Tiếp tục bay!!

Hôm nay là 20/10 đấy bọn mày ạ........Tao vừa đi ăn ở quán Hàn với mọi người xong, nhưng ko hẳn tất cả là người Vn ở NK vì chỉ có hai gia đình hay ăn cơm với nhau ăn thôi .Sang đây thấy mình được trân trọng ghê gớm
Tao vào mãi ko được yahoo, ko hiểu là sao lại như thế nữa, vào ko xem mail được.. ức chế...hôm nay buồn quá, hụt hẫng ko hiểu vì chuyện gì cả.... tao về đây....chỉ muốn lang thang một mình thôi .......Nhớ Vn quá....con chưa đến 3 tháng nữa rồi.......Đi rồi mới cảm thấy....
Lớp mình đi đú SN HA thánh thiện vui ko?
Mai tao KT 6 bài mà vẫn chưa học hết.... bó tay
TO VL : mày ơi.. tết tao mang DT về cho mày nha....dt ấy bị làm sao phải về VN nhờ mọi người chỉnh hộ, ko hiện tên ng` gọi được... nhưng mày yên tâm..
Tao đang kiếm 8210 giống mẹ tao đểt đổi vỏ, vỏ bên này vừa rẻ vừa đẹp
Lớp mình sao dạo này buồn vậy? ko ai viết bài à
 
Hic,nhớ Hà Nội.Nhớ mẹ,nhớ bạn bè.Dù sao mỗi con người vẫn có một cái gốc.
Hic,tuần này tao se đi đặt vé máy bay,không hiểu tao có dặt kịp không?Thời gian này vé vừa đắt lại vừa ít,chậm chân là ko kịp.Nhưng mà vẫn muốn về.
 
Chao moi nguoi. Mai sinh nhat Thanh Thien roi dung khong? chuc mung sinh nh
 
oi troi, dang danh do thi cut ca hung.
Chuc Mung sinh nhat Thanh Thien, chuc Thanh Thien tron 18 tuoi luon luon Thanh Thien va se lien tuc lien tuc thanh thien, tru luc lam luat thi thanh thien vua thoi khong bi bat nat day nhe!
Chac la gionay thi anh cua to co tren net roi. Dot sau co anh nhieu hon to se gui tiep.
Hom nay vua co KT Ly xong, chuoi khung khiep.Ba kt the nao ha Phu Thuy?
 
Hi, vẫn là HIỀN ANH!
Trước tiên thì là THANKS Mai Châu nhiều nhiều ! Nhưng mà MC ơi , người ta đâu có thi Luật đâu! Bây giờ người ta học Nhân Văn mà!Sao lại nhầm lẫn thế nhỉ ! Người ta nhớ có lần chat đã bảo MC rồi mà! Chẳng nhớ gì cả!
To Heo : Heo ơi, mới sang đã muốn về thăm nhà hả!
 
Chào mọi người. Dạo này HaO văng thật nhỉ? Ma`, thôi chết tao, tao chả biết nói gi` nữa, hic
 
Ngày kia là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập khoa Kinh tế của tao :D nên tao được nghỉ và được đến cung văn hóa thiếu nhi :D
Hôm nay các thầy báo lịch thi rồi ạ! Ngẩn ngơ 1 hồi rồi lại lo cuống cả lên :( nhanh wa, tao thấy tao học vô cùng lơ tơ mơ, thế này thì chắc là phải thi lại hết mất thôi ...
To Dương : hôm wa tao ức chế với bố mẹ và anh tao cực kì, hôm nào tao sẽ kể cho mày nghe. nói chung là bây giờ tao cũng mong mày gửi máy cho tao, ko cần nhanh cũng được, tết đi :) Đáng tiếc là thư tao gửi cho mày nhờ mẹ tao gửi hộ mẹ tao lại ko gửi được mang về mới đau lòng chứ...tao sẽ gửi cho mày sau nha... Cô gái ơi đừng buồn nha! Luôn cố gắng ở bên cô!Yêu cô nhiều!
Mẹ tao đi về bây giờ cuồng di động rồi...
Sao tự nhiên hôm nay cảm thấy có nhiều chuyện thế nhỉ>? mặc dù cũng chẳng xác định rõ là có những chuyện gì xảy ra nữa cơ :( à mẹ tao chiến thắng rồi đấy, tao sẽ chẳng được đi đâu hết, ở nhà thôi :( cũng hơi buồn :(
Ôi vô sản thật là thảm!
À, có đứa nào thích mùa đông ko? Tao yêu mùa đông vô cùng! Tao đang mong sớm đến mùa đông! Mùa đông lạnh rất thích....hết đông thì sẽ đến xuân....và xuân thì cô gái Dương sẽ về! Nhớ cô!
 
Sorry HA nhieu nhieu. Nguoi ta vua KT xong con choang vang nen quen mat! The nao? SN vui khong? O ben nay nguoita cung co mot co ban cung SN hom nay nhung ma ban ay khong thich to chuc sn nen cung cha biet lam the nao, chi tang qua thoi!
Lop minh oi to gui anh cua to len roi day, xem chua? co nhan xet gi khong?
 
Hôm nay tao lại bùng học rồi...bây giờ các giáo viên ghét người Vn ở lớp tao lắm, học thì dốt lại hay bùng học.... đáng tiếc là tao chỉ hay có bùng học thôi chứ điểm kt lần nào tao cũng trên 90 điểm à
Lang thang trong trường lại lên net chat, cũng vui vì nhận được mail của anh JAn...anh ý viết cho tao đến 2 cái mail rồi tình cảm dạt dào lắm
Dạo này tao máu cực, toàn đi chơi lên trung tâm thành phố 1 mình thôi, vui phết... tao đang chơi thân với một con da đen tính vui cực , nhí nhảnh con cá cảnh.....
lại còn có một anh HQ rất đẹp trai nữa.. hic hic.... nhưng mà vẫn muốn về nhà với mẹ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bean gioi nhi. Hom no tao vua KT Ly xong chac chi duoc khoang 10 tren 20 thoi, ngan qua!
Moi nguoi oi o nha lanh chua the? Cuoi thang 10 roi con gi nua? Tao xem thoi tiet tren Y! thay toan 20den 30 do, nong nhi? Cho tao voi cai Thuy lanh roi, hom nay cho tao la tu 2 den 8 do, sang mua nho, chieu thi nang to. Cay da rung gan het la, tu dung nho may con duong day nang, la va gio o HN qua!
HN mua nay dang nhieu hoa sua hu? Huong hoa co con diu nhe ngai ngai nhu truoc khong hay bay gio cung da nong nac mui huong. Sang day bon Tay xuc nuoc hoa dung phai goi la nong nac kinh khung, ghe ca nguoi. Moi nguoi bao tha the con hon la ngui mui thuc su cua chung no! AC AC!!!
Tuan sau tao duoc nghi roi, di choi bet nhe!!!
 
Bên này trời đang là mùa thu.Thành phố cổ kính với những nóc nhà thờ chóp nhọn uy nghi in hằn lên nền trời xanh.Cây đang trút lá,tao thích cây ở đây.Đẹp lắm,ko biết diễn tả thế nào,nhưng bây giờ mà nhìn ra cửa sổ là tao lại thấy một màu vàng mát mắt của lá lấp lánh nắng và lung linh trên nền trời biếc.Khung cảch thiên nhiên đẹp đáy,nhưng dường như tao chả thấy gắn bó gì.

Hôm nay vừa làm bài KT toán,dễ như ăn kẹo.Bài trước tao đc 89% ,bài này chắc phải hơn 45/50.Thằng bạn người Việt cứ trêu tao là Math teacher' s lover

Nhưng khổ nỗi account của tao ko đc cao cho lắm, những câu dễ ko đáng sai thì mình lại làm phức tạp nó lên cơ.
 
Ac ac, Heo gioi the? Cha bu voi minh.
Thuy oi ba dang tren net day ha? ddao nay the nao roi?
 
Ơ thế ko chat nữa à?
hehe, tao chỉ định post cái câu trên kia thôi, nhưng mà nó bảo là tao phải viết dài dài (trên 30 chữ hả mọi người) --> thêm một câu vô bổ nữa này!
 
Ai chả buồn,thôi mà,đâm lao thì phải theo lao thôi,chả lẽ bỏ giữa chừng?
Bên này tao biết không ít đứa người Việt,nhưng cóc liên lạc được..Đang tìm chỗ để đi chơi cuối tuần, ko chả lẽ ru rú ở nhà?
Mấy thằng bạn tao ở đây rất mất dạy,mới đầu sang cóc biết gì,sau toàn chửi bậy+đi cưa con gái.Không thể hợp đc
Không biết tình hình mọi người ở nhà thế nào rùi nhỉ?Hôm trước vừa gọi ĐT cho Lệ,con bé đang ngủ.Rõ khổ ở đây là 7pm thì ở nhà là 11-12pm.Đang buôn dở thì hết xiền,chán ko chịu đc.
 
Heo sao lại nói các bạn thế
sao ko chửi cho một trận nhở???
 
này bên này đang là mùa đông đấy thích ko hichic lạnh chảy cả nước mũi à
 
Back
Bên trên