;) than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

yahooooo... ích xì ba mươi có gạch đít hihi... hôm nay mới biết bác học chuyên Văn thảo nào văn thơ ác liệt :D. Em liverpool hôm nay vừa nhắc bác xong ;), sao bảo không ai nhớ ;).
 
Bùi Thu Trang đã viết:
hihihi, Minhbe nhố nhăng :razz: ai thèm nghe trộm làm gì. Đã bẩu là em ngồi type cho mámì chát với anh em cơ mà :cool:

...You'll Never Walk Alone...


Thế lúc typing liv có bịt tai lai không ??? :D ;)
 
Vu Tuan Long: buồn quá...chẳng ai nhớ mình.....
Hồ Ngân Hương: yahooooo... ích xì ba mươi có gạch đít hihi... hôm nay mới biết bác học chuyên Văn thảo nào văn thơ ác liệt . Em liverpool hôm nay vừa nhắc bác xong , sao bảo không ai nhớ .

hờ hờ... cháu ngoan của nó, thế đấy, bác lặn 1 hơi sâu tít tìn tịt ở cái chỗ quỉ chỗ quái nào í, nhớ gì đến cháu đâu cơ chứ, thế mà còn ngoạc mồm ra kêu ko ai nhắc đến mình nữa hmmmm hmmmm :evil: :lol: Bác ơi, nhưng cháu bảo này, nói nhỏ nhá :oops:...cháu...cháu...cháu... nhớ nhất là...... 2 cái bills bác còn nợ cháu í ...chứ bác thì....hehehehhe đùa téo thuiiiii, chứ thỉnh thoảng đi ra gần mạn nhà bác là lại thấy cái gì quen quen í há há... Thế độ này mỗi ngày bác làm mấy lít huh bác? :razz: Ôi, híc, quá lâu ko gặp í, túm lại là tất cả mọi chuyện thế nào rồi hả bác? Thỉnh thoảng nghe đâu đó linh tinh nhưng mà cũng chẳng biết thực hư ra răng nên thôi tốt nhất cháu bỏ ngoài tai!

To Minhbe: hé, cái lúc đấy á, tai em nó cứ dỏng lên cơ mà căng mãi vẫn chỉ thấy thì thào thì thào, thật, chịu, chàng nàng trình đổ thủ thỉ cáo quá, em đành lòng vậy, cầm lòng vậy làm mặt tỉnh coi như TƠ KO'C THÈM NGHE vậy hihihi!!! Kiểu này chắc cũng phải bắt chước Zyao đại ca đi đại tu lại cái màng nhĩ mất hic....(khổ cái thân tôi chưa, ai mà thèm nghe anh chị tình thương mến thương với nhau làm qué giè huh??? hmmm...cáu!!! :evil: :evil: :evil: heheheh jk ;)

Tí tẹo to Ama: lày lày cô mình, cô mình ra soi lại gương đi nhá, cuối cùng thì hôm đấy cô mình với cái nhà anh Minhbe tà lưa nhau dững gì thía? tớ là tớ cũng có lý do để đẩy cô mình ra khỏi cuộc chiến rồi đấy chứ nhẩy... méc anh iêu giờ hehehe, cô mình cứ tinh veo đe nẹt mình, giờ thì cũng đến lượt cô mình đấy hí hí hí :lol:

...You'll Never Walk Alone...
 
Công nhận anh Long lặn suốt, mọi người tìm anh còn chẳng được anh lại còn bảo mọi người không nhớ anh à, hehe anh Long làm mấy bài thơ nghe đê, lâu lắm không được nghe thơ anh Long rồi...
 
heh em tuy cha(?ng bie^'t anh Long da.i ca la` ai nhu+ng ma` chu' Le^ chi Da~ khen ta`i la`m tho+ cu?a anh thi` hehe ... qua? tha^.t la` ... tre^n the^' gian kho' co' ai sa'ng ba(`ng ...
 
bác à, vào ngó được tẹo, nói được 1 câu ngắn tũn xong phát lại dive tiếp à? heh... hôm nay cháu vừa qua nhà bác xong, chính xác hơn là ở ngay cái nhà bên cạnh nhà bác hịhịhị :D :D :D

...You'll Never Walk Alone...
 
;)

Ngoan cứ ới ời.. đang lặn dở cũng cố ngoi lên mà thở một tiếng ..rõ dài rằng là : giấy báo tử của em về đến #ams cũng đâu tròn 1,5 năm ...từ cái dạo ấy ..., vậy mà đã 2 năm...

Tranh thủ chào các bác A0, pinkf, kiengia, tqm, từ xứ Cá Mập xơi người

Em cũng update thêm tẹo:

home + nhà home(hl): vẫn tươi đẹp tươi xinh .. thấy bảo thích cưới lắm rồi ;)
hlch: ổn định (chị nhỉ ;)), đang ở cùng xứ bác AFm ..
autumn: về VN, lặn luôn đến giờ

Cũng xin hỏi thêm tý tin về các chiến binh : ngoisaocodon, SuperBAD, jrc, CDT, Gladiator, REM, Bart_simpson ....

Dạo đấy hình như em cũng "Kursk" suốt nhưng chẳng câu được bác nào, ;) thất vọng não nề em đành hy sinh, tính từ lúc gia nhập quân ngũ đến lúc chào từ biệt đâu được có 3 tháng ...

Nhớ nhất mấy cái Trivia của bác dsfg và bác Ngoisaocodon
Nhớ thêm mấy vụ voice, rồi tường thuật trực tiếp Tiger Cup (hay Seagames nhỉ ;))

Dù sao, hic tại các bác cứ khơi lại chuyện xưa .. làm não nề ...

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ...
 
Re: ;)

Thụy Miên đã viết:
Dạo đấy hình như em cũng "Kursk" suốt nhưng chẳng câu được bác nào, ;) thất vọng não nề em đành hy sinh, tính từ lúc gia nhập quân ngũ đến lúc chào từ biệt đâu được có 3 tháng ...

Hmmm, cứ "Kursk" mãi thì câu kéo gì được, nổi lên đeeeeeeee...

Nhưng mà thôi, em TM cứ lặn tiếp cho an toàn nhẩy, chờ thi cử xong chuồn về HN-Huế-SG mà chơi một trận, chứ ở cái xứ này mãi chán òm :mrgreen:

Minh bé & amazing: có cưa cẩm gì nhau thì be bé tiếng nhé, đừng có để cái Liv nó nghe được nó lại ấm ức a dua thì khổ :lol:

Tranh thủ mấy phút của bọn tư bản, bi giờ nhà tớ lại vào "chuồng" :mad:
 
;)

Sơn HaDang đã viết:
Hmmm, cứ "Kursk" mãi thì câu kéo gì được, nổi lên đeeeeeeee...

Nhưng mà thôi, em TM cứ lặn tiếp cho an toàn nhẩy, chờ thi cử xong chuồn về HN-Huế-SG mà chơi một trận, chứ ở cái xứ này mãi chán òm :mrgreen:

;) Em chỉ ước mong ngày kháng chiến thành công em lại được sang thăm bác một chuyến thôi, cũng e là bất khả thi chứ về cả HN-Huế-SG sao đây bác :cry:

btw, hỏi thăm sức khoẻ bác xíu ạ.., dạo này cái phone nó ko tự động call bác nữa nên ít thông tin ạ :D

Tranh thủ mấy phút của bọn tư bản, bi giờ nhà tớ lại vào "chuồng" :mad:

Á, bác lại bảo giáo bóc lột bác, thế ko biết hồi ở nhà, bác xây được mấy cái chuồng nhốt bọn BK rồi ạ ..;)
 
Ơ cái cô Thụy Miên này có phải là.....của.....không ý nhỉ.Hị hị ,thay tên đổi họ ghê quá ;-)
 
Tran Kien đã viết:
Ơ cái cô Thụy Miên này có phải là.....của.....không ý nhỉ.Hị hị ,thay tên đổi họ ghê quá ;-)

Báo cáo:
1. no chatting here (post at least 4 dòng) :) với tính chất xây dựng
2. Tên em ko phải là Năm Chấm
3. Em ko thay họ đổi tên, tên từ tấm bé, ko tin bác đến Công an phường mà hỏi
4. "..... của ..... ": có thể bác nhầm ..em chẳng là gì của Năm Chấm cả :D
5. Luôn tiện cho em hỏi thăm bác A0 vẫn khoẻ chứ ạ, thế mà 1 năm rồi, hự
 
Cách đây một tháng em nghe một đồng chí bạn đang học ở Nhật bảo rằng thì là anh Gladiator (còn có nick khác: Pikeman) năm nay về hẳn VN sau khi bảo vệ xong P.H.D. :)
 
Báo cáo:
1. Sao không được chatting trong box của các chatter :)
2. Có lẽ nên thay bằng .....của Thụy MIên thì có được không
3. Bác A0 vẫn khoẻ,tại thời điểm này thì bác đang chơi poker ở nhà ngòai( đã thua 2 đô)
4. Báo cáo hết ạ
 
Hi mọi người! :-D

Tran Kien đã viết:
Ams submarines gio bien thanh Kurks submarines het roi :) Cap nhat thong tin ve cac cuu thanh vien:
Founder dsfg: Co ve nhu da cai duoc chat, va dac biet la " con tim anh da vui tro lai" .Xin chuc mung anh va 1/2 cua anh :)

.. hờ... Cảm ơn lời chúc của bạn Kiên!!! Ừ mà đúng là mình cai chat rùi thì phải ;-) Nhưng mà cậu thắc mắc nhiều thật đấy ;-)

Chuyện xưa kể lại à.. mọi người thêm vào đi ..
:rolleyes:

Cha`.. ko biết còn ai nhớ ngày thành lập của #Ams nữa ko ... :mrgreen: chứ mình cũng quên mất tiêu.. nếu check trong Vietchat thì hình như ko phải, vi` đó là ngày khi #Ams bị chú Kènn Kènn reset :cool: Nếu mình nhớ không nhầm ( nhưng rất hay nhầm ) thì #Ams được register vào đầu năm 2000 :mrgreen: khoảng tháng 3, 4 gi đấy :lol:
 
hách xì....hách xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... hic.... con bé nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mò mãi mới ra là bị Héng jiejie ời ời ở đây hehe
Dòm ngó khắp lượt, nhe răng cười "chúm chím" cố làm zoen chào cả nhà hí hí ...

Héng jiejie đã viết:
hlch: ổn định (chị nhỉ ), đang ở cùng xứ bác AFm ...
<-- giật mình 2 cái, hic!
Giật mình 1. hlch: á, sốc, ag ag...hồi trước Ngoan toàn trêu chị í thôi Héng jiejie ơi...hic, trêu với anh H-Ams, chị í có vẻ akay con cú vọ em lắm hic, đúng là cái kiểu ra ngoài đường đập nhau nát choét óc ra rồi mới biết là dây mơ dẫy má đây, hic, tình hình này...hiểm phết nhỉ... chết mất, lại còn có vẻ chị í là người thân của chị nữa à, teo em rồi hehehhehe....

Giật mình 2. chị viết là chị í đang ở cùng xứ với bác AFm, em đọc lướt, ko để ý chữ XỨ, cứ tưởng họ ten ten ten tèn :D :D :D
Nữa này chị ơi,
Héng jiejie đã viết:
2. Tên em ko phải là Năm Chấm

cứ tưởng chị đang định khoe có họ hàng gì mới Năm Cam há há :p

To Trần Kiên: bác sửa lại cái signature đi, nhìn dở dang thế kia mà chịu được à? người đâu chả mà gọn gàng dứt khoát gì cả. hmm hehe thêm cái color=red /color vào.

...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;) bác Kiên:
3. Zùi ui, bác A0 già rồi ko dưỡng lại cứ máu .. thua độ ngót nghét 2 đô cơ ạ..
2. Uhm, bác nhậy phết ! :D

2 Ngoan:
...uah, nếu mà vác đại bác ra bắn, mưa thuận gió hòa, đạn đi theo đúng quỹ đạo thì chị với nhà hlch đâu cũng có họ. Nghe kể lại, ngày xưa các cụ nhà ấy với các cụ nhà chị sống chung cái hang ở núi Đọ, Thanh Hóa :D

Uhm, mà hình như chị giải ngũ #ams trước khi Ngoan nhập ngũ nhỉ, chả nhớ nick Liverpool tẹo nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hí hí, tèo, theo như chị nói thì có lẽ em choảng trúng họ hàng của em rồi!! ag ag... tội này nặng phết nhỉ, lại hỗn nữa chứ kekeke...

Vầng, có lẽ thế. nick chị trong #ams là gì? em joined cuối tháng 10, đầu tháng 11/2000 :D (ko thể sai được :D) Còn trước thì trú ở Alamak hehehe.... :D :D :D, ah, mà hồi đầu em đâu có dùng nick Liverpool, mà là ColdChiffChaff hehehe..... hí hí... ;)

...You'll Never Walk Alone...
 
hờ hờ A0 mải ngắm em nào để thua 2 đô nhể? Hồi đi Tam Đảo bác í óanh tiến lên cứ tiến lên hàng đầu, làm em Trang tức tím cả tai. :D.

Hihi em nhớ hồi xửa xưa còn đang ở #hanoi bị anh có cái nick oái oăm là dsfg kéo vào #ams, nhìn lạ hoắc lại bật ra. Lúc í đang ở bên #hanoi đoán tên bác kt là Kiên thế mà đúng hi hi hi.

Nhớ thêm cả vụ ở #ams các ops chiến nhau tơi bời, room nháo nhào nhào ra vào loạn xị ngậu :D. Anh TQM lâu lâu lại clear một lượt rồi lập lại op list mới. :)
 
Ngoan ới ời ...chị bảo là họ hàng từ thời ở cái hang núi Đọ Thanh Hóa rồi mà cứ áy náy, khổ quá cơ ...cả là hlch cũng hiền (giống chị) lắm :D, ko tin hỏi gege, nhỉ ;)

ColdChiffChaff thì chị có thấy mấy lần hì

Nick của chị ngày xưa à..cũng linh tinh lắm ...;), mới cả là thời gian tại ngũ ít quá chẳng ai nhớ cả đâu ...

Amazing đã viết:
Hihi em nhớ hồi xửa xưa còn đang ở #hanoi bị anh có cái nick oái oăm là dsfg kéo vào #ams,

Ơ thế bác founder ko quảng cáo cho em à, dsfg = Deep (in) Submarine For Girls , kêu ko ;)
Hình như ngày xưa chị có chạm nick Amazing mấy lần ;) ..em có hay vào #thanglong ko?
 
Back
Bên trên