;) than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

Thấy có người kêu quý mình nên mò vào slap bé Kidz một phát cái tội nói điêu... Ờ ờ ngày xưa dive sâu hơn con Kursk chị gọi khản cổ ko thấy trả lời... Điêu điêu vãi... :)

Bác Linh xuống Can mà không ới em một câu nhá. Chán bác, em vẫn còn số mobile của bác đây này... 0402 729 ...

Em làm nốt con ass, có gì update tiếp.
 
Hì hôm đấy đi Can express 9am mới đi từ syd mà 4pm đã té rồi, sorry. Ơ mà cell phone # của anh số khác cơ mà 0403 788 572 (hehe nhầm với linh nào rồi :p) Hôm qua anh gặp neal trên YM, nó vẫn bình thường. Em dạo này toàn invisible à :D
Nhớ ngày xưa hồi thằng hearme chưa chế, cuối tuần nào #ams cũng có "sinh hoạt văn hóa cuối tuần" :D bác A0 với chú dsfg, ke tha hồ biểu diễn :)
Hôm nào old amschatter làm quả văn nghệ văn gừng cuối tuần trên YM đê.
 
:)
Hờ, TMinh là jrc hihi, tự nhiên slap em :), chị cũng dive thì làm sao em chị communicate , có mà tịt thở ;)
Đùa chứ nghĩ đến jrc, em nghĩ đến ngay hai chữ "Lộc Tục" hịhị, nhớ mãi thôi, hôm đó đố sử, câu này em cả bác A0 bó tay.

MrBig: ý kiến hay văn ho ạ :). Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho chiến sỹ vùng sâu vùng xa và hải đảo là tiêu chí cao đẹp của tổ chức ta.
Nhà em xin ủng hộ 4 tay ạ. :)

bác A0: hì yah, "still a little child inside a man ạ", .. vẫn một vẻ hồn nhiên và chân thật ;) dù tóc bạc da đồi mồi rồi ạ ...2 năm rồi chứ ít đâu ...
 
Trần Kiên chỉ toàn nghĩ xấu về lòng dạ con người nhé. Anh Nam không có ý xấu nhé, anh Nam nhỉ? ;)

Tự nhiên thấy chị Thụy Miên nghêu ngao mấy câu của PF thì em giật mình thôi chị. Hì, cũng phải lâu lâu rồi không nghe lại bài này.

Thế quái nào cứ đinh ninh Thụy Miên là jrc có đau lòng cò con không cơ chứ. Hóa ra là mình ăn phải quả dưa bở to tướng. Iem chào nhà chị jrc xinh đẹp dễ xương :D.

Hì hì hôm nào anh Linh hú hồn quân dân #ams làm vụ tụ tập online nhớ. Đừng để cuối năm, các chiến sĩ ở Au và Sing vànhiều nơi khác chạy về VN là ôi thôi, đi tìm bạn hết mất cả :D, không cách gì hiệu triệu được nữa đâu!
 
Bác Linh hôm đấy chắc tay xách nách mang, tay ôm vợ tay bế con nên ko dám gọi ai ra nghênh đón. Chắc là từ Easter 2001 bác đổi mob rồi, chứ Phone List của em PQLinh còn ai vào đây nữa. Em cai thành công Vietchat rồi bác ạ. Nghĩ cũng thương, ngày xưa trong một lần buồn chán ở nơi đất khách quê người (tháng 4/2000) mình lớ ngớ thế nào mò vào vietchat room #hanoi gào lên: có ai trước học Ams ko?-bị chửi cho te tua ko mở nổi mặt, thế rồi túm được mấy chiến sĩ cùng khóa: dsfg, ke, neal, mav, doraemon... yêu ghê cơ! Road to perdition của em bắt đầu từ đây đấy.

Room mình cũng lắm trò nhể? Kidz ơi thế "Lộc Tục" nó là cái gì thế? Em và bác A0 (btw bác đọc nhiều kinh) đọ với chị thế nào được, trên bàn lúc nào cũng có 2 quyển Atlas (một detailed, một pocket-sized), một quyển "Lịch sử Việt Nam" (giản lược version), một quyển "5000 lịch sử Trung Hoa", một quyển "Bí mật cung đình Trung Quốc" + một assistant chuyên gia lật giở sách dò câu trả lời ở bên cạnh. Hihi... Thành Vinh Thành Viếc cũng gọi là khóc thét nhá. Trivia em nhớ nhất bác CDT, toàn hỏi mấy câu dớ da dớ dẩn đọc xong không nhịn nổi cười. Đểu ghê.

Bootsie vẫn cool như xưa. Đi làm được một tgian thì quay lại học nâng cao cái gì rồi í (chắc đi làm toàn chat nên bị tống cổ :) ) Nhớ lại ngày xưa Boot mòn mỏi cống hiến tuổi trẻ, bàn tay, đôi mắt và tiền net phone tường thuật bóng da', thương quá cơ... Tuổi thơ đã đi qua không trở lại...

Các bác các cô lại làm em mải vui rồi...
 
"...slap jrc with a big .troute.".?" " quên xừ cái từ rồi ạ ..(slap yêu ;))
hờ cuối cùng là mình vô duyên ạ , sao nhớ cái dạo đấy có một cô nàng ra câu hỏi " Vua Hùng đầu tiên của mình là ai? "
Kidz: Lạc Long Quân
A0: Kinh Dương Vương
nàng: hẹ hẹ cứ tưởng bở

(Cả nhà nháo nhác...)

nàng: "Lộc Tục "

(Cả nhà càng nhác nháo)

nàng: (khoái)chính xác đấy, con em gái em nó đố, em ko quên được đâu

(Kidz nắn nót: ngày ...tháng...năm : chơi triavia với mọi người vui thật, cái chị "Lộc Tục" này (tên vua xấu kinh) giỏi mà nhộn thế. cảm ơn mọi người nhiều, bớt buồn nhiều thật, chat cũng quyến rũ đáo để nhưng mà mai ko biết phải nói với giáo sao về cái report chưa xong đây...Lâu rồi chưa voice....blah blah ......)

:) ..đúng là quá khứ lúc nào cũng đáng trân trọng ... dù ngày trước hận Vietchat lẫn AOL lắm (bác A0 nhỉ )

Amazing: uah, ;) time has gone, game's over , thought i've had something more to say.....(mới có cái thread này, nhỉ ;)
dạo đấy cũng vì cái clip "Is there anybody out there" kinh hoàng mà càng thôi thúc dấn thân vào chat, coi chat như là cái thang cứu rỗi để trèo qua cái bức tường hun hút, tìm đến với cái khoảng trời xíu con con..... và lấy làm hạnh phúc lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhận.. các bác ở nước ngoài toàn hứa sẽ về gặp mọi người với cả họp room... đến khi về toàn đi nhảy... tenis.. tắm hơi... chẳng thấy mặt mũi đâu cả :D
 
BlueCloudùi ui hihihi... "thần tượng" nhé thù ạ! dám cáu mình hmm ;). À, thần tượng, vứt cho Liv cái email của rem đi, đang cần! be quick, nhé!

GM hehe...chết Chi nhé, các em ới, anh Chi í, cái nhà anh Bùi Lệ Chi í, đừng tin anh í nhá, có mà đổ thóc giống ra mà ăn ạ! hehehe :razz:

VinniethePooh: hehe...em ơi, chị đâu thấy ai kêu đau bụng đâu? Đùa chứ hỏi bà con 1 câu, thành thật hộ em xem bữa đó về có ai cần huy động bẹc-be-rin ko ạ? ^_^ ....à, mà Vĩnh ơi, hôm trước có phải em đi cùng chuyến với a. Hiếu + Phú ko? mà em cùng lớp nhóc Phú à?

anh Nam
anh Nam đã viết:
Chẳng lẽ Liv không đoán được đây là trò gì à? Trò này là trò Hearts, bình thường mỗi ván có 26 điểm. Ai ít điểm nhất thắng cuộc. Trên Windows hay được cài đặt trò này. Hôm đấy mọi người chơi trò này trên ô tô. Chơi được 1 lúc thì trên xe xóc quá nên phải ngừng. Cái chữ tròn tròn và như chữ trẻ con có lẽ là chữ của mình thì phải.

hihihi...nhớ ra rùi!!! nhưng muh, anh ko nhớ là hôm đó em là đứa ko biết chơi trò này, phải có người "nhắc vở" bên cạnh sao. Từ đấy suy ra (hị hị), em ko nhớ là phải! ;)
Sozi anh nữa, hihihi....Amaz với chị Héng chúc anh blated b'day nhưng em lại còn late hơn nữa hihih...anyway, chẳng sao, nhỉ, có lòng là chính kekeke... chúc anh ko chỉ vui vẻ nhe nhởn mỗi ngày sinh nhật đó mà always là xì-mai & happie, nhé. Attach 1 cái b-day card cho anh ở đây (nhưng muh jus' kinddin' thui nhá hihih age doesn't matter ;) )
Còn nữa, em xin trịnh trọng nhắc lại rằng thì là mà, em vẫn THÙ anh ạ!agrrr :madflame: :D

bác Linh đã viết:
Hẹ bác đi làm cuối tuần là chính cơ mà, cháu liv lại bảo đi làm 2-6 là thế nào, cháu với chả chắt

híc, cháu cũng ... lẩm cẩm tuổi già rồi mà bác... huhu.... chuẩn bị đầu 2 đít chơi vơi đến nơi rồi còn gì huhuhuhu :cry: (há há ... nhắc khéo cả nhà đấy nhá, độ gần tháng nữa là SN iem đấy nhá hehehhehehehehehe _con bé cười nhe nhởn sung sướng hehehe_ :lol: )

Kiên hấp nguyên 1 nồi

Amazing với Livvào mà xem bác Nam bỉ con gái này :)

hmmm, ngồi im, cứ ở ngoài mà chọc ngoáy tình cảm tốt đẹp mấy anh em người ta thế à? hihihihi

chị Miên xùi, cái op list đấy từ thời chưa có em à? hehe... chị biết ko, hồi trước em ghét + thù gège khủng khiếp í, can cái tội kêu em hám quyền lực rồi del xừ nó em khỏi list đấy! Thù lắm í ạ, xong chả nhớ rồi sao sau đó lại gège với chả Ngoan tình xương mếu xương thế này chứ hehehe


uhm...em nhớ nhất cái hồi bóng đá, tườn thật trực tiếp với cả cá kiếc, khoái kinh! hehe... với cả vụ op cãi nhau, oánh nhau, đòi chấn chỉnh lại qui định này nọ hihihihi. Bác tqm bịt mồm cả nhà lại, chỉ mỗi ops co +v (<-- voice đúng ko nhỉ hihihi...em quên tiệt rùi) là nói được thui...gớm, dạo đó ban-căng phết nhỉ hihihihi :D
:) cứ khoảng 10:30pmvn vào là lại loạn tay lên chào hỏi ỏm củ tỏi hehe... mỏi tay vì chào kekeke... rồi lúc out thì lại cái bài 1 2 3 hô biennnnnnnnnn

...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
BlueCloudùi ui hihihi... "thần tượng" nhé thù ạ! dám cáu mình hmm ;). À, thần tượng, vứt cho Liv cái email của rem đi, đang cần! be quick, nhé!

GM hehe...chết Chi nhé, các em ới, anh Chi í, cái nhà anh Bùi Lệ Chi í, đừng tin anh í nhá, có mà đổ thóc giống ra mà ăn ạ! hehehe :razz:

VinniethePooh: hehe...em ơi, chị đâu thấy ai kêu đau bụng đâu? Đùa chứ hỏi bà con 1 câu, thành thật hộ em xem bữa đó về có ai cần huy động bẹc-be-rin ko ạ? ^_^ ....à, mà Vĩnh ơi, hôm trước có phải em đi cùng chuyến với a. Hiếu + Phú ko? mà em cùng lớp nhóc Phú à?

anh Nam
anh Nam đã viết:
Chẳng lẽ Liv không đoán được đây là trò gì à? Trò này là trò Hearts, bình thường mỗi ván có 26 điểm. Ai ít điểm nhất thắng cuộc. Trên Windows hay được cài đặt trò này. Hôm đấy mọi người chơi trò này trên ô tô. Chơi được 1 lúc thì trên xe xóc quá nên phải ngừng. Cái chữ tròn tròn và như chữ trẻ con có lẽ là chữ của mình thì phải.

hihihi...nhớ ra rùi!!! nhưng muh, anh ko nhớ là hôm đó em là đứa ko biết chơi trò này, phải có người "nhắc vở" bên cạnh sao. Từ đấy suy ra (hị hị), em ko nhớ là phải! ;)
Sozi anh nữa, hihihi....Amaz với chị Héng chúc anh blated b'day nhưng em lại còn late hơn nữa hihih...anyway, chẳng sao, nhỉ, có lòng là chính kekeke... chúc anh ko chỉ vui vẻ nhe nhởn mỗi ngày sinh nhật đó mà always là xì-mai & happie, nhé. Attach 1 cái b-day card cho anh ở đây (nhưng muh jus' kinddin' thui nhá hihih age doesn't matter ;) )
Còn nữa, em xin trịnh trọng nhắc lại rằng thì là mà, em vẫn THÙ anh ạ!agrrr :madflame: :D

bác Linh đã viết:
Hẹ bác đi làm cuối tuần là chính cơ mà, cháu liv lại bảo đi làm 2-6 là thế nào, cháu với chả chắt

híc, cháu cũng ... lẩm cẩm tuổi già rồi mà bác... huhu.... chuẩn bị đầu 2 đít chơi vơi đến nơi rồi còn gì huhuhuhu :cry: (há há ... nhắc khéo cả nhà đấy nhá, độ gần tháng nữa là SN iem đấy nhá hehehhehehehehehe _con bé cười nhe nhởn sung sướng hehehe_ :lol: )

Kiên hấp nguyên 1 nồi

Amazing với Livvào mà xem bác Nam bỉ con gái này :)

hmmm, ngồi im, cứ ở ngoài mà chọc ngoáy tình cảm tốt đẹp mấy anh em người ta thế à? hihihihi

chị Miên xùi, cái op list đấy từ thời chưa có em à? hehe... chị biết ko, hồi trước em ghét + thù gège khủng khiếp í, can cái tội kêu em hám quyền lực rồi del xừ nó em khỏi list đấy! Thù lắm í ạ, xong chả nhớ rồi sao sau đó lại gège với chả Ngoan tình xương mếu xương thế này chứ hehehe


uhm...em nhớ nhất cái hồi bóng đá, tườn thật trực tiếp với cả cá kiếc, khoái kinh! hehe... với cả vụ op cãi nhau, oánh nhau, đòi chấn chỉnh lại qui định này nọ hihihihi. Bác tqm bịt mồm cả nhà lại, chỉ mỗi ops co +v (<-- voice đúng ko nhỉ hihihi...em quên tiệt rùi) là nói được thui...gớm, dạo đó ban-căng phết nhỉ hihihihi :D
:) cứ khoảng 10:30pmvn vào là lại loạn tay lên chào hỏi ỏm củ tỏi hehe... mỏi tay vì chào kekeke... rồi lúc out thì lại cái bài 1 2 3 hô biennnnnnnnnn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hic... vô duyên quá, tự nhiên thành 2 bài ở đây...ko tự del được :) ... mọi người thông củm em nha!
Anh Nam, sozi anh, ko attach đc :D

...You'll Never Walk Alone...
 
Hế lô chị Liv ...
Hơ hơ ... em nói dối chị làm cái gì???em bị đau bụng thì mới không hát karaokie chứ ... tại cái thịt nướng nó không chín ... :cry: :cry:
A` vầng đúng rồi .. hôm em đi cùng chuyến bay với thằng Phú cùng anh Hiếu ... nhưng em học khác vùng thằng Phú chị ạ. ... buồn quá ... chị có muốn hỏi thông tin gì của nó thì cứ ... transfer 1000£ vào 4987 8782 1234 cua ngan hàng Nast West nhé!!:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 
chào các bác các cháu..
em Slim đây ạ .. chắc mọi người không nhớ.. lâu lắm không vào #ams chat cũng như không vào forum..
Liv yêu quái vẫn không chữa được bệnh TO MỒM à? hehe iu Liv nhứt đó..
 
hihi, Vĩnh, Phú là nhóc, trẻ con, chị ko chơi với nó. Chị chơi với anh Hiếu mà, contact nhóc Phú làm gì hehe. oh, thế giờ em qua UK rùi hah? :)

slim, giết chết giờ. Ai to mồm, nguời ta dịu dàng lữ tính xế này mừ hihihi :D ;)

...You'll Never Walk Alone...
 
oé.. Liv mà giết iem thì khi già Liv sống với ai?
Liv dịu dàng lữ tính ai nại lóng thế...
sis dạo lày long thể ra sao? có hay khó ở không sis?
:D
 
chết, em chít hay sống thời chị vưỡn phải nhe nhởn sống mới thèng chồng chị chứ... sao lại sống với iem là răng... hehehe...chị hỏng có les à nha!!! hị hị hị ;)
long thể hử, đang đau đầu đây nhưng ko muốn out vì phải tranh thủ xả hơi đã, mấy bữa nữa lại tiếp tục "cuộc chiến trường kì" hehe...

...You'll Never Walk Alone...
 
Em Trang với cả em Lan đừng để topic hay va touch như thế này đi vào lối mòn như những topic khác được không :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihihi...dạ, vâng, anh Kiên thứ lỗi ạ! em hơi quá đà ạ! Anh tha lỗi cho em, nhé! cám ơn anh nhiều ạ!
em hỏi khí không phải, anh đang "thực tập" để chuẩn bị nhận nhiệm vụ ... ạ? ;) ^_^

...You'll Never Walk Alone...
 
Thiết tưởng khi nói về ams chatter thì có chat một chú cũng không sao, chú Kiên đừng quá nghiêm khắc. Miễn là không phải anh nói một câu chú nói một câu là được.
Thăng Vinh vào không chào anh, cái thằng bố láo. Từ ngày cái phi vụ ông Mom không thấy chú mày nói cho anh là giải quyết thế nào. Ít ra anh đã nhận giúp rồi thì anh cũng phải xem kết quả thế nào chứ hả
 
mời cả nhà xem list amschatter trong YIM của em ạ
 

Đính kèm

  • amschatters.gif
    amschatters.gif
    4 KB · Xem: 125
Back
Bên trên