Tin mơí nhất về MU !!!

Gần như là sao
Thế còn muốn cả đội đá như dở hơi thì mới thất vọng thật sự ah
K thể tin nổi
MU bi h ...
 
Xem người ta phân tích gì về trận thua nhục nhã 1-3 mà muốn !

Chậc !
Fergie cần xem lại cách nhìn người của mình thoai !
Cứ thế này thì chỉ lỗ thoai chứ chả khá hơn đc !!!!!!!!!
Nhìn thèng Maurinho với Wenger mà thấy .................thèm !!!!

Hix !
Gần như thất vọng hoàn toàn !

Thất vọng là chìa khóa của thất bại, khi mất ý chí thì chẳng còn gì nữa TA ah :D
Tất cả những gì MU và SAF cần bây h là tỉnh táo nhận ra chính mình, rằng mình là ai trong thời điểm hiện tại, hãy tạm quên đi cái quá khứ vinh quang làm Mu khinh địch, cái quá khứ đã giết MU ngày nay. Hãy cứ để các đội khác thích làm j thì làm, chỉ cần biết Mu là MU mà thôi, một Mu luôn chiến đấu hết mình, và có thể chính điều đó làm nên 1 MU bất khả chiến bại suốt thập kỉ 90, 1 MU kiêu hãnh trong lòng người hâm mộ. BẮt đầu lại từ đầu và nhận ra chính mình, tại bất cứ thời điểm nào, ko bao h là quá muộn :D
 
Manchester United: Đau hơn... cắt tiết!
Đại bại! Thua! Đau!... là tất cả những gì mà báo chí Anh đang cố gắng giật những cái tít lớn để tiễn đưa MU qua một "cánh đồng chết". Không thể diễn tả gì hơn là một nỗi buồn như dao sắc cứa toạc mạnh máu của Quỷ đỏ.


Cũng là Man, nhưng Man xanh ngày hôm qua được tung hô như những người anh hùng. Ngược lại, Man đỏ bị các cổ động viên đặt cho cái tên đáng ghét hơn - kẻ vô ơn!

Đừng trách Ronaldo, hay trách bất cứ ai khác như Neville hay Silvestre…họ có tội nhưng không nhiều. MU chịu nhường trận chính là do toàn đội chứ không phải do một cá nhân nào. Thua! Lại một trận thua đau đớn, thà họ cứ thua mãi còn hơn là chỉ thỉnh thoảng mới thua những trận quan trọng!

Cứ như vậy thì ông Ferguson biết làm gì được. Phía bên kia chiến tuyến thì ông Benitez và ngài Mourinho danh giá tha hồ mà dạo chơi với các suy nghĩ của mình. MU đang đi xuống, hai, ba, bốn… rồi năm… theo như trình tự bảng xếp hạng.

Trớ trêu thay, cái cấp số cộng kia áp dụng cho bóng đá thật nghiệt ngã. Thua thì thì lùi dần xuống bảng xếp hạng… như vậy đó… thắng thì cứ đi lên. Mà thắng như cái cách mà Chelsea thể hiện thì có đến 4, 5, 6… chiến thắng liên tục cũng chỉ được đứng ở vị trí số 1. Bất công! Kẻ thua được đính số càng to, kể thắng lại chịu lùi!... Bóng đá cũng hay thật!

MU… thua! Đau lắm! Ai là cổ động viên của MU thì không rơi nước mắt cũng phải cố gắng tìm một vài cái gì đó để vui lên. Những người vô ơn như các cầu thủ MU chỉ làm cho các cổ động viên của họ thêm căm phẫn.

Tạm biệt MU tại Champion league… tạm biệt MU trên đỉnh vinh quang của Premiership. Bây giờ là những ngày hào quang của Chelsea và ngài Abbramovich. Cũng như MU những năm 90 thôi, họ thống trị Premiership ở nhiều năm liên tục.

MU đã hết thời! Đau hơn cắt tiết! Chelsea bùng lên như một sự khẳng định sức mạnh không thể đánh bại. Hãy ngủ đi MU và hãy thức dậy khi mà các bạn muốn làm anh hùng!

Thua trận như vậy mãi, MU chỉ còn có cách tìm xuống địa ngục mà than vãn với quỷ! Khi ta chưa đủ lớn, đừng cố anh dũng làm thay đổi lịc sử. Khi mà MU chưa thể làm gì hơn là ngóng nhìn Chelsea chiến thắng, đừng cố tỏ ra là mình cũng thực sự mạnh mẽ. Thời điểm đến sẽ đến, thua nhưng đừng thua đau! Mọi cổ động viên của Manchester United đều hi vọng như vậy.

MU đang bỏ lại đằng sau những hào quang một thời… họ sẽ vươn tới tương lai… với sức mạnh… hi vọng!...

Ko ai là ko thấy thất vọng về MU bây giờ :|:|:|:|:|:| !

Trận đấu với Burton sáng thứ 5 tới, lại thất bại coi như hết hy vọng cứu vớt mùa giải này :|:|:|:|:| !

Chán quá :|:|:|:|:| !
 
Và trong lúc nước sôi lửa bỏng thì lại còn thế này đây :

Manchester United - tầm cao khủng hoảng
Mùa giải của HLV Alex Ferguson vừa đạt tới tầm cao khủng hoảng mới với việc các cầu thủ của Quỷ đỏ bắt đầu công kích lẫn nhau.


Bị loại khỏi đấu trường Châu Âu, bị hất văng khỏi cuộc tranh đua ngôi vương Premiership, không thể vượt qua đội bóng vô danh Burton Albion tại FA Cup và thạm bại 3-1 trong trận derby thành Manchester.

Hiện tại hai ngôi sao của Fergie vừa tạo ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên sân tập. Vụ việc xảy ra giữa Ruud van Nistelrooy và Cristiano Ronaldo tại Carrington trong ngày hôm chính là tấm gương phản chiếu những thái độ bất mãn đang tăng lên ở trại tập luyện của đội bóng này.

Mùa giải địa ngục của United

14/9/2005: Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân vì đã vỗ tay mỉa mai quyết định của trọng tài trong trận đấu tại đấu trường Champion League khi Quỷ đỏ chỉ giành nổi một kết quả hoà 0-0 trước Villarreal.

24/9: United thất thủ 2-1 trên sân nhà trước Blackburn.

29/10: Middlesbrough huỷ diệt United 4-1 tại Riverside.

1/11: Roy Keane chỉ trích các đồng đội trong một bài phỏng vấn trên website của CLB.

2/11: Lâm vào nguy cơ bị loại khỏi đấu trường ChampionLeague khi thua đội bóng Pháp Lile 1-0 tại Paris.

6/11: Bất ổn trong phòng thay đồ tại Old Trafford dù đội bóng giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea.

18/11: Keane từ biệt United sau 12 năm gắn bó

7/12: United bị loại khỏi đấu trường Châu Âu sau khi đoạt ngôi bét bảng tại vòng đấu loại.

8/1/2006: Quỷ đỏ hoà không tỉ số với Burton tại FA Cup.

14/1: Manchester kết thúc trận derby trong thảm hoạ thua Man City 3-1 cộng thêm 1 chiếc thẻ đỏ dành cho Ronaldo.

16/1: Ronaldo và Ruud van Nistelrooy công kích nhau.

Tại sao lại thế hả trời :(:)(:)(( ??????????

Sao lại gây xích mích, mất đoàn kết nội bộ lúc này chứ :(:(:(:(:( !!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo một thành viên trong ban huấn luyện MU thì nguyên nhân chính khiến các ngôi sao của MU "huynh đệ tương tàn" chính là dư âm của trận thua 1-3 trước đối thủ cùng thành phố Manchester City trong đó Cristiano Ronaldo bị lĩnh một thẻ đỏ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nổi khùng khi bị Nistelrooy chỉ trích về hành động "ngu ngốc và ích kỷ" khiến MU thua thiệt về mất người.

"Chỉ sau vài câu nói Ronaldo đã không kiềm chế được mình và lao vào Nistelrooy với ý định ăn thua đủ. Ban huấn luyện và đồng đội đã phải rất khó khăn mới tách được hai người ra", một trợ lý của MU tiết lộ với Mirror.

Không chỉ có Nistelrooy, một số trụ cột trong đội hình Quỷ đỏ cũng không hài lòng vì thái độ "nuông chiều Ronaldo" của ông Ferguson. Sau khi Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Man City, Fergie đã phản đối quyết liệt của trọng tài Bennett và sau đó gửi đơn kháng cáo lên Ban tổ chức giải Ngoại hạng
(vnexpress.net)



:(
 
Ferguson được ân xá! Vì lí do phản ứng mãnh liệt trước những quyết định của trọng tài Steve Bannett trong trận thua Man City 1-3, Ferguson đã bị FA đưa lên bàn điều tra.


Vụ việc đã không trở nên nghiêm trọng nếu như ngài huấn luyện viên danh giá này chịu im lặng mà ngậm ngùi nuốt những đắng cay khi đội bóng MU thất trận. Vì thua… thế nên ông cứ lên tiếng chỉ trích ông trại tài vô tội với những lời lẽ không minh bạch.

Tuy nhiên, ngày hôm nay FA đã chính thức thông báo chưa chuẩn bị cụ thể tài liệu để có thể điều trần ông Ferguson. Chính vì vậy, việc báo chí đang rùm beng chuyện ông không thể có mặt cùng MU trong trận đấu FA Cup tuần này là hoàn toàn không có cơ sở. Và FA chính thức không đưa ra một hình phạt nào cho vị huấn luyện viên nổi tiếng này.

Trong trận đấu, ông Ferguson cho rằng việc Stephen Jordan vào bóng thô bạo với Rooney mà trọng tài bỏ qua không bắt lỗi là không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, ông còn phản đối mãnh liệt tình huống mà Ronaldo bị nhận thẻ đỏ. Ông cho rằng đây là tình huống mà vị trọng tài kia đã thiên vị cho Man City. Và đó chính là lí do mà MU phải chịu thua trận.

Không thể nói gì hơn là một bực tức và nỗi buồn khi ban chịu thất bại. Cả thành phố Manchester đang trong trạng thái hỗn loạn khi mà hai đứa con của họ tử chiến. Man đỏ đã thua, và máu đã chảy trong trái tinh của người hâm mộ quỷ đỏ. Mọi việc xảy ra không thể đổ lỗi cho riêng một cá nhân nào cả.

Sắp tới, MU sẽ tiếp đội bóng Burton tại FA Cup. Đây là trận đấu lại khi mà trước đó MU không thể vượt qua nổi đội bóng vô danh tiểu tốt này. Ông Ferguson được ân xá, đó có thể là một tin để cho các cầu thủ MU yên tâm hơn. Khủng hoảng đối với MU không chỉ bây giờ mới xảy ra.

MU có nhiều bài học kinh nghiệm cho việc này. Tương lai còn ở phía trước, MU sẽ đứng dậy!

Chậc !
Em vừa xem cái highlight trận MC - MU !
Em thấy ai cũng chỉ chú ý chỉ trích hàng phòng ngự MU !
Nhưng thực sự hàng công của MU cũng có quá nhiều lỗi !
Ít nhất 5-6 cơ hội đã bị bỏ lỡ 1 cách đáng tiếc !

Hix !
Lại còn nội bộ lục đục nữa chứ :(:)(:)(( !

Hy vọng trận đêm nay gặp lại Burton ....... MU sẽ cố gắng dần tìm lại chính mình :(:)(:)(( !
 
Báo chí nói linh tinh vớ vẩn, đội nào chả có lúc đá hay đá dở, MU đang trong quá trình thay máu từ khi thế hệ vàng của Keane già đi. Đứng thứ 2 giải ngoại hạng, lọt vào BK League Cup, vần còn cạnh tranh tại FA cup, ở Anh hiện nay chỉ có Chelsea là hơn MU, ARS còn lặn ngụp tận đâu không ai nói. Còn vài cái vụ thẻ đỏ với xích mích thì đã là cái gì, ngày xưa Cantona đá xông phi CDV bị treo giò 9 tháng rồi Keane tung chân đạp một cầu thủ Man City rồi vụ Becks bị đuổi ở cúp Vô địch các CLB báo chí cũng chả đưa tin ầm mĩ, cuối cùng đâu lại vào đó hết.

Mu chuẩn bị mua Riki để thay Giggs, hè này sẽ mua thêm 2 cầu thủ nổi tiếng nữa và có thể Capello sẽ về thay Sir Alex, với đội hình hiện tại công thêm Vicente đá cánh trái , De Rossi hay Marscherano đá giữa thì lúc đấy đội hình thua ai??? CEO David Gill đã khẳng định MU sẽ có ít nhất 20tr bảng để mua cầu thủ vào mùa hè đúng như lời hứa của nha Glazers, Vicente 15tr, Marcherano độ 7, 8 tr thế là ngon. Báo chí, nhất là báo chí VN thì lúc tâng lên mấy lúc dìm xuống đất, nói chung chả nghe được.
 
Hơ !
Anh Tuấn lấy thông tin ở đâu thế ????????????????????????
Cái gì mà Vicente với Mascherano ????????????????????????
Lại còn Riki ????????????
Chưa nghe bao giờ :)):)):)) !!!!!!!

Chậc !
Tầm hiểu biết của em còn hạn hẹp lắm :D !
Mà sao lại có mấy cái tin mua bán gì thế ??????
Mua đc mấy thằng đóa về thì ................. 8-}8-} !!!!!

Hơ !
Còn chuyện Fergie thì chắc là ko đi đâu :)) !
Em vẫn thấy thằng cha đấy còn dùng đc :D:D:D:D:D !
 
chỉ là có thể thôi mà,cũng giống như ROnaldinho,Robben,Duff, và gần đây nhất là Ballack ý :D
 
Vào đây đọc bài của một người mà tôi nghẹn ngào. Tôi từ trước đến nay vẫn tưởng mình là một Fan MU chính gốc (thích MU từ năm 95 khi lúc đó chỉ có highlight của bọn Dunhill) và tôi vẫn luôn cứ nghĩ mình là fan sôt một của MU nhưng tôi đã nhầm. Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết điều đó, và rất trân trọng tình cảm của mọi anh em dành cho MU.
Có thể nói hiện tại là giai đoạn tồi tệ nhất của MU kể từ thập kỷ 90, nhưng anh em đừng có vài trận thua, vài trận đại bại mà đã ngã lòng. Cứ nhìn vào Liverpool 3 4 mùa trước đâu có vóc dáng của nhà Vô Địch Châu Âu năm ngoái đâu. Thật vậy ai cũng có một thời hoàng kim và một thời xuống dốc nhưng điều quan trọng là biết dừng ở đâu trong cái dốc dể rồi lại đi lên những ngày tháng vinh quang.Mọi người thử nhìn xa xem lứa cầu thủ tương lai của MU thế nào, phải nói là hoàn hảo hơn tất cả các CLB khác kể cả Chelsea, Liverpool...Barca...v..v. Mọi ngừoi thử tìm xem ở mấy CLB đấy có ai ở độ tuổi tầm 23 24 đổ xuống 18 đẹp như MU, câu trả lời là 0 0 0 ...Tôi thấy trong số các cầu thủ độ 20 tuổi thì không có ai xuất chúng và tài năng như 2 cầu thủ của MU là Ronaldo và Rooney ( may ra thì có Mersi của Barca là gần ngang ngửa)...Robinho quên đi....

Mình vừa mới xem xong trận MU gặp bọn Albion, trận đấu thật chán tại vì đối thủ của MU quá yếu. Nhưng xem xong trận này mình cảm thấy rất vui vì MU có một cầu thủ tài năng như Rossi (nếu có viết nhầm). Nếu mà xem cả trận mới thấy hết được trình độ + kỹ thuật điêu luyện của Rossi (cầm bóng, dẫn bóng, qua người, sút). Mọi người để ý bàn thắng thứ 3 và các đường chuyền của Rossi . Không còn gì để chê. Đến cựu cầu thủ Ian Wright nói: " Tôi không hiểu làm sao Sir Ferguson lại để thời gian cậu lên đội 1 lâu đến như vậy. một tài năng..."

Xin nhường lời lại cho một người.


P/S cho mình giao lưu tí TTTG vừa đóng cửa chán như con gián.
 
Rossi trận này xứng đáng nhận danh hiệu MOM với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đồng đội. Cả 4 bàn có sự đóng góp của Rossi đều rất đẹp. Những con số trên còn có thể cao hơn nhiều nếu Saha không bỏ lỡ ít nhất là 2 cơ hội không thể rõ ràng hơn tạo ra bởi Rossi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vicente thì MU vẫn ngắm từ lâu rồi, với cả thằng cu đấy cũng ít người nhòm ngó vì tại TBN còn Joaquin được các CLB lớn chuộng hơn. Còn Marcherano cũng là 1 cầu thủ trong tầm ngắm của MU vì có những tố chất phù hợp với PL và giá cũng không đến nỗi nào, 2 cầu thủ đấy là những cầu thủ khả thi nhất trong thời điểm này.

Hôm qua Rossi với Pique 2 chú 18 tuổi đá quá hay nhất là chú Rossi , tương lai thay thế Scholes được, đá kiến thiết và dứt điểm rất tốt.
 
