Tiếp tục bay!!

Thôi nhé, câu chuyện thú vị đến đây là hết,
 
Tạ Hương Nhi đã viết:
gã họa sĩ vẽ xong một bức tranh, có người bạn hỏi sao không đề tên tranh, gã trả lời "đợi treo lên, tớ xem người ta bình phẩm gì thì đặt tên như thế."

Chuyện này trong quyển "Cười học sinh" hả Nhi, hơ ơ.....
 
Tin mới nhận này : Người yêu NHI quái thú ( em 86) mới lên đường sang TQ học, cụ thể là đi Beijing du học....Nhi rất buồn và nàng quyết định làm Nàng Tô thị lên Lạng sơn đợi chồng trở về...heheh...Nhưng Nhi ơi , Nhi đâu có biết rằng bi giờ Tô thị đã bị nung vôi vì tội loạn luân....
Ko sao chúng ta cùng chúc cho NHI chờ đợi thành công, em 86 trở về trong vinh hoa phú quí....
Chuyện này hay lắm đó...chứ chuyện con TLinh kể nhạt như nước ốc.....
Sorry Nhi vì đem chuyện này lên làm chuyện buôn nha...Nhưng D cũng chỉ muốn lớp mình biết tinh thần của Nhi thui mà....heheh
 
Cái con Bean này! Hết chuyện để nói hay sao mà tung tin vịt thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Duy An biết gì mà vội nói là tin vịt hả?
hehe nhưng mà cũng chưa kiểm chứng được nhỉ...Nhi ơi Nhi đâu rùi, lên tiếng xem nào!
 
Dương ạ, anh hoàn toàn tin tưởng ở nguồn tin xác thực mà em đưa ra. Theo như anh được biết thêm thì chính em là nguyên nhân khiến thằng 86 ấy bỏ quê đi biệt xứ... Rất mừng vì ngành sản xuất phấn Việt Nam sắp có thêm 1 cục phấn khổng lồ sẽ được ghi vào ghi- nét, đó chính là cục đá vôi "Hương Nhi đợi em"!!! Hoan hô!!!
 
Mày nói thế Nhi ko về nữa thì sao? Đừng làm cô ấy..phẫn chí :D
To Nhi: Nhi đang ở đâu về nhà ngay, cháu hứa sẽ ko chen ngang khi cô đang kể chuyện, cháu hứa, ơ hờ. anything u like :D
To Dương: speechless!
 
UI..sao anh biết hay thế hả anh Tuấn đức? Hohoho.... ô thế hóa ra là tại em à? Mie ơi.... thả nào tối nào em online cũng gặp Cô gái Nhi....Chắc nhi ngại D nên ko dám nói thẳng với Dương à? Nhi ơi ở Lò đúc có bán axit đậm đặc đó....Mua nhớ loại nhẹ thôi nhé, ko lại hỏng dung nhan mùa hạ của tớ......
Mình đúng là tổ thế lực có khác..cái giè cũng biết sớm hơn mọi người...sướng
To Linh : Đúng là mẹ hát con khen hay??? Ô nhưng mà con đang khen mẹ à?Dạo này mẹ dốt tiếng anh lém....heheh..tuy vậy vẫn hỉu con gái viết giè
Thằng con rể dễ xương ghê cơ..hohoho
 
anh bị làm sao thế hả Duy an...Có phải anh iu Hương Nhi nên mới nói thế ko? hoho...nhưng anh thật là một người đàn ông cao thượng.....Anh ko thể nhìn người mình yêu( cho dù ko yêu mình) đau đớn vì tình cảm đúng ko??
Khá khen cho tinh thần ấy.....Hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc....Tính tốt y chang em luôn
 
Hết ko còn lời để nói với mày Bean ạ! Chẳng hiểu đầu óc của mày còn sản xuất được những chuyện gì nữa?
 
Này, nhưng sao mấy hôm nay rùi ko thấy Nhi đâu nhỉ? YM cũng ít thấy mà HAO thì chả thấy đâu, ơi Nhi ơi, Nhi đâu rùi?
Theo Lan biết thì thứ 2 tuần sau trường Nhi mới bắt đầu đi học cơ mà, thế mà Nhi đâu nhỉ? hay là đang " bận" ở bên cạnh em 86 ????
 
Tối qua tao chat với Nhi, lấy nick ảo giả bộ làm quen, cô ả vẫn tí tởn lắm, chắc không sao đâu.
 
Cuối cùng thì Nhi cũng xuất hiện để nói một chân lý cũng rất hiển nhiên :D
To Duy An: mày đã thấy tao ko phải là người duy nhất nói thế chưa :))
 
Thì nói như là con Bean nói là mày yêu Nhi chứ còn cái gì nữa:))
 
Ôi chuyện gì thế này?
Nhi cũng đã xuất hiện nhưng chỉ nói vỏn vẹn 5 chữ xúc tích thế kia thôi sao?
Thật là lộn xộn quá, khó hiểu thật :D
 
Back
Bên trên