Tiếp tục bay!!

Hic hic,Ở Sing cái chó khỉ gì cũng đắt,tình hình đang nan giải vô cùng vì chưa kết nối được mạng đành phải vào mạng với cái giá cắt cổ 2$ 1 h:((
 
Vừa mới bắt đầu buổi học đầu tiên.Toàn là từ ngữ chuyên môn,sặc mùi kinh doanh thương mại,khó kinh dị,chả hiểu rồi có theo được không?Sang đây nhớ nhà kinh lên được,may mà mấy hôm đầu có bố ở bên cạnh nên cũng đỡ phần nào.Hix,nhưng bố vừa về hôm wa mất rùi...:(
 
hơn 1 tháng nữa thi HSK...chẳng biết có nên thi hay ko nên thi nữa
Dạo này chán.....Tiền hết... người mình yêu đi yêu người khác...Cuộc sống dường như chẳng còn chút sinh khí nào...Ngoài việc cắm đầu cắm cổ vào học học và học
Nhà thì trống huơ trống hoắc...đến lớp thì ngồi riêng 1 chỗ chẳng quan hệ với ai
Dạo này trầm quá, ko ngờ cái thông tấn xã con vịt của 12 văn cũng phải ngừng hoạt động
Lang thang trên Hu Nan Lu chụp ảnh 1 mình.......vác về 1 đống sơn móng tay......ạc ạc một lọ 80 nghìn tiếc đứt ruột
Bây h có một màu sơn móng tay đen ngòm...Coi như để tang 1 cuộc tình đơn phương tiếp..ặc ặc
 
Nga ơi...lớp mày bọn học sinh nưỡc ngoài như thế nào??Học luôn Đh à
Đừng buồn....rồi cũng quen thôi mà..biết đâu sướng quá ko muốn về Vn ấy chứ
 
hi'hi' de tang cho cuoc tinh don fuong la sao, chep chep, :-" kho hiu qua the nghia la ko iu nua a
 
Ô, tớ thì tớ hỉu rất rõ bạn ạ. To Dương: hehe, ko sao đâu mẹ, để tang một thời gian, cố gắng giữ gìn tiết hạnh tử tế, xong rồi thì tái giá nhé, hehe. Yêu mẹ nhìu!
 
Con Linh đạo đức xuống cấp quá đấy! Chị Hoàng Hôn của Vũ Trọng Phụng còn kém mày 1 đai!!!!!!!!!!!!
 
Hum nay tao tẩy móng tay đen rồi...Màu ấy trông xấu bỏ miẹ....
Sao anh Jan nói con em như thế.... ặc ặc.... bó tay anh đấy, chắc con ghais em bị nhiễm gen của bố nó...Mà anh ko nhớ là..... hồi xưa....à......anh..... anh quên nó là con ai rùi à....huhuhu...thế mà còn vạch áo cho người xem lưng...
Hum qua sinh nhật 1 anh.. uống rượu rồi bia.... say mệt quá.... rồi lại đi sàn..may mà mình ngoan ngoãn chuồn về sớm....... ko thì chít
Tao mới chuyển vào KTX ở đấy, vẫn ở tầng 6. ở với 1 cô gái Nhật bản 22 tuổi dễ thương ơi là dễ thương...Dạo này online ít để học..hehe...sắp thi rồi
 
To dương: cái đoạn "online ít để học" í nghe phản bản chất quá đi
To Jan: vâng, em cố nâng cấp mãi mà nó cứ xập xệ thế đấy, buồn lắm cơ...
 
Cũng là 1 dạng biến thể của câu "đốt cháy những gì đã tôn thờ và tôn thờ những gì đã đốt cháy"!
 
U` đúng đấy Duy An, tao đang làm cái việc ấy đây. Kể ra thì như thế cũng không phải là tồi tệ lắm. Này Dương, tao cũng định tưởng niệm ex cua tao bằng một cái lỗ tai nữa, nhưng mà vừa mới tháo cái khuyên ra được mấy ngày thì nó tịt mất, hehe, như kiểu trái tim được hàn gắn phục chế í, (lạy giời vẫn được như mới). Mới lại tao nghĩ dại, tưởng niệm kiểu này chắc chả mấy chốc mà tai tao thành cái vòi hoa sen mất..
 
Hơ, tao buồn ngủ quá, biết nói gì bây giờ nhỉ, tao không bắt kịp với tiến độ mọi người đang nói chuyện rồi... Tóm lại là tao thật là buồn ngủ... Mai tao lại phải học 5 tiết Lịch sử báo chí<=== cái môn này còn "khủng" hơn cả Sử VN đấy!! Thôi tao ngủ đây... Hàng net đang bật cái bài gì mà buồn ngủ thế nhảy...
 
kho than may qua, hoc lien mot luc nam tiet lich su bao chi thi con j la ng nua ha Duc oi, huhuhu... sao ca doi hs cap 3 cua tao tiet lich su nao cung buon the, hichic
 
Hix, đừng nhắc đến sử chứ chúng mày, kỉ niệm sâu sắc của tao mà!!!!!!!!!
 
...Tao thấy tiết học nào cũng buồn ngủ...hình như bây giờ chẳng có hứng thú gì với cái việc gọi là HỌC...tự ngán ngẩm chính bản thân mình...

1 phút mặc niệm cho những điều..đáng để mặc niệm...

Ôi, điên!
 
Tuần sau tao lại thi học kì rùi. nhưng mà, hehe, tại thời điểm hiện tại tao thấy chả đi đâu vui bằng đi học. Tao bắt đầu yêu bọn lớp mới kinh khủng. Tao chưa thấy một cái lớp nào lá cải như cái lớp này (lớp mới, hheeh). Tuy các bạn í nói tiếng Anh hay khủng hoảng (ví dụ liu nu-la year hay là giên-linh (raining đấy ạ)), nhưng mà các bạn í hay khủng khiếp. cho dù có phải thi, cho dù có phải thi lại, thì tinh đến thời điểm này cuộc đời tao đã..tươi sáng lại rùi. Thank God! Thôi tao out đây. Chúc mọi người ngủ trưa ngon :))
 
F.U.C.K..........Sắp thi đến nơi rồi mệt quá....Căm thù thằng Yang rou........ chết tao mất rồi
Lan ơi là Lan mày đâu rồi.Tao chết mất.... :(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :((
 
:(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :(:)(( :((
 
Back
Bên trên