Serie A

Tiền đạo AC bây giờ Sheva với Gilar đã bắt đầu vào guồng ghi bàn khiếp. Juve cũng không kém, Zlatan với Tre ghi bàn cũng tòn tọt, năm nay chỉ 1 trong 2 chú này vô địch, Inter khó hi vọng lắm.
 
Inter còn kém Fio tận 5 điểm, gần như chắc chắn Inter sẽ không tham gia vào cuộc đua scudeto nữa, đành phải chờ năm sau vậy ...
 
...Công nhận chú trez dứt điểm kinh thiệt, các bàn thắng gần đây toàn là các bàn thắng đẳng cấp, ở 1 góc khó... Chú Gilardino được cái nhanh nhẹn và khoẻ, dứt điểm không tồi, Sheva thì không phải bàn... Cuộc đua đến vua phá lưới cũng hay đây... nhưng tui vẫn thích tiền đạo có phong cách như Luca Toni :D...
 
Inter đã 4 trận liên tiếp không thắng ở Serie A,khởi đầu là trận thua Juve,tiếp đó là thua Roma,hòa Sampdoria,hòa Lazio,thế là năm nay Inter chưa thẳng nổi một đội mạnh nào cả.Mà sao Inter đen thế nhỉ?!?!
 
công nhận chú Luca Toni ghi bàn hiệu suất ác vãi. 11 trận ghi 13 bàn. hình như nó đặt mục tiêu cả mùa ghi được 30 bàn, không biết có thực hiện được không?
 
Trần Hoàng Hiệp đã viết:
Inter đã 4 trận liên tiếp không thắng ở Serie A,khởi đầu là trận thua Juve,tiếp đó là thua Roma,hòa Sampdoria,hòa Lazio,thế là năm nay Inter chưa thẳng nổi một đội mạnh nào cả.Mà sao Inter đen thế nhỉ?!?!
...Cũng không hẳn là đen, những gì Inter thể hiện so với thực lực của họ là không tương xứng, có cảm giác Inter đá như mất ngủ, thiếu thiếu 1 cái gì đó trong cách chơi...
 
theo ý kiến cá nhân thì Inter thua vì quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Adriano

to hải dớ : thằng bé toni đá hay vãi chè :D
 
...Tui cá Toni có 1 suất trên hàng tiền đạo của Italia, xét các tiền đạo hiện giờ là vieri, del piero, totti, cassano... thì Toni đá vừa hay vừa có phong độ cao...
 
Đội hình của Inter cũng mạnh chả kém gì ai mà chả hiểu sao cứ long đong lận đận, cũng sao từ trên xuống dưới nhưng ko sao tìm được phường trình đúng. Bực nhất là hồi trước đổi ko Cannavaro lấy Carini trong khi vẫn còn Toldo và Fontana, bây giờ nếu giữ lại thì đã có Janetti-Samuel-Cannavaro-Cordoba đá hậu vệ rồi không, 4 chú này thì kém gì ai.
 
Anh ơi,đội hình của Inter bây giờ vẫn ác chiến lắm đấy chứ,thế nhưng có thắng nổi ai đâu?!?!?!
 
...Thế mới lạ chứ, hết Adriano tịt, rồi vieri cũng đi, Ronaldo ở Inter thì chấn thương lên xuống, Recoba cũng không có được sự ổn định cao vì chấn thương, bác Toldo lúc hay lúc dở, Emre cũng đi nốt, được chú martin trẻ trâu, hình như inter là nơi để các cầu thủ thả những sự đen đủi trong sự nghiệp rồi toả sáng ở CLB khác hay sao ý... Điển hình là Ronaldo...
1 trong những nguyên nhân là do thằng cha chủ tịch mua bán ngu... lợi đâu ko thấy chỉ thấy phá...Vác nguyên 1 đội hình về rồi sau 1 mùa giữ được mấy chú ở lại... CHÁN!!!...
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Thế mới lạ chứ, hết Adriano tịt, rồi vieri cũng đi, Ronaldo ở Inter thì chấn thương lên xuống, Recoba cũng không có được sự ổn định cao vì chấn thương, bác Toldo lúc hay lúc dở, Emre cũng đi nốt, được chú martin trẻ trâu, hình như inter là nơi để các cầu thủ thả những sự đen đủi trong sự nghiệp rồi toả sáng ở CLB khác hay sao ý... Điển hình là Ronaldo...
1 trong những nguyên nhân là do thằng cha chủ tịch mua bán ngu... lợi đâu ko thấy chỉ thấy phá...Vác nguyên 1 đội hình về rồi sau 1 mùa giữ được mấy chú ở lại... CHÁN!!!...


Có lẽ tại cái số của Inter nó thế anh ạ,cứ long đong lận đận mãi,chẳng biết sẽ đi về đâu .......
Không biết có ai giải được cái vận hạn này cho Inter không .
 
Kết quả các trận gần đấy nhất:
Juve thắng đậm AS Roma,tiếp tục chuỗi thành tích kỉ lục
AC Milan thua Fiorentina 1-3,mất vị trí nhì bảng vào tay đội bóng áo tím (cùng điểm)
Inter thắng nhẹ nhàng Parma 2-0,dần bước chân ra khỏi khủng hoảng
 
ĐKVĐ vẫn tiếp tục cô đơn trên đầu bảng... bóng dáng địch thủ xứng tầm vẫn chưa thấy tăm hơi, hic..

Zlatan thể hiện ngày càng đỉnh, xem quả nước rút còn phê hơn 2 phát cùng lúc của Răng Vẩu bên super clasico.
 
Em hỏi khí không phải chứ anh Vo Minh Trung nghĩ việc AC thắng Juve chưa cho thấy AC là địch thủ xứng tầm hay sao ạ ?
 
...Ờ đúng đấy, khoảng cách 5 điểm cũng chưa hẳn là xa, 2 trận thua là mất :D...
AC thua cũng bởi Fio không dễ ăn, phải nói là đáng gờm, lực lượng của Fio cũng rất mạnh và đạt phong độ rất cao: điển hình là Luca Toni (Với 2 bàn thắng trong trận này anh đã có 15 bàn/12 trận)...
 
Ờ, cũng khí ko phải mà giả nhời chú Hiệp là Ừ, anh nghĩ vậy chú ạ. Chú suy nghĩ có hơi giản đơn, thắng trong 1 trận duy nhất để rồi rốt cuộc vẫn đi sau ngửi khói người ta, vậy ko thể gọi là xứng tầm. :) Ví dụ rõ rệt gần đây nhất, MU lê lết gồng mình thắng Chel được 1 trận, nhưng Mourinho mặt vẫn câng câng tỉnh bơ, vì biết cái thằng kia nó chỉ cùng lắm ngáng chân mình đc tí chứ cái chức vô địch chả chạy thoát đi đâu đc. Tất nhiên so sánh Juve-Milan với Chelski-MU trong bối cảnh này cũng hơi bị... khập khiễng, vì Milan vẫn có tiềm năng đuổi kịp Juve hơn là MU đuổi Chel, nhưng ít nhất chừng nào Milan ngang điểm số với Juve thì hẵng có thể nói tiếp đc. Và vấn đề ở đây ko phải là khoảng cách 5 điểm, mà ở sự ổn định chắc chắn trong 1 khoảng thời gian dài, khi mà Juve ngoài 2 lần sảy chân thiếu may mắn thì đều toàn thắng khá thuyết phục.
 
Anh Trung nói cũng phải,nếu xét về phong độ hiện tại thì đúng là AC không bằng Juve,nhưng trong một giải đấu như Serie A thì sự trồi sụt phong độ thất thường lắm.
 
...Nói mãi rồi " phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" nếu là ở serie A thì AC luôn là đội bóng đứng đầu về đẳng cấp...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe nói mãi dồi à? Tệ quá, nói mãi thế mà anh vẫn "cả gan" cuồng ngôn thế kia thì thật là chậm tiêu quá nhở, anh mong chú bỏ quá cho ko chấp. B-)

Nhưng anh bảo nài, lần sau chú chỉ cần ghi "phong độ...." là anh đủ tự suy ra cái mớ chân ní còn lại nó ra làm sao dồi chú ợ, ko cần thiết nhại lại y chang của cụ Alex... vì ít nhiều anh nghe các chiến sĩ MU tụng bài này cũng ko dưới n lần dồi, chú ko hiểu có thuộc xóm MU hay ko mà cũng thuộc bài gớm. Anh phục! :D
 
Back
Bên trên