Tình yêu lớp Lý.

To Đinh Thủy Vi :
Thế còn chưa đủ sao Em định nghĩa nó như thế nào
 
Lê Minh Đức đã viết:
To Đinh Thủy Vi :
Thế còn chưa đủ sao Em định nghĩa nó như thế nào
Hehe, nếu mà giống như anh thì chưa được cụ thể cho lắm :D
 
Cảm ơn các bạn đã quan tâm
Thi xong lại thấy buồn quá .Kì thi sắp đến rồi kì thi đi.......... sắp xa thời hoc sinh rồi
 
"Hè đến rồi bạn có biết không?
Khi ve đến gọi mời bên cửa
Phượng rung rinh chào đón những búp lửa
Và bẳng lăng tím ngắt một khoảng trời
Tôi bỗng thấy lòng mình chơi vơi
Khi với bạn đây là mùa hạ cuối
Thời gian trôi như có ai chạy đuổi
Nhắc cho mình cho bạn biết nôn nao
Đi về đâu những trận mưa rào
Hàng bạch đàn giữa sân trường đầy nắng?
Tất cả rồi sẽ chỉ là xa vắng
Như những lần im lặng đứng bên nhau
Giá như tôi có một phép nhiệm màu
Biến chúng ta trở về ngày thơ bé
Và lúc đó tất nhiên tôi sẽ
Hóa bạn thành hoàng tử của tôi
Nhưng ước muốn chỉ là vu vơ thôi
Bạn biết đấy hè đã về trong mắt
Nắng đã xôn xao và hàng cây thẳng tắp
Đã mướt xanh đã rộn rạo tiếng cười
Sẽ chẳng còn ánh mắt thật tươi
Đã từng cười, từng nhìn tôi thân mật :(
Vẫn biết trong nó chứa những điều rất thật
Mà hè qua chẳng giữ nổi trên tay
Không biết ngày mai bạn có hay
Tôi chào bạn bẳng nụ cười gượng gạo....

...................

Bạn biết không rồi đây sẽ chia xa
Giữa sân vắng chỉ còn tôi ở lại
Tôi hiểu được chẳng có gì mãi mãi
Cả những dại khờ ngờ nghệch giữa hai ta. "

-Phan Ngọc Linh-
Tặng cho một người lớp Lý và tất cả những ai chuẩn bị ra trường :) Good luck & have fun :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay đấy cảm ơn cô nhóc :)
Không bít chú nào lớp mình có phúc được em tặng thơ vậy ta 8-|
Chắc là chú C đây :))
 
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Hay đấy cảm ơn cô nhóc :)
Không bít chú nào lớp mình có phúc được em tặng thơ vậy ta 8-|
Chắc là chú C đây :))
Hì, anh đừng đoán mò, chẳng được ích lợi gì đâu :)
 
oéc, đây là một hình thức cố ý chia rẽ tình cảm nội bộ đấy anh em ạ :p
 
Chú mày cứ yên tâm :))
Tình cảm nội bộ làm gì có mà chia với chả rẽ :D
(ở đây câu bài khiếp nhỉ :p?)
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Chú mày cứ yên tâm :))
Tình cảm nội bộ làm gì có mà chia với chả rẽ :D
(ở đây câu bài khiếp nhỉ :p?)

Mãi mới thấy anh Dũng nói được câu chí lý :mrgreen:
Mà ở đây có câu bài đâu :| Hoặc nếu có câu thì chỉ toàn là các anh thôi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi đi các ông bà, chỉ còn 2 tháng nữa là thi, một tuần nữa là biết môn thi, chán wa
Để tui đưa ra một lời tổng kết thế này có đúng ko nhé:
Từ khi box này thành lập phải nói tình yêu lớp Lý thê thảm hết chỗ nói, từ lúc VD tạo box này đến nay đã có một đống đôi của lớp mình chia tay (cũng gần 10 đôi ý) còn mấy đôi sắp chia tay ý, tui biết chuyện nhưng ko thể nói ra được, chán...
Thôi, chúc những đôi còn lại của lớp 12 Lý ... hạnh phúc, cố gắng trân trọng gìn giữ tình cảm của nhau nhé. Còn những ai sắp chia tay thì chia tay sớm cho xong, hy vọng không bên nào phải đau khổ...
Chúc tất cả chúng ta cùng đỗ ĐH, 12 Lý sẽ luôn chiến thắng!
 
Chúc mọi người thi tốt. Đỗ rồi thỉnh thỏang về thăm trường, thăm bọn em:D
Còn mấy chuyện tình cảm của cấc anh:D em biêt ko nhiều nhưng mà...:mrgreen:Nhắn các anh xui xẻo:mrgreen: kệ nó cứ học đê buồn làm gì:D đời còn dài, các anh học lớp Lý thì ai mà chẳng biết định luật bảo toàn tình năng:D:))

Các anh thi tôt nhe, cố lên, đưng để như em bấy giờ, ...cứ vào phòng thi là ngu đi:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tran Viet Khoa đã viết:
thôi đi các ông bà, chỉ còn 2 tháng nữa là thi, một tuần nữa là biết môn thi, chán wa
Để tui đưa ra một lời tổng kết thế này có đúng ko nhé:
Từ khi box này thành lập phải nói tình yêu lớp Lý thê thảm hết chỗ nói, từ lúc VD tạo box này đến nay đã có một đống đôi của lớp mình chia tay (cũng gần 10 đôi ý) còn mấy đôi sắp chia tay ý, tui biết chuyện nhưng ko thể nói ra được, chán...
Thôi, chúc những đôi còn lại của lớp 12 Lý ... hạnh phúc, cố gắng trân trọng gìn giữ tình cảm của nhau nhé. Còn những ai sắp chia tay thì chia tay sớm cho xong, hy vọng không bên nào phải đau khổ...
Chúc tất cả chúng ta cùng đỗ ĐH, 12 Lý sẽ luôn chiến thắng!

Eo ơi, chắc cả đời anh Khoa mới viết được những dòng như thế này nhỉ :(( Đọc xong mà xúc động nghẹn ngào :mrgreen:
Bọn chắc chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học rồi nhỉ :) :shy: Chúc các anh thi tốt, trước hết là kì thi tốt nghiệp :) Mấy anh online ít thôi, được nghỉ sớm thì về nhà mà học, chứ em thấy suốt ngày chat chit thế này, không tốt đâu :)
 
Hic cả đời chỉ còn nốt tuần này tự do, ngày này tuần sau là công bố môn thi :( khi đó thì muốn lên net cũng chẳng được nữa cố gắng chơi nốt cho nó sướng
 
Hê hê đúng thế đấy Khoa ạ
Nếu có ai nhận mình làm ng iu trong 1 tuần thì tốt :biggrin: :tongue:
 
Kinh anh Ninh quá! Lâu không vào thấy mọi người không thay đổi nhỉ?
 
Không thay đổi là thế nào? thằng Ninh nói có lí đấy chứ :D
Nghe đồn năm nay thi Sinh Sử Lý rồi :(( trời ơi, Lý thì chả nói nhưng Sinh Sử thì.... thà giết em đi còn hơn :((
 
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Hê hê đúng thế đấy Khoa ạ
Nếu có ai nhận mình làm ng iu trong 1 tuần thì tốt :biggrin: :tongue:

:)) [-x ANh Ninh lại định mơi em nào đấy [-x Thôi tập trung vào mà học hành, còn bày đặt chuyện người yêu người đương, vớ vẩn [-x ;;) :mrgreen:
 
Back
Bên trên