Tin mơí nhất về MU !!!

Mai MU bóp chết West Brom !!!!!!!!!
GS vui vẻ !!!!!!!!!!!!!
( cho MU và cho mọi người !!!!!!!!!!!! )
 
...Tin mới nhất, hậu vệ người Serbi & M Vidic sẽ khoác áo Man trong kì chuyển nhượng mùa đông tới, với cái giả không hề rẻ tí nào là 7 triệu bảng. Hi vọng anh sẽ làm tốt ở hàng phòng ngư khi heinze chấn thương, silvestre đá quá kém, còn Rio thất thường...
Và tất nhiên F lại quảng cáo :"Vidic rất nhanh nhẹn và xông xáo. Sự có mặt của anh ấy sẽ là bổ sung tuyệt vời cho MU". Lần nào cũng tâng bốc cầu thủ do mình mang về, để xem có hiệu quả như lời quảng cáo í không, hay lại như vụ klerberson(tâng bốc cầu thủ này đến mức người ta tưởng thực lực của anh ta bằng 1 nửa đội tuyển Brazil vô địch WC2002 :)) )...
 
Manchester United - West Bromwich: Quỷ đỏ ngày cuối năm Thất bại của Man U trước Benfica giường như đã lùi xa. 3 trận đấu, 2 trận xa nhà, 3 chiến thắng và 9 bàn thắng, các fan đang cho rằng mùa giải thực sự của Man U đã bắt đầu.


Dù còn cách nhà ĐKVĐ Chelsea 9 điểm trong bảng xếp hạng nhưng rõ ràng quỷ đỏ đang tràn trề hy vọng vì họ đã dành được 6 ngôi vô địch trong 10 mùa giải khi dành được số điểm tương đương trong cùng thời điểm giáng sinh.

Hiện tại nụ cười đang nở trên các khuôn mặt những cổ động viên trung thành của the Reds trong khi đó khuôn mặt của những người hâm mộ West Bromwich chắc chắn sẽ không thể giãn ra khi đội bóng con cưng của họ hành quân tới nhà hát của những giấc mơ. 17 trận đấu đã trôi qua đồng nghĩa với việc West Brom đã gặt hái được số điểm thành công hơn so với vị trí bét bảng trước giáng sinh mùa giải năm ngoái nhưng không có gì sẽ sáng sủa với họ sau lễ giáng sinh, ngoài trận đấu gặp Man U họ còn có hai cuộc đối đầu đầy khó khăn khác trước Tottenham và Liverpool sau đó.

Nếu bóng ma bao phủ Chelsea trong mùa giáng sinh thì chắc chắn đây sẽ là giai đoạn tuyệt vời cho Man U. Ánh hào quang giường như đã trở lại và hầu hết các cầu thủ chủ chốt đều đã vào form. Thậm chí cuộc khủng hoảng chấn thương hồi đầu mùa giải cũng đã qua đi nhanh chóng với việc trở lại của sát thủ có bộ mặt trẻ thơ Ole Gunnar Solskjaer. Đối với nhiều fan hâm mộ của United họ đang mong muốn một tin tốt lành từ đối thủ không đội trời chung Chelsea - thật kinh ngạc đó là “một dịch cúm gia cầm sẽ lan tràn trong phòng thay đồ của the blues tại Stamford Bridge”.

Với sự trở lại của sát thủ Saha cùng với những bàn thắng của Park, Van Nistelrooy và siêu tiền đạo Rooney – trên tất cả - mọi điều tốt đẹp đang tới.

Nhưng chắc chắn tinh thần hào phóng của ngày giáng sinh sẽ không vượt quá giới hạn tại Old Trafford vào ngày lễ “Quà tặng”? Nếu United thực sự muốn gây thách thức đối với cỗ máy Chelsea thì họ cần phải đoạt được tối đa số điểm từ những trận đấu như thế này.

Về phần mình, West Brom đang chìm ngập trong khó khăn. Với việc không có khả năng để đạt được sự ổn định đang trở thành sự lo lắng lớn nhất đối với HLV Bryan Robson. Kết qủa thi đấu xa nhà của họ qúa nghèo nàn. 8 trận, không 1 chiến thắng, nhận 13 bàn thua và chỉ chọc thủng lưới đối phương 3 lần là một thành tích vô cùng kém cỏi và thảm hoả có thể sẽ tiếp tục nối dài đối với họ trong chuyến làm khách tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đội hình dự kiến

Man.Utd: Van der Saar, Neville, Ferdinand, Brown, O’Shea, Park, Smith, Scholes, Giggs, Rooney, Van Nistelrooy.

West Brom: Kirkland, Albrechtsen, Davies, Clement, Robinson, Kamara , Wallwork, Inamoto, Greening , Ellington, Kanu.

Đón xem vào 22h tối nay ( 26/12/05 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!
:x:x:x:x:x MU chắc thắng :D:D:D:D:D !!!!!!!!!!!!
 
Ngậm ngùi ngày hội ngộ !Những kỉ niệm khác nhau của bộ tam Fergie - B. Robson - và Richardson trong ngày hội ngộ tới.


Ferguson gặp lại người học trò cũ của mình là B. Robson trong một trận đấu cuối năm. Chẳng biết hai ông thầy yêu quý này sẽ có cảm nhận như thế nào khi được tái ngộ trong một dịp đặc biệt.

Kieran Richardson được người thầy hiện tại của mình dẫn đến West Brom quyết chiến để khẳng định sức mạnh của quỷ đỏ. Nếu như mùa bóng trước Richardson là linh hồn của đội bóng West Brom trong chiến dịch trụ hạng thì bây giờ, anh đang phục vụ cho MU trong một trạng thái trái ngược hẳn.

Ngài Ferguson đang ung dung tự tại. B. Robson tỏ ra lo lắng ! Còn Richardson sẽ buồn, hẳn vậy thôi !

Tái ngộ ! Sẽ chẳng còn gì đặc biệt nếu như đó không phải bộ tam Fergie - B. Robson – Richardson.

Ở một tầm nào đó, B. Robson đang muốn một lần đưa được đội bóng của mình qua mặt ông thầy cũ. Có thể ông đã làm được việc đó từ lâu nếu đội bóng của ông không phải là West Brom hiện tại. Thực tế rằng, ông đã phải cảm ơn Chúa vì mùa bóng năm ngoái MU đã giúp cho West Brom trụ hạng. Không, cảm ơn thầy !?

Nhưng Fergie sẽ nghĩ gì khi đội bóng của mình bại trận?. Lòng tự trọng của ông sẽ bị tổn thương hơn bao giờ hết nếu MU đang khát điểm lại trắng tay. Chắc chắn sức ép từ phía các cổ động viên lên ông là một thực tế. Chẳng còn gì để vô địch nữa nếu MU thua.

Còn Richardson, anh muốn nói gì? Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào mà nói ra. Anh đang chiến đấu âm thầm tại MU để giành một suất đá chính. Cả nửa chặng đường ngoại hạng Anh 2005 đã đi qua mà Richardson chưa thể hiện được điều gì. MU thắng hay West Brom thắng đối với anh cũng thế cả thôi.

Nhưng thật trớ trêu nếu như ông Ferguson để Richardson xuất quân ở trận đấu tới. Anh sẽ ghi bàn? Không ai nghi ngờ về tài năng của tuyển thủ trẻ này. Anh là một cầu thủ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp. Nếu thực sự điều đó xảy ra thì Richardson sẽ dìm chết West Brom trong một nỗi đau khó nuốt trôi. “ Người hùng phản bội” - sẽ có những cổ động viên của West Brom lôi tên anh ra mà chửi thề nếu anh ghi bàn đêm nay.

Trận đấu tái ngộ diễn ra khác nhau trong mỗi người. Hi vọng đêm nay cả Fergie – B. Robson – Richardson đón nhận một giấc mơ hạnh phúc. Buồn, vui lẫn lộn !

