Something about our teachers!

Hương Khói á? Người Nam Định, mặt như quả dưa hấu!
Hồi lớp 9 bả cũng dạy Địa lớp tui (thay cô Nhung, huhu, thương cô quá :(( ), hôm đầu tiên vào lớp bị bọn trực nhật nhại giọng:
"Iem nào lấy cho cô cái gi-ỉe lau?"
"Vâng, iem đi giặt gi-ỉe lau ngay đây ạ" :))
Nói chung bà này dạy thì chán nhưng khi kt trông dễ lém ^^, lại chẳng bao giờ kt miệng b-)
Chẳng bù với bà dạy Địa lớp tui bây giờ, kt kinh chết! [-x Nói nhanh như lập trình sẵn, cả 1 đoạn bà ý nói 10' mà tui chỉ nghe được "lúa nước và lúa mì" 8-}
 
Không ai cho link topic nói về bố cho ji eun xem sao? Cám đâu rùi!
 
Trần Hương Ly đã viết:
Hương Khói á? Người Nam Định, mặt như quả dưa hấu!
Hồi lớp 9 bả cũng dạy Địa lớp tui (thay cô Nhung, huhu, thương cô quá :(( ), hôm đầu tiên vào lớp bị bọn trực nhật nhại giọng:
"Iem nào lấy cho cô cái gi-ỉe lau?"
"Vâng, iem đi giặt gi-ỉe lau ngay đây ạ" :))
Nói chung bà này dạy thì chán nhưng khi kt trông dễ lém ^^, lại chẳng bao giờ kt miệng b-)
Chẳng bù với bà dạy Địa lớp tui bây giờ, kt kinh chết! [-x Nói nhanh như lập trình sẵn, cả 1 đoạn bà ý nói 10' mà tui chỉ nghe được "lúa nước và lúa mì" 8-}
Thầy Huy dạy Sử thì cũng có trò replay... hôm trước vừa giảng xong hôm sau mà tưởng chưa giảng là lặp lại đoạn hôm qua y nguyên ko sai nửa chứ, đỉnh cao học thuộc lòng >_>
 
Thầy Huy lùn lùn giọng eo éo hả anh>?
Hum wa đc cô vào dạy thay Văn, vĩa bùn cười, lại nói ngọng!:))
 
Trần Hương Ly đã viết:
Hương Khói á? Người Nam Định, mặt như quả dưa hấu!
Hồi lớp 9 bả cũng dạy Địa lớp tui (thay cô Nhung, huhu, thương cô quá :(( ), hôm đầu tiên vào lớp bị bọn trực nhật nhại giọng:
"Iem nào lấy cho cô cái gi-ỉe lau?"
"Vâng, iem đi giặt gi-ỉe lau ngay đây ạ" :))
Nói chung bà này dạy thì chán nhưng khi kt trông dễ lém ^^, lại chẳng bao giờ kt miệng b-)
Chẳng bù với bà dạy Địa lớp tui bây giờ, kt kinh chết! [-x Nói nhanh như lập trình sẵn, cả 1 đoạn bà ý nói 10' mà tui chỉ nghe được "lúa nước và lúa mì" 8-}
Khổ thân cô Khói quá cơ [-( :(
Mình "..." thật! :> >:) :lol:
 
Mấy hôm rùi thầy H2 nghỉ. Trời ơi cả lớp cứ gọi là... vui phải biết! Đứa nào chẳng thích nghỉ đặc biệt là nghỉ tiết toán. Sướng quá cơ =))!
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
Thầy Huy lùn lùn giọng eo éo hả anh>?
Hum wa đc cô vào dạy thay Văn, vĩa bùn cười, lại nói ngọng!:))
Ừ, lớp anh toàn kêu là giống bà cụ Nhật Bản :))
 
thầy huy dễ tính đấy chứ
sao lại bảo thầy giọng eo éo :))
 
Biết là dễ tính, tao có ghét đâu? :))
Nhưng đúng là giọng eo éo mà :))
 
nghe hơi giống mày
tả thầy mà giống mày là ko xong đâu :|:))
 
chủ nhiệm lớp mình như shit
chủ nhiêm là cô thân dạy văn thì tốt
 
Sao cô dạy Văn lớp mày cũng tên Thân à /:) !
Mr.Thân dạy TD lớp tao mà /:) !
 
Khổ :|
Tên trùng tên thoai mà :))
Đc cái cả 2 bác nài đều dễ tính :D
 
Bà thân này dâm lắm :))
Trà: mày thích nói đểu tao ko? /:)
 
Ngày xưa lớp 10 dạy lớp anh :)
Thôi kể ra ngại lắm, lại bảo soi mói :">
 
Back
Bên trên