T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay đi chơi vui phết..........
Tiếc rằng khó có buổi thứ hai như thế này nữa......
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...ê chúng mài có viết truyện tiếp không để sáng tác đây...

...có chứ...

...thằng thanh ko nói linh tinh nhé...tết nhất...noel sắp đến rồi...
 
Lâu lắm mới được đi chơi với lớp mình,vui thật đấy.
Cương ơi,xin lỗi nhé,tao về sớm có việc nếu không cũng đi chơi được muộn với chúng mày....thông cảm nhé...
 
lâu lâu không lên thấy nhớ quá đi mất,chúng mày viết chuyện tiếp đi .... đọc thấy hay hay....
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...có chứ...

...thằng thanh ko nói linh tinh nhé...tết nhất...noel sắp đến rồi...
Tao bảo một hôm trung thu như thế này cơ.......
Mà mấy hôm tết tiếc... chắc gì đã được đông như thế........ :)>-
 
...hôm qua đi chơi phê quá, không biết bao giờ được làm chuyến nữa nhỉ... Nôen là không đc đứa nào bận đâu đấy... :D
 
.. Viết truyện tiếp đê bà con...Đang đoạn hồi hộp gay cấn đây.... :))
 
(trích dẫn lại đây)
...nói đến AT kiếm khách sau khi nghe tin dữ đã định giải cứu cho nàng nhưng tự lượng sức mình. Chàng quay về hang động quên ăn quên ngủ luyện tập bí kíp nung nấu quyết tâm giải cứu cho nàng.Với ngộ tính cực cao chàng đã dần dần ngộ ra được sự tinh diệu của bộ kiếm pháp. Thấm thoát đã nủa năm trời, ngày hẹn tụ hội của các cao thủ chính phái đã đến gần chàng cũng đã luyện thành kiếm pháp vô địch....
...tại Ams "Bô Bô Tình Tửu" các cao thủ đã dần dần xuất hiện , trong đó có Nam Chính gờ bê, Xích Dylon, Hà tỉn đại sư... Trong quan đã dần sôi nổi các món ăn dần dần đựơc đưa ra nào là "nem "công chả phượng , rựu " chè " đầy đủ như bữa ăn cuối tiễn đưa người ra trận. Rồi At kiếm khách cũng đã đến , trông chàng đã khác trước khá nhiều , tóc đã có sợi bạc, mặt đã có nếp nhăn , người gầy hơn trước nhưng nổi bật là ánh mắt rực lửa phong khí hơn người(không biết có phải vì món ăn ngon không)...
 
...Có lẽ phải nói một chút về nhân vật Hà Tỉn đại sư để thỏa lòng ngóng đợi của thần dân Ams nguyên:
...Hà Tỉn đại sư trước đây vốn không phải là sư mà là 1 đại cao thủ võ công lừng lẫy , oai danh không ai không biết đến. Thật đáng tiếc là võ công đó không phải dùng để trị kẻ gian kẻ xấu, giúp đỡ dân lành , mà hắn lại dùng võ công cao cường của mình để làm những việc đê hèn, đặc biệt là với các cô gái. Tiếng xấu với võ công của hắn có lẽ nổi tiếng ngang nhau :)) ... Nhưng ông cha ta có câu "Cao nhân ắt có cao nhân trị"(không biết đúng không) , hắn đã gặp phải khắc tinh của hắn hay cũng có thể nói là cứu tinh cho cuộc đời lầm lỗi đưa hắn về với cuộc đời lương thiện, đó chính là trụ trì chùa "AMS CAY" phương trượng đại sư Thích Đại Duy. Với võ công thần thông quảng đại ngài đã đưa hắn trở lại con đường chính đạo và đặt cho hắn pháp hiệu hà Tỉn cho về tu ơ chùa , từ bỏ thất giới...:)) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đau hơn hoạn ............................................... :(( tao xin lỗi mày Cương ơi
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Có lẽ phải nói một chút về nhân vật Hà Tỉn đại sư để thỏa lòng ngóng đợi của thần dân Ams nguyên:
...Hà Tỉn đại sư trước đây vốn không phải là sư mà là 1 đại cao thủ võ công lừng lẫy , oai danh không ai không biết đến. Thật đáng tiếc là võ công đó không phải dùng để trị kẻ gian kẻ xấu, giúp đỡ dân lành , mà hắn lại dùng võ công cao cường của mình để làm những việc đê hèn, đặc biệt là với các cô gái. Tiếng xấu với võ công của hắn có lẽ nổi tiếng ngang nhau :)) ... Nhưng ông cha ta có câu "Cao nhân ắt có cao nhân trị"(không biết đúng không) , hắn đã gặp phải khắc tinh của hắn hay cũng có thể nói là cứu tinh cho cuộc đời lầm lỗi đưa hắn về với cuộc đời lương thiện, đó chính là trụ trì chùa "AMS CAY" phương trượng đại sư Thích Tuấn Anh. Với võ công thần thông quảng đại ngài đã đưa hắn trở lại con đường chính đạo và đặt cho hắn pháp hiệu hà Tỉn cho về tu ơ chùa , từ bỏ thất giới...:)) :D
Tuấn Anh nào đấy mày ... tao đâu phải sư đâu ... phải là Mạnh Thắng chứ ... nhẩy :D
 
cám ơn chúng mày nhiều lắm ! hôm qua công nhận là đông và vui !
hi vọng sẽ có 1 ngày đi chơi như vậy vào 1 dịp gần đây !!
à !
sắp tới có Sn thằng Ng~ Tuấn Anh và Vân sề ! tổ chúc chung đi cho vui !
 
...Nói thêm là toàn từ 16t đến 20t , 18t rất nhiều ...
...Cũng nói thêm có ca male nhưng toàn thằng dở hơi , anh em vào thôi nha...hihi
bạn thắng đúng là trẻ không tha già không thương, thường thường cũng không bỏ sót
 
Ông trời còn lúc nắng lúc mưa,
Nói chi lòng con gái lúc mưa lúc nắng. :>
Có một chiều trong tôi sao trống vắng,
Tự hỏi điều gì sau ánh mắt em...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Tuấn Anh đã viết:
Tuấn Anh nào đấy mày ... tao đâu phải sư đâu ... phải là Mạnh Thắng chứ ... nhẩy :D

Đúng đúng đệ là Tuấn Anh công tử sắp xuất hiện rồi :D
Phương trượng đại sư Thích Mạnh Thắng mới đúng chứ mong đại ca Xích chó Pipi sửa lại cho
Không anh em Võ lâm Ams Nguyên hỉu lầm chít ^^
Em còn gái gú vợ con làm phương trượng đại sư thế để đời em teo à :nono:
 
đít hiểu cái mô tê gì cả !
chúng mày đang viết nhăng cuội gì đấy !!
lo mà học Toán ,lý hóa , đại cương đi ! khó lòi mắt ra !!
 
Hôm nay đi học buổi đầu tiên........vãi khốn nạn.........
Mie......... ba tiết đầu đi đi lại lại, rồi nằm ngủ(chả ngủ đc mấy) cho hết ba tiết.......
ba tiết sau học ngoại ngữ......với nỗi buồn ngủ dâng lên cao độ.........
Thật thê thảm cho buổi đầu đi học ĐH.......hic
 
...Híc , chân ướt chân ráo học buổi đầu , trời mưa tầm tã , sấm chớp đùng đùng , có lẽ ông trời cũng thấy bất bình khi buổi đầu tiên mà cái trường khốn nạn bắt học 4 tiết triết liền nhau. 1 góc lớp nằm ngủ , 1 góc lớp đọc báo.... mình thì vừa ngủ vừa đọc báo vừa nghe nhạc vừa ghi bài , nói chung sau 4 tiết chưa biết triết học là gì... :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên