Something about our teachers!

trong đoạn phóng sự các thầy cô trông ngộ nghĩnh ghê :x
 
Sau buổi họp phụ huynh ngày hôm qua , em đã biết đc định nghĩa thế nào là chủ nhiệm !
 
Oh! CN ah, cái này thì định nghĩa hẹp có, rộng có và ko bao giờ là đủ cả!
 
Thế định nghĩa hẹp thế nào ?
Rộng ra sao ?
Và tại sao lại ko bao h đủ ??????????????????
 
Thế này nhá , hồi lớp 10, cô chủ nhiệm 10H hay dọa là phải học hành cho cẩn thận nếu ko sẽ đuổi xuống H2 , but sau đó ko ai phải xuống cả .
Đến năm lớp 11 này , học kì 2 cả lớp có 1 đứa bị rất nhiều thầy cô than phiền này nọ , bản thân nó đã tự nhận hạnh kiểm khá, vậy mà cuối cùng cô vẫn nâng lên cho thành tốt ??????????? Cả điểm hóa chuyên vốn ko cao thì cả lớp đc cộng lên rất nhiều và cô nói , đại khái là đấy các em xem , bảo sao chúng ta ko mắc bệnh thành tích này nọ , nào là tôi phải nói cho phụ huynh biết .... but cuối cùng trong buổi họp phụ huynh , mọi người đều kể là cô khen nhiều , ko chê gì ?????????????? Còn chưa kể đến đứa nào có giải quốc gia thì cô hết lời khen ngợi , còn thằng lớp trưởng lớp anh mặc dù nhất vòng 1 ,2 nhưng ko có giải quốc gia , chỉ vì 1 chuyện đáng tiếc là ko photo tài liệu thực hành hóa cho cả lớp bị cô đả kích ???????????????
Nói tóm lại là anh thấy các thầy cô chủ nhiệm đều mắc bênh thành tích , si mê thành tích , và 1 số cái khác ko tiện nói .
 
Hè này cô chủ nhiệm tổ chức dạy thêm, "vui" quá, "được" đi học rồi!:((
Kiểu này đi thì chết tiền mà ko đi thì chết mình, khổ quá!
 
Các em nên thấy đấy là chuyện rất bình thường . năm ngoái lớp 10 H cô hứa hẹn đủ điều đi chơi này nọ ,
để rồi cuối cùng chẳng đc đi đâu hết
Chỉ có chờ đến năm 11 may ra đc đi thôi !
 
Thầy CN 10 Văn là tốt nhất, rất hiểu tâm lí học sinh, rất thương iu học sinh! Sắp tới thầy lại cho 10 Văn đi ăn.
 
Anh chỉ biết mỗi thầy Ngọc Anh dạy văn thôi
Thầy dạy hay lắm đó , hồi lớp 9 đi học thêm có lần làm bài thầy cho anh 9,5 !
 
Ồ! Hè rồi, các thầy cô nghỉ hết nên topic chắc nghỉ rồi nhỉ?
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Ồ! Hè rồi, các thầy cô nghỉ hết nên topic chắc nghỉ rồi nhỉ?

CHưa nghỉ đâu bạn ạ :))
Cứ nhìn ava của L1 thì bít :p
<=== My teacher :)) My hero :x
 
Khiếp !
Nhìn cái ava !
Còn mem nào lớp L1 ghép ảnh thấy trông như con ng...ộp ấy ,
Hay thật
Cái trò ava chung này hay đấy !
Nhưng làm sao chụp đc ảnh khi thầy đang lườm thế kia hả em ??????
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Khiếp !
Nhìn cái ava !
Còn mem nào lớp L1 ghép ảnh thấy trông như con ng...ộp ấy ,
Hay thật
Cái trò ava chung này hay đấy !
Nhưng làm sao chụp đc ảnh khi thầy đang lườm thế kia hả em ??????
ghép đâu? Ảnh thật mà.
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Khiếp !
Nhìn cái ava !
Còn mem nào lớp L1 ghép ảnh thấy trông như con ng...ộp ấy ,
Hay thật
Cái trò ava chung này hay đấy !
Nhưng làm sao chụp đc ảnh khi thầy đang lườm thế kia hả em ??????

Cái ảnh ghép đó là của thg ku Fan lớp em :))
Ngay hôm đầu tiên nó đã bị các mod cảnh cáo vì trông quá ấn tượng 8-}
Nên phải đổi về như bọn em :))

<=== Hơi xấu hổ vì cái ảnh này ko phải lớp Lý chụp :p
Mà hình như của tụi 9A chụp thì phải :))
Bọn bé mà khá :))
 
Thế thì em năm sau phải làm 1 cú hoành tráng khác đi
Ai lại dùng ảnh chụp hộ bao h
Mà bọn này khá thật
Chụp đc trong khi thầy lườm thế kia thì giỏi đấy !
Có cái ảnh chủ nhiệm A2 với CE trông cũng bt , ko nói lên đc nhiều điều ...
 
@anh Hiếu: công nhận chúng nó tài ghê :))
chụp đc quả ảnh quá ấn tượng :))
Mà hình như thầy đang nhìn thẳng xuống cái máy ảnh ấy :))

Có lớp nào như lớp Lý nghỉ hè bị bắt làm hơn 100 bài Lý ko :((
Thạo dã man quá 8-}
 
Nghiêm khắc cần thiết... cảm ơn cô rất nhiều...
Chuẩn bị vào năm học mới rồi... đối mặt vs Singlish nào... có thứ phải lo rồi đây :(
 
Back
Bên trên