Tổng đài 11V ....chào bà con !!!!

hôhô....bọn mày thấy chưa, cái ảnh bọn :mad:) tao vừa post là 1 minh chứng to oành cho chân lý là béo mới đẹp nhá :x :x :x con Chi chịu khó ăn uống tẩm bổ vào đi, để cho đc xinh đẹp, dễ thương như bọn nhợn kia kìa :"> :))

haizzz....mí hum nay lại bài tập bù đầu rùi >.< chán thế :( giá mà có cái trò đi học xong ko phải làm btập + bài thi nhờ. Tèn tèn đến lớp học ko thôi :x :x kiểu đấy là ước mơ to lớn ko bao h thành hiện thực của đời tao từ năm lớp 1 cho đến bây h í :)) :))
 
đấy ko pải là ước mơ của e Trang béo đâu mà là của mọi người...nhắc đến Bt , tao lại điên với môn lí . Ông thầy bảo sẽ chấm vở Bt từ đầu năm , rùi bốc lấy 1 bài trong đó để ktra:(( :(( :(( mà tao học lí thì chẳng vào đầu là bao , bây h lại cộng thêm hơn 40 bài lí tồn kho do tao có điểm miệng rùi nên lười làm....:(( :(( :((
Dạo nè bạn KViet tốt bụng lém mày ạ...Bảo bạn có sách nào đọc hay ko cho mượn..y rằng hôm sau có ngay mà ko như hồi năm ngoái...mượn mãi mà ko đc .thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến vụ cho con Vtranng mượn sách xong bây h ko lấy đc :)) :)) :)) lúc đấy nhìn mẹt nó mới gọi là....
 
:(( ôi đấy là 1 trong những điều làm tao cảm giác ăn năn hối hận mãi trước khi đi . Tính tao hay quên , cứ nhắc minh fmang trả Khôi Việt quyến sách cong lại quên . Thời gian cuối bận quá , chẳng kịp nhớ nổi 1 điều gì cho ra hồn cả >.< Phương à , mày nói với Khôi Việt hộ tao là yên tâm , quyển sách vẫn nguyên vẹn , sạch đẹp < tao giữ sách lắm mà > , năm nay hè về nhất định tao sẽ :) ảnh tao và Khôi Việt chụp chung năm lớp 11 ^_^ giữ mãi đến sau này -yêu 12 Văn - yêu cả nhà

:x chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ < dù luc này tao cảm giác đang rất bực bội 1 chuyện >

nhớ Hà Nội nhiều hơn .........
 
hôm nay cuối tuần . relax rùi...thấy thật thoải mái:x :x :x Chẳng bít ngày j mà toàn đc uống beer...trưa uống..tối cũng uống...sướng thật:x :x
chúc cả nhà có 1 ngày cuối tuần vui vẻ nhé...
 
Sáng dậy đến trường , cảm giác nhạt nhẽo , cái trường này đôi lúc làm tao cảm giác phát bực , ít nhất cũng trong thời gian này , mong là cảm giác dễ qua đi .

Thỉnh thoảng dạo này hay nghĩ đến ca từ của bài ''Bình yên'' - thế cũng tốt cảm giác đỡ hơn phần nào '' Bình yên để sóng nâng niu bở ...bình yên để gió đưa em về...bình yên ''

Thảng , thấy nhanh - lớp mình nộp đơn thi đại học đến đâu rồi , kế hoạch làm Year Book và Made in 12 của khóa mình nữa - khi nào chụp ảnh chung cả khối ? Năm ngoái có đi Made in 12 của 02-05 ''Ngày hôm qua ở lại '' - gần 1 năm rồi . Hôm qua dở hơi , độc lại những bài văn lớp 11 , cả của cô - cả của bác Hồi - năm đấy Văn viết ra giấy A4 - ko có hình thù nhất định - viêt theo những gì tai nghe hóa thành cảm xúc của mình - nhớ có bài ''Chữ người tử tù '' của Nguyễn Tuân , viết bài thành vòng xoáy , hình mạng nhện . ''Số đỏ - Hạnh phúc của một tang gia ''- Vũ Trọng Phụng - viết mực đỏ đen - quyện vào nhau như thấy có lửa , màn đêm và cả máu . Lúc ra sân bay , xếp lại hành lí ,để cả tập viết các thể loại cả văn cả vẽ ở sân bay - xong , ngay lập tức mẹ gửi sang - có những thứ chẳng thể lí giải tại sao - mình mang theo nó như cảm xúc của chính mình - dù rõ ràng đã là ngày hôm qua

...hà nội sau lưng ........
 
dạo này đầu óc cũng đơ đơ chẳng hiểu làm sao,chẳng có cảm xúc gì cả.quá khứ lùi xa,tương lai thì chẳng bit sẽ đi đến đâu...thấy mình nhỏ bé..chẳng làm được cái gì ra hồn cả...trống rỗng...
trang ui mày rỗi thì gửi mail cho tao,nói cái gì cũng được,tao đang hâm hâm..
 
ôi ôi..... ngày mai tao phải nộp assignment rồi bọn mày ơi, cứu taooooooooooooo :(( :(( :(( :(( huhu....bài nó yêu cầu 1000 từ mà tao rặn mãi cũng mới chỉ ra đc có gần 700 từ. Damn........ :(( :((

Hôm nay cả nhà tao lại còn đi đánh chén món vịt quay iu dấu nữa chứ :(( Thế mà tao phải ngồi bẹt đít ở cái xó xỉnh này để học bài. Hic hic..... sao lại cứ nhè đúng ngày tôi phải học bài để đi hưởng thụ cơ chứ!!!!! :(( f*cking sunday!!!! :( :(( :((

Uây, tao type 1 hồi xong thì mới nhớ ra là 2 con ở trên có bài viết rất chi là tâm trạng. Tự dưng mình nhảy huỵch vào kêu la, chửi bới loạn xị lên :D :)) sozi bọn mày nhé, tao vô duyên quá :D Thôi, chị em đừng bùn nữa ^^ mí hum trc tao cũng có chuyện buồn lắm lắm :) nhưng mà cũng ko thể nào bùn mãi đc, đúng ko? :D Cứ nghĩ như hồi j con VTrang nó nói với tao í: "nếu mày ko trân trọng hiện tại thì cũng có nghĩa là mày đang chôn vùi quá khứ và làm lu mờ đi tương lai của chính mày" :) (tao chỉ nhớ ý ý là thế thôi, chứ từ ngữ thì chắc là ko chính xác đâu :D ). Mà tao nghĩ buồn bã, mệt mỏi cũng là 1 biểu hiện của việc ko trân trọng cái hiện tại mà mày đang có đấy ^^ Be strong girls!!!! :D :x :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic hic...mình tưởng mình là người nhiều việc cần suy nghĩ , nhiều chuyện buồn nhất nhưng ko ngờ lên đấy thấy bạn nào post bài cũng tâm trạng , làm cho nhiều kỉ niệm cứ ùa về:(( :(( :((
Nói như MT đúng lém , kỉ niệm mãi là kỉ niệm , nỗi buồn tất hẳn hãy để nó quên đi ....Nhiều lúc mình chỉ muốn thời gian quay trở lại nhưng nếu thế thì cang buồn hơn nên tốt nhất là ko nghĩ nữa...mà hãy trân trọng thời gian hiện tại và sau nè . Tao cũng rất nhớ một câu mà Vtrang từng nói với tao khi tao buồn : " hãy quên hết chuyện buồn đi . Hét một tiếng thật to cho lòng nhẹ ..nỗi buồn lúc đó cũng hết và hãy bắt đầu một ngày mới ...Để đến một lúc nào đó khi mày nhìn lại , mày sẽ thấy vui và ko thấy buồn nữa"....Câu nói của mày luôn khắc sâu trong tao nên lúc nào tao buồn là tao lại làm thế ngay...:x :x :x
 
HTML:
 :x Minh Trang và Lan Phương ngốc nghếch của tao ạ ^_^ tao đang sống cho chính mình , cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa . 

     Gió ở đây khác Hà Nội của mình , cũng là khiến mình bị bạt đi nhưng có lẽ chỉ sống trong lòng Hà Nội tao mới cảm thấy '' gió lộng'' .Ngày xưa ở nhà , tao thích đứng ở nơi thật cao và nhiều gió , tao cũng chẳng nhớ hết mình đã đi đến những đâu , mỗi nơi đi qua đều để lại một mảng hồi ức của ngày hôm qua . Hứng , tao sẽ đi , đi để giải phóng chính mình - đi để sống . Ngày trước thích phóng xe thích ra sân bay - ngộ thật minh sống ở Hà Nội - và ra sân bay Nội Bài - cũng vần đấy chứ - bây giờ có lẽ khác hơn 1 chút , chỉ đúng là vẫn thích lao trên những con đường cao tốc . Khác ở chỗ , bây h chỉ có thể đi trên vạch vôi trắng giữa hai làn đường hoặc đứng từ trên cầu nhìn xuống . Đã có lần đi mãi để tìm ra đường cao tốc và trèo lên đỉnh đồi , cảm giác chiếm hữu cái không gian và thời gian lúc đấy chỉ là 1 khoảnh khắc - nhưng trống rỗng - không có cái cảm giác của ngày sống trong lòng Hà Nội nữa - mỗi nơi đều mang đến 1 dư vị khác nhau - thế mới là cuộc sống - cũng đúng thôi ...có lẽ đang thèm cafe . Ở nhà bố mê cafe Quất từ hồi còn trẻ , ko hiểu có gen ko , nhưng lúc con gái của bố thích cũng quên béng đi là bố mê cafe Quất đến điên cuồng . Khác - là thấy cafe thấm trong người trong từng mạch máu . Đơn giản hơn - khi cầm 1 li cafe thấy đấy là chất liệu của Hà Nội dù dưới những góc độ khác nhau . Nhớ , hình như 2 tháng trước khi đi ,1 lần ,  uống cafe phin - đã ngồi để nghịch bã cafe 2 tiếng đồng hồ , thằng bạn ngồi đối diện ko nói gì, yên lặng - thấy thoải mái - cả 1 ngày , hai tay ướt đẫm mùi cafe - thấy mình ngửi cafe như 1 con nghiện . 1 ngày trước khi đi - thấy tan loãng ra , chẳng thể đi hết những nơi cần đi , dù có cho thêm bao nhiêu thời gian đi nữa - cất tất cả vào trong lòng - dừng chân  một phút để thấy mình được tạc ra từ những góc cạnh của Hà Nội - và thế là đủ - mang theo mình - mang theo Hà Nội . 1 tiếng trước khi đi , thấy mọi người nhưng là mơ hồ chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt bất kì ai lúc đấy , nhẹ nhàng . 1 phút trước khi đi - thấy tất cả chỉ hiện lên đúc kết trong 1 hình ảnh - Hà Nội .

  .....Hà Nội và hồi ức ngày hôm qua.....
 
:x Minh Trang và Lan Phương ngốc nghếch của tao ạ ^_^ tao đang sống cho chính mình , cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa .

Gió ở đây khác Hà Nội của mình , cũng là khiến mình bị bạt đi nhưng có lẽ chỉ sống trong lòng Hà Nội tao mới cảm thấy '' gió lộng'' .Ngày xưa ở nhà , tao thích đứng ở nơi thật cao và nhiều gió , tao cũng chẳng nhớ hết mình đã đi đến những đâu , mỗi nơi đi qua đều để lại một mảng hồi ức của ngày hôm qua . Hứng , tao sẽ đi , đi để giải phóng chính mình - đi để sống . Ngày trước thích phóng xe thích ra sân bay - ngộ thật minh sống ở Hà Nội - và ra sân bay Nội Bài - cũng vần đấy chứ - bây giờ có lẽ khác hơn 1 chút , chỉ đúng là vẫn thích lao trên những con đường cao tốc . Khác ở chỗ , bây h chỉ có thể đi trên vạch vôi trắng giữa hai làn đường hoặc đứng từ trên cầu nhìn xuống . Đã có lần đi mãi để tìm ra đường cao tốc và trèo lên đỉnh đồi , cảm giác chiếm hữu cái không gian và thời gian lúc đấy chỉ là 1 khoảnh khắc - nhưng trống rỗng - không có cái cảm giác của ngày sống trong lòng Hà Nội nữa - mỗi nơi đều mang đến 1 dư vị khác nhau - thế mới là cuộc sống - cũng đúng thôi ...có lẽ đang thèm cafe . Ở nhà bố mê cafe Quất từ hồi còn trẻ , ko hiểu có gen ko , nhưng lúc con gái của bố thích cũng quên béng đi là bố mê cafe Quất đến điên cuồng . Khác - là thấy cafe thấm trong người trong từng mạch máu . Đơn giản hơn - khi cầm 1 li cafe thấy đấy là chất liệu của Hà Nội dù dưới những góc độ khác nhau . Nhớ , hình như 2 tháng trước khi đi ,1 lần , uống cafe phin - đã ngồi để nghịch bã cafe 2 tiếng đồng hồ , thằng bạn ngồi đối diện ko nói gì, yên lặng - thấy thoải mái - cả 1 ngày , hai tay ướt đẫm mùi cafe - thấy mình ngửi cafe như 1 con nghiện . 1 ngày trước khi đi - thấy tan loãng ra , chẳng thể đi hết những nơi cần đi , dù có cho thêm bao nhiêu thời gian đi nữa - cất tất cả vào trong lòng - dừng chân một phút để thấy mình được tạc ra từ những góc cạnh của Hà Nội - và thế là đủ - mang theo mình - mang theo Hà Nội . 1 tiếng trước khi đi , thấy mọi người nhưng là mơ hồ chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt bất kì ai lúc đấy , nhẹ nhàng . 1 phút trước khi đi - thấy tất cả chỉ hiện lên đúc kết trong 1 hình ảnh - Hà Nội .

.....Hà Nội và hồi ức ngày hôm qua.....
 
Có những đợt mình cũng hay buồn, hay chán đời, những lúc đấy, thường ngồi than thở, đi uống cà fê , rồi lại than thở tiếp, về nhà lại tiếp tục chán và rơi vào bế tắc.Còn bi jờ, sống có ý nghĩa hơn, có lẽ kô còn nhìu thời gian mà kêu chán nữa,cứ đổ cho đang bùn, đang chán để đi chơi, để cho vui lên là tự thỏa hiệp với chính mình,phải lao vào làm 1 cai j đó có ý nghĩa hơn là ngồi yên 1 chỗ lãng phí thời gian.Bi giờ mới thấy thấm thía điều đó.Đúng là thời gian trôi nhanh như chó đuổi....:(( :-s :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^_^ nhóc Hà Chi dạo này hay lấy avatar là mặt mình thế , mà công nhận mày cười toe toét thật :) bây h ở nhà cái không khi như đang sôi lên , dù có không muốn cũng bị kéo trôi vào cái vòng xoáy đấy , cảm giác 3 năm trôi qua quá nhanh chóng . Với tao và Minh Trang thế là đi được nửa năm rồi - và trong nửa năm ấy , dù ít dù nhiều cả hai bên vẫn thay đổi - bọn tao không thể nào hiểu được hết cảm giác của bọn mày - và bọn mày cũng vậy - mỗi bên đều đeo đuổi những khát khao tham vọng riêng , nhưng mong là cả tao và bọn mày đều không bị quá áp lực - dù sao mình cũng là người cân bằng cuộc sống của mình . Mày có mục tiêu riêng - đi đến cùng đi - còn sự thỏa hiệp trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi - chỉ có điều nó có giới hạn và mày sẽ nhìn nhận nó như thế nào . To live is to dare !

Hôm nay đi HG Fair của các trường đại học , xuống Sussex University cũng gần Brighton , nhưng đây là tao đi theo trường mà mày cũng học nên tao chẳng liên lạc làm gì . Hỏi được khá nhiều thứ hay ho và vác về rõ lắm . Vẫn biết rằng trên Websites đầy đủ thông tin , nhưng vẫn thích vác về nghiên cứu ^_^ Có điều lâu lắm rồi tự dưng hôm nay trời mới lạnh buốt như thế . Có lẽ cuối tháng này sẽ chỉnh lại múi h mày à , lúc đấy sẽ như hồi tao mới sang , Việt Nam nhanh hơn Anh Quốc 6 tiếng đồng hồ thay vì 7 tiếng như bây h ^_^
 
hố hố :D :D mới có mấy ngày ko onl mà chị em nhà mình đã "fiêu" tận đi đâu thế này :D bay bổng, cảm xúc chế ;;) ^^

oai doài oai :(( còn tao bây h thì đang ko có tí tâm trạng nào mà "bay" đâu :(( bill điện thoại tháng này của tao là 65$, tính ra là bn xèng VN nhỉ? có đến 800k ko bọn mày?..... aaaaaaaaaaaa...........tao chết đây T___T sao lại nhiều thế hả giời :(( :(( :(( huhu..... chắc khi tao phải đi kiếm việc làm thêm thật thôi :(( chứ cứ thế này thì có mà ăn cám :(( :((

hề hế :D con VTrang nói tao mới nhớ ra :D keke...tính ra tao với mày cũng đi đc nửa năm rồi í nhể? :D lâu ra phết. Bi h cũng thấy mọi thứ quen thuộc lém rùi :x ^^ haizz....bao h về VN hẳn thì chắc cũng nhớ Úc lắm đây :p
 
Thỉnh thoảng đọc bài em Minh Trang nhà mình thấy ngứa thật đấy >.< thế điện thoại mày dùng làm gì là chính , nhắn tin về Việt Nam hay là chat chit suốt ngày với bạn béo b-) bây h mày còn được dùng $ ---> tao và cái Dương đây này , lúc nào cũng là đồng £ ---> thấy sao ma đau lòng thế ko biết T_T đồng tiền Việt Nam nhà mình giá trị bị hạ thấp vô cùng .++. lắm lúc cầm đồng 1 bảng - tính ra 30000VND vần làm và mua được ối thứ , nhưng bên này , tao cho vào máy in dùng mấy buổi là hết .
Mà trong 3 loại tiền : $ £ va Euro ---> $ từ cách thiết kế , hình ảnh , phông chữ trông lạ đẹp và hay nhất - trước đây trên tờ $ có in '' In God we trust '' ---> cảm giác thấy cái cả hồn của nước Mĩ , strong region , nhưng bây h đổi rồi thì phải ^_^ Thiêt kế của tờ £ hơi to quá và trông hơi nhạt nhẽo - có lẽ do phông hình ảnh quá to , ko tạo ấn tượng mạnh . Trong đấy , tao thấy vô hồn nhất là tờ Euro ---> to và màu hời hợt >.< nhưng ví ko biết nhiều về loại tiền này nên mang tính cảm nhận là chính .
Tiền Việt Nam nhà mình cũng có cái hồn riêng , độc đáo đấy chứ . Đầu năm ngày Tết đồng 500 sáng choang , tò 10000 cũng la biểu tượng của may mắn . Cũng là tiền công đức bỏ hòm vào ngày tết nhưng tò 200d trông buồn , do màu sắc mang lại , tò 100d làm tao liên tưởng khá nhiều đến các ngôi chùa ngày xưa bên cạnh ao làng . Chả hiểu sao tao thấy hình ảnh của đồng 2.000 là và ý nghĩa đấy chứ - là hình ảnh của các cô chú công nhân đang làm việc trong nhà máy ^_^ tờ 5.000 thì thấy hình ảnh bác Hồ hiện lên gần gũi thân thiện nhất ,cũng có lẽ 1 phần do màu xanh đại dương mang lại . Ngày xưa 50.000Vnd có màu canh mang cá tính mạnh , bây h chuyển sang polime tông khác , thấy có cái gì đó mềm và dai hơn ( tự dưng nghĩ đến hình ảnh thủ đoạn hơn >.< ) Màu tím tràm của 100.000d làm mình tiêu mà cứ thấy day dứt - chẳng hiểu tại sao ^_^ Trong các tông chuyển , 500.000Vnd nhà mình tuy to nhưng tạo ăn tượng khá tốt - cả về hình ảnh lẫn màu sắc + chất liệu .
Hôm này hứng chí , bàn về tiền của nhà mình ^_^ yêu Hà Nội ở mọi góc độ khía cạnh . Hè năm này về nhìn cho đủ lại các loại tiền . Tao mang sang đây tờ 2.000d , 50.000 ---> đồng tiền đầu tiên kiếm được từ việc làm thêm , đồng 500 và tờ 2$ của 1 người bạn mới quen tặng ^_^
 
đâu đâu mày oai :D xèng bên tao dùng là đô Úc mờ, nhầm nhọt sang trồng trọt rồi :D :D à nhưng mà tiền Úc cũng đẹp lém ^^ đơn giản nhưng mà trông cứ cứng cáp í, xiền VN cũng đẹp nhưng theo tao là easy to fake hơn $ (bao gồm cả đô Mẽo lần đô Úc í) :D chả phải tao xính ngoại đâu, nhưng mà rõ ràng là money của bọn tây nhìn sướng mắt hơn, hì ^^ với cả thêm 1 điểm nữa mà tao ko thik ở tiền VN là thay đổi design cứ liên xoành xoạch í, từ màu mè cho đến chất liệu, ko cố định j cả :D nó cứ làm cho tao có cảm giác ko an toàn khi cầm đồng tiền trong tay :p :D :D

à mà..... hị hị...hum nay, đang nói đén chiện xiền nong :"> tớ cũng mún thú nhận là..... cái đồng xu 200 đồng của VN í, nó có kích cỡ i sì đúc kích cỡ đồng 5 cent của Úc :D :D :D thế là mí lần tớ ra McDonald ăn kem, tớ cũng "thỉnh thoảng" xen lẫn 1,2 đồng 200Vnd í vào :"> chưa lần nào bị phát hiện cả. Mình cheating hơi nhìu..... tội lỗi, tội lỗi....các bẹn đừng chê cười tớ nhá :"> :))

@chị P: em đọc đc mail chị rùi, mí ngày nữa em làm xong nốt đống btập, em sẽ reply chị nhé ;) à mà Pit sắp về rùi đúng ko chị? :x bao h chị gặp nó, cho em gửi lời hỏi thăm Pit nhé ^^ và nhắn nhủ thêm là em vẫn 1 lòng 1 dạ đợi chờ Pit..... :">
 
:eek: oái mày à , mày lấy đâu ra mà nhiều tờ 200vnd đồng thế , mang sang tích cóp đi lấy gạo đấy à ^_^ mà tự dưng mày nhắc đến kem của McDonald làm tao thèm quá :) nhưng mà vẫn thích KFC hơn . Khi nào về Việt Nam mang đồng 5 cent của Úc về nhé cho tao xem ;;) sau này ki cóp bộ tiền do mấy đứa lao đầu đi du học cho con cháu nó xem , ngồi nhớ cái thuở trẻ dại :)) Ở Việt Nam mình , có mỗi Sài Gòn có KFC , Lotteria còn Hà Nội của mình thì ko có , ngày trước McDonald có mở 1 lần nhưng lỗ quá lại phải đóng cửa >.< chằng hiểu khi nào đầu tư lại vào thị trường Việt Nam nhỉ ? Tự dưng nhớ thời gian trước ngồi trên tầng 4 của Daimond Plaza nhìn xuống đương ''ngoạm'' KFC ngon và vui thế ---> bên này ăn chẳng có cảm giác gì cả - chỉ là ăn nguyên chất >.<

À , mày à , cái avatar trông cũng ngộ nghĩnh đáng yêu đây chứ ;;) ;) nhưng trông vẫn tròn tròn - anyway ,love it :x
 
Hôm nay vào đọc bài mấy bạn post mà toàn thấy nói chuyện thời gian và money ....Dạo nè chẳng có viết lách j hết nên toàn pải tiêu tiền quỹ đen...:(( :(( :(( :((
Đúng thật là như Hà Chi nói : "thời gian như chó đuổi "..thấm thoát đã gần nửa năm mấy bạn đi du học rùi...cũng ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình sắp ra trường rùi...việc thi ĐH đang ở ngay trước mắt...nhiều việc muốn làm nhưng ko kịp làm ...lúc đó mới thấy thời gian ko đợi mình....nhưng đc cái là bây h nhìn lại tao thấy mình nhớn hơn nhiều , suy nghĩ cũng chững chạc hơn mặc dù nhiều lúc vẫn bị gọi là ' trẻ con ':D :D :D
Có j cuối tuần nè tao sẽ update thông tin kết quả của đội tuyển văn cho mọi người cùng xem...Nghe nói hình như đội Hà Nội năm nay đứng thứ nhất đấy ? ko bít có đúng ko nữa..hi vọng là vậy
@ Trang béo : chị sẽ chuyển lời tới Pit nhưng chị cũng khuyên e là đừng có một dạ với nó....khổ đấy :)) :)) :)) con nè ở bên đấy lấy tên là Pete nghe như pé tè ý...
 
Cứ kêu nhiều việc muốn làm nhưng một việc mày đã kịp làm và đã làm có lẽ là kiếm được mảnh chồng Phương nhỉ.Tao nửa mảnh cũng ko có,KO có gì quí hơn độc lập tự do

----------

Con HÀ Chi đang online hả mày?.Cái thằng Phân Lân TA hôm nào đi qua bustop cúng ghé mắt tìm xem có mày ở đó ko đấy.Xấu số
 
Minh Thùy đã viết:
Cứ kêu nhiều việc muốn làm nhưng một việc mày đã kịp làm và đã làm có lẽ là kiếm được mảnh chồng Phương nhỉ.Tao nửa mảnh cũng ko có,KO có gì quí hơn độc lập tự do

----------

Con HÀ Chi đang online hả mày?.Cái thằng Phân Lân TA hôm nào đi qua bustop cúng ghé mắt tìm xem có mày ở đó ko đấy.Xấu số
thứ 1 : là sao mày cứ oang oang chuyện đấy ra thế hả ? tao bảo tao kiếm cho mày 1 đứa nhưng mày ko nghe...rùi nhiều lúc lại ngồi tự nói..giá như mà mình...:)) :)) :))
Thứ 2 là : ai cho mày gọi bạn ý là Phân Lân TA mà pải là ZuChi dạng xịt chứ..như theo lời gia đình nhà lợn gọi chứ....Nghe thế kia thô quá mày ạ:)) :)) :))
 
nghe các bác bàn luận về tiền kinh quá...hôm trước mở cái ba lô ra tự nhiên tìm thấy 3,500 đồng việt nam mừng thế cơ chứ bi h vẫn để gọn 1 chỗ để lúc về đem ra tiêu hoho!mừng thì chẳng có cảm giác gì về tiền,cứ thấy cần là vác ra tiêu thôi,hồi đầu còn quen như ở nhà đổi ra $ rùi ra tiền việt bi h thì kệ thấy được là mua...mà em trang cheat thế là ko tốt nha hihi...nói vậy thui mình mà cheat được là mình cũng làm luôn...sang đây mới thấu hiểu giá trị của đồng tiền...cái gì cũng đắt lè lưỡi!
 
Back
Bên trên