Tiếp tục bay!!

tao muốn hét lên tao chán tao cảm thấy cuộc đời này nhạt nhẽo và vô vị ...
 
Mình đã đổi sang pay monthly rồi bạn ạ.Gặp đc Hồng Anh với Hạ Long đúng là hơn cả tụ họp tổ buôn.Máy mới giống y xì máy cũ nhưng số mới nè,ai gọi cho mình đê: 07788 971348

To Lệ: Vô vị, trước đây tao cũng đã cảm thấy thế rồi đấy,đó là lúc sống không có mục đích nhất.Đợi mình về là bạn sẽ hết thấy vô vị ngay ý mà :D
 
hihi đúng đấy
cuộc sống thú vị lắm đấy
đợi đi...
chán thật chán đến tận cổ thì vẫn vậy
kể cả khi ng ta có mục đích thì nhiều khi ng ta vẫn mệt mỏi, vẫn muốn buông xuôi mà...
đấy là khi ng ta làm mãi mà vẫn chẳng thấy kết quả đâu
làm mãi và càng làm thì càng thấy sao mình tệ hại, ngu dốt thế

to live is to fight
à..Thủy hô khẩu hiệu thôi nhé chứ còn làm đc hay ko thì Thủy chịu ko hứa trước đc huhu
thui cố nhé, cùng cố mà Ku và heo thân thương
 
Thuy oi Le oi Heo oi, dung la doi thi luon chan hon ca mot con gian, nhung ma song thi van phai song thoi. Thuy noi dung, TO LIVE IS TO FIGHT, du la fight voi chinh minh hay la fight voi ngay hom qua. Tao cung viet that to cau ay de truoc mat cung voi dong anh cua lop minh de tu nhac nho du doi co chan nho mot con gian hay chuoi nhu la ca khu rung chuoi thi van phai song, van phai cuoi du trong long dang khoc!!!
Oi hom nay sao tao an noi van hoa the nhi, lac quan the nhi, chang bu voi may ngay truoc tao cu u ru nhu mot con ga ru ay. Tao s co gang de moi ngay cua tao deu giong nhu ngay hom nay nhung dep hon va tot hon ngay hom nay! Chung may cung the nhe, Heo, Thuy voi Le yeu thuong!
 
Chán đời làm gì cơ chứ đời vẫn đẹp lắm
HIc...... hum nay 20/11 này, ở bên Nan shi da của tao cũng tổ chứ đi ăn thịt dê.... vui
Mai ở NK từ 1--->0 độ, hic......
Ngày đầu tiên mặc thử cái váy ngượng ơi là ngượng, hic... đã hết tiền còn nổi hứng mua hai đôi boot đến 240 ngàn VN, mua 2 cái áo,,, chẳng biết tao sẽ sống ra sao nhưng mà mặc kệ chứ........ Tao hết tiền rồi nhưng vẫn cứ mua... MẸ thì cứ dặn phải tiết kiệm con ạ...... Năm sau cũng chẳng mua được gì vì ở cách xa trung tâm thành phố về miền rừng rú sống rồi, hơi buồn 1 chút nhưng mặc kệ cuộc đời......
 
Heo ơi tao load cho mẹ mày cái MSN rồi đấy chịu khó mà lên chat với mẹ đi nhé
 
Lệ ơi! Mua dây thừng không? Mua 1 sợi khuyến mãi 1 cái móc! Tao đảm bảo mày chắc chết 100% đấy!
 
hả anh Duy an dạo này máu nhỉ??Vào tận đây rồi cơ à, thấy bảo anh với con Dương dạo này thư qua thư lại tình củm lắm ah,này cứ liệu liệu đấy nhé...qua mặt em là ko xong đâu anh ạ...lâu lâu ko nhìn thấy cái mặt ngô ngố của anh cũng buồn phết!
 
Hehehe anh ơi,anh Ruy An ơi...
Con nào nó làm cho anh ra nông nỗi này hử ? Hâm hâm dở dở,hôm trước lại còn làm thơ.Cái gì mà đông lạnh đón em vào đời. Ặc...
 
Anh Duy An có vấn đề về thần kinh à? Nói cái quái gì thế ko biết nữa? Hic
 
To Thúy Nga: Nga ơi, "tôm đông lạnh đón em vào đời đấy:, hehe hoho :D
To Ngân thân: em đã gọi được cho Mỹ Tâm chưa iem, mie, dăm bữa nửa tháng mới thấy gọi nhau, biết ngay là nhờ vả mà...
To Dương: sang Trung Quốc đã viết được kịch bản phần 1 phim Trai nhảy chưa? Tao còn liên hệ, Khánh Tùng, Sơn Nam..
 
Cô gái Heo ơi mình vừa ngồi chép lại cái thư cho cô đến mỏi tay đấy nhớ vao đọc và đừng kêu ca j nhé!
 
mà cả nhà ơi có ai biết ttrang ảnh nào đẹp đẹp ko để mình còn gửi gắm thể diện chứ
 
mẹ nhà anh Đức, chứ anh được em gọi điện quan tâm hỏi thăm ( cho dù là nhờ vả) là may mắn lắm rồi nhá....lại còn làm mất thể diện nhau chỗ côg cộng thế này nữa à?
 
Hòa 1-1 rồi, hơi buồn nhỉ...
Đường phố vắng tanh, say bóng đá hết rồi, lò mò lên mạng, online đúng 3 người và cũng chỉ chat với 3 người : P Thủy, Ngân, cô gái Dương...
 
Chào các cô gái và các người đàn bà!
Chúng mày chửi tao ác liệt quá đấy! Trời này mà hâm thì càng ấm chứ sao mà ngại!
Người đàn bà Lan ơi đừng buồn, thể nào U23 cũng đứng đầu bảng rồi vào CK cho mà xem(bọn nó mà bị loại sớm thì hàng họ nhà tao coi như móm luôn).
Ô hay! Buồn vương cây bàng già
Lá rơi lá rơi ố là la.....
(Sorry BK!)
 
hcihic con Heo kia mày không viết thư lại đã check mail chưa vậy hả?Nói cho người ta biết với chứ !:(
 
Tao gửi tin nhắn cho mày rùi đấy!

Tao gửi thư cho mày qua tin nhắn của HAO rùi,vào mà đọc nhá, lúc đấy đừng có kêu la vì nó quá dài đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên