Tập quân sự - chuyện nhỏ hay chuyện nhớn?

Đấy là con Tóp heo, tên nó là Huỳnh Minh Thủy, có lần nó hát ở Ams rồi!

Giời ạ, tập quân sự gì mừ lém chuyện thế, cứ làm như là.....................hichic!!
 
phải, học thì phải làm nhiều bài tập, học thuộc lòng, bây giờ nghĩ đến tao thấy chán vô cùng:((
 
Hồi lớp 9, iem đi qua vườn hoa Con cóc, thấy dân VĐ và TP ăn mặc như thế mà?
 
uh mà tất cả đều tập cơ mà,càng đông càng vui,ơ nhưng mà ko biết thầy hay cô dạy đây nhỉ, em nghe nói là có mấy ông bộ đội về dạy thì phải,mong là ông thầy điẹp giai ,cao ráo 1 chút :)) :x :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie ,,, chả có gì đáng lo từ vụ wan sự , nhưng cái chính là biết chút ít cơ bản ... nhỡ mai này nước nhà bị xâm chiếm ... còn có chút ít vốn xông lên dành độc lập cho tổ quốc .
 
nhưng cũng phải biết " nhìn xa trông rộng "....
 
:D:D:D đúng đấy, lúc đấy giai đi bộ đội, chúng tôi nằm nhà trốn dưới hầm chứ việc vẹo gì phải đi :-?:-?:-?
 
Giai nào đi cho bà, có oánh nhau bt thì tui còn ra xem,......... chứ chiến tranh thì tui trốn đầu tiên :p
 
Thèng ĐỨc mất dậy nhé, cẩn thận đấy :)):)):)) đồ nhát như cáy :)):)):)) vấn đề trốn đi đâu ấy chứ :D:D:D
 
thì đã nói ở trên ở chỗ đây đấy:)):))
mà chị Ngọc định sống dưới hầm suốt chiến tranh hay sao???
 
mie .... bít đâu tinh thần đất nước chỗi dậy ... bẹn ngọc lúc đó lại đi thanh niên xung kích thì hay ...
 
thanh niên xung kích há? Thế thì lúc đấy sis cứ rủ cả bọn em đi cùng cho có bầy có đàn , vẫn tốt chán
 
tưởng tượng cảnh mấy cô thanh niên xung kích mặt lầm lem ngồi bên suối rửa chân mà phát choáng .... :)) :)) :))
 
Back
Bên trên