Thông tin bên lề !!!!!!!!!!!!!!
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Tin mới nhất, hậu vệ người Serbi & M Vidic sẽ khoác áo Man trong kì chuyển nhượng mùa đông tới, với cái giả không hề rẻ tí nào là 7 triệu bảng. Hi vọng anh sẽ làm tốt ở hàng phòng ngư khi heinze chấn thương, silvestre đá quá kém, còn Rio thất thường...
Và tất nhiên F lại quảng cáo :"Vidic rất nhanh nhẹn và xông xáo. Sự có mặt của anh ấy sẽ là bổ sung tuyệt vời cho MU". Lần nào cũng tâng bốc cầu thủ do mình mang về, để xem có hiệu quả như lời quảng cáo í không, hay lại như vụ klerberson(tâng bốc cầu thủ này đến mức người ta tưởng thực lực của anh ta bằng 1 nửa đội tuyển Brazil vô địch WC2002 :)) )...

Vidic là thằng nào hả anh :|:|:|:|:|:| !!!!!!!!!!
Đang đá cho đội nào ạ ?????? :|:|:|:|
Liệu có tin tưởng đc nó ko ??????????????
 
Tin hay ko cũng thế thôi, đã mua về chả nhẽ ko dùng, ko thử thì làm sao mà biết?
Tuy nhiên cái giá 7 triệu bảng xem ra là ko đáng cho 1 cuộc thử lửa, ko đư để MU có một hàng phòng ngự ổn hơn.
Về mua bán cầu thủ, hãy nhìn vào Juventus hay AC Milan, Nedved về Juve với giá 40 triệu Euro, hồi đó cung ko ai tin tưởng vào anh, nhưng thực tế đã chứng tỏ Juve chưa bao h phải hối hận khi bán Zidane để mua anh. Milan đã bỏ ra 18 triệu Euro để mua về Kaká, và thưc tế chứng tỏ cáo già Galliani quá khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng
 
Em vừa xem 1 phóng sự về Eric !!!!!!!!!!!
Quả thật ..... MU cần 1 tài năng như Eric !!!!!!!!!!!!

Veron ra đi – Ballack tới?
Gã khổng lồ Italia Inter đang xem xét việc thay thế tiền vệ trụ cột Juan Sebastian Veron bằng đội trưởng của Bayern Munich, Michael Ballack.


Veron vừa xác nhận anh sẽ trở lại quê hương Argentina trong mùa hè tới vì những lí do liên quan tới gia đình, và Nerazzurri đang hiểu sẽ phải tìm kiếm một cầu thủ có chất lượng thực sự để thay vào vị trí của anh.

Theo các nguồn tin cho biết cầu thủ đó chính là Ballack, người chắc chắn sẽ rời CLB ĐKVĐ Bundesliga khi mùa giải này kết thúc.

Cầu thủ quốc tế người Đức sẽ trở thành một cầu thủ trong dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới và Inter là một trong số hàng loạt những CLB muốn nhận được sự phục vụ của anh.

Inter đã định thay thế Veron mùa hè vừa qua khi David Pizarro đến với CLB từ Udinese. Tuy nhiên, cầu thủ người Chilê đã gặp khó khăn trong việc thích nghi tại San Siro đã đặt ra một câu hỏi đối với sự hiện diện của anh trong các kế hoạch của HLV Roberto Mancini.

Khó khăn đó cộng thêm với việc hợp đồng của tiền vệ Cristiano Zanetti sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau, Inter sẽ phải đưa về 1 tiền vệ trung tâm khác.

Ballack đang được xem như là một cầu thủ mà ông chủ Massimo Moratti thực sự khâm phục và nhiều nguồn tin không chính thức cho thâý các cuộc thương lượng ban đầu đang sắp diễn ra. Tuy nhiên, Inter sẽ phải đối đầu với những cuộc cạnh tranh khốc liệt từ các đại gia khác của bóng đá Châu Âu là Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Milan và Juventus.

MU sẽ phải cố hết sức để có đc Ballack !!!!!!!!!!!!
 
Vidic-24 tuổi -1 trong bộ tứ lừng danh của ĐT Serbia lập nên chiến tích thủng lưới 1 bàn sau 10 trận tại vòng loại WC->đội tuyển Serbia đứng đầu bảng,dẩy TBN đi tranh vé vớt
ko bít chú này trình thía nào nhỉ?Lại như hồi trước rước ông Blanc về thì khốn
 
ko bít chú này trình thía nào nhỉ?
Là sao ạ ?????

Kết thúc ~~ 97' thi đấu, ManU 3 - 0 WBrom !!!!!!!!!!!!!!!!
Rio đóng góp 2 bàn: 1 bàn ghi = đầu, từ 1 pha phạt góc, 1 bàn dẫn bóng + phối hợp miễn chê !!!!!!

Hoan hô Rio, hoan hô Scholes ( khuyến khích ), hoan hô Ruud !!!!!!!!
Rooney mờ nhạt, nhưng ko sao !!!!!!!!!!!!!!
Hoan hô Fergie !!!!!!!!!!!

Hàng hậu vệ hôm nay khá tốt !!!!!!!
Hàng tiền vệ OK !!!!!!!!!
Hàng tiền đạo vẫn cần chú ý khoản dứt điểm !!!!!!!!!!!

Nói chung, tình hình khá khả quan !!!!!!!!!!!
 
Vidic về chắc để cho Sil dạt ra cánh
Khíp
Thiếu thằng Hienze chẳng làm đc. gì ra hồn
 
2h45'
Birmingham - ManU !
Trận này hy vọng thắng hoành tráng ~~ ManU - WBA !
 
Trận đêm nay không dễ đâu. Bir đang rất cần điểm, cần hơn bao giờ hết. 1 số vị trí chấn thương trong trận thua 3-1 đã bình phục. MU lại không ổn định. Vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Nhưng mong là thắng 2-1. Một trận căng thẳng.
 
Này
Bir đang ở bét bảng đấy
Lại vừa thua đội trẻ ManU xong
Làm j mà bi quan thế
 
Chán MU quá đi mất !
Được 2-3 trận đá lên chân !
Vậy mà .............. !
 
Birmingham 2 - 2 Man Utd: Đánh mất vũ điệu quỷ!
Chelsea vẫn vững vàng ngôi đầu bảng với chiến thắng vừa và đủ trước Man City. Không phải đối thủ nào cũng đánh bại được họ trong thời điểm này.


Nếu tất cả những cổ động viên của MU cố gắng cầu nguyện cho đội bóng cùng thành phố làm gì đó để cản bước Chelsea thì họ quả đã mơ hồ. Thực tế hơn nếu họ biết cầu nguyện cho MU không để mất điểm số trong tình cảnh thăng hoa của câu lạc bộ.

MU là vậy! Lối đá hào hoa của họ không phải lúc nào cũng giữ được sự ổn định cần thiết tại một thời điểm nào. Ngay cả trong những khát điểm nhất, đôi khi họ vẫn không phải là chính mình.

Có thể ông Ferguson đã sai lầm khi đánh giá đối thủ Birmingham quá bọt bèo. Có thể ông đã không nghĩ đến việc Birmingham không bao giờ chịu khuất phục các đội bóng khác khi họ thi đấu trên sân nhà. Mọi chuyện đã xảy ra trong tiếc nuối, song đó không phải là một việc gì đó quá bất ngờ. Nhưng khốn khổ nhất chính là việc các cầu thủ MU làm tổn thương lòng người hâm mộ.

Vượt qua bao chặng đường để đến Birmingham, các cổ động viên của Quỷ đỏ cần MU thể hiện lối chơi đẹp của mình hơn là một chiến thắng. Ngược lại, Man Utd đã tự dìm chết mình và cổ động viên của mình bằng một “trận đấu không may mắn” như lời của ông Ferguson đã nói. Hôm qua, cả thành phố Manchester chịu một nỗi buồn thê thảm khi hai đội bóng con cưng của họ không thể hiện được gì. Chỉ trừ có Wigan, một đốm lửa nhỏ nhoi còn muốn tỏa sáng hơn trong bóng đêm tối ngòm!