Rossi ôi thần tượng mới của tôi ;)) mình rất kết chú này vì cái mặt bơ bơ ngu ngu của chú,tài năng của chú ;)) :D :x cả 4 bàn chú đều góp công lớn :D

@ bi : Wellcome thằng chó :D tao + đây

nói chung là cầu thủ tây ban nha khó thành công ở PL lắm :( như kiểu Liver thằng garcia,Xavi đá được thế là may vì có HLV cùng quốc tịch ( mà bây h lối đá của Liver được Benitez làm cho đa dạng hơn rất nhiều với lối đá truyền thống của Anh là Kick & rusH) Nhưng lối đá của Vicente và Joanquin thì có thể phù hợp được với lối chơi của MU,vấn đề là làm thế nào để mua Joan quin ?? quá khó :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giám đốc điều hành David Gill cho biết phía MU đã đưa ra con số 5 triệu bảng Anh cho Rino Gattuso và đang chờ Milan trả lời.Đây là thời điểm có thể mua anh dễ nhất vì AC sẽ thay máu vào hè tới và Rino là 1 trong những cầu thủ phải ra đi (1 thành viên trong BLD AC tiết lộ với tờ mirror)


và điều quan trọng hơn từ lâu rồi Rino cũng muốn về MU :D

"Giấc mơ của tôi là được chơi bóng tại nước Anh, cho CLB Manchester United. Tôi biết nói đến điều này chỉ vài ngày trước khi Milan gặp lại họ tại San Siro là không nên nhưng quả thật tôi bị quyến rũ bởi MU. Trong 2 hoặc 3 năm nữa, tôi muốn có được những trải nghiệm mới trong sự nghiệp", "Giống như Milan, Manchester có một sân bóng và những CĐV tuyệt vời. Họ cũng được cả thế giới biết đến. Đó là điều tôi mong đợi"."Khi CLB đối xử tốt và tin cậy bạn thì rất khó nói đến chuyện ra đi. Tôi đang hạnh phúc tại Milan nhưng đến một thời điểm nào đó, khi cần có những bước đột phá trong sự nghiệp, tôi sẽ chọn MU. Chắc chắn là ông Ferguson biết tôi rất rõ bởi trợ lý Walter Smith của MU chính là người thày cũ của tôi".
(The Mail)

nếu có Rino thì quả là tin mừng cho Mu và chúng ta :)>-
 
Hiện tại thì khả năng mua Joaquin gần như là không thể. Xét trên tài chính, MU cũng không dư dật gì để mua 1 TV phải với giả cắt cổ. Thứ 2 là Chel cũng đang ngắm, đấu sao lại.
Vicente đá cánh trái, chỗ mà MU cũng đang cần bổ xung, giá thì chắc chắn rẻ hơn, cũng không quá nhiều CLB dòm ngó, cố gắng mua được thì tốt.
Cuối cùng là Mascherano. Trẻ, khỏe, chuyền bóng rất tốt, đã đóng góp công lớn giúp Arg thắng Bra 3-1 ở vong loại WC vừa rồi. Chỉ sợ chú này không hợp với PL thôi. Giá cũng ở mức khoảng hơn 10m chứ không ít.
 
Mọi người nên nhìn lối đá thằng nào hợp với MU, chứ cứ mua toàn những thằng hay về chưa chắc hợp đâu...Như MU mà bây h được Chelsea nhường lại Wright Philips thì tốt...Nhanh tốc độ...Nhưng nhìn MU đá thiếu người cầm giữa quá...Chel có Lampard phát triển tấn công, Makelele thu hồi bóng...Liverpool thi có Gerrald đá tấn công và Xabi thu hồi...Phải công nhận Xabi đá tốt thật, tầm Rooben, Duff , Philips chứ bao h tôi thấy qua bóng được thằng này...MU thì sao, Smith thì cũng ok...Tấn công thì Scholes hơi già rồi...còn lại chẳng ai cầm giữa tốt cả
 
Có Gattuso mà về thì MU có 1 máy cày giữa sân rất tốt, có thể yên tam phần nào ^_^
 
Rino thì vãi rùi
Hơn cả Kean ấy chứ
Lần chạm mặt nhau chú Kean thua từ đầu đến cuối
 
Hơ ....... mấy hôm bị treo máy ko lên đưa tin đc cho mọi người !

Man Utd – Liverpool: Chuyện nọ nọ kia kia!
Đây là những chuyện mà tôi nghe được trước 3 ngày mà trận đấu trên đây diễn ra. Bóng đá có những cái rất hay của nó, đôi lúc rất khó hiểu nhưng nó làm nên một phần của cuộc sống. Hãy đọc và suy nghĩ những đối thoại sau đây, bạn sẽ tìm được một chút thư giãn tuyệt vời trong những ngày cuối tuần này.


Trong quán nhậu: “Không! Tôi nghĩ là MU sẽ thất bại… làm sao mà thế được, MU phải thắng…đừng có quá tự tin như vậy nhé… hãy xem những gì mà Liverpool thể hiện vừa qua ấy, đêm nay Liverpool sẽ cho Man Utd phơi áo…Toàn chuyện đâu đâu rồi, ông MU của tao vừa thắng Burton đến 5-0 mà lại, chủ nhật tới MU sẽ lại thắng theo kiểu đó. Được rồi, biết thế nhưng mà... Liverpool đâu có kém cạnh gì cũng mạnh lắm sau hàng loạt các chiến công, Man Utd đang khủng hoảng nên chỉ bắt nạt được mấy đội yếu thôi chứ mấy đội lớn lớn thì làm được gì đâu…Thôi, thôi, mấy ông đừng có mà bàn tán này nọ nữa, nói chung là hai đội ngang cơ như nhau, thằng Liverpool đến làm khách tại Old Trafford thì ở thế yếu hơn rồi nhưng không phải vì đó mà họ thua được. Còn thằng Man thì đang chệnh choạng một tí thôi chứ đá hay lắm, đâu dễ gì mất đi bản sắc cơ chứ….Nào! Nào! Dô đi...zô zzoo...!..”. Miễn bình luận!

Lớp học: “Mày ơi! MU sắp đụng phải Liverpool rồi. Tao lo quá cơ chứ, mấy hôm nay theo dõi từng cử động của MU mà thấy não hết cả ruột gan. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì đụng ngay phải cái thằng Liverpool, thế mới gay chứ. Bài tập tao đã làm được đâu, chắc là thi cử sẽ không ra sao rồi… chán quá!... Bộ ông như thế thôi hả? Tôi cũng vậy đây nè, thấy Chelsea đi lên như vũ bão mà Arsenal của tao cứ lẹt đà lẹt đẹt. Vừa rồi thắng 7-0 thằng Mid đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ vì thành tích thôi…Chào hai anh trai! Hôm nay Liverpool của em sẽ làm cho MU tan nát đấy, cá cược ăn sáng chứ nhỉ… thôi chấp gì… hừ! Ôi cái thằng… học đi thôi mày”. Thi cử kiểu này thì…

Chợ: “ Ê… Ê… tránh ra cái thằng mặc áo Rooney kia. Không thấy tao đang chở hàng đây? về nhà mà bóng với chả đá. MU nhà mày mai lại thua cho mà xem, làm sao ăn được thằng Liverpool cơ chứ… Này! Ông anh đừng có tự tin như thế nhé, tối mai em ghi bàn cho ông xem…MU không chịu thua đâu! …Ai mua hàng đi…”. Chỉ có ở chợ…

Cơ quan: “Chào xếp! Ngày mai đội Liverpool của xếp gặp MU của em đấy. Em thấy trận này cứ nói là khỏi… Ừ ! Tớ biết rồi, cậu cứ về mà chờ đợi một trận thua không thể nói là đau đớn nhưng cũng đáng để cúi đầu. Em thấy rằng xếp có vẻ bênh vực đội bóng của mình quá, xếp chả khách quan gì cả…thì MU đang lấy lại phong độ đấy thôi, không biết thế nào được đâu xếp ạ… Cứ chờ đi!... Thế công việc đến đâu rồi? Giải quyết nhanh đi nhé…”. Mất việc như chơi…!

Vợ và chồng: “Đêm nay chẳng có trận đấu nào em nhỉ, nhưng hai ngày nữa là trận đấu giữa MU và Liverpool đấy… Em cũng nghe nói vậy… Anh cứ đi hâm mộ Liverpool mà làm gì cơ chứ, chắc chắn 2 ngày nữa sẽ bị Man Utd của em hạ gục cho mà xem. Em nói thế nào ấy, Liverpool đang sung sức lắm… không dễ gì bị chết chìm đâu… mà…mà…!”. Đây là lí do tại sao mà vợ chồng sống hạnh phúc.

Bóng đá, tự nó đẹp như tranh vẽ rồi nhưng cuộc sống tạo nó lên một kiệt tác nghệ thuật. Trên đây là những câu chuyện vui nhưng có thật. Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp như như vậy… thật hay!
 
Back
Bên trên