T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

-Đại diện cho chị em chào các ông , nói xấu nhau phết nhể .Cứ nói xấu tiếp đê,rồi xem đến giờ kiểm tra miệng , ko có chúng tôi thì còn khối mới có dịp đứng e lệ trên bảng ko dám nhìn vào mắt thầy cô , cứ cúi gằm mặt xuống còn để làm gì thì ai_cũng_biết_là _làm_gì_đấy ;) .Mà các ông đối xử với chị em trong lớp thế mà sao đi tán gái thì "hào hoa" thế .Hỏng,các chú thế là hỏng nặng ;;) ;) :) >:)
-Đứa nào nghỉ hôm 8/3 là ngu , ko đc khen là "những con người chân chính",mà lại còn bị đánh dấu vào sổ nữa,nhưng thôi mặc xác chúng mày.
Nói xấu thày cô ít thôi,có nói thì vào 4rum lớp mà bày tỏ,hỏi thắng Hải địa chỉ và pass ấy.Tao bảo cho mà nghe nhá , Hồ Lê Việt Hưng là con thầy Việt ,hiện nay anh là 1 trong các admin của HAO,tao thấy mặt rồi,đc phết,mà tao còn biết chuyện private của anh này nữa , đứa nào tặng tao cái thẻ in tẹc lét 100 khìn tao kể cho.:ngoài ra TRần Lan Vy,cũng admin HAO là học trò cưng lớp cô Kiều Hương chủ nhiệm,còn học sinh A 3 00-03 trong HAO thì nhiều vô kể,thảm thương cho chúng mày rùi.Nhưng thôi, trung thực thế là tút.
-Thằng Cương và Duy năm nay cũng đi thi hả,chúc may mắn nhé,10,25 đi còn đc 10 phẩy địa nhá (nhưng tin bùn là sách Địa năm nay dày gấp 2 lần sách năm ngoái 8-} )
-Các chú lớp mình cứ phịa,bóng đá bóng rổ thấy các chú rất hăng hái ngày nào cũng tập luyên (nhìn ra sân trước vào đầu giờ hoặc giờ ra chơi các em lớp 10 rất phê các chú),nhưng đi thi đấu thì ...phẹc
ah quên, ra hôm CP là thằng Cương chơi trò đập cửa ah ?Thế mà các ông làm bọn tôi tưởng đứa nào sợ run bần bật,chất đủ các thứ ở cửa ra vào.Mà tôi có cái ảnh 2 con Hằng và Như đớp chung quả xoài trông tình củm thế mà thằng dở hơi nào dám bảo là lesbian ?đập chít giờ.
-Em Thủy nào đó chớ có tung tin đồn nhảm, nó mà dám vào phòng lúc bọn chị thay quần áo thì mất dạy quá,bọn chị để xác nó lại Cp luôn chứ làm gì còn sống mà ở đây bốc phét với chả câu bài.
-Chuyện ảnh lớp mình thì đứa có ảnh chẳng post,làm tôi mù mờ ko biết cách post cái ảnh to đùng làm lớp mình nổi bật quá :> :)) ,ai cần liên hệ theo nick Ym Ngocbluesky để xin ảnh lớp hoặc mail cho tôi, tôi sẽ send cho.
Thôi,nhã hứng đã mất,tôi đi đây để lại chiến trường cho các ông cãi nhau tiếp .
Chào thân ái và quyết thắng các chú(cẩn thận mấy hôm nữa tôi gọi mấy đứa con gái vào đây đấy, bọn tôi có nick trong HAO đấy.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Hà Mỹ Ngọc đã viết:
-Đại diện cho chị em chào các ông , nói xấu nhau phết nhể .Cứ nói xấu tiếp đê,rồi xem đến giờ kiểm tra miệng , ko có chúng tôi thì còn khối mới có dịp đứng e lệ trên bảng ko dám nhìn vào mắt thầy cô , cứ cúi gằm mặt xuống còn để làm gì thì ai_cũng_biết_là _làm_gì_đấy ;) .Mà các ông đối xử với chị em trong lớp thế mà sao đi tán gái thì "hào hoa" thế .Hỏng,các chú thế là hỏng nặng ;;) ;) :) >:)