Còn nhớ thứ tư tuần trước khi MU nhẹ nhàng vượt qua Birmingham để thắng tiến vào bán kết Carling Cup với tỉ số 3 – 1. Trận đấu đó, Rooney đã ghi bàn và MU thường thắng khi anh ghi bàn như vậy. Chưa một trận nào MU thất thủ hay hòa khi Rooney khai hỏa. Đêm qua, cái lệ cũ rích đó không thể thực hiện được mặc dù Rooney đã cố gắng làm gì đó. Anh vẫn ghi bàn đều đặn nhưng lần này thì MU không thể có được một chiến thắng.

Trận đấu diễn ra được ít phút, Nistelrooy khẳng định đẳng cấp của mình bằng bàn thắng ở phút thứ 5. Man Utd tưởng chừng có một trận đấu dễ dàng như đã từng hạ đo ván Birmingham tại Carling Cup trước đó. Đến phút thứ 18, Clapham của Birmingham nhanh chóng ghi bàn thắng gỡ hòa 1 – 1, đồng thời cảnh báo cho MU biết thế nào là một cuộc chơi hết mình. Sau bàn thua, MU cố gắng mò mẫm tìm bàn thắng thứ hai song không thể nào tìm đường vào khung thành của Birmingham vì vướng phải một hàng phòng ngự vô cùng vững chắc.

Hiệp hai, MU chơi tấn công thoáng hơn và tinh tế hơn. Họ lại nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ bàn thắng của Rooney ở phút thứ 54. Từ lúc này, các cổ động viên của MU có vẻ sẽ yên tâm với lối chơi của các cầu thủ. Nhưng trong trạng thái thấp thỏm vừa vui vừa lo sợ, các cổ động viên của Man Utd lại chịu một nỗi đau khi Pandiani ghi bàn thắng thứ hai gỡ hòa cho Birmingham. Tỉ số lại cân bằng và MU phải làm hết sức để mong có được 3 điểm. Tỉ số chung cuộc đã xảy ra không như mong muốn của các cầu thủ và ban huấn luyện của MU. Birmingham 2 – 2 Man Utd, đó là kết quả làm nhiều người bất ngờ.

Thực tế thì MU đã đánh mất lối chơi của mình trong trận đấu này khi không thể áp đặt toàn diện lối chơi lên đối thủ. Birmingham đã biết cách khóa chặt các điểm mạnh và những mũi nhọn của MU sau khi thất thủ tại Carling Cup. Mất điểm, MU sẽ không còn quá nhiều cơ hội để bám đuổi đội đầu bảng Chelsea vì giờ đây khoảng cách điểm số đã là con số 11.

HLV Ferguson nói sau trận đấu: “Chúng tôi có một trận đấu không may mắn vì Birmingham chơi với một tinh thần quyết thắng. Họ đã làm tốt để có được điểm số mà họ mong muốn”.

Còn ông Steve Bruce lại nói: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi không e ngại một chút nào đối thủ của chúng tôi. Có điểm trong trận đấu này là một điều rất quan trọng. Hi vọng những vòng đấu tới chúng tôi vẫn giữ được lối chơi của mình như vậy”.

Thế là không như nhiều người dự đoán, MU đã sảy chân. Giờ đây, Chelsea sẽ thảnh thơi khi gặp bất cứ đối thủ nào. Vũ điệu quỷ đỏ không làm cho người ta thấy hài lòng nữa. MU còn lặp lại những trận đấu như đêm qua, họ sẽ đánh mất đi bản sắc của chính bản thân mình!...

Trận đấu đáng thất vọng !
Wes Brown trận này đá quá lỗi !
 
Premiership vòng 18: MU tụt lại, các đại gia thẳng tiến, Wigan vẫn gây bất ngờ… Thế là trận derby của thành phố cảng đã diễn ra. Không thể nói hơn gì về Liverpool, họ quá mạnh so với đội chủ nhà.


Trong đêm hôm qua, Liverpool tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình bằng chiến thắng ngọt ngào 3 – 1 trên sân của Everton. Chelsea có trận thắng chật vật trước Man City bằng bàn thắng duy nhất của J.Cole. Trong khi đó, Arsenal dễ dàng đè bẹp Portsmouth với tỉ số đậm 4 – 0. Ngược lại, MU có trận hòa đáng thất vọng trước các cầu thủ Birmingham 2 – 2…

Trở lại trận đấu giữa Liverpool và Everton trên thánh địa Goodison Park. Trận đấu đêm qua là một kỉ niệm đáng nhớ cho các cầu thủ Liverpool khi họ có một chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà.

Khi trọng tài khai cuộc, Liverpool đã chủ động áp đặt lối chơi để khẳng định sức mạnh của mình. Ngược lại, Everton cũng cố gắng thể hiện mình bằng các pha lên bóng ở hai bên cánh. Đến phút thứ 11 của trận đấu, tận dụng cơ hội sau đường chuyền của Gerrard, Peter Crouch dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho các cầu thủ Liverpool.

Không dừng lại ở đó, đến phút thứ 18, Gerrard tự chứng minh khả năng ghi bàn siêu đẳng của mình bằng một bàn thắng cực đẹp, tung lưới thủ môn của Everton, Liverpool 2 – 0 Everton . Vậy là không còn cơ hội nào để Everton lấy lại danh dự của mình là dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Đến phút thứ 42 của trận đấu, Everton có bàn gỡ xuống còn 1 – 2 do công của James Beattie.

Sang hiệp hai, mặc dù các cầu thủ Everton luôn dồn lên tấn công song họ lại vấp phải hàng phòng ngự vững chắc của Liverpool. Không thể tìm đường vào khung thành của quỷ đỏ, Everton còn chịu tiếp một bàn thua nữa khi Cisse ghi bàn ngay phút thứ 47 đầu hiệp hai nâng tỉ số lên 3 – 1. Đây chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Liverpool có một trận đấu tuyệt vời và chính họ là người đang gây sức ép lên Chelsea trong khi Mu để mất điểm số.

Ông Benitez, huấn luyện viên trưởng của Liverpool nói: “Chúng tôi biết là Everton sẽ làm mọi thứ để ngăn cản chúng tôi, song chúng tôi đã biết cách đánh bại họ. Quan trọng là chúng tôi đã có một chiến thắng”.

MU có một trận đấu đáng thất vọng trên sân của Birmingham khi để hòa 2 – 2 sau hai lần dẫn trước. Đến làm khách tại Birmingham tưởng chừng các cầu thủ MU có một trận đấu dễ dàng, song thực tế lại không hoàn toàn như người ta nghĩ.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Nistelrooy tận dụng cơ hội ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Thế nhưng, đến phút thứ 18, Birmingham đáp trả lại bàn gỡ hòa của Claphan. Tỉ số là MU 1 - 1 Birmingham. Hai đội trở lại vị trí xuất phát.

Sang hiệp hai, MU chủ động chơi tấn công và khóa chặt hàng tiền đạo của Birmingham. Đến phút thứ 54, Rooney ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 1 cho Manchester United. Tưởng chừng Mu sẽ có được 3 điểm ngon lành. Phút thứ 78, cầu thủ Pandiani của Birmingham ghi bàn thắng gỡ hòa bằng một cú sút đẹp mắt, MU 2 – 2 Birmingham . Tỉ số chung cuộc này làm cho mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Như vậy là MU mất cơ hội bám đuổi Chelsea. Không thể thắng trận, họ đánh mất đi khả năng vô địch của mình nhiều hơn. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng 1 - 0 ngay trên sân của Man City để vững vàng ngôi đầu bảng.

Arsenal có trận thắng dễ dàng khi vượt qua Portsmouth với tỉ số 4 – 0. Trận thắng này giúp Arsenal gây sức ép lên các đội nằm phía trên bảng xếp hạng .

Các trận đấu còn lại như sau: West Brom 2 – 0 Tottenham , West Ham 0 – 2 Wigan, Fullham 3 – 3 Aston Villa.

Như vậy là có một chút bất ngờ đã xảy ra trong đêm qua. Bảng xếp hạng bây giờ đã có chút thay đổi sau khi MU và Tottenham mất điểm. Wigan và Arsenal đang bứt lên để bám đuổi nhóm trên.

Khoảng cách đã tăng lên thành 11 điểm :| !
MU năm nay lại có nguy cơ trắng tay !

Ngoại trừ cái Carling Cup vớ vẩn !
 
Back
Bên trên