tình yêu tuổi 16-bạn nghĩ sao?????????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

" Tinh` iu tuổi 15!"

>___________<

Đẵ co thỉa gọi la tình yêu đc seo????:D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nếu mà bị thunder crush thì đành chịu thôi chứ bít sao !!! :cool:
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hehehehe!! Nói thía tức la bạn DUY nhà ta đã dính chưởng rui hở??? Chậc chậc!!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Nguyễn Thế Duy đã viết:
Nếu mà bị thunder crush thì đành chịu thôi chứ bít sao !!! :cool:
nói như đúng rồi :))
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

he he đấy là mình cứ hình tượng hóa thôi, mới có cảm tình với 1 bạn thôi mà đã nghĩ đó là tình iu rùi => tỉnh táo đê
sét nào đánh được nếu mình tránh.:D
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

to CHI: vừa mới 1 thời gian ko lên mà CHi câu bài ác quá đấy, coi chừng tụt diểm chất lượng
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Thunder Crush khó đỡ lắm ,đừng nên cố quá thành quá cố đấy .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

cứ lao vào xong đến lúc lại kêu:"e chết rồi các bác ơi, khổ em quá!"
Đang sung sướng, dại gì mà dính vào. He he
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Trần Hoàng Hà đã viết:
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Chắc là khoảng 70% là ít , nhưng gọi là sâu nặng thì chắc chỉ 15% , nhey .
đồng ý với Hoa,hehe 8-}
Mà Hoa ơi,xem lại signature đi,phải viết là "sum họp"chứ nhẩy
Hoa heo chỉ có "suy nghĩ" là giỏi thôi, còn chính tả thì....cứ ngồi cạnh nó 10 phút là bít ngay trình độ. Tao có ý kiến là sâu nặng chỉ 5 %, không đến 15% đâu.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

oh - nó tới bất ngờ và đôi khi còn đánh " móc lốp " từ sau nữa thì tránh kiểu nào ??? nói chung là phù du thoai - biết nó crush mình lúc nào đâu ?? cứ sống cho vui vẻ đê !!! :cool:
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vài cái trò này vớ vỉn lém.
Tự nhiên mọc ra cái đuôi, rùi lại mất công tìm kéo cắt cho phù hợ, rùi lại phải cắt.
Cắt xong lại thấy ... đau :D
Cuối cùng, tốt nhất là kiếm lấy một cái bình phong/lá chắn loại xịn.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mọi vệ tinh.
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Thế Duy thì chỉ quen đi Thunder Crush các em thôi chứ cũng ít dính sét lắm .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Trần Thanh Huyền đã viết:
cứ lao vào xong đến lúc lại kêu:"e chết rồi các bác ơi, khổ em quá!"
Đang sung sướng, dại gì mà dính vào. He he


Ái cha !! Kinh đây!!!

Thế bạn HUYỀN nhà ta đã dinh chửơng bao nhiu lần roai```````````


Mà có thật là ko muôn dính vào kooooooooo??? Hhehehhehehehe....
Huyền ma`````````````````` 0:)
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

oài - sao lại nói thế bao h - oan quá - tớ vốn hiền lành thật thà mà - có bít j` mấy chuyện đó đâu !! :cool:
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Oạch , bố TD lại giở giọng ngây thơ cụ ra hả , hôm vào trường CN không biết bao nhiêu bạn bị sét đánh rồi .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Bị sét oánh ah , thía có bị hỏng người ko , có phải vào bệnh viện ko ?
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

TO Phương : Êu , chính tả của tao vẫn ổn lém , mà chính tả của mày cũng sắp = 1/2 của tao roài dấy , cố lên nhá .
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

hình như hôm nay huyền đô có chàng nào lớp Hóa 1 tặng quà thì phải
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vũ Thiều Hoa đã viết:
Bị sét oánh ah , thía có bị hỏng người ko , có phải vào bệnh viện ko ?
không hỏng người, chỉ hỏng não thôi, nên mới dính vào mấy cái thứ lằng nhằng rắc rối này.
Nói cho mày biết, tao đang từ viết đúng chính tả 100% mà ngồi cạnh mày một học kỳ đã giảm gần như bằng mày, hix!
 
Re: tình yêu tuổi 15-bạn nghĩ sao?????????

Vũ Minh Tân đã viết:
Vài cái trò này vớ vỉn lém.
Tự nhiên mọc ra cái đuôi, rùi lại mất công tìm kéo cắt cho phù hợ, rùi lại phải cắt.
Cắt xong lại thấy ... đau :D
Cuối cùng, tốt nhất là kiếm lấy một cái bình phong/lá chắn loại xịn.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối trước mọi vệ tinh.

bạn ơi,ko phải tự nhiên mọc ra cái đuôi mà là tự nhiên mình đi gắn thêm đuôi(vào lúc hơi điên điên) rối 1 lúc sau tỉnh lại thì thấy cái đuôi làm mình ngứa was nên muốn cắt phéng nó đi nhưng mà bác sĩ cắm đuôi sâu wes nên khi cắt nó bị đau. ơ nhưng có chỗ mình muốn hỏi:"Bạn kiếm ở đâu đc nơi bán bình phong tốt thế?Chỉ chi tui với đc ko?để khi cần còn dung(bi rờ thì chửa cần vì chửa có đuôi)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên