Tiếp tục bay!!

Xóa nốt đê, xóa hết đê, box thì đã chả có mấy topix. thích xóa thì xóa đê.. sợ bằng chết. hô hô
 
:)), ko biết bình luận thế nào nữa, hê hê, nhưng công nhận là xóa topic của chúng ta thì box này thiệt chứ chúng ta thiệt thòi gì :))
 
thế thì chết! :)) đợi tao học nốt mấy phần của học phần thiết kế trang web đã nhá! xong rồi vô tư! :))
 
Vẫn ở đây thôi, có điều ko có chuyện gì để nói. À chào mừng một nhân sắp xuất ngoại là Quỳnh Nga, vợ mày đấy Duy An
 
Ừ, nghe giang hồ đồn là con bé sang Nhật. Ngày nào tao cũng vào topic lớp mình nhưng thấy chả có gì mới nên ra ngoài ;)
 
Nghe nàng bảo 31.3 là nàng bay tới xứ Phù Tang, 4 tháng sau nàng sẽ trở về .
Yeah , thế có khi hẹn nhau bên đấy , vì có thể tháng 7 mình lại có dịp sang bên đó ..:)
Ờ , tình hình vé máy bay đang giảm rẻ cho SV ở bên này về, nhưng dân tình chúng nó đã mua sạch trơn :( còn đến 3 tháng nữa cơ muh :((. Năm nay thật là của thì hiếm ng thì đông, vé thì có hạn, ng ta phải mua luôn ko có đặt với giữ chỗ j cả, trả tiền sau khi hẹn đúng 1 tuần, chẹp !!!
 
ai lập Forum cho lớp mình đi chứ vào HAO chán chết à.....
Con mai qua bên TQ sao ko thấy lên net, cái đất Quê lâm của mày vùi dập ko cho mày lên net à
Nhắn tin cho tao đi 13809024885
 
Trời đất! Lớp mình xuất ngoại dữ quá, tình hình này tao phải sang Cambode buôn rượu lậu mới đc! :D
 
Này hôm nay tao rỗi rãi đi lượn lờ một số box của HAO, mới phát hiện ra là các bạn ko hề mất tích, hehe, Lan Heo và Thúy Nga trốn đi xem ảnh porn, MC thì bận vội vàng gì đấy... Nhớn cả rồi đây...
To dương: Tao vẫn thấy con Mai lên net suốt đấy chứ?
To lớp mình: hôm qua tao đến Sn con Loan mới biết là NK đã chạy sang quyển thứ 10. Vậy mà tao vẫn chưa biết mặt mũi quyển 9 và 3/4 quyển 8 ở đâu. Hay là định biến thành nhật ký các tiểu thư nhân văn đây? (Hừm, mấy cô nhân văn là chuyên thông đồng đi đêm móc ngoặc với nhau chiếm NK đấy nhé!). À mà quảng cáo là cả lớp mình đã được bói thơ tình Thế Hùng (một ông nào đấy dạy trường Nhân Văn mà Nhi rất căm tức đúng ko? Mr K phẩy? :D).

Viết lăng nhăng cho hết buổi. Thôi tao đi học đây. Cuộc đời dạo này có xu hướng có lỗi với tao quá....
 
Còn nữa, có nhiểu topic còn vô bổ hơn topic này và đã kéo dài đến trang thứ 139 mà vẫn chưa bị xóa. Lớp mình có đứa nào gây thù chuốc oán với bọn mod ko hả? Đúng là phận ăn nhờ ở đậu, hê hê :))
 
