khinh địch đâu !

Arsenal – MU: Những con số đáng chú ý
Trận đối đầu đêm nay giữa hai kỳ phùng địch thủ gắn liền với nhiều con số đáng chú ý cho cả hai bên. Thật vô tình cho một cuộc chiến lớn, những con số nhảy điên loạn và tạo ra các kỷ lục của mỗi cá nhân xuất sắc.


Arsenal:

- Chỉ cần 3 bàn thắng nữa, Henry có bàn thắng thứ 150 tại giải ngoại hạng

- Nếu được ra sân, Lauren có trận thứ 150 kể từ khi đến với Premiership. Trong khi đó, đồng nghiệp của anh trong hàng phòng ngự của Arsenal có 100 trận ra sân.

Manchester united:

- Rio Ferdinand có trận đấu thứ 100 chơi cho MU tại giải ngoại hạng

- Wayne Rooney và Alan Smith có trận thứ 50 cho MU tại Premiership

- Luis Saha sẽ có trận đấu thứ 150 khi khoác áo các câu lạc bộ tại Anh

- Ole Gunnar Solskjaer có trận 200 trong màu áo của quỷ đỏ

Thông tin về hai đội:

Trận đấu gần đây nhất của hai đội diễn ra vào ngày 1/1/2005, kết quả là MU thắng Arsenal với tỉ số chung cuộc 4 – 2. Các cầu thủ ghi bàn cho Arsenal là Vieira và Bergkamp. Còn các cầu thủ lập công cho MU là Giggs, Ronaldo (2) , O’Shea

Hai đội đã đối đầu nhau 172 lần. Trong đó, Arsenal thắng 63 lần, MU 70 lần thắng, có 39 trận đấu kết thúc hòa.

Tại Highbury, hai đội gặp nhau 86 lần. Trong đó, Arsenal thắng 49 trận, thua 22 trận và hòa 15 trận.

Trên thánh địa nhà, Arsenalo tỏ ra chiếm ưu thế hơn. Lịch sử đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Nhưng với những gì đã làm được tại Highbury năm ngoái, MU vẫn có thể tiếp tục mơ đến một chiến thắng tương tự.

Lắm trò phết nhở :D !
 
Chen ngang chút, mọi người nghĩ sao nếu Genaro Gattuso từ Milan về MU vào hè 2006 này (tin trên báo Bóng đá số ngày hôm nay)? :D

Theo báo thì Gattuso đã được SAF để ý từ năm 2003 khi MU làm khách chứng kiến ACM đăng quang ngay trên Old Trafford, nhưng cầu thủ này vẫn được coi là mục tiêu khó tiếp cận của MU, nhưng gần đây, cầu thủ này đã tỏ ý ko hài lòng với cuộc sống ở Milan và bóng gió chuyện chuyển sang thi đấu tại Anh. Tuy nhiên, nếu MU muốn có Gattuso thì có lẽ phải trả tiền giải phóng hợp đồng ko nhỏ do cầu thủ này đã kí hợp đồng với Milan đến năm 2009

Về trận ARS - MU đêm nay, báo BD chạy title " Bắn sập thành Highbury" cùng dự đoán chiến thắng 2 -0 dành cho Quỷ đỏ thành Manchester nhưng xem ra có được trận thắng đầu năm trên Highbury là ko hề dễ dàng cho dù ARS thời điểm này ko đạt phong độ đỉnh cao :D Hãy chờ xem đêm nay, Quỷ nào "đỏ" hơn :D

tính đến trước khi trận đấu diễn ra , điểm số của ARS, Mu với đội đầu bảng Chelsea rất "đẹp": Chel 55 đ, MU 44 đ(2),ARS 33 đ(6)
Ko biết sau đêm nay, điểm số còn "đẹp" được như bây h ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Wenger dự báo một năm đại thành công HLV Arsenal, Arsene Wenger vừa cảnh báo những nhà chỉ trích không được đụng trạm tới The Gunners và khẳng định năm 2006 có thể là một năm lịch sử vì đội bóng thành Luân Đôn sẽ chuyển tới thi đấu tại sân vận động mới có sức chứa 60.000 khán giả, Emirates Stadium


Dù không dành được ngôi vô địch Anh nhưng năm 2005 cũng là một năm thành công khi Arsenal đoạt cúp FA và vẫn đang thẳng tiến trên con đường chinh phục danh hiệu Champions League – Đó chính là những gì cần nhớ về đội bóng bắc Luân Đôn khi thiếu vắng Patrick Vieira và cuộc xâm lược khủng khiếp của Chelsea.

6 thất bại tại Premiership trước lễ giáng sinh đã hất văng đội bóng của HLV Wenger ra khỏi cuộc đua tranh danh hiệu vô địch, nhưng chiến lược gia người Pháp lại vừa ủng hộ nhiệt liệt đối với đội hình đang trẻ hoá của ông bằng cách dự đoán có rất nhiều điều vĩ đại sẽ đến trong 12 tháng tới đây.

Wenger nói: “Đừng loại bỏ chúng tôi nhanh như vậy. Chúng tôi muốn biến năm 2006 thành một năm vĩ đại cho CLB bóng đá Arsenal. Đội bóng đang rất quyết tâm để đạt được tham vọng đó”.

"Mọi người đang đưa ra những kết luận quá nhanh. Nếu đội hình của chúng tôi tất cả đều đã 33 tuổi thì tôi sẽ công nhận điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng tôi đang có một đội hình trẻ và chúng tôi không đi quá xa như mọi người nghĩ”.

"Điều đó làm chúng tôi buồn. Nhưng đội bóng này có thể làm một bước tiến vượt bậc và chứng minh những gì mọi người nhận định là sai lầm. Các cuộc chiến còn kéo dài tới tháng 5 và tôi vô cùng tin tưởng có nhiều, rất nhiều thứ xuất phát từ chúng tôi”.

Các pháo thủ sẽ khai xuân năm 2006 bằng cuộc đối đầu với kì phục địch thủ Manchester United.

Tự tin gớm !
Đêm nay MU bóp chết luôn cho hết vênh !
Phát mệt !
 
1 kết quả đáng buồn !
MU đã ko thể vượt qua Ars !
Kết quả hòa 0 - 0 thật sự thất vọng !
Cơ hội có nhưng những pha dứt điểm ăn bàn thì lại đâu hết !
Ronaldo, Ruud, Rooney, rồi cả Giggs, Gary ........... đều có cơ hội tuy ko phải ngon ăn nhưng thực sự ........... [-x [-x [-x ko chấp nhận đc !

Cuộc đua giành ngôi đã chấm dứt 90% !
Nhưng dù gì, SAF biết phải làm gì với MU: tăng cường phòng ngự và tuyến giữa !
MU cần phải chắc chắn với vị trí thứ 2 của mình !

Hy vọng năm sau MU sẽ giành lại tất cả - tất cả những gì đã mất: PL, C1, FA, ...............
Liệu đó có phải là 1 ước mơ xa vời ko ?
Chúng ta phải biết chờ đợi, tin tưởng vào SAF và các cầu thủ MU ( cũ lẫn mới ) :)>- :)>- :)>-
MU cố lên ! =D> =D> =D>

Trận đấu tiếp theo MU sẽ gặp MC :) !
1 trận đấu khá dễ dàng vì MC rõ ràng dưới cơ MU !
3 điểm trọn vẹn ! :)>- :)>- :)>-
 
Chẳng qua ARS đang khủng hoảng,chứ không thì MU đừng hòng.

Dù sao thì mùa này MU cũng khó mà còn danh hiệu z,ARS còn hi vọng trong C1 :D
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
Trận đấu tiếp theo MU sẽ gặp MC :) !
1 trận đấu khá dễ dàng vì MC rõ ràng dưới cơ MU !
3 điểm trọn vẹn ! :)>- :)>- :)>-
nói như đúng rồi ấy.MC tuy dưới cơ nhưng khi đấu với người anh em ko bao h buông đấu
với lại lịch thi đấu MU dày wah,fitness thể nào cũng có vấn đề
dm,các giải khác thì đi nghỉ lâu rùi,riêng PL thì đá hùng hục như con trâu.Sức người thường thì sao chịu dc trừ bọn lực lượng dày như Chel

----------

đêk bít sắp tới còn mua dc những ai ko nhỉ?Vidic ko bít trình thía nào?
 
Nếu muốn trách thì có lẽ phải trách BLD Premiership wa' tham lam, năm mới giải nào cũng nghỉ tất, nhưng PL vẫn đá như thường => tất cả sự chú ý đều dồn cả vào PL =>kiếm khối tiền (chỉ có Anh mới chiều khán giả vậy thui :D)

Còn về Vidic thì cứ tham khảo bài viết trang 122, cụ thể có tin tiêu biểu
Vidic-24 tuổi -1 trong bộ tứ lừng danh của ĐT Serbia lập nên chiến tích thủng lưới 1 bàn sau 10 trận tại vòng loại WC->đội tuyển Serbia đứng đầu bảng,dẩy TBN đi tranh vé vớt
 
Cuối cùng thì MU cũng có thắng được đâu mà trước trận đấu cứ to mồm (nhất là lão Fergie). :)) Đến 1 Ars đang sa sút mà còn ko thắng được thì làm sao đánh bại Chelsea được. Kém Chel đến 13 điểm rồi đấy! [-(

ron.jpg

Tội nghiệp Ronaldo! :((
 
Trong trận này, xem ARS và MU đánh nhau, chỉ có Chel là lợi nhất, PL năm nay coi như đã an bài...
 
Back
Bên trên