Serie A

Juve vẫn sẽ vô địch,đó là ý kiến của tui,hãy nhìn họ thi đấu từ đầu giải đến nay đi!
 
Có thể lắm , năm nay AC ko còn đá hay như năm trước , Inter vẫn vậy , chưa có dấu hiệu tiến bộ , Roma đang khủng hỏang và có vẻ khó mà hồi phục ngay được =>Juve vô địch .
 
Những chân sút hàng đầu Serie A sau vòng 12:

9 bàn - Adriano (Inter), Shevchenko (Milan), Montella (Roma)
8 - Bojinov (Lecce)
6 - Esposito (Cagliari), Gilardino (Parma)
5 - Caracciolo (Brescia), Martins (Inter), Del Piero (Juventus), Ibrahimovic (Juventus), Vucinic (Lecce), Lucarelli (Livorno), Di Napoli (Messina), Totti (AS Roma)
4 - Bjelanovic (Lecce), Miccoli (Fiorentina), Trezeguet (Juventus), Zalayeta (Juventus), Zampagna (Messina), Bonazzoli (Reggina)

Xếp hạng sau vòng 12

TT Đội Trận T H B Điểm
1 Juventus 12 10 1 1 31
2 Milan 12 7 4 1 25
3 Udinese 12 5 4 3 19
4 Messina 12 4 5 3 17
5 Chievo 12 4 5 3 17
6 Lecce 12 4 4 4 16
7 Inter 12 2 10 0 16
8 Livorno 12 4 4 4 16
9 Lazio 12 4 4 4 16
10 Cagliari 12 4 4 4 16
11 Fiorentina 12 3 6 3 15
12 Palermo 12 3 6 3 15
13 Brescia 12 4 2 6 14
14 Sampdoria 12 4 2 6 14
15 Reggina 12 3 4 5 13
16 Roma 12 3 4 5 13
17 Bologna 12 3 3 6 12
18 Parma 12 2 6 4 12
19 Siena 12 2 5 5 11
20 Atalanta 12 0 7 5 7
 
Tin này ko bít có mới ko nữa:
- Hoặc Tores của A.Madrid hoặc A.Casano sẽ về AC sau khi Crespo đựoc trao trả về Chelsea.
- Đặc biệt rất có thể khi hết hợp đồng với Roma, tiền vệ hào hoa Totti sẽ đầu quân cho Milan.
====>Milan càng ngày càng mạnh ===>bá chủ bóng đá châu Âu!
 
còn nói về chuyện ai sẽ giành Scoudetto thì đương nhiên còn ai vào đây ngoài ACM?
- Hàng phòng thủ dày dạn kinh nghiệm đã dần dần lấy lại phong độ.
-Hàng công với phong độ ổn định của Sheva và sẽ có những suwj bổ sung lực lượng nhờ khoản thu 180 triệu nhờ quảng cáo.
-Hàng tiền vệ gồm Gattuso, Pirlo, Kaka vẫn thi đấu hết mình và hiệu quả!

- Chỉ có mỗi tội là lão Ancelloti cứ đá 4-3-2-1 rồi dẫn bàn là co về thủ, nên mới co những thất bại đáng tiếc như vậy!
====>ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, và ACM sẽ lại 1 lần nữa là đại diện của bóng đá Italia tren đấu trường quốc tế, vị trí ko đội bóng nào xứng đáng hơn!
 
Kết quả vòng 13

Livorno - Udinese: 1-2
Siena - Roma: 0-4
Atalanta - Reggina: 0-1
Bologna - Lecce: 0-0
Brescia - Palermo: 0-2
Chievo - Milan: 0-1
Lazio - Cagliari: 2-3
Messina - Fiorentina:
Sampdoria - Parma: 1-0
Inter - Juventus: 2-2

Những tay săn bàn hàng đầu Serie A:

11 bàn - Vincenzo Montella (AS Roma)
10 - Adriano (Inter Milan)
9 - Andriy Shevchenko (AC Milan)
8 - Valeri Bojinov (Lecce)
7 - Mauro Esposito (Cagliari), Francesco Totti (AS Roma)
6 - Zlatan Ibrahimovic (Juventus), Cristiano Lucarelli (Livorno), Alberto Gilardino (Parma)
5 - Andrea Caracciolo (Brescia), Obafemi Martins (Inter Milan), Alessandro Del Piero, Marcelo Zalayeta (Juventus), Mirko Vucinic (Lecce), Arturo Di Napoli (Messina)
4 - Igor Bjelanovic (Lecce), Fabrizio Miccoli (Fiorentina), David Trezeguet (Juventus), Riccardo Zampagna (Messina), Emiliano Bonazzoli (Reggina), David Di Michele (Udinese), Vincenzo Iaquinta (Udinese).


Xếp hạng Serie A (sau 28/11)

TT Đội Trận T H B Điểm
1 Juventus 13 10 2 1 32
2 Milan 13 8 4 1 28
3 Udinese 13 6 4 3 22
4 Cagliari 13 5 4 4 19
5 Palermo 13 4 6 3 18
6 Messina 13 4 6 3 18
7 Inter 13 2 11 0 17
8 Lecce 13 4 5 4 17
9 Sampdoria 13 5 2 6 17
10 Chievo 13 4 5 4 17
11 Fiorentina 13 3 7 3 16
12 Reggina 13 4 4 5 16
13 Roma 13 4 4 5 16
14 Livorno 13 4 4 5 16
15 Lazio 13 4 4 5 16
16 Brescia 13 4 2 7 14
17 Bologna 13 3 4 6 13
18 Parma 13 2 6 5 12
19 Siena 13 2 5 6 11
20 Atalanta 13 0 7 6 7
 
Tình hình là Juventus tuy không còn đỉnh như hồi đầu giải nhưng mà vẫn đứng đầu và đá khá ổn định , Roma vẫn còn lẹt đẹt dù vừa có trận thắng 4-0 , hi vọng đang le lói cho những fan của Roma , Vicenzo Motella hồi xuân đá như hồi 2000-2001 , hiện nay gần như chỉ còn AC Milan còn khả năng tranh chấp chức vô địch với Juventus.
 
Em vẫn khoái AC hơn, Juve đá làm sao hay bằng Ac được !!
 
chỉ không đẹp bằng thôi, nhưng hiệu quả. nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng là rõ cả
 
Antonio Cassano hiện giờ có vẻ đã khá ngoan ngoãn dưới sự dẫn dắt của Del Neri,và he he điều kô thể tin đc là "kẻ nổi loạn" này hiện là đội phó thứ 2 sau đội trưởng Totti và đội phó thứ nhất Chivu==>việc Cassano ra đi là vẫn còn chưa chắc chắn
 
AS Roma hiện đã có vẻ như chạy trơn tru trở lại,với bộ ba nguyên tử Totti,Cassano và Montella.Cố lên ASR ,1 trong 4 vị trí đầu có lẽ kô phải là ngoài tầm tay.
 
Hãy nhìn vào tuổi trung bình của G7 Serrie A xem(Inter,AC,Juve,Lazio,Roma,Udi,Parma)
Hiện đội có tuổi trung bình thấp nhất là Parma(25)nhưng tuyệt đối kô thể trở thành 1 thế lực vì chỉ bị coi là nơi đào tạo sao cho các ông lớn,các CLB AC(29),Juve(28),và nhất là Lazio(30) đều đang tin dùng lão tướng,còn AsRoma thì mới chỉ là 26 và hiện chỉ có 2 cầu thư dự bị là V.Candela và M.Delvecchio là quá 30.Hãy tin đi,là trong 3 năm nữa thôi AsRoma sẽ là một thế lực mới của Serrie A
 
Ngô Trí Trung đã viết:
còn nói về chuyện ai sẽ giành Scoudetto thì đương nhiên còn ai vào đây ngoài ACM?
- Hàng phòng thủ dày dạn kinh nghiệm đã dần dần lấy lại phong độ.
-Hàng công với phong độ ổn định của Sheva và sẽ có những suwj bổ sung lực lượng nhờ khoản thu 180 triệu nhờ quảng cáo.
-Hàng tiền vệ gồm Gattuso, Pirlo, Kaka vẫn thi đấu hết mình và hiệu quả!

- Chỉ có mỗi tội là lão Ancelloti cứ đá 4-3-2-1 rồi dẫn bàn là co về thủ, nên mới co những thất bại đáng tiếc như vậy!
====>ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, và ACM sẽ lại 1 lần nữa là đại diện của bóng đá Italia tren đấu trường quốc tế, vị trí ko đội bóng nào xứng đáng hơn!
Hơ hơ em Trung ngây thơ wá.Hãy nhìn Juve xem:
-Hàng phòng ngự kết hợp giữa bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm và hiệu quả(F.Cannavaro & L.Thuram) và 2 hậu vệ biên đang đạt độ chín về tài năng công thủ toàn diện(J.Zebina & G.Zambrotta)
-Hàng tiền vệ chắc chắn và hiệu quả khi bố trí 2 tiền vệ phòng ngự Emerson và S.Appiah cùng với 2 tìên vệ kiến tạo P.Nedved và E.Blasi.Tài năng của Emerson trong việc thu hồi bóng và của Nedved trong việc phát động tấn công cùng sút xa là kô phải bàn cãi,còn Appiah & Blasi là 2 cầu thủ trẻ có lối chơi nhiệt tình và đầy sức mạnh.Blasi đc coi là 1 phát hiện và anh đã đẩy M.Camoranesi vào ghế dự bị trong mấy trận gần đây
-Hàng tiền đạo với đội trưởng Del Pierro và Trezeguet,cùng tiền đạo trẻ người Thụy Điển-người được coi là sự kết hợp giữa Del Piero và Trezeguet-kô chiến tốt,nhạy bén,tinh tế cùng kĩ thuật xử lý bóng trong kô gian hẹp tuyệt vời luôn sãn sàng vào sân để thể hiện mình.
-Cuối cùng,họ có 1 huấn luyện viên xuất sắc Fabio Capello,từng đưa nhiều CLB lớn đến thành công trong quá khứ(Real,Inter,AsRoma).Ông biết cách chọn lối chơi phù hợp nhất cho Juve,vì vậy chắc chắn lối chơi đó kô thể đẹp mắt như Real hay Roma nhưng lại cực kì chắc chắn và hiệu quả.
Nhưng Juve luôn bị chững lại ở những vòng đấu cuối và mất điểm vô duyên trước những đối thủ yếu dưới thời Lippi, hi vọng điều đó sẽ đc giải quyết dưới triều đại Capello.Và nếu thực sự như vậy thì Scudetto năm nay thuộc về Juve là kô thể khác
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhờ trận hòa 0-0 của Juventus mà pha ghi bàn duy nhất của Serginho ở trận thắng Cagliari cũng đủ đưa Milan lên ngôi đầu bảng lần đầu tiên tại Serie A mùa này. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Italy cũng phải trả giá đắt cho thắng lợi đó, bởi Shevchenko gặp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng.
.

Juventus phải nhường vị trí dẫn đầu Serie A cho Milan, lần đầu tiên, sau 25 vòng đấu dù cả hai đội đều được 54 điểm. Chấn thương vỡ xương gò má buộc Shevchenko phải nghỉ ở 2 trận quan trọng của nhà đương kim vô địch (gặp MU ở Champions League và trận derby với đối thủ truyền kiếp cùng thành phố vào cuối tuần tới). Inter tiến gần hơn đến kỷ lục 17 trận hòa trong một mùa giải. Đó là những điểm nhấn đáng kể nhất trong 3 trận diễn ra đêm qua. Những chuyên gia bóng đá hàng đầu Italy cho rằng kết quả ở vòng đấu này sẽ tạo bước ngoặt và có thể ảnh hưởng đến thành tích cả mùa giải của các đại gia Serie A.

Trong 4 trận đấu gần đây, từ lợi thế dẫn trước 8 điểm, Juventus đã bị Milan soán ngôi đầu bảng. Hai thất bại liên tiếp (trước Sampdoria và Palermo) và bị cầm hòa 0-0 tại Messina trong thế trận hoàn toàn bế tắc ở trận đấu đêm qua là sự sa sút thảm hại nhất của đội bóng thành Turin ở mùa này. "Bà đầm già" đang ngày càng "hụt hơi và đuối sức" trong cuộc giành giật scudetto với Milan. Còn Inter vẫn chưa xóa được bản tính "sáng nắng, chiều mưa" của một mỹ nhân đỏng đảnh. 7 ngày trước, họ còn oai hùng đánh bại AS Roma 2-0 và sau đó lọt vào bán kết Cup Italy nhờ loại Atalanta với tỷ số chung cuộc 4-0. Và khi phải mất rất nhiều công sức mới mon men tới gần scudetto thì họ lại bị Udinese cầm hoà 1-1, trong một trận đấu mà họ hoàn toàn đủ sức giành phần thắng đêm qua.


HLV Ancelotti ý thức được sự khó khăn khi không có Sheva trong đội hình.
Với Milan, họ giành trọn 3 điểm đầy may mắn sau khi đánh bại Cagliari với tỷ số tối thiểu 1-0 ở thời gian đá bù, do công của Serginho. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch phải trả giá quá đắt cho chiến thắng 1-0 ấy với chấn thương nghiêm trọng của Shevchenko. Cầu thủ hay nhất châu Âu năm 2004 buộc phải rời sân ngay ở phút 11 sau pha va chạm rất mạnh bằng đầu với một hậu vệ Cagliari. Hậu quả là tiền đạo người Ukraina phải nghỉ thi đấu ít nhất là 15 ngày để phẫu thuật gò má vào đầu tuần tới. Như vậy, chấn thương này sẽ biến Shevchenko thành một khán giả bất đắc dĩ trong 2 trận đấu then chốt của nhà đuơng kim vô địch Serie A - gặp MU và trận derby với Inter vào cuối tuần tới. Ban lãnh đạo, ban huấn luyện và CĐV của Milan sợ rằng chấn thương của Shevchenko sẽ ảnh hưởng xấu tới phong độ của Milan trên 2 đấu trường quan trọng nhất là Serie A và Champions League. Bởi vì, lâu nay, phong độ của tiền đạo người Ukraina như một tấm gương phản chiếu thành tích trên sân cỏ của Milan.

Vòng 25 diễn ra trong bối cảnh Champions League gây áp lực lớn với các đại gia, bởi đối thủ của họ đều là những anh tài ở châu Âu. HLV Ancelotti quyết định chơi một canh bạc khi huy động toàn bộ lực lượng, kể cả Shevchenko, cho trận gặp Cagliari. Bởi một chiến thắng sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ trước cuộc so tài quan trọng với MU tại Champions League. Nhưng Milan bế tắc suốt cả trận đấu rồi lại phải chịu cảnh thiệt quân khi hậu vệ Pancaro bị truất quyền thi đấu, đẩy đội nhà vào thế 10 chống 11 từ phút 76. Dù vậy, HLV Ancelotti vẫn đạt được điều mong muốn: Milan chiến thắng và leo lên ngôi đầu. Nhưng HLV được coi như "con cáo già" này lại thua trên khía cạnh bảo toàn quân số. Ở canh bạc tầm cỡ châu lục với MU, con át chủ bài Shevchenko sẽ không thể dùng được bởi Quả bóng vàng châu Âu 2004 phải nghỉ thi đấu nửa tháng - khoảng thời gian cực kỳ quan trọng của Milan mùa này (gặp MU và Inter). Niềm hân hoan với lần đầu chiếm được vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng sau chiến thắng may mắn 1-0 không khoả lấp được nỗi lo sợ của ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV Milan khi cuộc chiến không khoan nhượng tại Old Trafford vào giữa tuần tới lại vắng mặt chiến binh tinh nhuệ và quả cảm như Shevchenko.


HLV Capello của Juventus cũng quyết giành chiến thắng ở chuyến làm khách của Messina, trong nỗ lực tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận thư hùng với Real Madrid. Và hàng loạt những tên tuổi lớn như Buffon, Thuram, Cannavaro, Emerson, Zambrotta, Camoranesi, Del Piero và cả Ibrahimovic đều được điều động để thực hiện kế hoạch đó. Các chân sút của đội bóng thành Turin đều chứng tỏ tài năng của mình, nhưng suốt cả 90 phút, họ không một lần thành công trước cầu môn đối phương. Phút thứ 9, Ibrahimovic kết thúc chạm khung gỗ Messina. 9 phút sau giờ nghỉ, Del Piero sút phạt trực tiếp hiểm hóc, buộc thủ thành Storari phải trổ hết tài năng cứu thua với cú nhào người cản phá. Phút 81, Zamrotta thoát xuống bên cánh trái rồi tạt cắt ngang khung thành Messina. Tuy nhiên, Ibrahimovic không kịp tiếp ứng, bỏ lỡ cơ hội vàng cho Juventus. Ra về với tỷ số 0-0, “Bà đầm già” tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, do kém Milan hiệu số bàn thắng thua (27-25).

Còn cặp đấu được chờ đợi giữa Udinese và Inter kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Đội bóng thành Milan vượt lên dẫn bàn từ phút thứ 57 do công của Juan Veron. Các cầu thủ mặc áo xanh đen nghĩ rằng họ đã tặng món quà ý nghĩa cho Chủ tịch Moratti nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ông chính thức trở thành chủ sở hữu của Inter. Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra ở phút đá bù giờ thứ nhất khi Henok Goitom dứt diểm thành công, gỡ hoà 1-1 cho Udinese. Bị cầm hoà lần thứ 16 trong mùa giải này, Inter không chỉ gặp bất lợi về điểm số trong cuộc đua giành scudetto mà còn đang tiến gần để kỷ lục đáng buồn của chính họ, với 17 lần bị cầm chân ở mùa giải 1990-1991
 
năm nay JUVE vẫn sẽ vô địch........hãy đợi xem
 
Nguyễn Phương Thảo đã viết:
năm nay JUVE vẫn sẽ vô địch........hãy đợi xem

Em thích Juve à ? Post một cái gì nó cụ thể hơn đi, nói như thế thì thằng đếch nào mà chẳng nói được
Tôi nghĩ Juve không vô địch mà người vô địch sẽ là AC Milan ( mặc dù tôi là một Interrista ) [-x
Thứ nhất : Ở hàng thủ, Buffon luôn luôn là thủ môn số 1 thế giới, nhưng cái số 1 đó còn phải dựa nhiều trên hậu vệ. Mà nhìn hàng hậu vệ Juve xem : Không phải Inter điên mà cho không Canavaro đến Juve - Cana chưa bao giờ chơi hay cả mùa giải và anh thường sa sút phong độ( như hiện tại là một điển hình ). Legrotine đã bán đi, I.Turdo thì nằng nặc ra đi và người luôn trung thành là Ferrara - 38 tuổi - dỹ nhiên anh ta không phải là Maldini
Thứ hai : Ở hàng công, Delpiero thì không tha thết với Cappello và có lẽ nếu HLV này ở lại, anh có thể kiếm đường sang Nhật.
Thứ ba : HLV - Cappelo - nổi tiếng vì đã từng dẫn dắt AC Milan thành công. Điều này thì có nghĩa các cổ động viên không ưa vả lại, Delpiero - như Raul ở Real - anh là người Juve và các cổ đông viên không muốn anh dự bị và họ biết, Beckham còn bị bán sang Real, Nesta còn về chơi cho AC thì không có gì là không thể.
Đó là ý kiến riêng của tôi, AC cũng chưa thật sự ổn định như năm ngoái nhưng xem ra thần may mắn luôn mỉm cười với Berlusculi và Milanista
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Fio sống sót và Bojino và Micoli lại có dịp tiếp tục bắn phá ở Seria . Nghe có vẻ lạ Fio với hai chân sút đẳng cấp vậy mà chỉ nhờ may mắn mới khỏi rớt hạng.
Giải Seria vẫn còn một trận phay off nữa. Parma xuống hạng Seria mất đi một đại gia của thập niên trước
 
Nguyễn Thành Lam đã viết:
Không phải Inter điên mà cho không Canavaro đến Juve - Cana chưa bao giờ chơi hay cả mùa giải và anh thường sa sút phong độ( như hiện tại là một điển hình ).


Chú nói cũng chung chung bỏ xừ.. :)) Mà trong khi ai cũng nhận thấy Inter ngớ ngẩn khi đẩy Cannavaro sang cho kình địch như thế thì mình chú bảo không.. :D Vậy sa sút là sa sút thế nào? Chính vào giai đoạn cuối, hàng thủ Juve với đóng góp đáng kể của Canna đã lấy lại đuợc sự chắc chắn của đầu mùa giải, điển hình là 2 trận nòng cốt ko thủng luới trên sân khách gặp Lazio& Milan... tất nhiên trừ 4 bàn trong 2 trận cuối khi mọi thứ đã đc định đoạt. B-)

Cùng với các nhân tố mới Emerson& Zlatan, Fabio đã hợp với các công thần cũ tại Delle Alpi Nedved, Thuram, Del Piero& Trezeguet tạo nên bộ khung mới cho Bianconeri.
 
Vo Minh Trung đã viết:
Chú nói cũng chung chung bỏ xừ.. :)) Mà trong khi ai cũng nhận thấy Inter ngớ ngẩn khi đẩy Cannavaro sang cho kình địch như thế thì mình chú bảo không.. :D Vậy sa sút là sa sút thế nào? Chính vào giai đoạn cuối, hàng thủ Juve với đóng góp đáng kể của Canna đã lấy lại đuợc sự chắc chắn của đầu mùa giải, điển hình là 2 trận nòng cốt ko thủng luới trên sân khách gặp Lazio& Milan... tất nhiên trừ 4 bàn trong 2 trận cuối khi mọi thứ đã đc định đoạt. B-)

Cùng với các nhân tố mới Emerson& Zlatan, Fabio đã hợp với các công thần cũ tại Delle Alpi Nedved, Thuram, Del Piero& Trezeguet tạo nên bộ khung mới cho Bianconeri.

:)), em cũng không biết nữa, em vẫn hy vọng thằng Cana nó mất phong độ như cái hồi nó ở Inter năm trước nhưng tình hình là khi nó sang Juve, nó chỉ đá dở có vài trận ở giữa mùa giải, có phải đấy là nhờ doping :-$
Em cũng dự đoán khá lâu roài, hehe, ai ngờ bọn AC lại đâm ra như vậy
 
Back
Bên trên