Something about our teachers!

Đến bi h thì thấy iu tất cả các thầy cô , chắc là ko bao h còn được ngồi trong h để mà chê khen họ nữa :)
 
Lớp A2 là nhất
Chủ nhiệm A2 vô đối
Cả lớp yêu chủ nhiệm đến mức lấy ảnh cô làm đồng phục ava cơ mà 8-}
 
Ơ hinh như lớp 10H2 cũng có ý định này thì phải , thật là hay ho , nên tạo thành 1 trào lưu mới đc.
 
Theo tình hình hiện thời thì chả mấy CN ko vô đối. Điển hình là lớp Lý. Thề có trời đất đầu 5 đến h chưa đc 1 h 5' nào yên ổn. Đã thế chồng bản kiểm điểm đủ để bán đồng nát khao cả lớp ăn kem...
 
CN lớp anh năm ngoái còn dọa đuổi nửa lwosp xuống H2 làm cả lớp học té khói cơ mà.
 
Cn lớp em chả dọa j, chỉ cóa làm thật thôi :((
Chẳng qua vụ lớp em vứt đề Hk I lung tung mà ko bị hạ hạnh kiểm là do ông Lý tốt bụng xin hộ, chứ ko thì cóa hạ hạnh kiểm cả lớp lão ý cũng chả ý kiến j. Lớp em đứa nào ko đc hsg đi xin điểm xin GV bộ môn thì dễ chứ xin lão ý thì :((
 
CH lớp Lý thì vô đối òi 8-}
Vô đối đến nỗi 1 con người ham học như mình
Khi có thể đi học sau 1 tuần nghỉ ốm cũng ngại chả buồn đi nữa :))
 
Ờ, lão ý lun nhiệt tình quá đáng, n tiếc thay nhiệt tình đấy chả truyền vào hs đc tí nào, toàn đi đâu hết ý, hậu quả là cả lớp lăn quay ra ngủ :))
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Ờ, lão ý lun nhiệt tình quá đáng, n tiếc thay nhiệt tình đấy chả truyền vào hs đc tí nào, toàn đi đâu hết ý, hậu quả là cả lớp lăn quay ra ngủ :))
hắc
trong số đó bạn Linh lúc nào cũng ngủ đầu tiên:)) :)) :)) :))
mà công nhận thầy Minh cũng hay thật
cả 1 chồng kiểm điểm có khi vài cân chứ ít à
hình như mình cũng có 2 hay 3 bản gì đó :))
 
Nguyễn MInh
number one
đỉnh cao
cực chất
chịu chơi
nói chung rất pro
:)) hắc
 
:))
chủ nhiệm CE "góp phần" đưa cả lớp bị kỉ luật bởi nhà trường /:)
nÀO có ai hơn thế ko :))
 
Sáng nay đến lớp mới bít là MG bắt cả lớp làm bản tự kỉm đỉm 8-}
Làm mình đến bản kiểm điểm cũng phải chép chúng nó 8-}
Suýt thì chép luôn cả tên thg kia vào :))
Lão này rõ là lắm việc :)|
---
Mr.Hugo 1 lần nữa lại chứng tỏ mình là con người tốt bụng :))
Chỉ cần xin nghỉ 1 cái là thầy cho nghỉ lun :D
 
Mẹ con mụ Oanh như cái l** đ éo hiểu nghĩ cái gì mà ghép MI12 với lễ tốt nghiệp.... dm người ta sắp ra trường rồi đ éo để cho ng` ta 1 chút kỷ niệm vui đc à? Đ éo thể hiểu nội mụ đào tạo ở cái trường nào ra X(
 
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
nothing to say!
 
Oài, cóa lớp nào phải làm món tự kiểm điểm bản thân ko? Đần độn vật vã lun ạ. HK I tao đã cóa kinh nghiệm ngồi bịa tội với thằng Hiếu và thằng Xanh òi, đêk hỉu đc tại sao lão ý lại để ra 2 tiết để làm cái trò vô bổ ấy. N nói j thì nói thế còn hơn ngồi nghe lão ý giảng bài :((
Thằng Phú điêu vừa thôi, tao hơi bị chú ý, ngoài việc ngồi buôn với thằng Xanh và chat với con P ra thì tao ko làm việc riêng đâu, ai như mày với con ỉn phí dán mắt vào truyện với trò...
 
Đào Trọng Hiệp đã viết:
Sáng nay đến lớp mới bít là MG bắt cả lớp làm bản tự kỉm đỉm 8-}

Chả có j +_+
Cái trò khỉ này hầu như lớp nào chả có 8-}
Nói là tự kiểm điểm nhưng chả có cái qué j /:)
 
Uh, lúc nào cũng có cái trò vãi lố bịch này.
Bao giờ chẳng: Ưu điểm: mặc đồng phục đúng quy định, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường, chép và làm bài đầy đủ, có ý thức xây dựng tập thể lớp, hăng hái tham gia vào các hoạt động ngoại khóa....
Nhược điểm: chưa hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài, còn mất trật tự trong lớp....
Tự bình bầu hạnh kiểm: tốt-
Tổ bình bầu hạnh kiểm: tốt:))
 
Back
Bên trên