Serie A

Vo Minh Trung đã viết:
hehe nói mãi dồi à? Tệ quá, nói mãi thế mà anh vẫn "cả gan" cuồng ngôn thế kia thì thật là chậm tiêu quá nhở, anh mong chú bỏ quá cho ko chấp. B-)

Nhưng anh bảo nài, lần sau chú chỉ cần ghi "phong độ...." là anh đủ tự suy ra cái mớ chân ní còn lại nó ra làm sao dồi chú ợ, ko cần thiết nhại lại y chang của cụ Alex... vì ít nhiều anh nghe các chiến sĩ MU tụng bài này cũng ko dưới n lần dồi, chú ko hiểu có thuộc xóm MU hay ko mà cũng thuộc bài gớm. Anh phục! :D
...Giờ em mới biết câu này của thằng Alex...:))
 
Serie A vòng 17: Các đại gia toàn thắng

Vòng đấu cuối của giai đoạn 1 giải Serie A đã kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra khi các đại gia: Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma... đều đã dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình.


Kết quả và bảng xếp hạng vòng 17 Serie A

Nhập cuộc rất quyết tâm, các cầu thủ Juventus với lực lượng và đẳng cấp hơn hẳn đã dễ dàng chiếm lĩnh thế chủ động trước đội khách Siena. Mặc dù nắm giữ được thế trận nhưng do trời lạnh và cùng với mặt sân bị ẩm nước nên các cầu thủ Juventus đã không thể phát huy được hết khả năng của mình.

Dù chơi không thật sự tốt như những trận đấu trước, nhưng với thế trận một chiều, và cùng với đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ Juventus cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 13, từ pha phối hợp đá phạt góc, trung vệ Cannavaro lên tham gia tấn công đã chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ môn Mirante đưa Juventus vượt lên dẫn trước 1-0.

Dẫn trước và chơi hoàn toàn lân lướt nhưng cũng phải đợi đến hiệp 2, các cầu thủ Juventus mới có được bàn thắng nhân đội cách biệt. Phút 54, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Camorenasi chuyền bóng cho Trezeguet phá bẫy việt vị thoát xuống gặt bóng qua thủ môn Mirante trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà Juventus.

Tương tự như Juventus, Inter Milan cũng đã có một chiến thắng đậm trước Empoli ngay trên sân nhà để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 của mình.

Tiền đạo Adriano mở tỷ số cho đội chủ nhà Inter Milan ngay ở phút thứ 3 với một pha dứt điểm hiểm hóc. Và đến phút cuối của hiệp 1, tiền đạo Cruz tiếp tục cụ thể hóa ưu thế vượt trội của các cầu thủ Inter Milan bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Milan.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Inter Milan tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng 2 bàn thắng nữa của tiền vệ Figo (phút 67) và tiền đạo Martins (phút 85). Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tất cả những gì các cầu thủ Empoli làm được trước đội chủ nhà Inter cũng chỉ là bán thắng danh dự của tiền đạo Vannucchi ở phút 64.

Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng Inter Milan đã phải trả một giá đắt khi tiền đạo số 1, Adriano bị chấn thương nặng ỡ những phút cuối và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

Không chịu kém cạnh Juventus và Inter, các cầu thủ AC Milan cũng đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc và dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Livorno.

Được dự báo là sẽ rất khó khăn khi đến làm khách trên sân của Livorno, nhưng với sự quyết tâm của mình, các cầu thủ AC Milan đã vượt qua được sức ép của khán giả để thi đấu một trận rất tưng bừng và dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục 3-0 với một cú đúp của tiền đạo trẻ Gilardino (Shevchenko ghi bàn còn lại ở phút 71).

Với chiến thắng này, AC Milan đã phần nào giải tỏa được sức ép đang đèn nặng lên đôi vai của mình, và đồng thời chiến thắng này cũng đã giúp họ tiếp tục duy trì khoảng cách so với 2 đội xếp phía trên là Juventus và người hàng xóm Inter Milan.

Trong các trận đấu còn lại, bàn thắng duy nhất của tiền vệ Jorgensen (phút 40) giúp Fiorentina đánh bại Palermo ngay trên sân nhà để giữ vững vị trí thứ 4 của mình. Trong khi đó, đội bóng thành Rome, AS Roma tiếp tục thi đấu khởi sắc với chiến thắng đậm 4-0 trước "chú lừa bay" Chievo ngay trên thánh địa Olimpico (Totti ghi 2 bàn).

Sau vòng đấu này, giải Serie A sẽ nghỉ đông 2 tuần, và sẽ trở lại vào ngày 8-1 với lượt trận thứ 18.


24H.COM.VN (Theo Tuổi Trẻ)
 
...Xem serieA đá chán quá, chả có tí hấp dẫn nào, chỉ có mỗi tỉ số là còn chờ để xem...:)
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 19
Tuần này hàng công của giải đấu khốc liệt nhất Italia gồm ba hảo thủ Del Piero, Adriano và Rocchi trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3


Thủ môn

Lupatelli: Giữ sạch lưới. Đang cho mọi người thấy những dấu hiệu tiến bộ vượt bậc.

Hậu vệ

J. Zanetti: Phòng ngự tốt và hỗ trợ Adriano ghi bàn. Một biểu tượng của Inter. Hy vọng anh sẽ giành được một vài danh hiệu quan trọng hoặc anh có thể trở thành một Battistuta khác.

Cannavaro: Thi đấu tốt. Tổ chức phòng ngự hoàn hảo cho phép giúp Juventus giành trọn 3 điểm.

Chivu: Chỉ ra lí do tại sao Milan lại muốn anh bằng cách ngăn chặn hữu hiệu các khẩu đại pháo của Rossoneri. Roma đã không nhận thêm một bàn thua nào trong 3 trận đấu vừa qua của họ, và sẽ thu về được rất nhiều tiền nếu họ để Chivu ra đi.

Tiền vệ

Diana: Một cầu thủ thép và có thể kiểm soát bóng hết chê nhưng chính sự lười biếng đã loại bỏ những cơ hội khiến anh trở nên xuất sắc hơn hay chuyển tới một CLB khác mạnh hơn như Juventus. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay anh thi đấu quá tốt và giúp đội bóng của mình lọt vào danh sác các đội giành chiến thắng.

Pasqual: Một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Fiorentina tại vòng đấu thứ 19. Kiểm soát tốt khu trung tuyến và tạo cơ hội cho Toni ghi bàn. Một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi anh.

Motta: Cứu cho Udinese thoát khỏi một ngày buồn. Một mùa giải thất vọng có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

De Rossi: Còn trẻ, tài năng và nhận được vô số cơ hội. Tiếp tục thi đấu tốt sẽ giúp anh có cơ hội tới chơi cho đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha Real Madrid.

Tiền đạo

Rocchi: Một ngày thi đấu quá tuyệt vời. Ghi một bàn thắng và nếu vẫn tiếp tục duy trì được phong độ của mình, có thể anh sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia Italia.

Adriano: Hoàng đế đã tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình. Inter sẽ bay cao bay xa miễn là anh không gặp chấn thương.

Del Piero: 4 bàn thắng trong vòng 1 tuần. Quá xuất sắc, anh đang xây dựng tượng đài của mình. Câu hỏi hiện tại cần đặt ra là: Anh có thể làm được điều đó tại đấu trường Champion League không và lặp lại thành tích này tại Đức mùa hè năm nay không. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Cassano sẽ có cơ hội để toả sáng vì vậy Del Piero cần phải ổn định.


24H.COM.VN (Theo Goal)
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 20
Vòng này hàng công của chúng ta sẽ gồm ba hảo thủ Totti, F. Inzaghi và Cruz trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3.


Thủ môn

Fontana: Chốt chặn thép. Ngăn cản thành công mọi nỗ lực bắn phá của Juve.

Hậu vệ

P. Cannavaro: Phòng ngự tuyệt vời.

Nesta: Vẫn phòng thủ tốt như thường lệ. Đảm nhận xuất sắc vị trí của mình.

Cordoba: Một ngày trình diễn trên cả tuyệt vời. Hạn chế cực kì hiệu quả những ý định xâm nhập vòng cấm cảu các cầu thủ đối phương.

Tiền vệ

Vieira: Luôn đe doạ hàng hậu vệ Chievo và ghi một bàn thắng đẹp cho riêng mình. Chắc chắn anh sẽ giành được một số vinh quang cùng với Juve.

Corini: Anh là động lực giúp Palermo tránh xuống hạng với sự hỗ trợ các đồng đội một cách tuyệt vời. Palermo cần phải có nhiều nhà lãnh đạo hơn.

Tonetto: Một trận đấu xuất sắc. Ghi một bàn thắng đẹp. Chỉ cho mọi người thấy tiềm năng của mình.

Palombo: Lại có thêm một màn trình diễn tuyệt vời và là điểm tựa an toàn cho đồng đội. Tiếp tục chơi với phong độ như thế này chắc chắn anh sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo

Totti: Biểu tượng của Roma vẫn khẳng định đẳng cấp của mình. Ngôi sao chói sáng trong thành công của đội bóng thủ đô.

Inzaghi: Ghi một bàn thắng. Tạo nên những cuộc đua trong những ngày này. Cần chuyển tới một đội bóng khác.

Cruz: Hoàng đế thứ hai của Inter. Khi được gọi anh sẽ ghi bàn. Inter nên giữ anh ở lại.
 
...Tổ sư, Juve chiếm hết 5/7 danh hiệu, mỗi danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất là rơi vào tay gilardinho và trọng tài xuất sắc nhất của colina...
 
oh . Sao lại chửi thế ? Nó xứng đáng mà . đá hay thì được vậy chứ .
 
...Chửi nó vì nó đá gớm quá, ẵm hết giải... hôm qua Juve đã thất thủ trước Roma, tuy ko phải là ở serie A...
 
(SkySports) - Juventus vẫn vững vàng trên con đường bảo vệ chức vô địch với chiến thắng 3-1 trước Ascoli vòng đấu thứ 22. David Trezeguet là người hùng của Bianconeri trận này với hat trick vỏn vẹn trong vòng 18 phút (phút thứ 8, 13 và 18 của trận đấu). Bàn thắng gỡ gạc của đội chủ nhà Ascoli được ghi bởi Marco Ferrante phút thứ 33 nhưng hơn tất cả đối với Juve, 3 điểm đã làm họ hài lòng.
Roma nhích lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 oanh liệt trước Livorno. Totti là cầu thủ mở tỉ số phút thứ 31 của hiệp I và 5 phút trước giờ nghỉ, số 10 của Roma đã thực hiện thành công một quả penalty nâng tỉ số lên 2-0. Rodrigo Taddei là người đóng góp vào chiến thắng 3-0 của Roma với bàn thắng khép lại ở phút 62 của trận đấu.
Lazio tiếp tục leo từng bước trong bảng xếp hạng với chiến thắng vừa đủ 1-0 trước đội bóng đang ngụp lặn ở khu vực cuối bảng Treviso. Parma thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ khi giành chiến thắng cực kì quan trọng 2-1 trước đội chủ nhà Empoli.

Marco Marchionni là người phá vỡ thế cân bằng và đưa Parma vươn lên dẫn trước trước khi Francesco Tavano gỡ hoà cho Empoli. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút là kết thúc, Marco Bresciano nhen nhóm chút hi vọng cho Parma với bàn thắng của mình.

Messina thắng sít sao 1-0 trước Cagliari, đội bóng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chievo vẫn tiếp tục nuôi tham vọng tham dự cúp Châu Âu với việc thắng đậm Reggina 4-0. Fiorentina bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm đứng đầu sau khi để cầm hoà không bàn thắng ở sân Friuli trước Udinese. Với đội bóng thành phố Udine thì đây là một thành công vì họ đã phải chơi gần như cả trận với 10 cầu thủ trên sân sau khi Roberto Baronio bị đuổi.

Ascoli 1-3 Juventus
Chievo 4-0 Reggina
Empoli 1-2 Parma
Lecce v Internazionale
Messina 1-0 Cagliari
Roma 3-0 Livorno
Treviso 0-1 Lazio
Udinese 0-0 Fiorentina
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
(SkySports) - Juventus vẫn vững vàng trên con đường bảo vệ chức vô địch với chiến thắng 3-1 trước Ascoli vòng đấu thứ 22. David Trezeguet là người hùng của Bianconeri trận này với hat trick vỏn vẹn trong vòng 18 phút (phút thứ 8, 13 và 18 của trận đấu). Bàn thắng gỡ gạc của đội chủ nhà Ascoli được ghi bởi Marco Ferrante phút thứ 33 nhưng hơn tất cả đối với Juve, 3 điểm đã làm họ hài lòng.
Roma nhích lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-0 oanh liệt trước Livorno. Totti là cầu thủ mở tỉ số phút thứ 31 của hiệp I và 5 phút trước giờ nghỉ, số 10 của Roma đã thực hiện thành công một quả penalty nâng tỉ số lên 2-0. Rodrigo Taddei là người đóng góp vào chiến thắng 3-0 của Roma với bàn thắng khép lại ở phút 62 của trận đấu.
Lazio tiếp tục leo từng bước trong bảng xếp hạng với chiến thắng vừa đủ 1-0 trước đội bóng đang ngụp lặn ở khu vực cuối bảng Treviso. Parma thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ khi giành chiến thắng cực kì quan trọng 2-1 trước đội chủ nhà Empoli.

Marco Marchionni là người phá vỡ thế cân bằng và đưa Parma vươn lên dẫn trước trước khi Francesco Tavano gỡ hoà cho Empoli. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút là kết thúc, Marco Bresciano nhen nhóm chút hi vọng cho Parma với bàn thắng của mình.

Messina thắng sít sao 1-0 trước Cagliari, đội bóng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chievo vẫn tiếp tục nuôi tham vọng tham dự cúp Châu Âu với việc thắng đậm Reggina 4-0. Fiorentina bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm đứng đầu sau khi để cầm hoà không bàn thắng ở sân Friuli trước Udinese. Với đội bóng thành phố Udine thì đây là một thành công vì họ đã phải chơi gần như cả trận với 10 cầu thủ trên sân sau khi Roberto Baronio bị đuổi.

Ascoli 1-3 Juventus
Chievo 4-0 Reggina
Empoli 1-2 Parma
Lecce v Internazionale
Messina 1-0 Cagliari
Roma 3-0 Livorno
Treviso 0-1 Lazio
Udinese 0-0 Fiorentina
kiểu này AC cũng khó đuổi kịp Juve lắm
hy vọng cuối mùa giải Juve sảy chân:|
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 23: Del Piero chói sáng
Vòng này, hàng công của đấu trường bóng đá khắc nghiệt nhất Italia sẽ gồm ba hảo thủ: Del Piero, Mancini và Toni trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3


Thủ môn


Lobont: Thi đấu cực kì xuất sắc. Một sự thay thế hoàn hảo cho Frey trong thời gian chấn thương.

Hậu vệ


Oddo: Phòng ngự miễn chê. Dập tắt các ngòi nổ của Milan. Đội bóng chủ sân San Siro đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua tranh ngôi vô địch

Canini: Có một ngày thi đấu tốt. Bảo đảm vị trí của mình bất khả xâm phạm. Đội bóng của anh cần phải chơi những trận đẹp mắt nhờ anh.

Nesta: Phòng ngự thép. Nhưng thật không may, các đồng đội của anh không thể phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Tiền vệ

Cambiasso: Trình diễn quá hay. Chẳng may lĩnh thẻ đỏ vì vậy anh sẽ không có mặt ở trận đấu tới. Cùng với những án phạt và các chấn thương, Inter đã hoàn thành công việc của mình một cách mỹ mãn.

Paredes: Cống hiến một bàn thắng đẹp. Reggina cầm chân Palermo và hiện tại họ hiểu cảm giác thành công là như thế nào; đó là một cuộc chiến chống xuống hạng thực sự.

Totti: Vâng anh là một tiền đạo, nhưng khi phải đảm nhận trọng trách ở phía sau thì anh vẫn là một chủ nhân thực sự đối với vị trí của mình. Anh đã phải nhận nhiều sự chỉ trích nhưng khi anh thi đấu thì anh chính là một trong những cầu thủ giỏi nhất Châu Âu.

Figo: Lại một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng của cựu ngôi sao Real Madrid. Một phản ứng làm câm lặng những lời chỉ trích.

Tiền đạo

Del Piero: Biểu tượng của Juve đã cứu họ tránh mất điểm và tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với đội xếp thứ hai Inter. Sắp ghi được 200 bàn thắng.

Mancini: Ghi hai bàn thắng mãn nhãn. Một siêu cầu thủ. Rất muốn xem anh thi đấu ở một trong ba màu áo các đội bóng lớn của Serie A hoặc chinh chiến tại Tây Ban Nha, tuy nhiên Roma chính là bến bờ phù hợp nhất cho anh.

Toni: Tiếp tục duy trì khả năng sát thủ. Anh sẽ là mối nguy hiểm thực sự cho bất kì đối thủ nào tại đấu trường nước Đức mùa hè này.
 
AC bây giờ đuối rồi, chắc chỉ có inter mới có thể đuổi được Juve thôi
 
Em là fan của Roma, đã ghét Cassano và Real Madrid từ trước do Cassano là cái thằng chuyên phá quấy, còn Real là bọn dùng tiền mua thành công ( tuy nhiên giờ đây Real ko thành công bằng Chelsea). Bây giờ em thấy Roma bán Cassano cho Real, phục hồi phong độ, 7 trận thắng liên tiếp ở Serie A, thấy sướng quá trời!!!
 
Tiền vệ AS Roma Mancini đã phủ nhận những tin đồn rằng anh sẽ tới chơi cho Juventus trong mùa hè tới.

Tiền vệ người Brazil này cho biết: “Tôi không biết những tin đồn về việc tôi sẽ rời khỏi Roma xuất phát từ đâu. Hiện tại tôi còn ít nhất 3 năm nữa với Roma, tương lai của tôi là ở đây.”

“Hiện tại, tôi đang dần trở thành một tiền đạo…”
 
Ngày hôm qua, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ La Repubblica, ông chủ của Juventus, Fabio Capello đã làm cho các CĐV thành Turin không khỏi lo lắng, khi thừa nhận rằng, ông “rất nhớ” cuộc sống ở Tây Ban Nha, nơi HLV này từng gắn bó với CLB Hoàng gia, Real Madrid.
Trong thời gian qua, sau những thành tích vang dội cùng Bianconeri trên mặt trận Serie A, Capello đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều CLB lớn trên khắp châu Âu, trong đó có Real Madrid. Đặc biệt, theo những thông tin từ Tây Ban Nha, vị Chủ tịch giàu tham vọng của “kền kền trắng”, Florentino Perez đã đưa ra mức lương 5 triệu bảng mỗi năm dành cho Capello, nếu chiến lược gia 59 tuổi này đồng ý trở lại Bernabeu. Đây là một thông tin đã khiến rất nhiều CĐV của Juve lo lắng, vì sau 1 năm nắm quyền tại Delle Alpi, Capello đã xây dựng được một nền móng khá vững chắc và toàn diện cho đoàn quân áo sọc đen - trắng. Nếu ông chủ của Juve ra đi trong mùa hè này, đó sẽ là một mất mát không dễ bù đắp đối với gã khổng lồ thành Turin.

Trở lại với cuộc trả lời phỏng vấn của Capello với La Repubblica, HLV dày dạn kinh nghiệm của Juve phát biểu: “Tôi đã rất hối tiếc, khi quyết định rời Real chỉ sau 1 mùa bóng để trở lại Milan. Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ thôi nhớ tới Madrid, một nơi tuyệt vời để sống cho bóng đá, và sống cho chính bản thân mình. Đối với tôi, tại châu Âu, không có bất cứ một nơi nào hơn được Madrid”.

Tất nhiên, theo thừa nhận của Capello, ông đang “nhớ tới Madrid”, chứ không phải là nhớ tới đội bóng sân Bernabeu, nơi đang tiếp tục ráo riết thiết lập những cuộc thương lượng để đưa HLV của Juve trở lại. Hợp đồng của Capello với Bà đầm già thành Turin sẽ chỉ hết hạn vào năm 2007, và theo tuyên bố mới đây của BLĐ Juve, họ sẽ chỉ để HLV của mình ra đi khi kết thúc 2 mùa bóng nữa.

Đáng chú ý hơn, vừa qua, Bianconeri còn mới ký được một hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 150 triệu euro. Với khoản tiền này, đội bóng thành Turin đã công khai ý định muốn Capello ở lại cho tới năm 2009, và mức lương tối thiểu của ông sẽ là 4 triệu bảng/năm. Đi hay ở, điều đó chỉ còn phụ thuộc vào Capello.
 
chú Capello nói thế để nâng giá của mình lên y mà, bọn nước ngoài toàn thế thôi :D
 
ủa mà Capello lên làm ông chủ của Bianconeri lúc nào thế
 
chả hiểu capello khôn ngoan thế nào mà lại nói về chủ nghĩa phát xít nhỉ
đến nỗi suýt bị kiện
 
Inter sẽ phải gặp thử thách lớn khi làm khách trên sân Fiorentina tối nay. "Xương" thì đã rõ nhưng đội quân của HLV Mancini vẫn phải cố mà "gặm" nếu họ không muốn bị đội bóng đầu bảng gia tăng cách biệt. Lão phu nhân thành Turino chỉ phải tiếp một Parma nợ nần, một Parma là ứng cử viên của xuống hạng và một Parma bạc nhược sau trận thua trước Roma cuối tuần trước. Với lợi thế sân nhà và hơn hẳn về lực lượng, khó có thể ngăn được Juve có thêm 3 điểm. Đội đứng thứ 3, Milan cũng có lợi thế sân nhà và đối thủ của họ, Treviso không được đánh giá cao lắm. Milan đang muốn chứng tỏ mình sau 2 trận hòa liên tiếp tại Serie A trước đó.
Inter bừng lửa giận
Non một tuần trước khi trận cầu kinh điển Inter-Juventus được diễn ra trên sân San Siro, một không khí rất căng thẳng bao trùm lên Calcio xung quanh cuộc đua Scudetto của 2 đội. Các trọng tài Italia đều là "cổ động viên" của Juve? Inter không chỉ đưa ra vấn đề đó ở dạng câu hỏi mà còn phát ngôn điều đó như là một câu khẳng định. Bàn thắng của Del Piero ghi trong một tư thế việt vị hiển nhiên lại vẫn được công nhận, để rồi Juve vẫn hơn Inter 8 điểm. Trong khi đó, Inter đã có một trận đấu đổ mồ hôi trước một Chievo bướng bỉnh. May mà họ còn thắng để mà duy trì cái khoảng cách 8 điểm mênh mông đó. HLV Inter, ông Mancini bất bình: "Không thể chấp nhận được việc Juve luôn được các trọng tài thiên vị như thế." Vừa mới đụng phải thuốc thử Chievo, ngày hôm nay, Fiorentina mới là thuốc đắng thật sự đối với đội quân của Mancini. Với 22 bàn sau 23 vòng đấu, Luca Toni của Viola chẳng ngán bất kì hàng thủ nào. Trận đấu này rõ ràng là tâm điểm của Serie A vòng 24
Milan phải thắng, Roma thực hiện án phạt
Rossoneri sẽ được chơi trên sân nhà, nơi họ có được phần lớn số điểm của mình mùa này. Treviso sẽ là đối tượng để Milan trút những ức chế của mình trong thời gian qua. Đội bóng Đỏ-Đen hòa 2 trận liên tiếp để rồi bị Juve bỏ rơi đến 14 điểm thay vì 10. Kết quả 1 thua (ở cúp QG) và 2 hòa trong thời gian gần đây làm cho cái ghế của Ancelotti trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Trái ngược với người đồng nghiệp này, vị trí của Spaletti tại Roma đang rất vững trái cùng thành tích 7 chiến thắng liên tiếp. Roma sẽ phải thi đấu trên một sân trung lập ở Rieti mà không có khán giả nào. Điều này sẽ làm giảm phần nào cái nhuệ khí đang lên cao của đoàn quân "La Mã", cho dù đối thủ Cagliari không quá khó.

Juve sẽ tiếp tục bứt phá.
Sau chiến thắng nhờ công lớn của Del Piero và của trọng tài chính của trận đấu với Udinese vừa qua, Juve vẫn ung dung trên ngôi vị đầu bảng. Cuối tuần này họ sẽ phải làm khách trên sân San Siro, sân nhà của đối thủ trực tiếp, Inter. Do vậy, Juve sẽ tận dụng tối đa các cơ hội để có được 3 điểm trước Parma đêm nay nhằm tạo tâm lý thoải mái cho trận cầu kinh điển tại Milan. Sân nhà, khán giả nhà, Juve có thể chỉ tung ra một số gương mặt chủ chốt mà vẫn sẽ có được chiến thắng bởi vì đối thủ của họ, Parma đang rất rệu rã.

Đối với các ứng cử viên của những mục tiêu khiêm tốn hơn, vòng đấu này cũng hứa hẹn những cặp đấu hấp dẫn. Sampdoria sẽ phải di chuyển đến Chievo. Trong khi đó, Lazio sẽ làm khách tại Palermo, nơi Milan đã phơi áo 3-0 tại cúp QG.
 
Back
Bên trên