~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Tỉ lệ đang thay đổi mà,giờ đã là 3/4 như em mong đợi rồi đấy :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

đợi đến sát giờ xem tỉ lệ bao nhiêu đã
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

19h30, 17/09, Chelsea – Liverpool: Ân oán khôn nguôi

Chelsea tương tàn với Liverpool, Rafa Benitez chống lại Jose Mourinho, John Terry kịch chiến với Steven Gerrard! Trận đấu này dù chưa mang tính chất sinh tử nhưng chính là một trong những trận cầu lớn nhất của mùa bóng ngoại hạng năm nay.


Và khi các bạn theo dõi song bữa tiệc này, một bữa tiệc khác hấp dẫn không kém cũng đang chờ đón các bạn “cuộc huyết chiến giữa Arsenal và Manchester United”. Phải nói ngày chủ nhật hôm nay chính là một trong những điểm rực sáng của toàn bộ con đường Premiership cả về khía cạnh chất lượng cũng như độ lôi cuốn giành cho giới mộ điệu.

Đây sẽ là lần đối đầu thứ hai giữa hai đội ở mùa bóng 2006/07 sau khi Liverpool giành danh hiệu Community Shield. Chỉ trong hai mùa bóng vừa qua, hai màu xanh đỏ đã đụng độ nhau 5 lần và Chelsea đang là đội bóng áp đảo với 4 chiến thắng ở đấu trường Premiership. Tính đến thời điểm hiện tại, Rafa Benitez và Jose Mourinho đã mặt đối mặt, đầu đối đầu tổng cộng 12 lần.

“Tổng tư lệnh” của Chelsea đã dẫn dắt đội bóng giành 5 chiến thắng và 3 trận hoà trước kình địch nhiều duyên nợ này. Nhưng tại Premiership, lợi thế luôn thuộc về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Đội bóng thành Luân Đôn hiện đang hướng tới trận thắng thứ 10 liên tiếp trên sân Stamford Bridge. Phong độ sân nhà của nhà ĐKVĐ đang khiến cho mọi đối thủ “kinh hồn táng đởm”, Stamford Bridge đúng là lãnh địa đi dễ khó về; Jose Mourinho vẫn chưa nhận một thất bại nào trên vùng đất của mình trong suốt một thời gian rất dài kể từ ngày ông nắm giữ quyền cai quản Chelsea (34 trận thắng, 6 trận hoà) và mới để tuột có 12 điểm trong tổng số 120 trận đón tiếp các đối thủ trên mảnh đất này.

Khởi động cho thời khắc trọng đại ở đấu trường nội địa bằng chiến thắng 2-0 ở đấu trường Châu Âu trước Werder Bremen giữa tuần qua, đoàn quân xanh đang hướng tới mục tiêu phục hận đối thủ sau thất bại tại cúp Community Shield, đồng thời một chiến thắng sẽ tạo thêm đà tâm lí lớn cho cho Chelsea trên con đường chinh phục danh hiệu ngoại hạng lần thứ 3 liên tiếp. Bước vào trận đấu này, Chelsea sẽ có sự trở lại của tiền vệ cánh Arjen Robben sau khi bình phục chấn thương (chấn thương khiến anh nghỉ 4 trận). Nhưng tiền vệ Joe Cole sẽ phải ngồi chơi xơi nước do dính chấn thương trong trận đấu với Werder Bremen.

Bên kia chiến tuyến, chiến lược gia Benitez cũng đã kinh qua 80 trận tại Premiership nhưng đội bóng của ông cần phải cải thiện phong độ tệ hại trong thời gian gần đây. Liverpool vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng ở Premiership mùa bóng 2006/07. Quỷ đỏ hiện còn một trận chưa đấu trong tay gặp Newcastle vào thứ 4 tới.

Tại đấu trường Champions League, đội bóng thành phố cảng nước Anh đã bị PSV cầm chân 0 bàn thắng ở lượt đấu hôm thứ 3 vừa qua. Liverpool hành quân tới vùng đất phía Tây Luân Đôn với mong muốn tìm ra ánh sáng dưới đường hầm sau thất bại kinh hoàng 3-0 trước kình địch Everton trong trận derby vùng Merseyside hồi thứ 7 tuần trước.

Có vẻ như đoàn quân đỏ đang có đôi chút lợi thế khi Quỷ đỏ hoàn thành mùa giải năm ngoái bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea trong khuôn khổ cúp FA, và lặp lại kì tích này ở cúp Community Shield đầu mùa bóng 2006/07.

Chelsea – Liverpool: Cuộc chiến của hai HLV hàng đầu, cuộc quyết đấu của những cầu thủ đẳng cấp... cuộc tương tàn của hai quyền lực mới và cũ. Lợi thế đang nghiêng về Chelsea xét trên moị phương diện, sẽ là một bài toán không dễ giải cho đoàn quân đỏ nếu họ không gác lại trận thua kinh hoàng 3-0 trước Everton và trận hoà 0-0 trước PSV chỉ trong vòng 7 ngày qua.

Theo 24H.COM.VN: Chelsea 2-0 Liverpool.

Danh sách cầu thủ hai đội

Chelsea: Cech, Boulahrouz, Ferreira, Carvalho, Terry, Bridge, A Cole, Geremi, Makelele, Essien, Lampard, Ballack, Mikel, Kalou, Wright-Phillips, Robben, Shevchenko, Drogba, Cudicini.

Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Hyypia, Carragher, Aurelio, Pennant, Luis Garcia, Alonso, Sissoko, Gerrard, Zenden, Crouch, Kuyt, Bellamy, Fowler, Dudek, Gonzalez, Warnock.
From: http://www6.24h.com.vn/news.php/48/121989
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Chelsea vô địch
Thắng với tỷ số sát nút 1-0 do drogba ghi bằng cú sút quay người trái phá làm bất ngờ thủ môn liverpool.
Với sự nỗ lực của mình Liverpool sút hơn 10 quả nhưng đều shoot off nhất là của Gerrard và Crouch đánh đầu phút cuối.
Chú Ballack hôm nay hơi chơi dại nhưng ko sao chelsea vẫn thắng. :D :D
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

10 người mà vẫn thắng, thik thế :D
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Huyền thoại thua Everton 3 - 0 :)) :)) =))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

mẹ nó hôm qua Chel may vãi.Liver shoot toàn vào ng` thủ môn vs cột dọc.Như con kẹc
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Võ Phan Tâm đã viết:
mẹ nó hôm qua Chel may vãi.Liver shoot toàn vào ng` thủ môn vs cột dọc.Như con kẹc

Chính xác :D

Mà mình ko nghĩ quả Drogba ghi bàn là do trình độ của nó, chắc chắn có một phần may mắn.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Công nhận Chel may thật cả trận đá dở hơn ....
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Đá hơi hay nhưng ko may,và do Cech cũng xuất thần.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Vũ Đình Long đã viết:
Chính xác :D

Mà mình ko nghĩ quả Drogba ghi bàn là do trình độ của nó, chắc chắn có một phần may mắn.

ít ra nó còn có một trình độ nhất định, éo thể nói là kém. ông cứ thử đá được như nó xem :|

cái danh huyền thoại thì được cái gì chứ, gặm nhấm quá khứ thì làm được gì? mấy thằng vô địch năm xưa giờ có đá được quái đâu. mẹ, mình ghét nhất mấy thằng suốt ngày lôi quá khứ ra để khoe :|
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Đúng rồi có cái đội gì gì hồi trước đá ở PL với vô địch CL mà bây h xuống hạng thì phải :|
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

đấy là Nottingham Forest. hình như vô địch năm 78, không nhớ rõ lắm
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

anh xem thg` Drogba nó sút như Zidane thế mà anh bảo là ko rùa à
kỹ thuật của Drpgba dừng ở mức trung bình(như VQuyến là hết đát)
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

rùa á? chẳng nhẽ cứ Drogba ghi bàn đẹp thì là rùa à? rùa thì nó cũng phải có trình độ mới rùa được, chứ thử cho mầy thằng gà đá xem, rùa mấy cũng dek sút được như thế.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

những quả như thế bao giờ chẳng có một phần là rùa, dù có là Henry hay eto thì ko may mắn sao sút được
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Cũng hơi hơi do thu môn bị che mắt.
 
Back
Bên trên