Serie A

Juve làm sao mạnh nhất nổi anh Năm nay nếu nói về lực lượng thì có lẽ AC vẫn là mạnh nhất (Em không phỉa là fan của AC nha chỉ là nhận xét khách quan thôi )
 
AC Milan đã có màn trình diễn vượt trội để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 khi tiếp đón Reggina, tối chủ nhật. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của tiền đạo Zalayeta giúp Juventus kiếm trọn 3 điểm, trong chuyến viếng thăm Udinese. Nhưn tâm điểm của vòng này là thành Rome khi AS ROMA tiếp Inter và người hâm mộ đã không phải thất vọng với 1 bữa tiệc bóng đá có tới 6 bàn thắng chia đều cho 2 đôi.
HLV Roberto Mancini trở lại sân Olimpico lần đầu, sau khi chuyển tới Inter Milan. HLV Luigi del Neri ra mắt người hâm mộ thành Rome. Bàn thắng thứ 100 của Totti. Và còn nhiều điều nữa khiến cho trận đấu đêm chủ nhật giữa hai đội bóng đang gặp khó khăn tại Serie A trở thành tâm điểm.


Zanetti chia vui sau khi Recoba ghi bàn.
Chẳng ai có thể biết được cảm giác của Roberto Mancini ra sao trong lần đầu tiên trở lại sân Olimpico, vì khuôn mặt ông vốn im lìm như mọi khi, ngay cả khi Montella mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 9, bằng một cú vôlê sấm sét sau đường chuyền chuẩn xác từ bên phải của cầu thủ chạy cánh người Brazil - Mancini. Tuy vậy, chắc chắn kết quả 3-3 có thể coi là chấp nhận được đối với cựu tiền đạo Lazio, người không còn lạ lẫm gì bầu không khí áp đảo từ các khán đài mà CĐV AS Roma dành cho đối thủ, cả trên sân cỏ lẫn từ băng ghế chỉ đạo. Inter của ông đã chơi dưới cơ đối thủ trong 45 phút đầu tiên, và chỉ toả sáng từ phút cuối hiệp một nhờ tận dụng thành công những sơ sảy bất ngờ của đối thủ để ghi liền một mạch 3 bàn thắng nhờ công Cambiasso, Veron và Recoba.

Khác với người đồng nghiệp, Del Neri không ở lì trên ghế mà luôn ra sát đường biên chỉ đạo cầu thủ. Hoà một đối thủ mạnh như Inter, dù là trên sân nhà, không phải là một sự ra mắt quá kém. Nhưng trước mắt, HLV từng đưa Chievo bay cao vẫn còn nhiều thách thức. Điều đó không chỉ nằm ở lối chơi thất thường của đội bóng mà từ chính thái độ mà các cầu thủ thể hiện. Không phải ai cũng nhiệt tình như De Rossi, thi đấu lăn xả với chiếc áo rách toạc lưng, không phải lúc nào Totti cũng chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả và lại hoà nhã như vậy. Chính sự chống đối công khai, điều mà Cassano đã không ngần ngại bày tỏ khi bị thay ra sân do chơi thiếu lửa, đã khiến HLV Rudi Voeller phải ngậm ngùi nói lời chia tay dù chưa có đủ thời gian để thực hiện bất cứ điều gì.

Đã 5 năm nay, chưa một lần Inter đánh bại AS Roma trên sân khách. Lần này cũng vậy. Nhưng với những khán giả trung lập, đây rõ ràng là một trận đấu đáng xem với những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Hiệp một hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà khi Inter để mất khu trung tuyến, và Montella phá thế quân bình ở phút thứ 9. Sau khi Cambiasso bất ngờ gỡ hoà ngay trước giờ nghỉ, AS Roma để thua thêm hai bàn nữa. Ngay phút 51, Veron sút bóng đập chân Recoba làm bó tay thủ thành Pelizzoli. Phút 54, pha phối hợp của đồng đội tạo điều kiện cho Recoba vượt qua Mexes, rồi tung cú sút chân trái như búa bổ vào góc cao, nâng tỷ số lên 3-1. Tưởng chừng như đây là một ngày đen đủi của Roma, nhưng tiếng ca trên khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ chủ nhà. Cú sút phạt chính xác của Totti phút 57, và bàn thắng của De Rossi 18 phút trước khi hết giờ đã giành lại cho AS Roma một điểm quý giá.

Chắc chắn bàn thắng đẹp nhất trận là cú sút phạt từ khoảng cách 31 m của đội trưởng Totti. Bóng bay căng, đi vào góc cao bên phải khung thành Toldo, bất chấp thủ môn cao 1m92 này đã bay hết tầm với. Nó đẹp đến nỗi chính bản thân Toldo cũng chỉ còn biết nhún vai như thừa nhận rằng đây là một cú sút không thể cản phá. Và đây là pha ghi bàn mà Totti ngóng đợi: bàn thắng thứ 100 tại Serie A, một mốc son trong sự nghiệp bất kỳ cầu thủ nào.

Trận hoà 3-3 có lẽ sẽ giúp hai HLV rút ra nhiều kinh nghiệm. Sự thử nghiệm cặp Adriano và Recoba của Inter không mang lại nhiều kết quả, dù một người đã ghi bàn còn người kia chơi đầy cố gắng. Hai tay săn bàn cùng thuận chân trái không thể phối hợp được với nhau. Ảnh hưởng của Davids là điều không phải bàn cãi. Bởi chỉ từ sau khi “Người Dơi” vào thay cho Obefami Martins bị chấn thương, Inter mới ngừng chơi một cách lộn xộn, chuyển sang thi đấu có nét hơn.

Điều khiến ông Del Neri hài lòng nhất trong ngày ra mắt chắc chắn là việc bộ ba tấn công Montella - Totti - Cassano chơi ăn ý và hiệu quả. Đặc biệt, nếu như đội trưởng Totti tiếp tục thi đấu bao sân như ở trận vừa qua, AS Roma có thể an tâm về một sự hồi phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu như chơi kín kẽ ở nửa đầu trận đấu bao nhiêu thì từ sau giờ nghỉ, hàng thủ đội chủ nhà lại chơi lỏng lẻo bấy nhiêu. Nếu như bàn thắng của Veron có thể coi là một sự rủi ro, thì Mexes phải chịu trách nhiệm khi để Recoba qua mặt và ghi bàn thắng thứ ba cho Inter. Mexes là mẫu cầu thủ hiện đại, nhiều tiềm năng, nhưng dường như sơ đồ 3 trung vệ chưa hợp với cầu thủ người Pháp, và anh sẽ còn nhiều điều phải học hỏi trước khi làm người hâm mộ thành Rome quên đi “tảng đá” Walter Samuel.

Trận hoà này khiến thứ bậc của cả AS Roma và Inter đều bị tụt xuống so với vòng đấu trước. Không để thua sau 5 vòng đấu, nhưng chỉ thắng một trận duy nhất, Inter chấp nhận đứng thứ 9, dưới cả Chievo và Palermo. Trong khi đó Roma sẽ phải vất vả để trở lại nửa trên bảng xếp hạng từ thứ 14, do chỉ được 5 điểm từ đầu giải.
 
Kết qủa vòng 5:
Thứ bảy
Cagliari - Brescia: 2-1
Chủ nhật
Chievo - Lecce: 2-1
Milan - Reggina: 3-1
Atalanta - Lazio: 1-1
Messina - Siena: 4-1
Palermo - Bologna: 1-0
Parma - Fiorentina: 0-0
Sampdoria - Livorno: 2-0
Udinese - Juventus: 0-1
Thứ hai
Roma - Inter: 3-3

Những tay săn bàn hàng đầu Serie A sau 5 vòng:

5 bàn - Shevchenko (AC Milan), Montella (AS Roma).
4 - Trezeguet (Juventus), Bojinov (Lecce).
3 - Esposito (Cagliari), Adriano (Inter), Ibrahimovic (Juventus), Giacomazzi, Bjelanovic (Lecce), C. Lucarelli (Livorno), Caracciolo (Brescia).
 
TT Đội Trận T H T Điểm
1 Juventus 5 4 1 0 13
2 Messina 5 3 2 0 11
3 Milan 5 3 1 1 10
4 Chievo 5 2 3 0 9
5 Palermo 5 2 3 0 9
6 Cagliari 5 3 0 2 9
7 Lecce 5 2 2 1 8
8 Lazio 5 2 2 1 8
9 Inter 5 1 4 0 7
10 Bologna 5 2 0 3 6
11 Sampdoria 5 2 0 3 6
12 Reggina 5 1 3 1 6
13 Udinese 5 1 2 2 5
14 Roma 5 1 2 2 5
15 Fiorentina 5 1 2 2 5
16 Siena 5 1 1 3 4
17 Atalanta 5 0 3 2 3
18 Parma 5 0 3 2 3
19 Brescia 5 1 0 4 3
20 Livorno 5 0 2 3 2
 
Được kỳ vọng nhiều trước khi Serie A mùa này khởi tranh, nhưng Milan, Inter và Roma đều thi đấu không thành công. Còn các đội mới lên hạng như Messina, Palermo và Cagliari lại có được một vị trí khả quan trong bảng xếp hạng. Trong số các đại gia, chỉ có Juventus chơi đúng sức.

Sau mùa giải trắng tay trên mọi mặt trận, Juventus quyết tâm xây dựng một đội hình có sức mạnh đồng đều từ các tuyến để lấy lại uy danh của đội bóng từng 27 lần đoạt chức vô địch Italy. Và trong 5 vòng đấu đầu tiên ở Serie A mùa bóng năm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, họ là đội thi đấu hiệu quả nhất với 4 chiến thắng, một trận hòa, được 13 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Dưới tài thao lược của nhà cầm quân Fabio Capello, những tân binh như Emerson, Ibrahimovic, Cannavaro, Zebina đều phát huy tối đa khả năng của mình. Bên cạnh đó, những trụ cột cũ của sân Delle Alpi là Nedved, Zambrotta, Trezeguet, Thuram, Blasi, Buffon... tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Luôn xung trận với quyết tâm cao, các cầu thủ Juventus đã thực sự tỏa sáng trong 5 vòng đầu tiên, và giúp "Bà đầm già" duy trì vị trí độc tôn trong bảng xếp hạng Serie A sau mỗi vòng đấu. Ngoài ra, chính sách luân phiên cầu thủ cũng được thực hiện một cách hợp lý. Điều này không chỉ đảm bảo thể lực cho các cầu thủ mỗi khi ra sân, mà còn buộc họ phải thi đấu hết mình để tiếp tục có tên trong đội hình chính những trận sau đó.

Cách giành chiến thắng của Juventus cũng khác các đội bóng còn lại ở Serie A. Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Capello đã quán triệt tư tưởng cho các học trò. Ông không đặt vấn đề cách chơi lên hàng đầu mà theo đuổi tính hiệu quả. Để thực hiện được điều đó, cựu HLV AS Roma đã xây dựng một hệ thống phòng hàng thủ vững chãi nhất, với cặp trung vệ Thuram - Cannavaro và tiền vệ phòng ngự số một Serie A - Emerson. Sau 5 vòng đầu tiên, đội quân áo sọc đen trắng mới chịu thủng lưới một bàn duy nhất trong trận gặp Palermo ở vòng 4. Tính thực dụng của Juventus còn được thể hiện ở vòng bảng Champions League. "Bà đầm già" giành 2 chiến thắng tuyệt đối, đều với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, lối chơi thực dụng vẫn làm vừa lòng những CĐV chuộng thứ bóng đá đẹp mắt. Sức tấn công của Juventus rất mạnh mẽ, biến hóa và giàu cảm xúc. Lối đá của họ được HLV Capello thay đổi theo từng trận đấu trước từng đối thủ. Sau 5 trận đầu tiên ở giải nội địa, họ đã làm tung lưới đối thủ đến 10 lần. 2 bàn/trận là hiệu suất ghi bàn cao đối với một giải vô địch mà sức mạnh hàng thủ được đưa lên hàng đầu.

