Tiếp tục bay!!

Cái thread này lại im tiếng rồi àh, đánh thức nó dậy nhá.
Hôm trước tao về trường cũ, àh ko phải trường cũ của tao mà là của em tao. Trường cấp 1, đi qua, nhìn bọn trẻ con bé tí xíu tập thể dục giữa sân trường, nghe bọn nó hát trong lớp, gào thật to "con chim non trên cành cao.." vô tư cứ như... lớp mình hát giờ trống tiết, ui zời.. cảm động quá mức. Nhìn bọn nó và cứ nghĩ xem ko hiểu sao chúng nó lại có thể bé tí tẹo tèo teo như thế nhỉ? Bằng chúng nó mà nhìn mình bây h thì chắc tao ko ngần ngại gọi là "cô" rồi! Tao đứng ở cửa lớp, tất cả chúng nó nhìn tao, em bé lớp trưởng (oai ghê!) cũng vừa đi lại trong lớp mắng mỏ các bạn vừa quay ra nhìn tao, nghe rõ chúng nó hỏi nhau "ai thế?" Ngây thơ! Nhưng rồi chẳng mấy chốc nữa chúng nó sẽ lớn lên thành những người như chúng ta... ặc ặc.
Hôm nay ngồi search một từ khóa hơi đặc biệt để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học, cuối cùng ra được một đống trang toàn bọn lưu vong chửi cộng sản; đọc xong muốn buồn nôn.
Tuần sau được nghỉ vi vu 4 ngày, mọi người có kế hoạch gì chưa??
 
hehe, còn tao rất sung sướng vì cuối cùng bọn trẻ con (một số) cũng đã chịu gọi tao là cô. Hôm nay trời đẹp vô ngần, chào mừng ngày thứ 2 có gió mùa về :D. Suốt từ hôm qua đến giờ tao cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi quái sao giời đẹp thế nhở??.Bây h mà đang học lớp 12 thì chắc lại ngửa cổ lên giời cười hềnh hệch mà hú hét ối giời ơi gió!!! :)). Hôm qua Thúy Nga Paris cũng rời HN mà sang Sing mất rồi--> đến thời điểm này dân du học đã đi sạch ko còn một mống. Hiện tại ở lại đây hít thở bầu ko khí này chỉ còn những con người sống mãi với thủ đô :)).
 
Đấy, hôm qua đi qua bờ Hồ, nhìn thấy một cô gái "lấp ló đầu bờ" sau mấy bụi hoa, một cô ngồi bệt xuống đất, thầm nghĩ "hai con này điên", nhìn kỹ hóa ra hai bạn cùng lớp cũ": Thúy Nga Paris và Nhi "mẹ cháu". :((
 
Chết! Lớp mình dạo này có nhã hứng rong chơi quá đi mất! Đến mấy năm nay tao ko đi dạo Bờ hồ rồi! :))
 
Giời đẹp thế này tội gì mà ko rong chơi hả anh Duy An? Mà nhất là lượn hồ thì càng ko thể thiếu :D
 
Bên này lạnh và hanh lắm, ra đường phải mặc áo khoác vì lạnh nhưng cũng phải mang ô vì nắng..Da nứt toách như da rắn
Miẹ, nhìn chữ kí của anh Đức kìa...nghi lắm......heheh....ai ở UK vậy anh yêu
 
Hê hê, sửa chính tả cho em Dương tí, nứt toác hay là nứt toách thế hả em?? :D
 
Hehe, Đức đánh trống lảng. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy thì đó là một cô gái trẻ Đức ko ngừng nhớ thương trong suốt những năm tháng nàng đi xa. Chi tiết sự vụ xin liên hệ Nhi, nhân vật chính của xì căng đan cô gái trẻ và căn nhà sô 70 :D
 
:)), dạo này Duy an nhà ta lịch sự ghê nhỉ? Lúc nào cũng đặt yếu tố tế nhị lên hàng đầu
 
Này, chúng mày có nhận thấy dạo này chúng mày post vừa ngắn vừa khó hiểu không??
 
Đúng đấy anh Đức ạ, làm em muốn post bài cũng ko biết chêm câu gì vào ? :(
 
Đúng đấy Lan ạ, khiến anh em mình phải ngồi im xem 2 đứa dở đời kia tán phét...!! :(
 
Đấy là những nỗ lực nhằm giữ cho mấy cái topic này ko rơi xuống bét bảng. Tao đang tưởng tượng đến cảnh sẽ đến một ngỳa chẳng ai thàm ngó ngàng đến cái diễn đàn (tạm gọi thế) này, hic, cứ cái đà này thì...Mà mày nhìn lại xem có mấy đứa dở người tán phét hả?
 
Back
Bên trên