Cố gắng ... kiên trì...nhẫn nại...tập trung...kiệt sức...lo lắng...
Quãng thời gian cố gắng ko biết mệt mỏi đã có kết quả ... và giờ mình có thể mỉm cười,nhẹ nhàng ...Đã cố gắng, và cố gắng ko vô ích . Tin rằng cuối cùng mình đã ko phụ lòng tin và sự hi vọng những ng thân yêu! Cười lên nào :), ko tồi tí nào cả, xứng đáng :) hạnh phúc sau mấy tháng mệt nghỉ vừa qua rồi !
...Có phải đã thấm mệt, ko , mệt mỏi lắm rồi ! Nói ra cho sướng miệng :D , nhắm mắt lại ... mình sẽ còn phải đối diện nhiều chuyện nữa ... sẽ phải kiên trì gấp trăm nghìn lần như vừa qua ...
Một nỗi lo sợ sự mất mát ! Có phải vì chúng ta xa nhau nên cả 2 đều chung 1 nỗi sợ ! ...Nhưng còn sợ nghĩa là chúng ta còn biết cố gắng !Em ko phải thần thánh,hay một ng mạnh mẽ nhưng cũng ko phải là kẻ ít nghị lực, dễ bỏ cuộc , tin em, ANH nhé !
ANH đã mang lại cho em nỗi buồn cũng như niềm vui,cho em sự khổ đau cũng như hạnh phúc, sự thất vọng cũng như niềm tin yêu, đã cho em những giọt nước mắt cũng như nụ cười , cho em sự lo lắng ko yên cũng như xoa dịu đi bằng những lời an ủi, động viên...Rất nhiều ...để có thể nói rằng những ngày tháng qua là cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó!
Rồi cs sẽ có nhiều điều xảy ra, cả ANH và em đều ko biết trước đc,nhưng có 1 điều mà chúng ta sẽ ko phủ nhận rằng " ..."
3 năm rưỡi kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...và trong chừng đó thôi lại là 2 năm 4 tháng xa cách !Nhưng tất cả những điều ấy sẽ làm cho tình cảm này bền vững hơn mà thôi !
1 lần nữa chúng ta lại là của nhau! Chúng ta lại bắt đầu , 1 tình cảm mới, 1 con đg mới, ko phải là những gì xưa cũ nông nổi của tuổi 16, 17 nữa.Em sẽ ko bỏ đi nữa , và em biết ANH cũng như vậy !
Ko lâu nữa đâu, cùng tính tgian với em đến ngày chúng ta ở bên nhau nhé!
 
Này hôm nay tao rỗi rãi đi lượn lờ một số box của HAO, mới phát hiện ra là các bạn ko hề mất tích, hehe, Lan Heo và Thúy Nga trốn đi xem ảnh porn
cái giè thế mày iu...
Khổ ghê cơ, tại dạo này muốn đóng góp cái j` đấy cho xã hội :)) mà vào topic của lớp thì chẳng biết nói gì... :-/ hè hè, nên theo gót Heo đi lung tung chơi b-)
Tuần tới tao thi hết term 1 của Diploma,học vừa khó vừa nhiều,yêu cầu lại cao,làm tao ngày nào mặt cũng đần thối cầm quyển sách mà học mãi ko thuộc,... :-s
 
Không ko bạn hiền, bạn cứ tiếp tục cống hiến :D Mình vẫn iu bạn như xưa cho du` bạn có xem ảnh porn :p
 
Ê bọn mày nè,việc lập forum riêng có ý định nghiêm túc ko đấy? vì làm hơi lâu và mất thời gian nữa,ai làm đc hay có bạn bè là dân IT thì nhờ vả giúp đi :p
Tao thấy tình cảnh ăn nhờ ở đậu này cũng hãi rùi,và cũng đã mở mồm hỏi thử ông bạn IT quý hóa rùi :D nhưng mà chưa năn nỉ ỉ ôi nên người ta chưa có nhận lời,kekeke:)) đùa đấy,mới hỏi xem liệu có giúp bọn mình ko thôi.Okie rùi :x
@ Linh: hì....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu lớp mình có ý định nghiêm túc thật thì tao sẽ đứng ra làm 1 cái cho hoành tráng nhưng phải thuê host vì dạo này host chùa phập phù lắm!
 
Yeah,....
Mỗi tội thuê host thì cũng mệt lắm,tốn kém ra fết đấy,mà không phải lúc nào cũng ổn định đâu anh iu,lâu lâu giở chứng chập cheng:p được cái đỡ xập xẹ hơn host chùa thui à.
 
Back
Bên trên