Tiếp tục bay!!

đâu mày nó đã khóc lần đầu tiên tao thấy nó khóc tội nghiệp con bé nhưng nó lại cười ngay
 
hehe cảm động quá
chả bù với hôm Thủy đi...chả có ai khóc cả hihi
từ khi lên xe ô tô cho đến khi ra sân bay, ko nói gì với bố mẹ cả
đến khi chuẩn bị vào trong cũng vẫn thế
chỉ có bố gọi Thủy ơi, quay lại thì thấy bố cười và vẫy tay
nhưng rồi cũng ko ko mở miệng chào tạm biệt bố mẹ anh Hưng và bạn bè lấy một câu
sao lúc đó lại hâm thế ko biết...chán thật
 
Hôm nay chúng nó được tập quân sự đấy...đi qua trường...nhớ wa...
 
Cha`o các chàng trai và các cô gái yêu quí,.... mình là Thùy dương bạn thân yêu của các bạn đang ở bên NK đây
nói chung là mọi việc đều tạm ổn và mình lên net được.Mình đến NK lúc 12h đêm...NK ko phò lắm.... cuộc sống cũng tạm ổn định rồi.Mình ở hotel của lưu học sinh ,ặc ặc đắt lòi cả mắt luôn ý.... nếu cuộc sống tạm ổn mình chỉ ở trong đó 4 tháng cho quen rồi ra ngoài sống
Sáng nay mình vừa đi mua đồ cá nhân về... hehe... ko biết tiếng tăm gì nhưng bản chất con buôn mặc cả vẫn lộ rõ ở mình.Mặc cả như ở nhà ý.. mình mua giấy lau dành cho da dầu nó đòi 15 tệ mình mặc cả 10 tệ nó cũng bán.... hehe.....thật là vui
mình ở chung với người VN ,,, cô gái Liên đi cùng mình ý.... còn thằng D thì ở tận tầng 8 cơ.... nhưng nó vẫn rủ mình đi chơi được
Các anh chị ở NK nói chung là rất rất tôt... mấy anh chị người Vn giúp đỡ rất tận tình.... họ dẫn mình đi chat đấy chứ
Mình vừa đi ăn nhậu với tập thể hs Vn về.. đồ ăn của TQ lởm như cho chó và lợn ăn ý... ko hiểu mình sẽ thế nào?
Thứ 2 mình nập học rồi.... bạn nào rỗi thì mail cho minh nha...mình nhớ các bạn và Vn lắm đó
 
Các cô gái khi nào rảnh thì mail nha... đừng tưởng tao đi rồi ko có ai hành hạ chúng mày đấy
Lan ơi .,, bây giờ mày ở đâu lên chat với tao đi... huhu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic tiếc wa, nhìn cái time cô gái Dương online, hôm wa mình online về nhà ngay à, hic, chứ mọi hôm giờ đấy vẫn còn chat mà....
Cô gái Dương chê thức ăn bên đấy phò thế đã tận dụng hết mấy đồ ăn mang sang chưa?
tăm tia luôn anh nào đẹp giai đi rồi chơi luôn nhá hehe
 
Hi hi,Dương vẫn như ngày nào.Tao đang thấy chán,đọc xong bài của Dương tự dưng lại thấy phởn lên ngay được. :p
 
Hôm nay là một ngày tệ hại, mặc dù mới được nửa ngày... ồi tao chẳng muốn sống tiếp cái ngày này nữa.... ặc..
 
Chào cả nhà, tao vừa kết thúc buổi học chính trị đầu tiên của năm đầu đại học một cách hêt sức tồi tệ, điều duy nhất mà tao rút ra là tiểu sử có phần oanh liệt của thầy Hiệu trưởng do chính thầy trình bày và thêm thắt bổ sung( chằc thế), bọn tao bắt đầu đi nộp hồ sơ nhập học vào sáng ngày 5-9, mất cả buổi sáng, chắc chưa có trường nào nhập học sớm thế đâu nhỉ, tao thấy nhiều đứa lớp mình còn chơi dài dài.
Hôm nay tao đã bắt đầu ngày làm sinh viên đầu tiên bằng cách chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, kể cả là áo từ hôm qua, và hôm nay thì dậy thật sớm, tao thật sự hồi hộp , kết cục thật là tồi tệ, tao ko lên được mấy chuyến xe buyts liền vì quá là đông, và kết cục là tao đến muộn 15 phút, thế mà trước khi đi tao cứ đinh ninh là tao đến sớm khoảng nửa tiếng cơ đấy!
Và cả buổi sáng hôm nay, tao phát hiện ra rằng Loan và Thu Quỳnh lớp Nga buôn chuyện thật là thú vị!
Hôm nay, lần đầu tiên tao lên kí túc xá , của một trường đại học, quả thực giốg với những gì mình đã xem trên ti vi và đã tưởng tượng, có 7 giường tầng, vị chi là 14 người một phòng, mỗi người có một góc riêng, trang trí một kiểu riêng, một cái bàn bé tí teo đặt lên giường để học. Thú vị ra phết!
Có lẽ từ giờ những hôm nào phải học thêm buổi chiều, tao sẽ vào kí túc xá ở nhờ bà chị, cũng hay!
Những ngày gần đây, tao thực sự muốn quên rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ và cả sau này nữa, tao biết là tao sẽ không quên ngay được, tao biết, có nhiều người trách tao tồi, nhưng biết làm sao được, cũng có luc tao phải làm theo cái mình suy nghĩ chứ, tao ko phải cái máy để người khác bảo bật là bật, bảo tắt là tắt, tao đủ lớn rồi!!!!!!!!!!!!
Dù sao thì hôm nay là ngày học đại học đầu tiên của tao, tao chỉ muốn báo cáo là tao thấy đời sống mới có vẻ ổn, và tao chúc chúng mày cũng như thế....
mà có lẽ hội Ams 00-03 cua mình có thể lập nhóm trong này được, bao nhiêu là đứa cùng trường này, nhiều quá thể ấy, ngay cả KHánh Tùng( mà lớp mình tặng cho cái tên mĩ miều là Đầu Đất) cũng học ở đây--> choáng, cả Hạnh Dung,Hương Ly lớp anh....
 
Ớ sao bảo là thằng Tùng học Quay phim của SKĐA cơ mà...? (thông tin của MEo lấy từ Dương)
 
Đinh Lan Hương đã viết:
Hi hi,Dương vẫn như ngày nào.Tao đang thấy chán,đọc xong bài của Dương tự dưng lại thấy phởn lên ngay được. :p

Thế khi nào U đi ? Trước khi đi nhớ báo 1 tiếng tui cầu bão cho, ở nhà vui hơn nhiều....ôi tất cả vì tương lai, vì nó mà bỏ qua hết, cái tương lai vẫn còn mịt mù lắm, nếu thay đổi được liệu mình có thay đổi ko nhỉ? mà sẽ thay đổi từ lúc nào ?

hơ lại linh tinh rồi.......
 
Chao chung may,
The nao con gai Duong da di roi day nhi? Cuoc song xa nha the nao? O NK cung co nhieu nguoi Viet Nam lam dung khong? The thi cung khong buon lam. Co an uong the nao, chac la se quen nhanh thoi. Toi o day cung quen do an roi, an nhieu hon o nha roi, mot ngay phai bon bua!
Moi nguoi o nha the nao roi, sap di hoc ca chua? Nghe Ngan ke ngay dau di hoc chinh tri ma hoi tiec sao minh khong o nha! Ho nhung ma ben nay cung vui dao de a. Hom nay ong giam doc truong dai hoc cua bon tao to chuc tiec ngot chao mung hoc sinh nuoc ngoai den voi INSA. Cung kieu ke khai cac con so cua hoc sinh nuoc ngoai tai INSA nhung co mot man kha vui ve la khi ong noi loi chao voi tung nuoc. Ong giam doc phu trach luu hoc sinh nuoc ngoai noi duoc khoang 80% loi chao cua cac nuoc co sinh vien hoc nam nhat. Ma chung may biet co bao nhieu nuoc tat ca khong? 72 nuoc co day. Do do INSA cua bon tao duoc vi la mot the gioi thu nho. Doan Viet Nam la doan dong nhat, 23 nguoi, roi den Trung Quoc va Tay Ban Nha co 18 nguoi. Oi sao tao thay tu hao the khong biet. Luc ong ay noi: Xin xhao, Viet Nam, bon tao oh het ca len, hoan ho, la het Viet Nam am i. Vui cuc chung may a!
Tao da het buon, va tao cung se co gang khong buon nhu hom truoc nua. Tao sap vao nam hoc roi, 23 thang 9 moi khai giang co!
 
Học muộn thế!Sướng nhỉ...bọn tớ 15/9 là chính thức học rồi còn hai ngày nữa là kết thúc tuần học "đặc biệt"
Dương lớp mình học ở Nam Kinh hả?cùng lớp I F C của tao có thằng Trung quốc ng NKINH đó...một chú ng Vũ Hán nữa.Hồi còn học hè thì cứ nghỉ trưa là ngồi buôn chuyện với chúng nó về chuyện chưởng..buồn cười lắm vì thực ra mình có biết tiếng TQ đâu nhưng do xem fim và đọc truyện phiên âm i xì ạ.
Như là thiên long bát bộ, bang chủ cái bang, tiểu yến tử;tiểu long nữ, Quách tĩnh...rùi mấy cái đòn chưởng nhất dương chỉ gì gì ấy...:))
hihi hoàn châu cách cách thì đọc là hoàn châu cửa cửa(tất nhiên là ko phải cửa giả gì nhưng mà nghe vậy đó)
nhưng khi nói chuyện về biển VN, biển Đông trong giờ chính trị thì cũng ko hay ho gì lắm...m
 
Học muộn thế!Sướng nhỉ...bọn tớ 15/9 là chính thức học rồi còn hai ngày nữa là kết thúc tuần học "đặc biệt"
Dương lớp mình học ở Nam Kinh hả?cùng lớp I F C của tao có thằng Trung quốc ng NKINH đó...một chú ng Vũ Hán nữa.Hồi còn học hè thì cứ nghỉ trưa là ngồi buôn chuyện với chúng nó về chuyện chưởng..buồn cười lắm vì thực ra mình có biết tiếng TQ đâu nhưng do xem fim và đọc truyện phiên âm i xì ạ.
Như là thiên long bát bộ, bang chủ cái bang, tiểu yến tử;tiểu long nữ, Quách tĩnh...rùi mấy cái đòn chưởng nhất dương chỉ gì gì ấy...:))
hihi hoàn châu cách cách thì đọc là hoàn châu cửa cửa(tất nhiên là ko phải cửa giả gì nhưng mà nghe vậy đó)
nhưng khi nói chuyện về biển VN, biển Đông trong giờ chính trị thì cũng ko hay ho gì lắm...m
 
Học muộn thế!Sướng nhỉ...bọn tớ 15/9 là chính thức học rồi còn hai ngày nữa là kết thúc tuần học "đặc biệt"
Dương lớp mình học ở Nam Kinh hả?cùng lớp I F C của tao có thằng Trung quốc ng NKINH đó...một chú ng Vũ Hán nữa.Hồi còn học hè thì cứ nghỉ trưa là ngồi buôn chuyện với chúng nó về chuyện chưởng..buồn cười lắm vì thực ra mình có biết tiếng TQ đâu nhưng do xem fim và đọc truyện phiên âm i xì ạ.
Như là thiên long bát bộ, bang chủ cái bang, tiểu yến tử;tiểu long nữ, Quách tĩnh...rùi mấy cái đòn chưởng nhất dương chỉ gì gì ấy...:))
hihi hoàn châu cách cách thì đọc là hoàn châu cửa cửa(tất nhiên là ko phải cửa giả gì nhưng mà nghe vậy đó)
nhưng khi nói chuyện về biển VN, biển Đông trong giờ chính trị thì cũng ko hay ho gì lắm...m
 
Học muộn thế!Sướng nhỉ...bọn tớ 15/9 là chính thức học rồi còn hai ngày nữa là kết thúc tuần học "đặc biệt"
Dương lớp mình học ở Nam Kinh hả?cùng lớp I F C của tao có thằng Trung quốc ng NKINH đó...một chú ng Vũ Hán nữa.Hồi còn học hè thì cứ nghỉ trưa là ngồi buôn chuyện với chúng nó về chuyện chưởng..buồn cười lắm vì thực ra mình có biết tiếng TQ đâu nhưng do xem fim và đọc truyện phiên âm i xì ạ.
Như là thiên long bát bộ, bang chủ cái bang, tiểu yến tử;tiểu long nữ, Quách tĩnh...rùi mấy cái đòn chưởng nhất dương chỉ gì gì ấy...:))
hihi hoàn châu cách cách thì đọc là hoàn châu cửa cửa(tất nhiên là ko phải cửa giả gì nhưng mà nghe vậy đó)
nhưng khi nói chuyện về biển VN, biển Đông trong giờ chính trị thì cũng ko hay ho gì lắm...m
 
Hic sao lại thế này, máy củ chuối quá, thui kệ vậy
 
Back
Bên trên