Những bước đi chậm chạp của các đại gia khác


AC Milan đang dần hồi phục.
Trước mùa giải, các chuyên gia và giới hâm mộ không ngần ngại đưa Milan và Inter vào nhóm ứng viên số một cho danh hiệu scudetto mùa này. Tuy nhiên, trong 5 vòng đầu tiên, họ đã làm buồn lòng các CĐV của mình bằng phong độ thi đấu quá thất thường. Đội quân của HLV Ancelotti mất điểm ngay trên sân nhà trước hai đội mới lên hạng. Hòa 2-2 với Livorno trong ngày khai mạc Serie A, AC Milan tiếp tục trắng tay trong cuộc đón tiếp đội bóng chiếu dưới Messina ở vòng 3 với thất bại 1-2, khiến hình ảnh về đội đương kim vô địch bị phai mờ. Thành tích của Inter thậm chí còn tồi tệ hơn. Sau 5 vòng đấu, đội bóng giàu có và tham vọng này mới chỉ có một chiến thắng và đang chôn chân ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, với chỉ 7 điểm trong tay.

Cả hai CLB thành Milan đều có điểm yếu chung là sự yếu kém của hàng thủ. Trong khi hàng công của họ vẫn hoạt động hiệu quả và ghi được nhiều bàn thắng, thì các hậu vệ lại tỏ rõ sự lỏng lẻo và không thể ngăn chặn các chân sút đối phương. Trong 5 vòng đầu tiên, đội áo sọc đỏ đen chịu 6 bàn thua, còn bình quân sau mỗi trận đấu, Inter để lọt lưới 2 bàn (thủng lưới 10 lần trong 5 trận). Bản thân HLV Mancini cũng khẳng định: “Inter yếu trong phòng ngự. Đó là điều không thể bào chữa. Chúng tôi cần làm việc chăm chỉ và nghiêm túc hơn. Tôi cần thêm thời gian để xây dựng một hàng phòng ngự tốt”.

Còn HLV Ancelotti của AC Milan từng rất tự hào về hàng phòng ngự hay nhất thế giới gồm những hảo thủ đầy kinh nghiệm trận mạc như Cafu, Nesta, Stam và Maldini, Pancaro... Nhưng các tên tuổi này không thể tạo thành một bức tường thành kiên cố, bảo vệ khu vực trước khung thành. Người hâm mộ Milan hẳn còn nhớ như in ở trận đấu vòng 3, khi các cầu thủ tấn công của Messina rạch nát hàng thủ Milan ra sao. Và rốt cuộc, thủ thành Dida phải 2 lần vào lưới nhặt bóng đồng thời buộc Milan phải chịu thất bại đầu tiên kể từ tháng 12/2003.
 
Tuy nhiên, AS Roma mới là đội bóng gây thất vọng nhất qua 5 vòng đầu tiên. Dù có trong tay nhiều ngôi sao sáng của nền bóng đá Italy như Totti, Cassano, Montella, nhưng đội đương kim á quân mới chỉ được 5 điểm sau 5 vòng đấu và bị vùi xuống vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng sau một chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Có rất nhiều lý do giải thích cho kết quả tệ hại này của đội bóng thủ đô, nhưng sự mất ổn định về nhân sự và tinh thần thi đấu yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy sụp của AS Roma. Trong vòng một tháng, nhà đương kim á quân thay đến 3 HLV. Sự xáo trộn này dẫn đến sự không nhất quán trong phương pháp huấn luyện cũng như thiếu ổn định về chiến thuật. Thêm vào đó, những trụ cột cũng không duy trì được phong độ của mình, trong đó phải kể đến sự sa sút thảm hại của Cassano và đội trưởng Totti. Chưa hết, tình hình chấn thương và án treo giò cũng khiến Roma suy yếu. Trung vệ Chivu hiện có tên trong danh sách chấn thương dài hạn, còn Mexes và Cassano từng bị trừng phạt bởi lối đá quá rắn và sự mất bình tĩnh của mình.
 
Các đội bóng mới thăng hạng vùng dậy


Đứng đầu cuộc "nổi loạn" phải kể đến Messina - đội bóng mới trở lại đấu trường Serie A sau 39 năm vắng bóng. Với 11 điểm, sau 3 chiến thắng và hai trận hòa, CLB của đảo Sicily hiện đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Juventus 2 điểm và hơn Milan 1 điểm. Đáng nể hơn, khi mới chân ướt chân ráo lên chơi ở đấu trường đỉnh cao mà trong đội hình không có lấy một ngôi sao tầm cỡ, đội quân của HLV Bortolo Mutti đã giành một vị trí trang trọng trong lịch sử bóng đá Italy. Bởi họ là CLB duy nhất đánh bại cả đương kim vô địch lẫn đương kim á quân trong hai vòng đấu liên tiếp ở Serie A. Sau chiến thắng 4-1 trước Siena ở vòng 5, HLV của Messina, ông Bortolo Mutti, hồ hởi: “Chúng tôi đã có những trận đấu tuyệt vời. Giành chiến thắng sau một vòng đấu là rất quan trọng. Trước mùa giải, chúng tôi tự đặt mình vào khu vực nguy hiểm do đó đội bóng rất đoàn kết để giành kết quả tốt nhất có thể. Thú thực, vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng làm Messina rất phấn khích. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở các học trò của mình. Chặng đường phía trước còn rất dài và những khó khăn, thách thức vẫn đang chờ đợi chúng tôi”.

Trong danh sách những tân binh mới nổi còn có tên Palermo và Cagliari. Những tưởng rằng hai đội bóng mới lên hạng này sẽ phải vùng vẫy ở đáy sâu của bảng xếp hạng, và phải chật vật để giành điểm tại Serie A. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Palermo và Cagliari cùng có được 9 điểm sau 5 vòng đấu, và vững chắc ở vị trí thứ 5 và 6 trong bảng xếp hạng. Dù không có trong đội hình những tên tuổi trị giá hàng chục triệu euro, nhưng bù lại, họ lại có tinh thần đoàn kết cao và khát khao cháy bỏng mỗi khi vào sân thi đấu. Và đó chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra thành công đầu mùa giải cho những chú tí hon.

Serie A mới trải qua 5 vòng đấu, và cuộc cạnh tranh giành chức vô địch mùa này vẫn diễn ra hết sức căng thẳng, quyết liệt và chứa đựng nhiều bất ngờ. Và điều đó cũng tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của bóng đá Italy đối với người hâm mộ trên toàn thế giới
 
Roma năm nay thảm hại quá :(( Nhớ mùa giải năm trước tưng bừng bao nhiều thì mùa giải năm nay thê thảm quá :(( C1 thảm hại SeriA cũng chẳng ra gì... mùa giải năm nay thật qua ư à mù mịt với Roma :((
 
Vòng 6

Livorno - Roma: 0-2
Juventus - Messina: 2-1
Bologna - Atalanta: 2-1
Brescia - Parma: 3-1
Cagliari - Milan: 0-1
Fiorentina - Siena: 0-0
Inter - Udinese: 3-1
Lazio - Chievo: 0-1
Lecce - Palermo: 2-0
Reggina - Sampdoria: 0-1

Những tay săn bàn hàng đầu Serie A sau vòng 6:

6 bàn - Vincenzo Montella (AS Roma).
5 - Adriano (Inter), Shevchenko (AC Milan).
4 - Andrea Caracciolo (Brescia), David Trezeguet (Juventus), Valeri Bojinov (Lecce).
3 - Mauro Esposito (Cagliari), Zlatan Ibrahimovic (Juventus), Guillermo Giacomazzi, Sasa Bjelanovic (Lecce), Cristiano Lucarelli (Livorno), Riccardo Zampagna (Messina), Francesco Totti (AS Roma).
 
1 Juventus 6 5 1 0 16
2 Milan 6 4 1 1 13
3 Chievo 6 3 3 0 12
4 Lecce 6 3 2 1 11
5 Messina 6 3 2 1 11
6 Inter 6 2 4 0 10
7 Cagliari 6 3 0 3 9
8 Palermo 6 2 3 1 9
9 Bologna 6 3 0 3 9
10 Sampdoria 6 3 0 3 9
11 Lazio 6 2 2 2 8
12 Roma 6 2 2 2 8
13 Reggina 6 1 3 2 6
14 Fiorentina 6 1 3 2 6
15 Brescia 6 2 0 4 6
16 Udinese 6 1 2 3 5
17 Siena 6 1 2 3 5
18 Atalanta 6 0 3 3 3
19 Parma 6 0 3 3 3
20 Livorno 6 0 2 4 2
 
Vòng 7:
Có tới 9 cầu thủ Nam Mỹ trong đội hình xuất phát, thi đấu cống hiến và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng trận đấu đêm qua giữa AC Milan và Inter trở thành trận derby đầu tiên của hai đội kể từ năm 1989 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.


Đội đầu bảng Juventus, được 19 điểm sau 7 lượt đấu, là đắc ý nhất với trận hoà này vì nhờ đó họ đã bỏ xa AC Milan 5 điểm và hơn Inter tới 8 điểm trong bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Ancelotti cũng đành phải nhường lại vị trí thứ nhì Serie A cho Lecce do kém về hiệu số. Còn Inter, dù là một trong 3 đội bất bại từ đầu mùa, nhưng với 5 trận hoà nên chỉ đành xếp thứ năm.

Ngoại trừ việc thiếu những bàn thắng, 79.000 khán giả trên sân San Siro đã được chứng kiến một trận đấu hay và căng thẳng giữa hai đối thủ cùng thành phố. Dù đều có sự góp mặt của những cầu thủ đến từ Nam Mỹ, hàng thủ hai đội đã chơi một trận đấu chặt chẽ và kỷ luật, được dẫn dắt bởi những chuyên gia phòng ngự Serie A. Nếu như Nesta của Milan đã kèm chết Adriano, thì bên phía Inter, những pha ra vào hợp lý của thủ thành Fontana đã làm nản lòng các chân sút đối phương.

Đội chủ nhà, ở trận này là AC Milan, làm chủ khu trung tuyến trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng nỗ lực của Gattuso hay Seedorf chỉ đủ giúp đội nhà kiểm soát nhiều bóng hơn thay vì tạo ra những cơ hội thực sự thuận lợi. Những pha bóng nguy hiểm nhất của Milan là từ những pha lên bóng dọc biên trong vòng nửa sau hiệp hai, chỉ có điều lần lượt Shevchenko, Kaka và Ambrossini đều không thành công. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của cầu thủ vào thay người Ambrossini, khiến bóng đập đất nảy qua xà ngang.

Kết thúc 90 phút, các HLV Ancelotti và Mancini đều bày tỏ sự hài lòng về kết quả cũng như chất lượng chuyên môn của trận đấu. Tuy nhiên, rõ ràng ông Ancelotti không thể hoàn toàn vui vẻ khi mà sự kết hợp giữa hai tiền đạo thượng thặng là Shevchenko và Hernan Crespo không mang lại hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó, việc Adriano bị bắt chết bởi Nesta đã làm suy yếu hàng tấn công của Inter, từng làm tung lưới Valencia tới 5 lần ở trận đấu giữa tuần tại Champions League. Vieri vẫn chưa trở lại là chính mình khi 3 lần sút bóng không thành công ở 10 phút đầu tiên. Cơ hội đẹp nhất đã bị bỏ lỡ khi Vieri sút bóng thẳng vào người Dida trong tư thế thuận lợi ngay phút thứ ba.
 
Hai đại diện của bóng đá thủ đô Italy cùng thi đấu không thành công tại Serie A, tối chủ nhật. Đương kim á quân, AS Roma, phải nhờ đến bàn thắng của Totti từ chấm phạt đền mới kiếm được trận hòa 1-1 trên sân nhà. Còn Lazio trắng tay trong chuyến viếng thăm Parma, với thất bại 1-3.

Del Piero trở lại phong độ cao với hai lần lập công, đóng góp vào chiến thắng 3-0 trên sân của Sienna, và giúp Juventus bỏ xa AC Milan đến 5 điểm.
 
Kết quả:

Atalanta - Cagliari 2-2
Siena - Juventus 0-3
Chievo - Reggina 0-0
Livorno - Bologna 1-0
Messina - Lecce 1-4
Parma - Lazio 3-1
Roma - Palermo 1-1
Sampdoria - Brescia 0-1
Udinese - Fiorentina 2-2
Milan - Inter 0-0


Những chân sút hàng đầu Serie A, sau vòng 7:

6 bàn - V. Montella (AS Roma).
5 - Adriano (Inter), Shevchenko (Milan).
4 - Bjelanovic (Lecce), Bojinov (Lecce), Esposito (Cagliari), Trezeguet (Juventus), Vucinic (Lecce), Caracciolo (Brescia), Totti (AS Roma).
3 - Giacomazzi (Lecce), Gilardino (Parma), Ibrahimovic (Juventus), Miccoli (Fiorentina), Pazzini (Atalanta), Zampagna (Messina), Del Piero (Juventus), C. Lucarelli (Livorno).
 
Bảng xếp hạng :

1 Juventus 7 6 1 0 19
2 Lecce 7 4 2 1 14
3 Milan 7 4 2 1 14
4 Chievo 7 3 4 0 13
5 Inter 7 2 5 0 11
6 Messina 7 3 2 2 11
7 Cagliari 7 3 1 3 10
8 Palermo 7 2 4 1 10
9 Bologna 7 3 0 4 9
10 Roma 7 2 3 2 9
11 Brescia 7 3 0 4 9
12 Sampdoria 7 3 0 4 9
13 Lazio 7 2 2 3 8
14 Fiorentina 7 1 4 2 7
15 Reggina 7 1 4 2 7
16 Udinese 7 1 3 3 6
17 Parma 7 1 3 3 6
18 Livorno 7 1 2 4 5
19 Siena 7 1 2 4 5
20 Atalanta 7 0 4 3 4
 
Chết , chết , năm nay Juventus có vẻ làm mưa làm gió quá , không biết Roma và Inter bao giờ mới ngóc đầu lên được .
 
Đêm nay,ROMA VS MILAN
Bà con nghỉ thế nào về trận đấu này?Một trận thắng cho Milan để tiếp tục bám đuổi Juve,hay chiến thắng cho Roma báo hiệu 1 tương lai tươi sáng hơn?
Theo em thì Roma thắng chắc.Ha ha ha,Milan phải thua thôi,để trả cái nợ mùa trước đánh bại Roma để lên ngôi vô địch(mình có tự tin quá không nhỉ?:D)
 
Đúng rồi, Totti sẽ giết Nesta. 2 đứa con yêu quý của 2 nửa Roma. :)) Nhưng còn mỗi 1 đứa, đứa kia bỏ nhà đi bụi mất rồi. :))
 
Hôm nay đọc bài báo viết về Juve sao mà nực cười thế
Juve thua regina chỉ vì trọng tài điều chưa từng có tiền lệ
 
Có lẽ bài báo hơi quá khích , dù sao Juve vẫn là đội chơi hay nhất hiện nay , nhưng mà tôi luôn hi vọng Inter or Roma sẽ vô địch .
 
Back
Bên trên