;) than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

Ôi xời, chán chị quá, đọc lại đê. Em cũng bảo là "thế thì có lẽ em choảng trúng họ hàng CỦA EM" cũng nên rồi í chứ hehe :cool:
ieoooo..... ra là dsfg stands for cái nghĩa đấy hả hic....ghê quá đi gège ơiiiii...thía mờ dám mở miệng ra kêu là ngứa tay type bừa cho khác cai thứ tự asdf, nói dối nhá, lòi cái đuôi chuột ra nhá! Xấu kinh!!! Ghét! hehe

Ama đã viết:
hờ hờ A0 mải ngắm em nào để thua 2 đô nhể? Hồi đi Tam Đảo bác í óanh tiến lên cứ tiến lên hàng đầu, làm em Trang tức tím cả tai.
eheh...ra AO là anh Nam hả? hí hí... thế mà cứ tưởng bác lào, hị hị .... Ama nhắc cái vụ đấy nữa hả, cú chết đi được, đau thấy ông bà ông vải luôn hehehe.....Thù, thù í!!!!


...You'll Never Walk Alone...
 
hehe....tự nhiên giở giở cái quyển sổ bé tẹo của em ra thấy có mấy trang viết như sau:


Bình Thiện Nam Liv
3 22 0 1
22 27 1 2
45 30 1 2
45 47 1 11
68 47 1 14
74 47 1 34
87 60 1 34
91 81 1 35

hehe...chữ ai í, nhìn tròn tròn kì lắm, như chữ trẻ con í hehe....
Nhưng mà em đọc cái này xong cũng chả hiểu là chơi gì? hic...có ai nhớ và hiểu ko? Nhưng chắc chắn là cái vụ này diễn ra hôm đi Tam Đảo ạ... có điều ko nhớ nổi là chơi ở chỗ nào và đang chơi cái gì đấy thôi hehehe....

Còn nữa cơ ạ, hehe...cái này thì là hồi họp Ams tháng 12 năm ngoái
hí hí:

Nem tai : 4kg X 35 = 140k
30 nem chua = 24k
Nem rán: 80c X 1k = 80k
Thịt xiên: 120xiên X 2k = 240k
Lòng : 3kg X 90k = 270k
Dồi : 2kg X 25k = 50k
Bún : 10kg X 2.5k = 25k
Rau : = 5k
Đậu : = 20k
Bát đũa : = 100k
______________________________
Tổng: 954k


Hoa quả: 136k
Bia : 170k
Spice : 21k


Kiên : 370k
HắcNho : 200k
AFm : 200k
Trang (Liv): 200k
_______________
970k


ehehe.... dạ, các khoản chi hôm đấy đấy cả nhà ơi hehe.... còn cái cột cuối cùng thì là $ tạm ứng để mua đồ vì đến tận cuối cuộc nhậu nhẹt mới collect $ của các members mà hehe.... Khiếp, Kiên đúng là tư bản trẻ nhỉ.... ác liệt của nó, chơi trội! hehehehheeh :razz: :D :cool: :lol: :D


...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

:) AFm đây rồi...
Liv nói lung tung nghe đáng yêu phết nhỉ :p
Nhớ trước Ams còn có vụ vào voice chat hát hò, hai ca sĩ chủ chốt có pinkf và dsfg (cậy có guitar). Giờ chắc mọi người đều bận nên khỏi chat chit, thỉnh thoảng vào forum mess nhau một cái rồi biến :-D
Thụymiên có phải Kidz, ngày trước là thiên hạ vô địch trivial không đấy em?
 
ôi hì hì nhắc lại vui thật đấy. Chị Thụy Miên đụng em ở đâu nhỉ, Thanglong em cũng hay vào? Hi vọng không có vụ xích bích online nào chứ :D.

Em Liv, chơi trội nhất là bác pinkf he he, bác í ăn một suất đóng tiền thành 3, chả hiểu hai em gái nào thỏ thẻ vào tai mà bác í lại phê phê như thế :D. Còn vụ ghi điểm thì rõ ràng là bị ghi ăn gian. Chị đồ đấy chính là tờ ghi lại số điểm của trận tiến lên. Có điều là ghi điểm lung tung quá, sao A0 lại 1 từ trên xuống dưới được nhỉ.
 
* hì Ngoan, báo cáo là nhận khuyết điểm..., uah chị nhai hông kỹ :D
còn gege nhà cô là thế đấy! xem còn bênh nhau nữa ko ;)

* tiện tay gõ, chào bác AFm ạ, hôm nọ tái voice, nghe bác hát Việt nam trên đường chúng ta đi ..mà em vẫn chỉ biết đấy là bác Minh nhỡ ..giờ mới vỡ ra là người quen ..;) ..chào bác thêm tiếng nữa ạ

* Amazing : yên chấy ! trong #thanglong chị chỉ toàn tàu ngầm ... :D, trừ phi chị em mình lặn cùng một sub ..thì kể cũng để xem xét lại ;)

Một thời ;) ... ăn là chat, ngủ là chat, học là chat luôn ...kỷ lục và dấu ấn còn để lại là thân hình còm cõi, đôi lúc lên đến cao trào thì một tuần ngủ đúng 3 tiếng , văn nghệ thì quá các bác Trường chạy xô, hát một lúc 20 tiếng ko nghỉ !

Nhớ phết ạ...



Ps: mà thanx #ams nhiều ... kể thì cũng ko hoài của ..(nhỉ ;))
 
Hị hị ,nhìn nem tai với cả lòng lợn thèm quá :D
Hôm đấy ăn phí vật ,đáng nhẽ chỉ mua một nửa thôi thì vừa ,cái bọn chatter đến đấy toàn tà lưa nhau chứ có ăn uống gì đâu :) Lại còn vụ karaoke sau đấy nữa chứ,mình ngồi ngủ gà ngủ gật ,bia không uống dưa không ăn đứng lên vẫn trả xiền như thường.A cay chim cú vật hê hê.
Thụy Miên nhắc mới nhớ,không biết room Ams bây giờ đã có bao nhiêu internal couple rồi nhỉ...Ke này...dsfg này... ;-)
 
ặc ặc sao ko kể cả anh ra hả anh kiên hâm??? :D Giấu biệt rồi tự dưng đùng 1 cái thấy anh Kiên đã gông xích đầy người.. kinh thật.. hehe
Ah mà sao mình chẳng biết ai nhỉ... mọi người giới thiệu phát đi.. toàn amschatters cũ cả :)
 
Hi ui hoa ra la moi nguoi chui het len forum hen chi trong room ko co bac nao ca . Lau lam roi ko gap lai moi nguoi nho moi nguoi qua ha !!!!!!!!!!!!!! Anh Chi ham dao nay cham chi chat the nhi? hinh nhu "trai tim anh da vui tro lai " ha anh Chi ham
 
hơ em Phuong la em nào thế nhỉ, sao dạo nay mình chẳng nhớ ai với ai cả hehe.. sorry :D Anh chăm chỉ chat lúc nào?? Còn anh thì lúc nào chẳng vui.. nên em bỏ từ "trở lại" đi nhé:D
 
ui zùi uiiiiiii, vui gớm!!!!!

Eo uii bà con #ams tụ tập ở đây á???? Vui thế!!!!! Lâu lắm chẳng ló mặt vào #Ams, nhớ mọi người quá. Không biết có ai nhớ em ko?

Em join #Ams từ hồi nào ý nhỉ, hình như là tháng 10/2000, lâu phết! Thế là cùng thời với Liv à, Liv yêu :D Haha, ngày xưa nhớ cứ thấy nick Liverpool ở đâu là chạy, vì... ai lại... không quen biết gì mà "nó" cứ xông vào cà khịa mình, cáu ạ!!! ;)

Để em update tẹo:
1. iiuu: Đang tu nghiệp tại Pháp... Hm, lâu lắm chẳng thấy thư từ điện thoại gì cả.. Có điều là em nó béo lên được vài kílô, nghe mừng ghê... Các bác chúc mừng em nó với nhỉ?

2. REM (anh hai em): Vẫn mạnh khỏe + vui vẻ, cơ mà lâu lắm chẳng thấy mặt mũi đâu, chat thì chỉ chat với chị hai em (Anh haiiiiiiiiiiiii, lặn gì thì cũng phải ngoi lên chào em gái 1 câu chứ)

3. Pixie (chicy): In Canada, important: still available :mrgreen: Có bác nào muốn lập thêm 1 internal couple ko??

4. ...còn ai nữa ý nhỉ?? Hì, em được cái nick nào cũng biết nhưng người thì chịu :)

Mọi người ơi, hẹn nhau hôm nào lại vào #Ams đi, thế chắc là cách tốt nhất để "gọi hồn" :) Nhá nhá, hẹn hôm nào thì ới em một câu mí nhá!!!!!

