Tiếp tục bay!!

Hêhe, tao thấy cái background đẹp, kiểu Phú Thành Studio- Kỷ Niệm Đồ Sơn! ;)
 
Hehe, vấn đề là ảnh ai, Thủy nhỉ?
To Đức: Sắp cuối tháng 1 rồi, tâm nguyện sắp fulfil (hi vọng thế), sướng nhé :)
 
:-$ mấy hôm nay học thi, buồn ngủ quá, thế mà vẫn bi ba bi bô ở đây... ôi nhớ lớp mình, nhớ HN, nhớ Tết, nhớ bố mẹ, nhớ .... :((
Thôi ko bi bô nữa, đi học đây ;;)
 
Cái này mới là đỉnh điểm của nonsense, ặc!
 
Hí hí, tao thì đang đi găng tay nên vẫn nói thoái mải. Hurrah! Ôlala, tao vừa thi xong môn Văn hóa, dzui quá là dzui. Bây giờ đang tí tởn ngồi ở hàng net gần trường để đợi cô gái Việt Lan :D
 
Chà chà, lớp mình nhiều đứa có ân oán giang hồ với anh Hải Jim quá nhỉ, chúng mày toàn quịt tiền của anh í...nhưng nghe danh anh í có vẻ khủng khiếp, may mà tao ko sa chân vào học anh í :D

Nhìn chữ kí của Nhi mà cũng thèm được hừng hực khí thế như thế, trường tao ko có chế độ học bổng, chỉ biết điều này khi vào trường, thất vọng tràn trề hix hehe lúc đầu hăng máu thế thôi, chứ bi h có chưa chắc đã đạt được
 
Này mọi người nghe dân Nhân Văn đồn đại thì Hiền Anh đã có người yêu rồi hả? (Tin ngoài lề là cô ấy đã chọn được một chú giữa bạt ngàn giai theo đuổi,hehe :p)
 
:)) :)) Linh ah, tao quá là thích cái câu mày vừa viết í, đỉnh điểm của sự diễn tả hàm xúc :)) :))
 
He, tao cũng biết tin HA có người yêu từ khoảng 2 tháng nay rùi...mà Linh ui, tao tưởng mày biết tin này rùi chứ, chính là cái anh hôm HA giới thiệu ở sàn í, nhớ chưa? anh Đức ui, anh í sinh năm 83 thì phải, học BK...Lan có nhớ nhầm ko nhờ HA?
 
Lan gọi " Đức ui " là có ý j vậy , hehe chỉ điểm hả ???:D
Úi giới thiệu rồi cơ ah? thú vị nhỉ, ui cái cảm giác g.thiệu .. chẹp chẹp :p :">
 
Đâu, hôm đấy có thấy HA nói năng gì đâu, anh i' lừ từ xuất hiện, lặng lẽ nhảy múa, rồi lầm lụi ra về, thế, thế thôi:D. Tao chả nghi ngờ gì vì chỉ có thế thì... ko đủ chứng cứ, hehe
To Thủy: mày chẹp chẹp cái gì thế :D?
 
Điều tra điều tra, hehe, chúng ta tôn trọng và quyết tìm ra toàn bộ sự thật :D
 
Back
Bên trên