thắc mắc tình cảm

Trần Thanh Huyền
(thunderstom)

New Member
Em hỏi tí, các anh chị giải thích gium em cái.
Có 1 boy thích con bạn em.Con bạn em ko thích cứ nhảy dựng lên mỗi khi boy này tán tỉnh.Thế là nó cú quá mới bày kế hoạch để 1 đứa khác "câu"
boy này
Thế mà ko hiểu tại sao từ đó con bạn em rất hay buồn vu vơ, thẫn thờ.
Nó cứ buồn buồn, tiếc boy kia măc dù nó bảo là nó ko thích boy kia.
Em cũng là con gái nhưng em thấy kì lắm. Sao lại thế chứ, chính nó đẩy boy kia xa ra mà????? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì thực chất bạn em đã phần nào đó "phải lòng" bạn trai ấy rồi. Nhưng cái việc đeo đuổi dai dẳng làm bạn em khó xử, nên phải tìm cách kết thúc cho nhanh.
Theo anh, tâm lí con gái thường là muốn người khác thích và "tỏ tình" với mình trước (chẳng biết có đúng không, anh cứ nói thế). Lúc người ta bày tỏ tình cảm thì lại thích "kiêu kiêu" cơ. Nhưng đến khi người ta thôi thích mình thì lại thành ra tiếc nuối.
Giống như trường hợp của bạn em thôi. Giả sử sau 1 thời gian, bạn trai đó vẫn không mắc bẫy, và vẫn tiếp tục thích bạn em, thì anh nghĩ cô nàng sẽ "đổ" thôi.
Tiếc là thực tế thì không thế.
Giờ thì trớ trêu rồi!
 
Bạn Việt là con trai nên ko biết rồi
con gái á,nhất là những cô bé nhỏ tuổi, thích có người theo đuổi mình kể cả khi chẳng thích hắn ta tẹo nào ( có giá mà)ha`ha`
thế nên khi hắn ta chuyển sang người khác thì cảm thấy như mình mất đi 1 cái gì đó(kiểu như mất đi vật sở hữu của mình í mà :D) " mình có cái gì sai mà hắn ta lại ko thích mình nữa?" 8-| , đại loại thế
chẳng biết nói thế nào
 
Đúng là có trường hợp như thế, nhưng không phải là rất tổng quát :)
Nếu như thực sự "bạn" chẳng thích "hắn" tẹo nào, thì tại sao lại phải để ý đến việc "hắn" thích mình hay không nhỉ ? nếu thực sự không thích hắn, thì sẽ chỉ mong hắn buông tha cho mình, nhưng bản thân sẽ chẳng có tác động gì cả.
Còn một khi đã chú ý đến việc hắn lõng đõng theo mình, rồi có tác động nào đó, thì theo tớ, "bạn" đã "có gì đó" với "hắn" rồi.
Nga là con gái thì có lẽ hiểu hơn tớ, Nga nói rõ hơn quan điểm của ấy đi :)
 
Con gái khó hiểu lắm, bác Việt nói đúng được tâm lý thì phải công nhận giỏi đó :)). Tui thì nghĩ là con gái kiêu rồi dù đây đi rồi, vẫn thấy tiếc vì mất đi một cái đuôi.
Nhưng nếu là ngẩn ngơ, buồn buồn như em Huyền nói thì lại chắc là đúng như cách nghĩ của bác Việt rồi, chắc phải lòng rồi :)). Dù là có bao giờ thầy con gái nhận thé đâu, toàn chối.
 
...sao anh Hoài biết là chối ???... :-? .. có vẻ như anh HAnh có 1 vài kinh nghiệm muốn chia sẻ nhờ ... b-)
 
Anh làm gì có kinh nghiệm gì đâu mà chia sẻ:)). Anh có bao giờ phải rơi vào trường hợp em kể đâu mà biết được :)). Nhưng trong trường hợp trên thì chả có chị em nào nhận là thích đâu :)), đến bt, bị tán, rồi đổ còn khó moi được cái câu đấy ra nữa là. Làm gì con chuyện con gái chịu nhận là đã thích thằng kia rồi khi mà thằng kia ko còn theo đuổi nó nữa :)). (Anh đoán thế thôi)
 
Nếu em nói thế, anh nghĩ anh đoán đúng đấy chứ ;)

To bác Hoài Anh: Bác đừng léng phéng nhé, nhỡ lộ ra có vấn đề với em nào khác thì tôi sẽ báo cáo với em ấy nhà bác, em ý chém bác :D
 
Bác Việt nói phải :D, phải cẩn thận.
Con bạn em Huyền ghê thật, lại rất phức tạp nữa. Đá nó đi rồi thì tha cho nó, cứ lìu tìu
 
ko thật ra ko phải là cô bé bạn em Huyền "thích" thằng cu ấy đâu như người ta nói "tình iu là một sợi dây, muốn đến gần thì nó duỗi ra, còn muốn ra xa thì nó lại cuốn lại :D"(ko nhớ chính xác nhưng đại loại là như thế). Cô bạn em Huyền lúc đầu luôn cảm thấy khó chịu khi có người theo đuổi mình nhưng về sau lại khi thằng cu ấy ko theo đuổi nữa thì lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó nên thấy tiếc, buồn cũng là chuyện bt thôi
 
quên mất ko nói đây cũng là một "tuyệt chiêu" của các boys để cưa các cô gái chưa có kinh nhiệm :D
 
hê hê, em nhớ hình như cái câu cuốn chiếu gì đó của a Khoa là theo tình tình phớt, phớt tình tình theo hay là ko phải ạ :D
cái em gì gì đấy chắc tương tư roai, mà kỉu tương tư này ko có cơ sở cho lém, vì cái chính là do thấy thiếu thiếu thôi :p đến lúc "câu" lại đc roai`, có trong tay roai` lại chán, lại tìm vội ai rước đi cho rảnh cũng nên :D là em nghĩ con gái mà phải lòng kỉu đó là ko đc [-x chưa kể mất giá nếu thèng cu kia biết em ý ỡm ờ câu qua câu lại! nghĩ mệt nhể :D
cứ bó tay là xong em Huyền ạ, chỉ cần report lại cho mọi ng xem tình hình nó đến đâu, he he
 
Tiếc là một chuyện. Đây em í còn nói thêm là ngẩn ngơ này nọ. Thế thì phải khác chứ :)). Cái kiểu nói "tiếc vì mất một cái đuôi" thì ai chả nói được. Chị em nào mà chả làm kiêu, vác cái câu cũ rích đấy ra, nhưng có phải lúc nào cũng thế đâu. Vì cái chuyện đấy ai chả thế, kể cả con trai cũng thế thôi. Cũng tiếc, này nọ :)), nhưng làm gì mà phải buồn với cả ngẩn ngơ.
 
Hề hề, có lẽ chỉ nghe một ít mà đã tư vấn ngay là không ổn, em Huyền nói tiếp tình hình cô bạn đấy xem nào! ;)
 
Hơ, thế là thế nào, tức là giờ cả 2 đứa chúng nó xúm lại bày kế làm lung lay đứa bạn gái kia hử ? :-?
 
Ừ thì tại bạn em tự nhiên chơi trò này. Chẹp, chẳng hay ho tí nào. Thế bây giờ em hiểu câu chuyện này rồi chứ :-?
 
Hết hiểu nổi :)), sao 2 đứa con gái này linh tinh thế nhỉ :)).
Con bạn em học lớp nào, trường nào vậy Huyền, cho anh làm quen với :)). X-MAS này về phải tìm hiểu nguyên nhân sao mà con bạn em nó "ác" thế :))
 
Đấy đấy, Hoài Anh lại léng phéng, tớ tống tiền bây giờ đấy ;;) :D :))
Vấn đề bây giờ là gì hả em Huyền ?
 
Chết chết, bác Việt thông cảm :)), em là em thấy bọn con gái bây giờ nó "ác" quá, chỉ muốn biết để dặn bạn bè tránh thôi :)).
 
Giúp thằng nhóc ấy đi em, anh thấy bạn em "cáo già" quá, phải cho nó "chung sống" với thằng nhóc ấy cho hả giận :D
 
Back
Bên trên