Something about our teachers!

hỏi lạ
ai đời đi hỏi 1 mụ có đàn bà = 1 ông ko :))
 
Thế mà lại có đấy.
Mrs Fun nữ tính = mấy lần đàn bà >_<
 
thế thì so với chủ nhiệm lớp tao làm rì
so tahwngr với mày ý đức ạ :))
 
Hôm nay không biết ăn nhầm phải cái gì bố bắt cả lớp về chỗ hết. Chẳng bít làm sao nữa. Bắt người ta vào góc tối tăm mù mịt đến khổ!
 
Nguyễn Hương Trà đã viết:
thế thì so với chủ nhiệm lớp tao làm rì
so tahwngr với mày ý đức ạ :))
Hờ... so với tao thì ông ấy đàn bà hơn là cái chắc rồi :))
Tao chỉ bi thôi còn ông ý đàn bà chính hiệu :))
 
tao căm nhất là chị Sử :| , đì tao ra mẹt lun :-s lại còn thik dựng chiện 8-}
 
Hôm nay ức chế wa' >.< bắt học lý thuyết làm mình thức đến 2 h học địa >.<:(( cuối cùng thì lại kt TH:(:)(( xong rùi lại còn chuyện sll nữa chứ :(:)((
 
Bó tay bà Khôi :))
Hôm nay mình với Long Sex vừa nghe nhạc vừa hát như đúng rồi đek có vấn đề gì, cả tổ thằng thì ghi ko đem vở thằng thì ghi MTT... 2 thằng MTT và ko đem vở xịn ngồi ngay đấy thì đek tóm :))
 
Hihi dạo này KR bị sao ko bit, thấy hình như đối với Lý 2 ông í cũng thế , đang cãi nhau với vợ ah :))
 
hum nay chán :|
2 tiết Tâm đệ 1 tiết Tuấn 1 tiết hóa còn tạm đc :(
 
Tự dưng yêu Mr.Fun lạ lùng :))
Biết thông cảm cho học sinh, cũng tốt :))
 
Mai lại bắt đầu 1 tuần mới :|
Lại học hành, lại lên lớp chiến đấu với thày cô 8-}
Nản wa' :-s
Thoai cố lên nào :)>- nốt thi học kỳ thoai =D>
 
Đùa hôm qua thầy Sỹ... :)) :)) :))
Vãi cả buồn cười
Cười cả tiết
 
lại ghét bà hiệu phó thêm
lại còn thể loại đi lên lớp theo hàng 8-}
 
có cả thể loại ấy ah

ôi giời ơi
có còn là ams không
 
Back
Bên trên