tình yêu tuổi 16-bạn nghĩ sao?????????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Không hiểu mình là thunder crush hay mưa dầm thấm lâu nhỉ?
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Ngô Thu Phương đã viết:
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Bị sét oánh ah , thía có bị hỏng người ko , có phải vào bệnh viện ko ?
không hỏng người, chỉ hỏng não thôi, nên mới dính vào mấy cái thứ lằng nhằng rắc rối này.
Nói cho mày biết, tao đang từ viết đúng chính tả 100% mà ngồi cạnh mày một học kỳ đã giảm gần như bằng mày, hix!
Mày ngố thía , chả hiểu ý tao gì cả , hỏng não thì dẫn đến hỏng người , mà hỏng người thì dẫn đến vào bệnh viện phụ sản . :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nhìn bạn Ninh trông ngoan ngoãn dễ thương thía mà sao ghê dữ zay!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

vu thuy linh đã viết:
bạn ơi,ko phải tự nhiên mọc ra cái đuôi mà là tự nhiên mình đi gắn thêm đuôi(vào lúc hơi điên điên) rối 1 lúc sau tỉnh lại thì thấy cái đuôi làm mình ngứa was nên muốn cắt phéng nó đi nhưng mà bác sĩ cắm đuôi sâu wes nên khi cắt nó bị đau. ơ nhưng có chỗ mình muốn hỏi:"Bạn kiếm ở đâu đc nơi bán bình phong tốt thế?Chỉ chi tui với đc ko?để khi cần còn dung(bi rờ thì chửa cần vì chửa có đuôi)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Hô? Thế bạn chưa gặp đuôi tự mọc bao giờ à?
Đuôi tự mọc lúc cắt thì đỡ đau hơn, nhưng mà nói chung là vẫn thấy "thiếu thiếu" một "cái gì đó để ve vẩy".
Còn bình phong hả? Tốt hay không tốt tùy vào việc bạn bỏ ra bao nhiêu xiền :D
Cái này là hoàn toàn nói thật.
Người ta bảo là "phòng bệnh hơn chữa bệnh" nên tốt nhất là bạn tự đi mua lấy một cái đi.
Nếu mũi tên mà thằng Cupid bắn ngu thì không sao, chứ nếu nó bắn trúng heart rùi mới đi mua bình phong thì chẳng khác gì "mất bò mới lo làm chuồng".
Địa chỉ nơi bán bình phong: những lớp nổi tiếng + đông con trai. Thỏa thuận trước với nó, nhận nó làm "lover" hoặc "husband" thế là xong.
Chúc ấy mua được cái bình phong tốt.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

To Ngô Duy Biên :bít gì mà đi tuyên truyền hả?
Im đi cgho con nhờ, mồm miệng bô lô ba la.
To Chi: nói ẩn ý khó hỉu quá, tớ ngoan thế này. he he
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Có 1 câu châm ngôn là : Tình yêu luôn gắn liền với 3 thứ : trí tuệ , tâm hồn & thể xác .
Còn theo tớ tình yêu tuổi 15 thì chỉ gắn liền với 1 thứ : hormon .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hehehehe! Tao đồng ý với Hoa. Hormon quan trọng nhất là hormon ... "trưởng thành"
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

2 con này bàn chiện GDGT bên "Về già ...." chưa đủ à ?
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Già có hormon của già mà trẻ có hormon của trẻ chứ , liên quan gì đến nhau .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

lớp SINH có khácm nó phải khác người như vậy đấy. hi hi
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vương Văn Cường đã viết:
2 con này bàn chiện GDGT bên "Về già ...." chưa đủ à ?
suốt ngày câu bài như thế chả trách điểm chất lượng như phân!
Tình yêu tuổi 15+ cũng là do hormon tác động đấy!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

thứ 1 là đ? chất lượng của mày cũng chỉ hơn tao 1 thôi , có rì mà nói
thứ 2 là bi h 16 rồi :D , 15 nữa đâu mà bàn :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vương Văn Cường đã viết:
thứ 1 là đ? chất lượng của mày cũng chỉ hơn tao 1 thôi , có rì mà nói
thứ 2 là bi h 16 rồi :D , 15 nữa đâu mà bàn :))
hô hô, chưa đến sinh nhật thì chưa 16
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

không lói lữa không mod lại bảo tao câu :D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vương Văn Cường đã viết:
không lói lữa không mod lại bảo tao câu :D
cái này 100% là câu bài.
tình yêu tuổi 15 hay lắm! Không có nhiều những đam mê... như của người lớn
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Thôi,lớp Sinh ko phải thể hiện nữa đâu.
Theo tớ tình iu mà ko đi tới hôn nhân thì ko phải tình iu, vì vậy tuổi 15 thi chỉ gọi là thích thôi chứ ko phải là iu đâu.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Oái! Sao lại thế, nhỡ người ta yêu nhau nhưng không lấy được nhau (vì xa cách, chết...) thì sao?
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

yêu nhau mà ko lấy được nhau vì chết thì là trường hợp ngoại lệ rồi
Còn các lí do khác thì đều ko chấp nhận được, xa mặt cách lọng mà gọi là iu hử??
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nói chung là mấy đứa yêu nhau có thể cả năm lớp 9 nhưng rồi chuyển sang trường mới xa mặt cách lòng như đã nói ở trên và thế là " mỗi người một nơi " .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

oài - chắc j` - vẫn có nh~ người " trở về " đấy thôi !!!
Nói chung là về mặt tình cảm thì tình yêu có lâu bền hay ko thì phải tùy thuộc vào cả 2 phía - nếu 1 người cảm thấy chán nản và ko muốn tiếp tục thì người kia dù có cố gắng đến đâu cũng vô ích thôi !!! :cool: tốt nhất là coi mọi chuyện chì như phù du , cứ gạt qua tất cả mà vui sống đi !!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên