Tiếp tục bay!!

nhắc lại lần nữa...Tuyên là đồ vô duyên!
mà chắc chắn avatar là hình em Phương hồi bé rồi. anh Đức khỏi cần quảng cáo, em chả nhìn thấy 2 người này tí ta tí tởn đi qủa Viva của anh Tuyên cả tỉ lần...có lần cô nàng còn giận dỗi trời mưa vừa đi vừa khóc ở chỗ gần trường í, mà cách đấy mấy phút 2 người vừa lượn qua trường,, hehehe cãi nhau...
Kệ xác hắn, rồi hắn sẽ thấy dơ mà chạy thôi!

Chúng mày ơi, hẹn hôm nào đến nhà cô Duyên và đến nhà Mai Châu đi nào.
Anh Đức, Châu đi 8-8
 
Thằng Tô này ngu như một con bò đội nón, avatar của tao là lọ Clinique Happy đấy, thế mà cũng không biết.. chậc chậc...
 
Tuyên ơi, hehe :)) chuyện tình cảm xấu xí của mày mà đến Việt Lan lớp tao- một đứa chẳng quan tâm- mà nó còn biết, xí hổ quá Tuyên ơi.... hehehe :))
 
Hôm qua tao vừa đi thăm cô Duyên xong

À quên, tao Thùy Linh đây. Hôm qua tao với Mel P đến thăm cô Duyên rồi. Nói chung thì cô đã khoẻ (ấy là tao thấy thế). Đấy bây giờ cô khoẻ rồi đấy, mọi người đến thăm cô đi :D
 
Okie, thế quyết định là sáng thứ 7 chúng ta đến thăm cô nhé, coi như một đợt chuẩn bị tinh thần cuối cùng trước khi biết kết quả thi đại học...
 
P

Trở lai acc của tao cho tao đỡ phải thanh minh thanh nga mêt mỏi chán nản. Hehe, tiếp tục chuyện đi thăm cô Duyên nào. Hôm trước Nhi cũng đến thăm cô, cùng-với-một chàng-trai. Tư dưng tao ...thương "thầy" quá.:D. Phải chăng là cô gái trẻ sắp 18 tuổi sắp...bỏ thầy mà đi? Còn gì dã man hơn...:mrgreen:
 
ô Ô hết sức bình tĩnh, Linh Linh, mày thật bình tĩnh, kể lại cho tao nghe, Nhi đã bỏ thầy và theo ai, mày yên tâm, mọi người trong lớp luôn đứng về phía ánh sáng và sự thật, mày hãy nói đi, hãy để mọi sự phơi bày, hehe
 
hê hê thầy nào,thầy Chiến tổng quản(thể dục) bỏ là đáng rồi:nono:
Khúc Việt Lan vô duyên đã viết:
có lần cô nàng còn giận dỗi trời mưa vừa đi vừa c ở chỗ gần trường í, mà cách đấy mấy phút 2 người vừa lượn qua trường
Xì điêu toa chưa kìa:nono:
 
To Tuấn Đức: giữ giùm tao chút danh dự đi mày!!! Mày rủ bạn rủ bè vào lớp mình chọc ngoáy chưa đủ hay sao mà còn phát ngôn lung tung bừa bãi thế hả? Mang tiếng lớp trưởng mà chả khen lớp được câu nào, toàn "bôi nhọ" thôi!
 
To cháu(T.Linh): ca....i gì.......hả cháu???Nhi đi với ai đến thăm cô Duyên cơ??????? Sao cô không thấy Nhi nói gì nhỉ, mà sao cháu biết?
 
Hê hê Cu Đức mà làm lớp trưởng à,tao mà vào lớp văn thì tao cũng phải làm chức lớp trưởng ý nhỉ:))Lớp mày tếu ghê:nono:
 
Ối Linh Linh, bình tĩnh nào, mày bình tĩnh thuật lại tình tiết cho mọi người xem nào, chuyện giật gân quá...
To anh Đức : em chả thèm quan tâm cái chuyện dở hơi ấy, nó đập vào mắt thôi...
To Tuyên: Thằng vô duyên kia, chả việc gì phải điêu toa cái việc đấy nhá, thấy thế nào thì nói thế thôi...

Này thế 8h sáng thứ 7 hẹn nhau ở cổng trường đi thăm cô nhá!!!
 
Thấy thế nào thì nói thế tức là.....mắt lé rùi:D:D:D Chị hai nhầm em với thằng nào chắc,đã mấy tháng nay chưa gặp người yêu,nói gì đến chuyện cãi nhau cả đèo nhau đi chơi:((
 
Ko em à! Em ngốc thật đấy, chị bảo chuyện này là chuyện từ rất lâu rồi, hình như tuốt từ đầu năm học cơ, vẫn nhớ là hồi đấy vẫn cong rét cơ! Em đừng nói là chưa bao giờ em và người yêu em cãi nhau đấy nhá!
Mắt em lé thì có! Chị ko có như em, chị nói gì cũng đúng sự thật hết em à!
 
ê hê thế thì chắc là đúng:D:D:D Tưởng bảo vừa mấy hôm trc' chứ ai ngờ từ đầu năm,nhớ dai ghê,đúng là bọn con gái lắm chuyện,người ta cãi nhau cũng để ý:nono::D:D:D
Thôi quay lại chủ đề chính đi,thế bọn mình đi thăm cô Duyên thế nào nhỉ,hẹn ở đâu,cổng trường nhé:p
 
To bạn Tuyen: Đồ vô duyên vô dáng, đồ mặt trơ mày thớt, đồ củ chuối... Người khác đã mắng chửi đến thế mà còn trơ tráo xông vào topic của lớp người ta mà buôn chuyện tán phét láo lếu à, một vứa hai phải thôi kẻo lớp này không tha đâu nhá. Đừng có tưởng lớp Văn hiền mà định chui vào chọc ngoáy quấy phá. Hừ!!!!!!!!!!!!!!!!!

To lớp mình: Hôm qua tao đã gọi điện cho các tổ trưởng rồi nhưng hôm nay trên topic lớp mình tao mời mọc lại một lần nữa: 8H30 SÁNG THỨ BA MỜI TẤT CẢ NHỮNG ĐỨA ĐÃ ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU TẠI LỚP 12 VĂN 00-03 ĐẾN NHÀ TAO ĂN UỐNG ĐẬP PHÁ. ĐỨA NÀO KHÔNG ĐI THIỆT THÒI RÁNG CHỊU! Thứ 6 tuần sau tao đi rồi. Nghĩ tự dưng buồn quá chả muốn đi tí nào. Chưa đi đã nhớ chúng mày rồi. Hic!
 
Chị Quế có bầu....cô Duyên sắp có cháu trai rùi...... cung hỉ cung hỉ..... cháu ngoại trai đàu tiên của cô.......
 
Back
Bên trên