~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Ballack hối lỗi về chiếc thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong đời

Tiền vệ của Chelsea đã gửi lời xin lỗi đến Sissoko, người đã bị anh dẫm lên đùi, trong một pha tranh chấp ở trận Chelsea thắng Liverpool hôm qua. Chiếc thẻ đỏ đó có thể sẽ khiến thủ quân đội Đức phải lĩnh án treo giò 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh.

Thực tế trên sân cho thấy việc Michael Ballack phải nhận thẻ đỏ và buộc phải rời sân ở phút 51 hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sự vững chãi của Chelsea trong phần còn lại của trận thắng Liverpool 1-0. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Bayern vẫn tỏ ra buồn bã: "Tôi đã xem lại pha phạm lỗi của mình trên truyền hình. Đối với cá nhân tôi, đó là một tình huống tồi tệ. Trong pha tranh chấp đó, tôi là người chủ động vào bóng sau, nhưng hoàn toàn không cố ý làm Sissoko bị đau. Và khi gặp anh ấy tôi đã chủ động nói lời xin lỗi".

"Tôi cảm thấy rất buồn vì đây là chiếc thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, tôi từng phải rời sân 2 lần, nhưng đó đều là những tình huống gián tiếp, sau khi phải nhận 2 thẻ vàng".

HLV Mourinho lại tỏ ra khá "hoà nhã" với hành động chơi xấu của cậu học trò. Nhà cầm quân sinh năm 1963 khẳng định: "Tôi không hề giận anh ấy. Lúc nói chuyện với tôi, Ballack cho biết, đây là lần đầu tiên anh ấy phải nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp. Khi nghe đến đó, mọi bực tức trong tôi như tan biến. Michael không còn ở tuổi đôi mươi nữa. Anh ấy đã trải qua một chặng đường dài trong cuộc đời cầu thủ. Nhưng đây mới chỉ là chiếc thẻ đỏ đầu tiên, điều đó cho thấy anh ấy là một cầu thủ có đạo đức, thậm chí xứng đáng là một nhân cách lớn trong thể thao".

Nhiều khả năng, cựu ngôi sao của Bayern sẽ phải lĩnh án treo giò 3 trận vì hành động phi thể thao của mình

From:http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/09/3B9EE581/
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Hôm qua Liver thắng Newcastle hay ghê.Alonso sút quả từ giữa sân cứ như đúng rồi
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Võ Phan Tâm đã viết:
anh xem thg` Drogba nó sút như Zidane thế mà anh bảo là ko rùa à
kỹ thuật của Drpgba dừng ở mức trung bình(như VQuyến là hết đát)


kỹ thuật không phải là 100% Thằng Drogba trâu thì trâu thật nhưng mà xem Gerrard có khỏe bằng nó không (Tạ lỗi với chú chị cũng đứng về phe Liver nhưng nếu phe kia là Chel thì...:D)

Nhưng xét một cách công bằng thì hôm nọ Chel cũng khá may (như mọi năm)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Chealsea thì lúc nào chả may,may từ cái hồi đc Abra mua,ko thì có mà tẽo từ đời nào roài :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Nguyen Minh Hai đã viết:
quả đấy mà nhìn rõ cũng chẳng làm được gì

Reina có nhìn thấy cũng ko thể ngờ Drogba chân gỗ lại tung được một cú sút như vậy được.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Thôi các anh chị chấm dứt bàn về Drogba và bàn ăn rùa của nó
Liver thắng rồi kìa!!!!!!!!
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Anh Bình thích chuyện về Chel thì ra ngoài nói. Đây là topic Liver (8-} Chính mình cũng vừa nói chuyện Drogba xong8-})

Xem quả Xabi bái phục ^:)^
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

tối nay Liver đá với Tot, trận này cũng hay đây :)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

hay chứ anh.Nh sao năm nay Liver toàn fải đá sớm thôi.em lại fải đi học tối--> như c..
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

đi học thì về xem lại :D
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

thế thì bùng học đi :)) ngợi gì :D
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

ờ nhỉ.Nh lại ko dám
Liver-tot 3-0 vui ghê ta.Risse sút quả vãi đẹp.Kuyt đã lập công lần 2 ở PL
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

vậy là chú bùng học để xem ah :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Đâu có em ngoan mà
về nhà kịp xem mỗi điểm tin
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Liver đang trở lại guồng quay rồi, chả mấy chốc thì đuổi kịp MU
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Dư âm trận Liverpool-Tottenham: Thắm màu sắc đỏ

Cho dù phải lên tục thi đấu với mật độ dày đặc (3 ngày/trận) màu đỏ của thành phố cảng Liverpool càng trở nên tươi thắm hơn khi họ giành chiến thắng trước Newcastle hồi giữa tuần và bây giờ là kẻ thách thức mang tên Tottenham Hotspur.

Nếu như trận thắng Newcastle trong trận đấu bù hồi giữa tuần khiến cho người ta vẫn còn nghi ngờ về một Liverpool dũng mãnh, kỷ luật và khôn ngoan đã trở lại, thì trận đấu ngày hôm qua khiến cho người ta phải “tâm phục khẩu phục”.

Tottenham đến sân Alfield với tư cách của một kẻ "thách thức", chủ động chơi với một đội hình rất thấp nghiêng về phòng ngự khiến cho đội chủ nhà không thể có những đường xuống biên thường thấy, cho dù Liverpool vừa mới có một chiến thắng vang dội hồi giữa tuần.

Trận đấu này còn cho thấy sự tài tình trong việc bài binh bố trận của HLV Benitez và sự tuân thủ kỷ luật của bầy “quỷ đỏ” nghiêm túc đến thuần thục. Không ào ạt tấn công để lãnh đòn “hồi mã thương” của đối thủ, không vật vờ giữa sân khiến đối thủ có cơ hội để tạo áp lực. Liverpool cũng chẳng như Valencia ngày nào của Benitez với những đòn phản công chớp nhoáng. Mà Liverpool là của Rafael Benitez ngày hôm nay với những sự khác biệt độc đáo.

Không hừng hực khí thế với đòn đánh phủ đầu, không ào ạt mà vội vã, nhưng sức ép của Liverpool lên hàng thủ của Tottenham ngày càng lớn dần. Trong khi đối phương đang còn say đòn khi bị tấn công chủ yếu bên cánh trái bởi bộ đôi Mark Gonzales và John Arne Riise, thì với miếng đánh “dương đông kích tây”, Tottenham đã “dính bẫy” của HLV Benitez vốn đã căng sẵn từ đầu hiệp hai. Bóng bất ngờ được chuyển sang cánh phải, Gererard căng một đường chuyền ngang đến khó chịu để Bellamy băng vào với tốc độ của chiếc xe đua công thức 1, đệm bóng trúng … cột dọc. Khi các CĐV và BHL Liverpool vẫn còn thẫn thờ tiếc cho cơ hội ngàn vàng ấy thì Mark Gonzales như từ dưới đất chui lên, bằng một cú dứt điểm cực nhanh mở đầu ngày chiến thắng cho "quỷ đỏ thành phố biển Liverpool". Bàn thắng này cho thấy cự ly trong đội hình của ông Benitez là rất chuẩn, khi hàng tiền đạo có cơ hội, lập tức hàng tiền vệ băng lên tiếp ứng.

Tưởng như, Liverpool tiếp tục sử dụng những đợt tấn công cánh sở trường thì ở pha làm bàn thứ hai, các chàng trai của ông Benitez đã sử dụng lối đánh trực diện vỗ thẳng trung lộ khiến đối phương không kịp trở tay. Phút 73, Luis Garcia có bóng ở trung lộ, bĩnh tĩnh vẩy má ngoài chân phải một cách tinh tế và nhạy cảm, để D.Kuyt băng xuống. Khi hàng hậu vệ đối phương đang hoảng hốt giơ tay báo việt vị thì cầu thủ người Hà Lan của Liverpool đã tung một cú trái phá, xé toang mành lưới của đội khách. Liverpool dẫn trước 2-0 một cách quá dễ dàng.

Như một con thú bị trọng thương, Tottenham ào ạt dồn lên tấn công mà quên mất rằng, trong những trận gần đây các cầu thủ Liverpool tận dụng những khoảng trống ở giữa sân cho dù khoảng trống đó ở cách khung thành đến 60m như trận gặp Newcastle hồi giữa tuần. Lần này là John Arne Riise. Anh có bóng ở trung lộ, khi trước mặt chỉ là một cầu thủ hậu vệ của đối phương, bĩnh tĩnh chỉnh bóng, tung ra một cú sút trái chân căng như trái phá. Bóng đi chìm, ghim vào góc chết phía dưới của cầu môn ấn định chiến thắng ngọt ngào đến 3-0 cho “bầy quỷ đỏ” thành phố cảng Liverpool.

Một chiến thắng đậm đà đến ngọt ngào cho thầy trò ông Benitez. Một chiến thắng còn vang mãi bài ca “You’ll never walk alone” trên khắp sân Alfiled. Liverpool đã trở lại đó là điều không phải bàn cãi.

From: http://www12.24h.com.vn/news.php/48/122694
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Sao hài hả anh.Theo như bình luận thì Liver đá hay mà(mặc dù em ko đc xem).Bi h Benitez đã đưa Liver vào ổn định rồi thì đá hơi tít luôn
 
Back
Bên trên