-Đứa nào nghỉ hôm 8/3 là ngu , ko đc khen là "những con người chân chính",mà lại còn bị đánh dấu vào sổ nữa,nhưng thôi mặc xác chúng mày.
Nói xấu thày cô ít thôi,có nói thì vào 4rum lớp mà bày tỏ,hỏi thắng Hải địa chỉ và pass ấy.Tao bảo cho mà nghe nhá , Hồ Lê Việt Hưng là con thầy Việt ,hiện nay anh là 1 trong các admin của HAO,tao thấy mặt rồi,đc phết,mà tao còn biết chuyện private của anh này nữa , đứa nào tặng tao cái thẻ in tạc lét 100 khìn tao kể cho.:ngoài ra TRần Lan Vy,cũng admin HAO là học trò cưng lớp cô Kiều Hương chủ nhiệm,còn học sinh A 3 00-03 trong HAO thì nhiều vô kể,thảm thương cho chúng mày rùi.Nhưng thôi, trung thực thế là tút.
-Thằng Cương và Duy năm nay cũng đi thi hả,chúc may mắn nhé,10,25 đi còn đc 10 phẩy địa nhá (nhưng tin bùn là sách Địa năm nay dày gấp 2 lần sách năm ngoái 8-} )
-Các chú lớp mình cứ phịa,bóng đá bóng rổ thấy các chú rất hăng hái ngày nào cũng tập luyên (nhìn ra sân trước vào đầu giờ hoặc giờ ra chơi các em lớp 10 rất phê các chú),nhưng đi thi đấu thì ...phẹc
ah quên, ra hôm CP là thằng Cương chơi trò đập cửa ah ?Thế mà các ông làm bọn tôi tưởng đứa nào sợ run bần bật,chất đủ các thứ ở cửa ra vào.Mà tôi có cái ảnh 2 con Hằng và Như đớp chung quả dưa chuột trông tình củm thế mà thằng dở hơi nào dám bảo là lesbian ?đập chít giờ.
-Mà em Thủy nào đó chớ có tung tin đồn nhảm, nó mà dám vào phòng lúc bọn chị thay quần áo thì mất dạy quá,bọn chị để xác nó lại Cp luôn chứ làm gì còn sống mà ở đây bốc phét với chả câu bài.
-Chuyện ảnh lớp mình thì đứa có ảnh chẳng post,làm tôi mù mờ ko biết cách post cái ảnh to đùng làm lớp mình nổi bật quá :> :)) ,ai cần liên hệ theo nick Ym Ngocbluesky để xin ảnh lớp hoặc mail cho tôi, tôi sẽ send cho.
Thôi,nhã hứng đã mất,tôi đi đây để lại chiến trường cho các ông cãi nhau tiếp .Chào thân ái và quyết thắng cá chú(cẩn thận mấy hôm nữa tôi gọi mấy đứa con gái vào đây đấy, bọn tôi có nick trong HAO đấy.)
hehehehehe....Ngọc post cái bài này hay lắm..tôi ủng hộ.... =D>
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Tất cả bọn T2 trừ tao ra ! Đều là bọn đầu to mà cóng nước đái . Linh là ai ấy nhể , người yêu anh Trề à , mày mất mặt lâu gớm nhể!
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Cảm ơn Ngọc nha! mong bà hay lên đây post bài! trên topic này chưa có con gái T2 mong các bạn nữ T2 lên đây post nhé!
yêu cầu thằng Nghĩa ko được nói linh tinh !
à mong bạn Linh cung thỉnh thoảng lên đây! để biết được thông tin về lớp!
ngày nào tui cũng viết nhật kí T2 nên nắm được thông tin rất dễ!
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

hôm nay tổ chức sinh nhật thầy Việt vui phết!buồn cười nhất là cái đoạn cả lớp chơi trò "vườn ko nhà chống " để đón tiếp thầy!hehehe!
ko biết thứ 4 thầy khao gì đây! hồi hộp quá!!!!!!
sướng hơn nữa là hôm nay được nghỉ 2 tiết Văn! cả lớp chẳng chịu chờ thầy gì cả , bùng hết cả lớp!
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Khà khà,thế mà cũng ko đoán đc,chắc bim bim hoặc nịch sự hơn sẽ là sữa chua .Thế lào ?bánh gatoo hôm nay ngon ko các đồng chí ?Lớp chúng ta làm sinh nhật thầy nhưng mục đích là vui cho minh thì phải (chắc thía).;)
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Công nhận tiết văn bùng sướng quá,suýt nữa về mưa rồi,mà may có thêm thời gian học sinh 1 tiết. :)
Thằng Nghĩa nói gì tùy nó,tính tình nó vẫn bỗ bã,bốp chát thế mà .
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

thế thôi à! mất hứng quá! tôi cứ tưởng phải 1bữa lẩu dê! hay thịt chó gì đấy!
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

các chú cứ bình tĩnh, Đâu sẽ có đó,thịt chó sẽ có mắm tôm .
Mong ngày mai lớp mình sẽ vượt qua bài Anh 15'với tinh thần đoàn kết,bĩnh tĩnh,tự tin,và các bạn nam _ _ _ _.(4 từ quen thuộc của lớp mình giờ kiểm tra).
Còn khối mới đc bữa Nhật Tân hay lẩu dê Hải Xồm,mơ mộng khiếp. :-s
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

không ngờ con gái T2 lại văn hoa thế ...... post bài mà văn lai láng quá chị gì ơi ...... đọc mà sướng thế ........:D
hóa ra anh hai không làm chuyện đó ở CP hả ..... may quá ....... anh Trề dám tung tin bừa bãi ........ nên anh hai phải cho 1 trận cho chừa ......:D
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

thấy chưa nhóc!

mie...e.e.e! hôm nay kt tra sinh đề vừa dài vừa khó , cô lại trông chặt! cả lớp gần như chết hết thì phải! :(( :(( :(( :(( :((!!!!!!
 
Em Thủy sẽ còn phải ngạc nhiên nhiều về tài văn chương của các chị .Hờ hớ hơ .Em và anh Cương của em giống hệt chị và ông anh chị,rất quý nhau vì có nhiều điểm chung ,nói chuyện với nhau rất vui,nhưng anh chị hơn ông Cương này nhiều.
Bà con đừng có trêu 2 anh em nhà iem ló lữa nhía .
 
hihihi ...... chị cứ nói thế ....... ngại quá ....... ủa ...... mà em với anh hai có điểm gì giống nhau thế hả chị ....... em chưa kịp biết ....... nhưng mà anh hai chỉ có cái tính tốt giống em thôi ........chị nhẩy ......:D
 
Chà,lâu lâu không lên câu bài cùng các cu T2 nhà mình rùi.Mãi mới có 1 buổi rảnh rỗi!!!
 
hehe! chỉ giống cái tính tốt thôi à! ...anh trai của em ko chỉ tốt bụng mà còn nhiều cái khác hay hơn nhiều!!!....thôi chấm dứt chuyện này ở đây đề phòng chat chit!
hic hic , ko ngờ thầy Việt lại "hào phóng" đến thế , khao toàn bánh kẹo xịn, mang từ nhà thầy đi! nào là socola, chocopie, bánh quy,vvvv....! ăn khô ko chịu được! hôm nay liên hoan sinh nhật thầy Việt được nghỉ 20' cuối gìờ! sướng phết!
 
its miẹ
tao vào HAO mới được có mấy hôm dã thấy chán rồi
toàn nói chuyện ở đâu ý
chỉ mỗi lớp mình vào
quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi thằng Cương
lúc thằng này
lúc thằng nọ
chán bỏ miẹ
vào phải đông mới vui
vào ít chán lắm
[-x
 
Hôm nay thày Lý nói về chuyện đi thi đại học tự nhiên chột dạ,mình sắp thi đại học rồi.Chưa có định hướng nghề nghiệp,trường thi,tương lai vẫn còn mông lung,mù mịt và nguy hiểm với các nỗi lo.Công nhận thày mà đã dọa cho hãi quá,nhưng chắc ngày mai là hết lo ngay \:D/ .Thôi yên chí nhớn là lớp mình cũng đầy đứa bị khủng bố tinh thần như mình .
Ngày mai hứa hẹn sẽ là 1 ngày học rất rảnh rỗi và tỉ lệ bùng tương đương và cao hơn hẳn 8/3.
Chúc các bạn trong lớp thi totts,Ngọc chắc chỉ đi để thăm trường Chu và đi ăn ốc luộc thôi.Ai đi ăn ốc Chu thì rủ nhau cái nèo?
 
Em Thủy ơi,chị nói giống nhau với cả hợp nhau là nói 2 anh em chị chứ nói gì anh em em đâu.Em mà giống anh trai em thì coi như đời em như nhân vật cô gái trong bài Gánh nước đêm rồi
 
Trần Thanh Tùng đã viết:
its miẹ
tao vào HAO mới được có mấy hôm dã thấy chán rồi
toàn nói chuyện ở đâu ý
chỉ mỗi lớp mình vào
quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi thằng Cương
lúc thằng này
lúc thằng nọ
chán bỏ miẹ
vào phải đông mới vui
vào ít chán lắm
[-x
Cái thằng như mày, sống ở đởi éo có cái thú vui gì đâu :))
 
Con Ngọc toàn nói triết lí đâu đâu ấy , biết mày hay chữ rồi , mày phải nói để tao hiểu vớí chứ MK !
Thằng Tùng ko thích thì biến ko phải chê bai , dog thật
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên