tình yêu tuổi 16-bạn nghĩ sao?????????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Số 7 là một con số đẹp mà ,các bác cứ tự do cưới đi , có luật nào giới hạn số "vợ " hoặc "chồng" của vị thành niên đâu , hehe .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Đoàn Duy đã viết:
Số 7 là một con số đẹp mà ,các bác cứ tự do cưới đi , có luật nào giới hạn số "vợ " hoặc "chồng" của vị thành niên đâu , hehe .
Hơ... Đẹp ah? Đẹp thì Ok luôn, ;)

Nhưng mà cưới thì phải có "cha" hoặc "thiên địa" (tùy vào cách thức), và sự

thật là chẳng có ai muốn tổ chức lễ cưới cho một người tới 7 lần liền cả. :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Phạm Quang Minh đã viết:
khổ quá... cần quái gì biết iu thật hay ko iu cứ suy nghĩ lung tung làm gì ... cứ sống vui vẻ đi ... :p :) :D :D
Chưa vào đời đừng phát biểu linh tinh nhé.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Haha , bác Ninh có vẻ từng trải quá , xin hỏi bác Ninh đã có bao nhiêu cái tầu há mồm rồi ạ .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

yeah, ủng hộ tư tưởng của anh Minh:cứ yêu đi, thật hay giả tính sau!!!!!!!!!!!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Đúng rồi , cứ yêu tưng bừng đê , chết thì thôi nông thôn lại đẻ .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Đúng rồi , cứ yêu tưng bừng đê , chết thì thôi nông thôn lại đẻ .
Chí ní !
Chỉ khổ mí ông di tuyên truyền Kế hoạch hóa gia đình
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vợ 6 đã viết:
Đoàn Duy đã viết:
Số 7 là một con số đẹp mà ,các bác cứ tự do cưới đi , có luật nào giới hạn số "vợ " hoặc "chồng" của vị thành niên đâu , hehe .
Hơ... Đẹp ah? Đẹp thì Ok luôn, ;)

Nhưng mà cưới thì phải có "cha" hoặc "thiên địa" (tùy vào cách thức), và sự

thật là chẳng có ai muốn tổ chức lễ cưới cho một người tới 7 lần liền cả. :))
Đâu có, anh mới cưới 5 vợ thôi vợ 6 à :D , và tình iu của chúng ta chong xáng như là mối tình giữa Trử đồng tử với lại Tiên dung :x
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Uh , đúng roài , mối tinh Chử - Dung là mối tình rất trong sáng , rất đầu tiên & rất nguyên thủy của con người đấy .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

cái bọn điên , lại môn Văn , lại 6.4 :((
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

6,4 văn ah , vui nhey !
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vũ Thiều Hoa đã viết:
Uh , đúng roài , mối tinh Chử - Dung là mối tình rất trong sáng , rất đầu tiên & rất nguyên thủy của con người đấy .
Mối tình đó gọi là "không vương chút nhục dục" :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nguyen Quang Minh đã viết:
Đâu có, anh mới cưới 5 vợ thôi vợ 6 à :D , và tình iu của chúng ta chong xáng như là mối tình giữa Trử đồng tử với lại Tiên dung :x
Viết với chả lách, đọc đau hết cả mắt.
Mà bạn tóc đỏ ăn nói cho cẩn thận, chưa ai lấy bạn đâu.
Rõ vớ vẩn.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Ngô Thu Phương đã viết:
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Uh , đúng roài , mối tinh Chử - Dung là mối tình rất trong sáng , rất đầu tiên & rất nguyên thủy của con người đấy .
Mối tình đó gọi là "không vương chút nhục dục" :))
Kía con này , ăn với chả nói , tao đã nói là rất đầu tiên , rất nguyên thủy mà lị . :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

ng` xưa tự do thế.........!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Phạm Quang Minh đã viết:
khổ quá... cần quái gì biết iu thật hay ko iu cứ suy nghĩ lung tung làm gì ... cứ sống vui vẻ đi ... :p :) :D :D
bạn đã từng đọc câu châm ngôn"người chưa yêu là người chưa sống"chưa?(mà người ko yêu thì ko phải là người)=>bạn là ai :-/ ????????????????????????
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

người chưa yêu là người chưa sống
Yêu kiểu gì? Yêu bố mẹ , bạn bè, thầy cô...
Còn nếu mà là tình yêu nam nữ thì ối đứa lăn quay ra chết rồi, chắc là có cả bạn Linh nữa đấy.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Đoàn Duy đã viết:
Haha , bác Ninh có vẻ từng trải quá , xin hỏi bác Ninh đã có bao nhiêu cái tầu há mồm rồi ạ .
Chú tò mò quá đấy.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

vu thuy linh đã viết:
Phạm Quang Minh đã viết:
khổ quá... cần quái gì biết iu thật hay ko iu cứ suy nghĩ lung tung làm gì ... cứ sống vui vẻ đi ... :p :) :D :D
bạn đã từng đọc câu châm ngôn"người chưa yêu là người chưa sống"chưa?(mà người ko yêu thì ko phải là người)=>bạn là ai :-/ ????????????????????????
À, mình là người đang sống và sắp sửa chết!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên