Something about our teachers!

Được bộ chấm điểm phòng mình:((
 
ấy ơi, ấy có bít tớ mong nói cái câu ấy nói ntn ko?
Hic!
Bi h thì tớ chỉ có thể nói:"Mong ai cũng ko như cô CN lớp mình!"
 
Mày thật là ngu Shit ạh!
Tao ước ai cũng như cô chủ nhiệm lớp mình!
Để mọi người đều phải nếm trải cảm giác địa ngục:))
Để mọi người biết rằng cô thật là "nhân từ, đáng kính, thương yêu học sinh":))
 
Ai lại thía hả Hậu ^_^
Các bạn ý sống được ngày nào cứ để các bạn ấy sống ^_^
Cô CN nào cũng như cô mình thì chỉ còn nước dẹp luôn cái trường này đi
vì ko ai thèm học thui +_+
 
Yêu Mr.Hugo :x
Quý Mr.Hugo vật :x
Bài mình như rầy mà cho tới 8 >:)
 
Uầy , hôm nay tổng kết , ko ngờ , hóa ra trong năm dù có nghiêm khắc nhưng cuối cùng cũng giúp đỡ lén sau lưng , iu các thầy các cô :)), nghe lén sau lưng cứ phản diện í nhỉ :D
 
ờ, đạt hay nhờ b-( thầy tốt bụng quá cơ. 8-} thầy chấm điểm chính xác và tuyệt vời quá cơ :evil:
Yêu thầy lắm ấy. b-( 8-}
 
@Noob: Lý mỗi đứa được +2đ thì phải :)) !
Tao 8.5 mới sợ chứ :)) !
Làm như b-( mà cũng được 8.5 :)) !
Cao nhất lớp ( 10 đứa ) :)) !
 
Lớp này thì không còn gì để nói với các thầy cô nữa rùi
Cô CN thì ....
Thầy Hóa thì cứ luôn miệng bảo yêu quý các con nhưng toàn ra nói linh tinh với CN và cô Oanh +_+
Thầy Cử thì cho kiểm tra lại những bài trong đề thi học kì ko biết để làm gì
............................................................... +____+
Được mỗi thầy Hải, hoan hô ^^
 
Thầy Quyến om bài, lâu không trả. Bực mình thế!
 
iu thầy Hải nhứt!
Thày iu quý và thông cảm với hs
thầy iu quý con!
COn iu thầy:x
 
Dạo này các môn đều rất dễ dàng , có mỗi 1 môn vẫn bắt học , chả hiểu thế để làm rì..
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
@Noob: Lý mỗi đứa được +2đ thì phải :)) !
Thế thì mấy đứa làm hết nó 10 hết à 8-}
---------------

Điểm Sử cao quá làm mình sốc :))
Thầy HUY đúng là tốt bụng quá xá :))
CHo mình tới 9,5 8-}
Nghe nói còn nhiều đứa 10 8-}
 
hè, hum nay lại KT toán, thầy alfm mất bài làm dễ của con, bi h lại bắt làm lại bài khó:((
 
H thầy cô nào cũng nói : Học thì ấm thân mình thui, 1 ngày nghe được từ 3 người , đúng là lớp 12 :D
 
Ai mà chẳng thế hả chị ,
Còn chuyện om bài làm quen dần đi là vừa
Ngày cuối cùng tổng kết được sẽ trả toàn bộ số bài cho mọi người không kịp trở tay .
Có muốn cãi thì cũng chỉ có tầm 1-2 tiết , mà lại còn tổng kết điểm nữa ,đây là chiêu quen thuộc của các thấy cô đấy !
 
Back
Bên trên