Something about our teachers!

:eek: Hóa ra lớp nào cũng thế à? :))
Ngày xưa giảng Chí Phèo đến hay :))
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
:eek: Hóa ra lớp nào cũng thế à? :))
Ngày xưa giảng Chí Phèo đến hay :))
đúng rồi đấy anh ạ
lại cả hồ xuân hương nữa đến vui:))
 
...... Khổ.... cái chính là giọng bà ý đọc nghe hay, anh trình văn kém kể lại giọng khác nghe nó mất hay đi :))
 
Vui sướng và hạnh phúc làm sao! Sắp thi Olympic tiếng trung cấp lớp rồi!:))
Hihi, hay vãi lúa! Tự dưng lại bày ra cái trò chết dịch, tốn thời gian, nghe với chả nói, lắm nhọt!
Lại còn bắt buộc phải thi nữa!
Chủ nhiệm ơi là chủ nhiệm!
 
Lớp mày thi Olympic tiếng Trung cấp lớp còn bọn tao thì phải thi "Địa";;) .Học từ đầu năm đến giờ:(( .Hộc máu:eek: .Vãi thớt.:-s :>
 
Mày ơi, thi Địa mày học 4 năm roài! Toa mới học mấy tháng tiếng Trung! Lại còn bị ép buộc thi những thứ mà mình ko có ý định học như nghe nói đọc viết (tiếng Trung)!Có ai iu han uy đâu cơ chứ!
 
chà chà...mai thi nội bộ rồi đây...Chả hiểu đề có ngu ko ?! dễ cho đề ngu lắm.....!!!
 
Bà TV như bà điên :(( !
Trả thù cả lớp cái vụ bùng tập thể hôm trước :(( !
Hôm nay ktra dek cho quay :(( !
Khốn nạn :(( !
 
Chết hôm nay lớp anh cũng bùng tập thể, ko biết có sao ko :))
 
mún nói 1 chút về cô Hp, nhưng có topic riêng roài... nên thôi!
Cô Cn thật là nhộn, bắt thi Olympoc Trung! Vui ghê! Chiều nay coi như vui!
 
Sao mấy bà này lắm nhọt thế nhẩy? :))
Phải lớp anh bắt đi anh bật cho mất điện :))
Cứ hiền là bị các ông bà ý lấn tới đấy [-x
 
mày cứ gặp thử chủ nhiệm tao đi rồi xem ai tắt điện
 
Back
Bên trên