Tiếp tục bay!!

To Thùy Linh: bạn tao nó bảo lên mạng có cái hay ho lắm, lúc đấy tao không lên được nên gọi cho mày hỏi xem cái đấy là cái gì, chứ tao cũng có biết cái gì với cái gì đâu? mày hiểu gì không? hehe

Tự nhiên tao thèm ăn chân gà nướng nhắm rượu nếp quá... :)
 
Cô gái Heo tối bay rồi mà sáng lượn lờ đâu thế ko biết
Tao đi nộp hồ sơ về qua nhà nó mà chẳng gặp...
Ngồi chat với cô gái Dương lâu wa...nói được bao nhiêu chuyện...nhưng bây giờ trưa wa rồi...sang chiều rồi cũng nên..vừa đói vừa mệt :(
 
Điên hết cả người, đang viết cái này thì down toàn bộ, hừ
Xem nào, tao đang viết là hôm nay định đến nhà heo nhìn mặt cô gái trước khi ra đi nhưng mà cuối cùng thì tao đưa Thúy An đi nộp hồ sơ từ sáng đến chiều, hic. Cái cô văn phòng nhà mình ấy, đúng là.. chậc, tao chưa tìm được từ nào, cứ chạy ra chạy vào lảm nhảm " bận lắm", mà rõ ràng tao thấy việc có ích nhất cô i' làm được là cầm một tờ giấy, chạy ra chạy vào. ( mà đấy mới chỉ là mở đầu của một ngày vô cùng chật vật của tao và Thúy An thôi...)
Ơ, tao đang nói về Heo cơ mà nhỉ? Thôi, tóm lại thì tao chúc mày xuất ngoại an toàn, đến một ngày thì heo cũng có thể vbay mà. hehe, bạn đi vui vẻ nhé. Xin thề sẽ giữ gìn cẩn thận tất cả những gì bạn yêu cầu mình gĩữ. Tin đê.
To Đức: Lúc đầu thì tao chả hiểu cái gì là cái gì, nhưng mà ddocj cái giải thích kia của mày thì tao tuyệt đối chả hiểu bất cứ cái gì (trừ cụm từ "ăn chân gà", nói chung là mày cứ ăn đi vậy
 
Vui thế còn gì nữa hả D?
tao bên này đc khen ngoan đạo này, he he hết giờ học chiều là xách ba lô về KTX ngay
hic hic mà thực ra là vì mệt quá, chỉ muốn về phòng nghỉ thôi chứ ngoan ngoãn gì cho cam
 
Lop minh oi, the la co may cai may bay di roi? Se con bao nhieu cai may bay sap di nua? Sang nay bon ban bat bai Cay dan sinh vien cua My Tam, nho lop minh kinh khung, ngoi hat ngeu ngao trong phong lam the cu tru, moi nguoi tuong minh ham.
Tao van khong bo duoc cai kieu nghi xa xoi vo van cua minh, du sang ben nay bi nguoi khac mang khong biet bao nhieu lan.
 
Khỏ thân Châu quá !
ah hôm nọ trung thu cũng có ng hát cây đàn SV như chỗ Châu đấy
cũng nhớ
 
Hơ ! thế là 2 cái 4 mình hay vào đều DOWN cả rồi ! Chán ghê !
 
Thằng kia bị điên à...ăn nói lăng nhăng quá đi mất...té khẩn trương
 
Tao vừa nghe một cái đĩa buồn kinh khiếp, ý tao là nhạc buồn kinh khiếp vì phần lời tao chỉ nghe được mỗi mấy câu điệp khúc ( cũng buồn, huhu buồn!). Buồn quá phải đi online cho đỡ buồn...:D
Hôm trước tao quên không đi khai giảng mọi người ạ. Đi chơi chán về đến nhà mới nhớ ra. Thế là tao vẫn chưa biết mặt mũi bọn lớp tao. Đau khổ nhất là sau khi khai giảng thì nghe nói là mọi người họp đoàn điếc gì đấy. Thôi xong, sự nghiệp chính trị của tao đến đây là kết thúc :mrgreen: Bây giờ vẫn chả hiểu sẽ đi học kiểu gì, mà ngày mai là đi học thật rồi...
 
Đây, tôi xóa đi rồi! Nhi sướng nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toa dang khoc chung may a, khoc giua phong net! Tao vua xem het dong anh lop minh ma Nhi moi gui len. Tao nho lop qua, tao nho nha qua!
Hom qua tao muon xe dap cua ban di long vong trong cong vien, chot nho Khuc Xuan, chot nho Xe dap oi, va dung la Xe Dap Oi, da xa roi con dau, Da xa roi, mai xa roi!
Tao dang khoc!!! Nhu mot con ham!
 
HIZ, Bạn Indo của tao bắt thân với một con ng `in đo ngay cạnh phòng tao 623 mới cú, con ý mới đên từ hôm chủ nhật, tối nào cũng thấy anh ý đứng nói chuyện trước cửa phòng tao với con ý.... huuhu
 
Châu ơi, đừng có khóc chứ! Không thì ta không gửi ảnh lên cho mi nữa bây giờ!
Dương ơi cố lên! Hãy chứng tỏ cho bạn Indo thấy rằng cái trong tim mình mới là... giá trị, còn cái con kia chẳng qua chỉ... biết hơn cô vài cái chữ (tiếng Indo) thôi, đáng gì!
 
Hơ dạo này tao cũng nghe nhạc suốt, suốt ngày luôn. đang phê 1 bài, lời ý nghĩa phết!
Tao hôm wa vừa đi học chính trị buổi đầu tiên...ngồi trong hội trường ko nóng mà...lạnh run..vì điều hòa...hic
Học chính trị cũng ko đến nỗi nhàm chán. nhưng chả biết trường chúng mày thế nào, trường tao học thì ít giao lưu thì nhiều, mấy anh trông vừa duyên lại còn hát hay nữa chứ :D Mẹ tao bốp cho 1 câu " Mày toàn vào những trường mạnh về phong trào, học thì chẳng chịu học" Sau đó là các tiết mục xung phong tự biên tự diễn, buồn cười gần chết...
Hôm nay thì vượt qua con đường gió bụi để đến cái chỗ tao sẽ học í, xa lặc lè...:( Gặp gỡ chủ nhiệm khoa, cái trường này làm ăn chán chết, cuối cùng thì tao vẫn chẳng hiểu là tao học lớp KT1 hay KT2 và học sáng hay học chiều...nhưng mà nghe giới thiệu chương trình học tao chết ngất, chắc là sẽ chằng đủ sức mà học nữa, ôi ôi tao sẽ phải động đến Toán nhiều lắm. mà đau đầu nhức óc lắm....trời đất ơi!
Sao cái trường này nó học khủng khiếp thế nhỉ? Mghe đã thấy mệt cả người!
Sáng thứ 5 này tao sẽ được diện kiến thầy Viện trưởng hehe
À, thầy chủ nhiệm khoa của tao, chủ nhiệm cả khoa 4 lớp, vừa trẻ vừa đẹp giai sáng láng cực kì !:D
 
CHÂU ƠI LÀ CHÂU....................
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp quá Nhi ơi, co kí cái gì mà đau đớn vậy?
To mấy đứa ở xa: :(, :((
 
Thuy oi, tinh hinh hoc cua ba the nao roi? Toi hoc hai hom nay ma da hoi hoi choang vang roi day, chi co moi mot tin vui la toi duoc len lop tieng Phap trinh do cao hon, duoc hoc hai tieng Anh van moi tuan. Tu hao duoc moi hom qua hom nay ngan ngam vi hoc toan voi Ly kho qua, ngoai suc tuong tuong cua minh. Chi so hoc bang tieng Viet con chua xong nua la hoc bang tieng Phap. Hic!!! :(
 
Back
Bên trên