Serie A

:) các anh ơi,mấy h rồi còn cãi nhau lý luận làm gì nữa,VN vừa thắng đây này:D
 
Nghe nói VN thắng Barca B :)), đỉnh cao :))
Box Thể Thao vào ủng hộ MISS HAO cái nhẩy :D
http://www.hn-ams.org/forum/forumdisplay.php?f=228
Có em Mai Phương và Rukie (Ngọc Linh) là thành viên của box thể thao (bóng rổ là chính), nhưng nếu ko biết vote cho ai thì các bác cứ vote cho các em í :D
 
Vote cho chị Lê Thu Quỳnh, chị của Mod Chu Thục Hiền và chị của tui ...
 
Đùa, rây mơ rễ mà thế này thì ai cũng liên quan đến ai hết 8-}, thôi khỏi vote cho ai nữa :)), cứ vào vote cho được chuyện :))
 
Trận cầu điển giữa Juventus và Inter Milan diễn ra quyết liệt đúng như mong đợi. Cuối cùng, phải nhờ đến bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ của tiền vệ Argentinia - Juan Sebastian Veron, Inter mới có thể đem Siêu Cup Italy rời khỏi Delle Alpi.

Không có nhiều bàn thắng nhưng cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên của scudetto mùa này đã diễn ra khá “nóng”. 9 thẻ vàng được trong tài rút ra (6 cho Inter, 3 cho Juve) đã chứng tỏ điều này. Thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng chủ nhà Juventus đã chơi không tồi. Trong một trận đấu thiếu may mắn, “bà đầm già” không thể tìm thấy mành lưới đối phương dù có một số cơ hội rất tốt. Với Inter, họ đã có danh hiệu đầu tiên của mùa bóng sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Thày trò HLV Mancini đang rất tự tin để bước vào những trận đấu tại chiến trường Serie A nóng bỏng.

Do thiếu hụt lực lượng, HLV Capello không thể tung vào sân nhiều trụ cột mà đáng kể nhất là hai vị trí ở hàng phòng ngự - Thuram và Buffon. Đá thay hai ngôi sao này lần lượt là Robert Kovac và Antonio Chimenti (thủ môn mới đến Christian Abbiati ngồi ghế dự bị). Phía Inter, Luis Figo và Walter Samuel cũng không có mặt trong đội hình xuất phát.

Inter là đội khởi đầu tốt hơn. Trong hiệp một, đội khách đến từ Milan đã có khá nhiều cơ hội, nhưng cả Veron, Stankovic, Cambiasso lẫn Martins đều không tận dụng thành công. Juventus cũng có một số tình huống tấn công sắc nét. Thậm chí, Trezeguet đã ghi được đưa được bóng vào lưới đối thủ ở phút 42, tuy nhiên trọng tài đã có một quyết định gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng này vì lý do việt vị.

Sang đến hiệp 2, đương kim vô địch Serie A bỏ lỡ cơ hội vàng với pha đánh đầu dội cột dọc của tân binh Patrick Vieira. Và có lẽ cựu đội trưởng của Arsenal sẽ phải hối tiếc vì pha bỏ lỡ cơ hội này, bởi nỗ lực tuyệt vời của Veron ở phút thứ 10 hiệp phụ thứ nhất đã định đoạt trận đấu. Cú sút đầu của tiền đạo Adriano không thành công, nhưng pha dứt điểm ngay sau của tiền vệ Argentina này đã không cho hàng thủ Juve cơ hội cản phá. Tỷ số 1-0 được giữ vững cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Đây mới là lần thứ 2 Inter dành Siêu Cup Italy (lần trước đã cách đây 16 năm). Đội trưởng Javier Zanetti không giấu được niềm vui: “Chúng tôi muốn thắng chiếc Cup này, và thật hạnh phúc khi đoạt được nó ngay trước mũi Juventus. Đây là kết quả xứng đáng sau những gì đội bóng thể hiện. Siêu Cup Italy cũng là danh hiệu đầu tiên tôi dành được với chiếc băng đội trưởng của Inter trên tay (trong trận chung kết Cup Italy mùa trước, Zanetti không tham dự và Cordoba đeo băng đội trưởng). Tôi hy vọng, đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

HLV Mancini cũng chia sẽ suy nghĩ giống với cậu học trò cưng: “Chúng tôi rất hạnh phúc. Đây là một trận đấu không dễ dàng bởi chúng tôi phải đá hiệp phụ trong khi phong độ và thể lực vẫn chưa thực sự cao. Nhưng Inter đã chiến thắng trong một trận cầu cởi mở”. Mancini cũng nhắn gửi: “Chiến thắng này là dành cho Massimo Moratti, gia đình ông và tất cả các cổ động viên. Nó là một khởi đầu tốt đẹp cho mùa giải mới đầy khó khăn”.

Đội hình thi đấu:

Juventus: thủ môn Chimenti; hậu vệ Kovac, Cannavaro, Zambrotta, Zebina; tiền vệ Emerson, Vieira (Mutu, 111’), Nedved, Camoranesi (Del Piero, 70’); tiền đạo Ibrahimovic, Trezeguet (Zalayeta, 103’).

Inter: thủ môn Toldo; hậu vệ Cordoba, Materazzi (Samuel, 63’), Favalli, J. Zanetti; tiền vệ Veron, Cambiasso, Stankovic, Zé Maria (Pizarro, 59’); tiền đạo Adriano, Martins (Recoba, 100’)
 
cái bài này hình như bị thiếu thông tin ông Vieira chấn thươngn đùi biến cái bệnh viện Del Alpi vốn đã bi đát lắm ngày càng bi đát hơn
kiểu này lạng wwang là đầu mùa Juve đi luôn
 
hic. cuối cùng thì seria A cũng đã bắt đầu
Inter khởi đầu thuận lợi khi 1 mình Adriano lập hatrick giúp Inter thắng 3-0

Inter Milan [3 - 0] Treviso

23' E. Filippini thẻ vàng

32' [1 - 0] Adriano

40' E. Cambiasso thẻ vàng

68' [2 - 0] Adriano

69' P.H.D. Fiore thẻ vàng

79' [3 - 0] Adriano

90' S. Lorenzi thẻ vàng


trong khi đó, Milan còn lại bị cấm hòa bởi đội mới lên hạng
Ascoli [1 - 1] AC Milan

21' K. Kaladze

44' D. Cristiano

58' [1 - 0] M. Cudini

63' [1 - 1] A. Shevchenko

90' C.D. Grosso


kết wa các trận còn lại
Lazio 1 - 0 Messina

Parma 1 - 1 Palermo

Reggina 0 - 3 AS Roma
 
Sheva :| :((
Adriano vãi hàng =)), Inter mở đầu tuyệt vời phết, ko phụ lòng mong đợi của bác Trung ":D
 
Ascoli 1-1 Milan
Inter 3-0 Treviso
Juventus 1-0 Chievo
Lazio 1-0 Messina
Parma 1-1 Palermo
Reggina 0-3 Roma
Siena 2-1 Cagliari
Udinese 1-0 Empoli
Livorno - Lecce 2-1
Fiorentina - Sampdoria 2-1

Xếp hạng sau vòng 1

1 Inter 1 1 0 0 3
2 Roma 1 1 0 0 3
3 Fiorentina 1 1 0 0 3
4 Juventus 1 1 0 0 3
5 Lazio 1 1 0 0 3
6 Udinese 1 1 0 0 3
7 Siena 1 1 0 0 3
8 Livorno 1 1 0 0 3
9 AC Milan 1 0 1 0 1
10 Parma 1 0 1 0 1
11 Palermo 1 0 1 0 1
12 Ascoli 1 0 1 0 1
13 Lecce 1 0 0 1 0
14 Chievo 1 0 0 1 0
15 Empioli 1 0 0 1 0
16 Sampdoria 1 0 0 1 0
17 Cagliari 1 0 0 1 0
18 Messina 1 0 0 1 0
19 Reggina 1 0 0 1 0
20 Treviso 1 0 0 1 0
 
Milan khởi đầu chậm chạp, có ai cho bít là tại làm sao không nhỉ.
 
:| Chắc tại bọn hậu vệ :| :D. Đùa nhưng AC vớ vẩn quá, bị bọn nó đổ bê tông một phát là teo mất hơn 50 phút.
 
Milan là vậy,luôn gặp khó khăn trước những đội bóng nhỏ,chơi đổ bê tông,bắt chặt pirlo,khóa cafu và cho người theo hẳn kaka
ko sao,mùa giải mới bắt đầu,khi gặp những đội bóng lớn,đấy mới là lúc thể hiện đẳng cấp;)
vạn sự khởi đầu nan
 
Những ngày tháng như sống trên mây của Inter đã sớm bị gián đoạn. Chuyến đến làm khách tại xứ Sicily đầy cạm bẫy đã vất vả hơn những gì thày trò Mancini tưởng. Đội chủ nhà Palermo đã hạ ứng cử viên vô địch 3-2, sau khi đã dẫn 3 bàn. Trong khi đó, AC Milan có trận thắng 3-1 trước Siena.

Sân Barbera chính là pháo đài thép tại Serie A ở mùa bóng trước. Hồi đó, trừ Inter, tất cả các đội bóng mạnh đều không thể đem về 3 điểm tại đây. Năm nay, có vẻ Barbera vẫn tiếp tục là nỗi kinh hoàng cho các đội khách. Trớ trêu thay, nạn nhân đầu tiên lại chính là đội từng oanh liệt chiến thắng tại đây mùa giải trước - Inter Milan.

HLV Roberto Mancini gây ngạc nhiên khi để Juan Sebastian Veron và David Pizarro, hai cầu thủ đều quen chơi vị trí tiền vệ dẫn dắt, cùng có mặt trong đội hình xuất phát. Trong khi Ze Maria thay thế đội trưởng Javier Zanetti (bị chấn thương) bên cánh phải.


Bước vào trận với tinh thần đầy tự tin, nhưng Inter đã nhanh chóng choáng ngợp trước đội chủ nhà chơi xuất sắc. Thế trận trong những phút đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Khi trận đấu mới diễn ra 3 phút, Andrea Caracciolo và Bonanni đã hai lần thử thách thủ môn Julio Cesar và hàng phòng ngự Inter. Phút 20, Eugenio Corini buộc thủ môn Julio Cesar (Inter) phải vào lưới nhặt bóng, sau pha sút phạt tuyệt đẹp. Ivan Cordoba phạm lỗi với Caracciolo từ cự ly khoảng 25 m, và đội trưởng của đội chủ nhà đã tung cú sút hiểm hóc, nhằm thẳng vào góc xa mở tỷ số. Đây là kỷ niệm tuyệt vời với Corini trong trận đấu thứ 250 của anh tại Serie A.

Thế trận sau đó vẫn không có gì sáng sủa hơn cho đội khách. Họ liên tiếp mắc những sai lầm trong phòng ngự, và khoảng cách đáng lẽ đã sớm được nới rộng nếu Santana và Makinwa không bỏ lỡ những thời cơ tốt. Thi thoảng, Inter cũng có được cơ hội, nhưng Adriano tỏ ra vô duyên sau chuyến đi thi đấu xa cùng đội tuyển Brazil.

Hiệp hai khởi đầu tương tự như hiệp một. Các chân sút chủ nhà liên tiếp thử tài thủ môn Julio Cesar. Và điều gì đến cũng phải đến. Terlizzi có mặt đúng lúc, làm tung lưới Inter từ quả phạt góc của Corini. 2-0 cho Parlemo ở phút 50.

Sau hai bàn thua, ông Mancini thực hiện một số điều chỉnh trong sơ đồ chiến thuật khi đưa Luis Figo vào sân. Inter chơi có nét hơn, nhưng đó cũng chính là lúc họ nhận “quả đấm thứ 3”. Nhận đường tạt bóng từ Santana, Makinwa đã trừng phạt đội bóng cũ của mình bằng pha lốp bóng nhẹ nhàng.

Không còn gì để mất, Mancini tung nốt hai tiền đạo Julio Cruz và Obafemi Martins vào sân. Cruz kịp ghi 2 bàn ở những phút 85 và 94. Bàn đầu từ một pha dứt điểm ở cự ly gần, còn bàn thứ 2 là một cú đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, những nỗ lực của tiền đạo người Argentina cũng chỉ giúp đội bóng hùng mạnh của tỷ phú Moratti gỡ gạc chút thể diện mà thôi.

Thua trước một đối thủ như Parlemo không phải là một kết quả quá bất ngờ, nhưng Inter đã thực sự khiến người ta đặt câu hỏi về tính ổn định của CLB. Không còn hình ảnh của một đội bóng thắng như chẻ tre ở những trận đấu trước, thay vào đó là một lối chơi vô hồn, bệ rạc. Đây là hệ quả của việc những trụ cột đã vắt kiệt sức lực với đội tuyển quốc gia hồi giữa tuần, hay Inter vẫn như trước - lên rồi lại xuống?

HLV Mancini lý giải cho thất bại: “Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không thua trong một trận đấu quan trọng, điều đó càng làm thất bại này trở nên cay đắng. Tuy nhiên, không nên chỉ trích nặng nề đội bóng. Đôi khi, bạn sẽ có những buổi chiều không phải là mình. Chúng tôi cần bình tĩnh. Thất bại này có thể sẽ là bài học hữu ích cho CLB trên con đường chinh phục chức vô địch”.

Chủ tịch Inter - Giacinto Facchetti phát biểu: “Những trận đấu ở đội tuyển quốc gia rõ ràng là không giúp ích gì cho chúng tôi. Ngoài ra, các cầu thủ cũng không hoàn toàn tập trung trong chiều hôm nay. Giờ, tất cả phải nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu tại Champions League giữa tuần tới”.
 
Vòng 4

Ascoli- Siena 1-1
Chievo- Inter 0-1
Empoli- Cagliari 3-1
Lecce- Fiorentina 1-3
Messina- Livorno 0-0
Milan- Lazio 2-0
Palermo- Reggina 1-0
Roma- Parma 4-1
Treviso- Sampdoria 0-2
Udinese- Juventus 0-1

Biết bao giờ Juve mới thua đây :)
 
...Thật buồn khi hôm qua Juve lại giành thắng lợi trước parma với tỉ số 2-1, ung dung với ngôi đầu bảng, Juve và Chelsea xem ra là 2 đội ổn định nhất Châu Âu hiện nay, có lẽ phải chờ đến trận Chel-Man và juve-AC mới có cái hay để xem...
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Thật buồn khi hôm qua Juve lại giành thắng lợi trước parma với tỉ số 2-1, ung dung với ngôi đầu bảng, Juve và Chelsea xem ra là 2 đội ổn định nhất Châu Âu hiện nay, có lẽ phải chờ đến trận Chel-Man và juve-AC mới có cái hay để xem...

Vậy còn trận Juventus-Inter Milan diễn ra sáng mai thì sao ?:>
 
...rất tiếc khi tỉ số lại là 2-0 nghiêng về phía Juve...với 2 cú sút không còn gì để nói của Ibrahimovic và Neved... Cũng phải nói là Inter thiếu một số thằng quan trọng, nhất là Adriano phong độ không cao...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Adriano đá từ đầu đến cuối trận mà :D chỉ tiếc là Veron bị cúm nên ko thể đến Turin được thôi, hiệp 1 Inter lép vế hoàn toàn, thua 0-2 là rõ ràng. Sang hiệp hai tấn công có nét hơn nhưng Juve đá quá chắc chắn nên Inter ép sân nhưng ko ghi được bàn thắng nào (cuối trận Inter đá với đội hình 2-4-4 :p :D bốn tiền đạo Inter ở hiệp 2 là Adriano, Martin, Cruz, Recoba)
 
xem trận này thấy Juve quá chắc,như bắp ý,may ra tấn công phải như Barca lúc xung thì mới đập đuợc
 
Back
Bên trên