tình yêu tuổi 16-bạn nghĩ sao?????????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Yêu 15 khổ wa!
Giờ đang buồn... Chả lẽ lại kết thúc kiểu nhạt nhẽo thía này ah?

CHÁN WA!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vương Văn Cường đã viết:
thơ với chả thẩn , rak ruột
yêu mà cũng cần phải có ní do , thik thì yêu o thik thì đá , lại chả quá đơn :D
Phải có dẫn chứng thì nó mới thuyết phục được bạn Hiếu
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hix.. Yêu làm gì cho đời nó khổ==> Nói chung là đừng yêu... Yêu xong rùi cảm thấy mất tự do, mệt bỏ xừ... Rưng mà Không yêu thì nhìn mí đôi đi cạnh mình mình cugnx cảm thấy thèm... Tóm lại là khó lém...:(
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hehehe yêu tuổi 15 là sớm,nhưng cái gì mà cái gì đến sớm đều hay hơn đến muộn,nên còn đợi gì mà ko yêu,he he ko yêu là phí lắm đấy :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Cái gì đến sớm cũng hay hơn đến muộn ah , thía thì mọi người đẻ đi nhá , đẻ cáng sớm càng tốt đấy .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

bạn Tuấn đã viết:
hehehe yêu tuổi 15 là sớm,nhưng cái gì mà cái gì đến sớm đều hay hơn đến muộn,nên còn đợi gì mà ko yêu,he he ko yêu là phí lắm đấy :))
Thế bạn Tuấn đã yêu ai chưa mà khuyên bọn tớ như thế?? Cậu phải có kinh nghiệm thì mới nói chứ...
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

To bạn Ngân: Từ trước thì tớ chưa yêu ai,nhưng bây h............:).Tớ có kinh nghiệm gì đâu,tớ nói thế bởi vì cái gì đến sẽ phải đến,nên đến trước thì sẽ tốt hơn còn gì.Thế bạn có kinh nghiệm gì ko vậy??He he tớ thấy bạn có chữ " kinh nghiệm" in trên trán đấy :)),bạn chỉ cho tớ với :)).Cũng như bạn Vũ Thiếu Hoa nói đẻ nhiều cũng tốt đấy chứ,nhất là đẻ sớm,hahaha được làm cha làm mẹ sớm ai mà chả thích nhờ :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

To Tuấn : khóa 97-00 mà gọi là bạn ah , tốt .:D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Cái gì đến thì sẽ đến :) ,biết trước làm sao được mà nên với chả không :p
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Dù sao phải thử mới biết chớ... :D :D :D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Thế bạn định thử làm gì đây??? Nói mập mờ thía ai mà biết được:D (thử đẻ hay thử yêu???) :p
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Chung Thùy Trang đã viết:
Thế bạn định thử làm gì đây??? Nói mập mờ thía ai mà biết được:D (thử đẻ hay thử yêu???) :p
À, theo tớ thì cả hai cho nó đồng bộ!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Yêu thì yêu ... :x :x :x
Còn đẻ hả ??? Ko nên ... (Hậu quả khó lường 8-} 8-} 8-} )
Nhưng nếu lỡ rồi thì đành chịu... |-) |-) |-)
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

oài - lo sớm làm j` cho mau già - khi nào đến lúc thì nó sẽ tới - có sớm cũng chưa chắc đã hay - vội vàng làm j` roài đến lúc ko hợp lại bỏ nhau , lúc đấy gặp nhau lại ngại khó giao tiếp lắm !!
thà rằng đừng nói câu yêu nhau chứ đừng buột lời nói chia tay nhau !!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Chà chà... Kinh nghiệm đây...
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Lương Thùy Trang đã viết:
Yêu 15 khổ wa!
Giờ đang buồn... Chả lẽ lại kết thúc kiểu nhạt nhẽo thía này ah?

CHÁN WA!!!!!!!!!!!!!!!
hơ hơ, nói chung cái lày là tùy mày cảm nhận thôi, Lương ạ :-$
với lại, như tao nì có phải tốt ko, đang tự do và tao vẫn muốn hưởng thêm tự do vài phút nữa :D trước khi có thèng túm cổ mình lôi đi.
luv thì ko xấu, nhưng mà tùy lúc :)
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nguyễn Thế Duy đã viết:
oài - lo sớm làm j` cho mau già - khi nào đến lúc thì nó sẽ tới - có sớm cũng chưa chắc đã hay - vội vàng làm j` roài đến lúc ko hợp lại bỏ nhau , lúc đấy gặp nhau lại ngại khó giao tiếp lắm !!
thà rằng đừng nói câu yêu nhau chứ đừng buột lời nói chia tay nhau !!
Kinh đây ,Duy nói nghe ....;;) ,đúng là kinh nghiệm đầy mình :>
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

nhưng sau khi chia tay mà hai người nói chuyện được với tình bạn giữa hai người sẽ giữ được rất lâu
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

he he, yêu đương lăng nhăng cho lắm vào rồi cũng bị quả báo thôi.
"có 1 người trải qua biết bao cuộc tình ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại ko còn ai đứng bên ta"
Câu này chí lí thật!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nguyễn Việt Anh [A] đã viết:
Yêu thì yêu ... :x :x :x
Còn đẻ hả ??? Ko nên ... (Hậu quả khó lường 8-} 8-} 8-} )
Nhưng nếu lỡ rồi thì đành chịu... |-) |-) |-)
Đúng là giọng của hội con trai.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên