Tình yêu lớp Lý.

Ko dám, em làm sao bằng chị giang được:D

Mà anh xem lại đi, các anh làm sao giáo dục được em:D Có khi còn ngược lại ấy chứ:mrgreen:
 
ối lạc đề nhanh wa ko bắt kip......dê thì lớp lý nào mà chẳng dê........bản chất từ xưa tới nay mà..bàn cãi gì cho mỏi tay..
 
Ngô Thu Lý đã viết:
Lão thắng lớp Lý 2 à? Thế chắc dê rồi!
ăn nói cho cẩn thận nhé!! tại sao cứ học Lý 2 là phải dê chứ!! nói như thế là đụng chạm hơi nhiều đấy!! tóm lại là ko nên nói thế!!
 
Xỏ xiên vừa thôi nhé Ngô Thu Lý
 
Hôm trước em được bạn nào đèo bằng xe máy ở chỗ Hàng Bông ấy nhỉ.
 
thế có phải là dê ko??? mình chưa đèo em nào mà đã bị nói là dê rôi`!! chắc em Lý còn dê hơn mình !!!
 
êu ...anh giai mà lại nói em thía ah?láo toét thạt...
 
Bác Đỗ Trần Linh nào thế có phải bác học cùng trường mình cấp 2 không
 
Học hành với chả thi cử, muốn phát điên :(( :(( :((. Cứ ngồi vào bàn là lại nghĩ lung tung, chả học hành được gì cả. Có ai giúp mình cách tập trung được ko?
 
cãi nhau rồi, cãi nhau đê, mà chữ kí của em Linh Vy hay quá :biggrin: , chẳng nhẽ ... :biggrin:
 
Tran Viet Khoa đã viết:
cãi nhau rồi, cãi nhau đê, mà chữ kí của em Linh Vy hay quá :biggrin: , chẳng nhẽ ... :biggrin:
Cái giè, thắc mắc giè, bức xúc giè :-? Anh thấy chữ kí của em hay hả ;;)
 
không anh có bức xúc đâu nhưng có người khác bức xúc đấy :D
 
Back
Bên trên