Thích một người có người yêu rồi thì làm sao ?

Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Hồ Bích Ngọc đã viết:
Em thử (mà cũng chẳng phải thử) xen vào một lần rồi. Thảm lắm :((
Cái cảm giác tội lỗi nó cứ bao vây lấy mình, chị ấy rất giỏi giang, duyên dáng. Chị ấy không nói ra đâu nhưng em biết rằng chị ấy ghét em. Chỉ vì em đã phần nào cướp mất trái tim của người chị ấy yêu. Em có thể giằng lấy anh ấy về tay mình. Bao nhiêu cơ hội đến, rồi lại đi.
Vì em biết rằng dù em có cố gắng đến mấy, và anh ấy có yêu em đi nữa. Thì anh ấy vẫn ko bao h đến với em. Chỉ có người anh yêu bấy lâu nay mới là người phù hợp nhất cho anh.
Em đã quay lưng lại tất cả. Coi anh như một kỷ niệm đẹp. Và yêu quý cả hai người.
Chắc cũng phải thế :-< Mà nghe cái đoạn cuối khổ khổ thế nào í, nghe không cam tâm :D
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

tội lỗi...tội lỗi...tội lỗi...tội lỗi...tội lỗi...tội lỗi
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

hik
nếu em thik 1 ng đã có ng yêu thì thôi, em give up luôn!
Ng ta có ng yêu rôi thì cho ng ta yên! Mình xen vào vô duyên quá à :D
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Tội lỗi 1 tẹo :p ko thì lại tiếc :D

Mình mà không xen vào, có khi còn vô duyên hơn í :-" :D
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Đinh Tường Lan đã viết:
Tội lỗi 1 tẹo :p ko thì lại tiếc :D

Mình mà không xen vào, có khi còn vô duyên hơn í :-" :D
Chị Lan theo chủ nghĩa "đã yêu là yêu quyết liệt" à? Em sợ lém! Chen chân vào kiểu gì cũng có ít nhất một đứa chửi mình. Nhục lém!
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

thích thôi mà.có yêu luôn đâu mà sợ :))
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

thích cũng gần như là yêu người ta còn j nữa ;;)

xen kiểu gì cho đỡ vô duyên đây :-/ .... ko muốn ân hận đâu :((
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Hồ Bích Ngọc đã viết:
Chị Lan theo chủ nghĩa "đã yêu là yêu quyết liệt" à? Em sợ lém! Chen chân vào kiểu gì cũng có ít nhất một đứa chửi mình. Nhục lém!
Ôi giời! Bừa đi chứ! Yêu là phải tranh đấu, phải bon chen! Đứa nào chửi kệ nó :D T/y thì tự đến, hạnh phúc phải bon chen mới được :)>-
thích thôi mà.có yêu luôn đâu mà sợ :))
nghe như là vô trách nhiệm :-?
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

vô trách nhiệm quá [-( ... em này khá nhớn rồi mà vô trách nhiệm quá

HP cũng vô trách nhiệm :p... sao lại " bừa" như thế... trách nhiệm với bản thân 1 tí chứ :)
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

chắc đợi lọ a xít nhắc nhở trách nhiêm đây ? :))
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

HP có trách nhiệm với bản thân chứ, nói bừa thế thôi, mà bi giờ đúng là cũng chỉ dám nói :-< Thời oanh liệt nay còn đâu :(( :( =;
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

ý HP nói là khi HP đa tình ý ạ... bây h hết đa tình rồi sao HP :(
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Bây giờ vì một số lí do nên đa tình theo kiểu khác em ah :|
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

đa tình theo kiểu đánh tỉa, đánh lẻ... ko thích đánh tổng lực :D
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

;;)
theo kiểu thật lòng :p
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Cướp đi, sợ gì nữa [-x Em nghĩ rồi [-x Mình ko cướp của nó cũng có ngày nó cướp của mình [-x
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Nó của nhau sẵn rồi, mình thì đek có gì, nó cướp gì của mình chứ? /:)
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Cướp đi, sợ gì nữa [-x Em nghĩ rồi [-x Mình ko cướp của nó cũng có ngày nó cướp của mình [-x

xấu tính... nhỏ nhen... hèn kém
hãy dừng lại mà ngẫm xem mình đang nghĩ gì :)
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

tuổi gì mà cướp hả em ?
 
Re: Thich mot nguoi co nguoi iu rui thi lam sao ?

Tuổi này! Em cướp cứ cướp, đâu phải lỗi tại em, tình yêu phải phụ thuộc vào cả hai người chứ. Đứa nào mất ráng chịu, ai bảo ko biết giữ!
 
Back
Bên trên