Tổng đài 11V ....chào bà con !!!!

uh.....cố gắng đến xem
MAi ở bên trường HN cũng có party chào sinh viên mới.....Thấy chuẩn bị hoành tráng lém .....nhưng chưa bít thế nào
 
Ừa đúng roài, cả nhà đến mà xem tài chỉ đạo của Vũ Anh ( nhầm, Vũ khóa trưởng chứ ) :)) :)) :)) Dẫu sao chương trình này Mũi To nhà ta cũng đc coi là đồng trưởng ban tổ chức. :)) :)) Tiện thể ngắm lun mấy bẹn Lào, Mông Cổ với Rumani.
Hum nay lớp em học thể dục với lớp các chú ngoại quốc. Ông thể dục ti toe đòi điểm danh. Nhưng tên bọn Lào dài + ko bít đâu là họ đâu là tên + đêk bít fát âm thế nào cho chuẩn --> lão ý đứng cười duyên + cúi chào luôn. Đầu hàng :)) :)). Em mới chỉ bít cái bẹn đẹp zai nhứt tên là Bia. Cái bẹn ngồi cùng cái bẹn làm quen với bẹn Thái Hà nhà mình tên là Bô :)) :)) :)) ( ghi chú là tên các bẹn ý có 3 âm tiết, nhưng để thân mật thì chỉ gọi âm tiết cuối cùng thoai. Thật ra là dài + khó quá đọc đêk đc. :)) :)) :)) )
Chẳng hỉu hum chào K33 các bẹn ý có tiết mục nào cho xôm tụ hay ko. Có thì lại có trò hay để xem roài :)) Các bẹn lớp mìn nhớ đến giao lưu học hỏi nhá. Nhìu cái hay lém :)) :)) :)) :x :x :x :x
 
hehe nghe các chú quảng cáo đã thấy hấp dẫn rùi, kiểu này ko đi ko được. Thế Giang còi có múa võ chào mừng K33 ko đấy?! :D
 
@ Bẹn Quyềnh: Ko đâu. Bên em nhìu nhân tài lém. Ko có đất cho em dụng võ đâu. Riêng lớp em đã có mấy bẹn hát rock "vô cùng phong cách và chuyên nghiệp" roài, chẳng đến lượt em tham gia :)) :)) :)) :)) :)) :))
Nói chung là các bẹn khóa K33 này rất chi là năng động (nhờ đường lối và chủ trương vô cùng đúng đắn của Đảng và nhà nước, nhờ có sự cổ vũ và động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo, và đặc biệt là nhờ có cánh chim đầu đàn gương mẫu, năng động và cũng đầy trách nhiệm - Mũi To ) nên phong trào văn nghệ văn gừng bên Ngoại giao khóa này vô cùng phong phú và hấp dẫn. :)) :)) :)) Nhiềm chính trị nặng nề roài. Mấy hum nay học toàn Lý luận nhà nước và pháp luật ( nhà nước đầu tiên là công xã nguyên thủy tiến lên Chiễm hữu nô lên roài đến Phong kiến chuyển lên Tư bản chủ nghĩa và quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ), Lịch sử Đảng ( Đảng ta thành lập ngày 3.2.1930 tại Hương Cảng Trung Quốc), Triết học ( một phạm trù phức tạp và rất .... triết học), Lôgic học ( được thỉnh giảng từ một sinh vật phi lôgic nhất quả đất nên mọi thứ đều trở nên logic 1 cách chặt chẽ ), Xã hội học ( anh thầy để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng học trò non trẻ bằng màn biểu diễn: "các cụ nhà ta ngày xưa hay nói chăm nghe ko bằng 1 thấy, trăm thấy ko bằng 1 sờ. Sờ đựoc rồi thì chúng ta làm j? :D Sai rồi, sờ được rồi thì phải nắn!!!!! Thế đã nắn được rồi thì làm j ? :D ừ, đúng rồi, nắn được rồi thì phải thử!!!!!!!!!!!!!" -> biểu cảm tột độ :)>- ) nên đầu óc em có phần hơi choáng váng, ko đc bình thường cho lém. Ngày nào nghỉ giữa h cũng phải ra hàng trứng vịt lộn làm 2 quả để lộn lại cái hột vịt trong đầu tăng phần minh mẫn cho những tiết học sau, về còn có cái mà buôn với anh với em. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oái troài ơi chú Giang kể chuyện đi học nghe hay vãi chấy,anh thấy chú kể còn hoành tráng và đáng đi học hơn đấy(theo chú XHH thì nó là cái không phải vốn như thế mừ)....:))
Đấy anh iem thấy iem nói có sai đâu ,đến ngày hôm sau thì hình như bạn Lào đấy còn chẳng nhớ ra iem là ai nữa cơ mà,nhưng thoai nếu anh iem muốn ngắm mấy bẹn ấy thì đúng thứ 7 tuần sau cứ sang ngoại giao mà luyện mắt ,đảm bảo hàng thậtb-) ;;)
 
Ơ, thế em tưởng là thứ 6 làm. Em thấy chúng nó bảo là ngày 29 cơ mà .....
Bỏ mẹ em roài, vừa gọi điện hỏi Vũ khóa trưởng. Hóa ra là làm ngày 30 thật. Thế mà bọn lớp em cứ đinh ninh là làm 29 nên 30 rủ nhau đi Khoang Xanh. Thế này thì vỡ tour mất roài. Chết thật đấy. May mà chưa kí hợp đồng. Ko thì đền ốm :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay vừa đi chơi ở trường về......Dzai đây thì hiếm , gái thì nhiều. Tương lai rất giống Ams , chơi nhiều hơn học :)) :)) Thầy cô vui tính , sinh viên năng động . Ngồi dưới nghe hát , thấy các chị bốc lửa quá. váy cứ gọi là siêu ngắn......nhìn bổ mắt lém .....gái xinh cũng ko hiếm như em tưởng.....
 
Hehe vừa mới lên cách đây mấy tiếng ,giờ lại lên xí xớn típ.***** cái máy nhà mình chẳng hỉu sao chẳng cài được YM gì cả,bực cả mình ,đành phải lên forum lớp mình san sẻ.:((
@To Giang đệ:May mà lớp chú chưa kí hợp đồng đấy nhá không thì vỡ mặt ,lại còn không tham gia được Chào 33 nữa chứ,chỉ tạo cái thăng Vũ Anh làm ăn vô nguyên tắc,gì thì cũng phải thông báo chứ,cứ để như thế rồi hôm đấy lớp nào lớp nấy đi chơi hết....thì có mà tạch.b-)
@To Lan Phương:Cẩn thận mày vào cái trường ấy rồi mấy năm nữa ra lai đeo thêm quả kính nữa thì vui ,căn bản lúc nào mắt cũng căng ra soi chân ,soi cẳng mấy bẹn bốc lửa thì lại chả....b-) b-) b-) b-)
 
@ Thái Hà : soi đc đã tốt , ngày thường đi học , toàn thấy mặc quần , có ai mặc váy đâu cho mà soi....Đau khổ là đa số người xinh lại học sáng , trong khi đó tao học chiều..
Em có lịch học tưởng chừng dễ chịu nhưng hoàn toàn ngược lại....các bác , ai cũng học triết......thì e chưa bít mùi đó như thế nào . H 1 ngày lên lớp học 3h30' ...hết nghe rồi viết hoặc đọc + học pát âm....Lịch học này kéo dài hết HK1...sau đó thi IELTS...đc 4.5 mới đc học tiếp :( :(
 
@ Hà huynh: cái thằng làm ăn tắc trác lém. Sáng nay vừa đi tổng duyệt văn nghệ ở trg mìn về. oai choài oai hoàng văn tráng. Các lớp đăng kí tiết mục như đúng roài ý. Cả buổi sáng mà chưa xong, các bẹn ý em nào cũng xinh em nào cũng tươi. Trông lóa cả mắt. Lại còn đc cái anh ở K32 lên hát bài Lydia ở trong fim The Outsider ( chiếu trên kênh VTV1 hồi trc ý ) Anh ý hát liền 2 bài. bài đấy với cả Dẫu có lỗi lầm. Lại còn vừa hát vừa nhảy kỉu M. Jackson. Các em K33 ngồi dưới cứ gọi là :)) :)):)):)) hú hít ầm ầm. Hoàng tráng lắm. Lại còn 2 bẹn lớp A33 song ca Tình yêu tôi hát, nắm tay nắm chân, mắt mũi đắm đuối cứ như là Hà Anh Tuấn với Phương Linh ý. Túm lại là có rất nhìu trò hay. Đề nghị anh chị em bỏ chút thời gian, tối thứ 7 tuần sau ( tức ngày 30/9) sang Ngoại giao giao lưu văn hóa văn nghệ. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
(Thông báo này thay cho giấy mời) :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán thế,thế mà chú chẳng phone ngay cho anh để anh đến gì cả.Nhưng thoai để thứ 7 tuần sau đến xem cho nó HOT
 
Cáu thật :(( HAO như dở hơi ý. Post bài lên cũng ko đc nữa. :(( :(( :(( Lần này mà ko đc là đi ngủ lun. Khỏi post.
Tình hình là bẹn Vũ khóa trưởng nhà ta có 1 công việc duy nhứt là chạy từ bên này qua bên kia sân khấu ( ở dưới chứ ko phải trên đâu ) chào bạn này 1 cái, hỏi bạn kia 1 cái, cười 1 cái nữa như Brad Pitt ý. Vũ khóa trưởng lon ton bị hết bạn này đến bạn kia sai ( trong đó có bẹn Giang :)) :)) :)) )--> túm lại là hết sức bận rộn
Còn tình hình rất chi là hay ho. Hum nay đến cứ tưởng ban giám khảo là thằng cha nào, mướn ở đâu về. Hóa ra là 1 cái thằng ÁI - em xin nhấn mạnh gạch đít bôi đen đây là 1 thằng ÁI. Em xin thề với các bác đây là sự thật. Em mà có nói điêu thì em :D vẫn cứ là em :)) :)) KO! nói thế chưa thể diễn tả hết cái sự ÁI của nó,phải gọi là ÁI CHUYÊN NGHIỆP - ÁI PRO. Đấy, em tạm bằng lòng với từ này. Ko thể chịu đc. Đêk hỉu sao ông đạo diễn phim Thế giới ko có đàn bà ko mời thằng này vào vai nam chính. Nếu thế em cá chắc phim đấy đc giải Oscar roài cũng nên ý chứ ( vinh danh Tổ Quốc Việt Nam roài ) :)) :)) Chết chết, em lại lú roài, dạo này học nhìu quá nên thỉnh thoảng hay bị ngộ chữ :D
Em xin thề ( lại thề ! :D ) là chuyện em sẽ kể sau đây là sự thật. Có 1 lần em được vinh hạnh đi đằng sau lưng thằng đấy ( đi phía đằng sau và nhìn thấy cái lưng + phần dưới cái lưng - tên thô thiển học gọi là cái mông ), nó vừa đi vừa oánh bên trái, oánh bên phải trông rất là thiện nghệ. Mắt em đảo như rang lạc mà ko theo kịp tốc độ đung đưa của nó. Túm lại là rất chi là ko thể chấp nhận đc.
Chú thích của tác giả là thằng cha này học lớp B32. Anh chị em có nhu cầu giao lưu và học hỏi cứ sang Ngoại giao liên hệ. Đảm bảo nhìn 1 lần chỉ mún xông vào :D cắn thoai :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) EM XIN HẾT ẠH :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ơi,mình vào HAO từ nãy đến giờ chỉ đợi có một bài để đọc,chỉ tại cái máy tính bỏ mịenó không thể cài YM được(chứ không đã lên chat với Heo ku roài):((
;;) ;;) Nghe chú Giang kể hấp dẫn vãi ạ,mình đành dung cái forum này thay cho YM vậy.Mắt chú Giang mà đã đảo như rang lạc thì biết rồi đấy,chứng tỏ thằng kia PRO thế nào,công nhận nghe chú kể,thấy nó RỒ thật,thế mới thấy tiếc thế nào khi sáng nay mình kô mò đến trường.À mà không hỉu cái bọn D33 của mình hum nay nó biểu diễn cái gì nhỉ ,hay lại để cho "hoa khôi" của lớp lên làm một màn nhảy mà nói chung không khác gì....b-) mấy cụ bà đi học khiêu vũ.Mà chắc iem đấy lớp mình là thích anh Ái của chú Giang lắm đấy......mà lão này còn học B32 hẳn nào Liên híp nhà mình cũng có cơ hội gặp gỡ......=D> ;;)
 
Theo lời anh Giang kể lại , tóm lại , bạn VŨ khóa trưởng là chân lon ton chứ j..Công việc đúng là bận rộn thật :)) :)) :))
 
@ Hà huynh: Hà huynh nói thế em tổn thọ quá. "Anh Ái của chú Giang":(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( . Nghe mà mún chết quá. Kỉu này tối nay ko đc ngủ roài.
Lớp bọn em tổng duyệt ngay đầu tiên nên ngồi đợi dài cổ mà chẳng thấy công bố kết quả nên chúng nó chán + tình hình loa đài amply ở trg mình kinh khủng tởm, ko để đâu cho hết cái sự tồi tàn của nó --> mấy bẹn lớp em bỏ cuộc, lôi nhau đi hát karaoke :> :> :> :> Hơi bị máu lun. :)) :)) :)) Em khoái mỗi vụ này thoai :)) :)) :)) Đêk thèm xem mấy lớp Hà huynh với Liên híp hát thế nào. Chỉ bít lớp Min Hương có 2 bẹn hát Tình yêu tôi hát tình củ lém ( chú thích là do míc quá kém nên chẳng ai bít 2 bạn ý hát thế nào --> mọi ng vỗ tay rào rào vì nhạc hay quá :D):)>-
Mà đấy, lại nói chiện bẹn Vũ khóa trưởng, chẳng hỉu bận rộn cái j, nhờ mỗi việc gọi điện hỏi thằng Béo Ái xem lớp em có đc tiết mục nào ko mà từ hum qua đến hum nay vẫn chưa hỏi đc. Công nhận là bận rộn bận rộn[-( b-)
 
Wao. Nghe chú Giang update về tình hình Chào K33 bên Ngoại giao hoành tráng quá. Kiểu này ko đi ko được. Chắc tuần tới xin papa và mama đến ngoại thương xem chào K45 nhưng thực chất là sang Ngoại giao đú (chứ chào K45 bên này diễn ra từ tuần trước) Chắc có nhìu điều hấp dẫn đây. Nhất là cái lão ÁI ý Giang còi nhờ...Mí lị sang còn để ngó mấy bẹn Lào xem thế nào...Và thăm Vũ khóa trưởng bên đấy. Hí hí...
 
Thoai,Quỳnh phìu mày thì làm quái gì có mục tiêu thăm Vũ Anh,có mà sang cà khịa bẹn khóa trưởng thì có.....
$To Giang đệ:Thì anh cứ nói thế là vì nghe chú kể "thằng bé" đấy hay quá,à mà sao có vụ Karaoke ở lớp chú mà chú chẳng gọi điện rủ chiến hữu đi cùng là thế nào hả.
Mà tưởng Vũ khóa trưởng làm gì,chứ cái vụ loa đài thế là không ổn roài,đến hum đấy lại như là kịch câm thì đúng là ...."không còn giề hay hơn".Thế này mà nó còn định làm "VOICE of IIR" nũa thì tha hồ mà xòe....tiền túi ra à...
 
Đấy, anh em thấy chưa. Em tốn bao nhiu nước bọt ( điêu, đau ngón tay vì type nhìu :D) quảng bá cho hình ảnh Ngoại giao hoàng văn tráng thế mà chẳng đc bạn Vũ khóa trưởng nhả 1 lời tuyên dương khen thưởng :< Bức xúc bức xúc
Đã thế dạo này bẹn ý rất chi là bận rộn. Gọi điện đến nhà bao h cũng phải tiếp kiến thằng Vũ Em roài mới đc nói chuyện với thằng Vũ Anh. Sợ chết khiếp lên đc
 
Thế là khổ cho chú rồi...nhưng sao bằng anh đây,lần nào gọi điện đến nhà Vũ Anh tỉ tỉ(***** nhầm rồi....Vũ khóa trưởng chứ lị) cũng được típ kiến mẹ của Vũ Anh ,và chẳng hỉu làm sao ....mỗi lần mình cố nói một giọng cho khác đi,nhẹ nhàng ,nhỏ nhẹ b-) ...thía mà mẹ của Vũ khóa tưởng vẫn bắt sóng kịp,vẫn nhận ra mình rồi hỏi:Thái hà đấy à,đợi bác gọi ...nhé.thế là Pó Tay.com rồi còn giề nữa.....Còn Vũ Em em của Vũ Anh thì được cái lễ phép ra phết,chắc Vũ Anh đào tạo ...:-?
 
Back
Bên trên