VIVA #AMS!
 
ui gioi cai anh Chi ham , den em con ko biet la ai nua thi cha biet anh nho con bo me nao nua , vao chat thi em nao cung noi "Anh Nho em lam" . den bay gio van chua bo duoc tat day ha anh chi ham :)
 
Ơ gigi a.... tại nhiều người tên Phương quá... hehe anh bỗng nhiên.. quên khuấy mất.. sorry :D:D Nhớ thật chứ gì nữa.. amschatters ai cũng nhớ hết mà, mỗi người nhớ 1 kiểu. mỗi đêm mơ thấy 1 người hehe :D:D
 
hừ hừ ...

Ối ... chị liv ... Đừng nhắc đến cái hồi họp rum ám năm ngoái nữa ... nó phũ phàng lắm ... :cry: ... nhất là nhắc đến thức ăn ... sau hôm đấy em bị đau bụng đáy ... :!: Thế mới biết ams' con gái nhà ta " ĐẢM " ... nhưng mà vui nhờ ... hờ hờ ... Hôm đấy em đến sớm nhất hội ... tưởng bị bỏ bom cơ ... may quá ... hóa ra không phải ... sau đấy là anh Afm(hay la` ATM y' nhờ ) ... anh y' to gấp đôi mình ... sợ hú hồn ... :shock:
À quên chưa hỏi thăm mọi người ... Mọi người khỏe o???
 
Mọi người ở đây kể chuyện ngày xưa vui quá, thành ra phải đăng ký 1 nick vào chào bà con một cái. Kỷ niệm room ams khá nhiều, kể cả ngày cũng chẳng hết.

Bùi Thu Trang đã viết:
hehe....tự nhiên giở giở cái quyển sổ bé tẹo của em ra thấy có mấy trang viết như sau:


Bình Thiện Nam Liv
3 22 0 1
22 27 1 2
45 30 1 2
45 47 1 11
68 47 1 14
74 47 1 34
87 60 1 34
91 81 1 35

hehe...chữ ai í, nhìn tròn tròn kì lắm, như chữ trẻ con í hehe....
Nhưng mà em đọc cái này xong cũng chả hiểu là chơi gì? hic...có ai nhớ và hiểu ko? Nhưng chắc chắn là cái vụ này diễn ra hôm đi Tam Đảo ạ... có điều ko nhớ nổi là chơi ở chỗ nào và đang chơi cái gì đấy thôi hehehe....

Chẳng lẽ Liv không đoán được đây là trò gì à? Trò này là trò Hearts, bình thường mỗi ván có 26 điểm. Ai ít điểm nhất thắng cuộc. Trên Windows hay được cài đặt trò này. Hôm đấy mọi người chơi trò này trên ô tô. Chơi được 1 lúc thì trên xe xóc quá nên phải ngừng. Cái chữ tròn tròn và như chữ trẻ con có lẽ là chữ của mình thì phải.
 
Chào bác A0,
Bặt tin lâu gớm ạ. Hôm nay lục lại đống ký ức xưa (nghe nghiêm trọng kinh) mới òa ra...:( lời chúc bác muộn màng: sorry Happy belated B'day. Chúc bác luôn vui vẻ.
Có vẻ là dân tình đều đã cai được chat. Mừng cho bác, mừng cho đồng bào :),
Thế mà 2 năm rồi.. The sun is the same in the relative way..but we're older....:)
 
hụ thế này thì mết chị Thụy Miên quá đi thôi :p.

:) Mừng sinh nhật anh Nam!
 
Hẹ bác đi làm cuối tuần là chính cơ mà, cháu liv lại bảo đi làm 2-6 là thế nào, cháu với chả chắt :mad:

Theo tin thông tấn xã vỉa hè thì Autumn cũng đang hạnh phúc với 1 amschatter (tay này vào #ams khi #ams đã qua thời kỳ cực thịnh và vào là sub nên đa số chatter chắc không biết :)

Bác nào có liên hệ với bác TQM thì cho em gửi lời hỏi thăm bác TQM cái. Xin lỗi bác ý là thằng Bình con nó dọn nhà nên cái group certificate của bác ý đi đâu rồi không biết.

Lê quốc : vẫn đang ở perth, làm gì thì không biết :)

Bootsie : học tiếng đức, ý hay TBN gì mà đọc status chả hiểu gì cả :cool:

Neal : về VN rồi. wish you well, mate.

Maverick : có người yêu rồi. Em này cũng dân ams, đang học Foundation ở Sydney Uni. 2 anh chị rất tình củ :mrgreen:

CDT : linh không gặp nhưng vừa rồi vào thì thấy set topic chúc mừng 20-10. Hiking, bart_simpson và CDT là một bộ ba rất vui của #ams.
Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu ;)
 
Dạ đúng rồi, em nhớ mãi ko ra tên chị Bootsie, dạo đấy quý jrc với Bootsie nhất. Hồi đấy bóng ban cũng mau mê, trận nào VN đá là #ams cũng có tường thuật trực tiếp, dân tình kéo vào đông hơn quân Nguyên.

(À, tức là autumn vẫn cả d/c CD ạ ;))

Chat là ác mộng, còn nhớ có lần nói với ai đó bọn Admin Vietchat ác hơn con thú, tội to hơn tội KHánh Trắng, Vũ Xuân Trường, con nghiện (chat) của chúng nó tăng cấp số lũy thừa. Đến đau đớn vì chat ;).

Vừa vào lại cái hypermart, một thời oanh liêt đây ạ.

Op list mo*i cua Ams:

[13:04] ***[ChanServ] Access list for #ams:
[13:04] ***[ChanServ] Num Lev Mask
[13:04] ***[ChanServ] 1 30 dsfg ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 2 30 Ke (ONLINE)
[13:04] ***[ChanServ] 3 10 homesweethome ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 4 10 Bis ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 5 30 ca-voi ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 6 10 hlch!*@*
[13:04] ***[ChanServ] 7 30 tulipxanh ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 8 30 Rem (ONLINE)
[13:04] ***[ChanServ] 9 10 bart_Simpson ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 10 10 Kidz ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 11 30 Mav_ ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 14 30 amskid ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 15 30 doraemon ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 17 30 PQLinh (ONLINE)
[13:04] ***[ChanServ] 18 10 thuylily ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 19 10 Pikeman ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 20 30 momotaro ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 21 10 blurrr ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 22 10 langquathong ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 24 10 baby_blue (ONLINE)
[13:04] ***[ChanServ] 28 10 cherish ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 30 10 HacNho ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 32 10 minh_ngoc ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 35 30 Momochan (ONLINE)
[13:04] ***[ChanServ] 39 10 CungLin3 ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 41 10 CoNgu ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 42 10 Beancake ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 43 30 Violethn ([email protected])
[13:04] ***[ChanServ] 45 10 Ngoisaocodon (ONLINE)


Ps: Hương ới, tiêm gì tui thế :)
 
Cảm ơn lời chúc của Thụy Miên, Hương nhân ngày sinh nhật.

Công nhận cái trò chat chit mất nhiều thời gian, nhưng mà vui. Hồi xưa chơi trò Trivia trên net phục Thụy Miên lắm. Sao con gái lại có người thông minh và nhanh đến thế.

Nhớ lần đầu họp room ams đầu năm 2001, đông kinh khủng. Hôm đấy gặp được bao nhiêu người mà trước đó chỉ biết nhau qua cái màn hình nhỏ của máy vi tính. Thấy khá là thích thú. Mọi chuyện tưởng như mới xẩy ra ngày hôm qua. Vậy mà đã 2 năm rồi. Chúng ta ai cũng già đi ít nhiều nhưng tâm hồn vẫn như ngày xưa.
 
Hị hị ,thằng Mav có bạn gái mới rồi hả anh Linh .Tủi thân vật , các bạn mình thay người yêu như thay áo ;-) trong khi mình có một cô dứt mãi không xong .

Họp mặt đầu năm 2001 em đến muộn chả được xơi gì,thu họach coi như bằng không .Vụ cuối năm 2001 mới khá khẩm hơn chút :D

Bac Nam đã viết:
Sao con gái lại có người thông minh và nhanh đến thế.
Hê hê Amazing với Livvào mà xem bác Nam bỉ con gái này :)
 
Back
Bên trên