Serie A

Ảo vl.Đề nghị cặp Phèo - Nở lập topic riêng 8 nhau :))
-------------

Trời cho mưa đá cản lối họ đến với nhau chăng =))
 
Roma-Catania: Roma khủng khiếp
Một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng. Roma đã làm cả thế giới kinh ngạc trong tuần trước khi hạ Milan ngay tại San Siro. Lần này, họ một lần nữa gây chấn động Serie A khi nghiền nát đối thủ Catania. 8-> 8-> 8->
Roma đang đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Một chiến thắng đẹp mắt trước Milan đã khiến họ trở nên tự tin hơn rất nhiều. Sự tự tin được thể hiện ngay trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Bàn thắng sớm đến với họ là bước khởi đầu vô cùng thuận lợi. Nó là tiền đề cho nhiều diễn biến thuận lợi tiếp theo cho Roma.

Người khơi mào cho chiến thắng đậm đà này là hậu vệ Cristian Panucci. Anh đã tận dụng rất tốt quả tạt bóng của Pizarro để tung ra cú đánh đầu cận thành. Roma có lợi thế ngay từ đầu do bàn thắng mở tỉ số của Panucci và cả chiếc thẻ đỏ của đối phương ngay sau đó. Người bị truất quyền thi đấu của đội khách Catania ở phút 15 là Mascara. \:d/ \:d/ <hậu vệ ghi bàn>

Roma cụ thể hoá lợi thế của mình ở phút thứ 19. Tỉ số được nâng lên 2-0 do công của Mancini. Tuần trước, chính cái chân trái của cầu thủ quen chơi bên cánh phải này đã tạt bóng rất thuận lợi để Totti ghi bàn thì lần này nó lại phát huy tác dụng khi ghi bàn cho Roma. <tiền vệ ghi bàn \:d/ \:d/ >

Sau đó năm phút, Roma có bàn thắng thứ ba do công của Simone Perrotta. Và chính cầu thủ này đã khép lại hiệp một đầy hưng phấn cho đội chủ nhà bằng bàn thắng thứ ba cho Roma ở phút 40. Khi hiệp một chuẩn bị kết thúc, đội khách Catania có cơ hội rút ngắn tỉ số nhưng đáng tiếc là cú sút phạt của Vargas lại đi trúng xà ngang. <lại tiền vệ :))>

Hiệp hai được bắt đầu với những pha lên bóng dồn dập của đội chủ nhà. Đội khách không thể lên được bóng, thủ thành Pantanelli và các hậu vệ đã phải làm việc rất vất vả. Nhưng sự kháng cự của họ là vô ích. Chỉ cần đến vài phút dồn ép thì Roma đã có bàn thắng thứ tư. Người lập công cho họ lần này lại là Panucci. <ghi 2 bàn rồi đấy Panucci :))>

Ngày hôm nay, Roma đã đón chào sự trở lại của “tiểu phi cơ” Montella bằng một trận đấu hoàn hảo. Chính tiền đạo này đã lập công ở phút thứ 59 sau đường kiến tạo của Aquilani. Trận đấu vẫn còn đến 30 phút nhưng tỉ số đến lúc này đã là 6-0 cho đội chủ nhà. Nhiều khán giả ngạc nhiên khi tại sao Totti vẫn chưa ghi bàn. Cuối cùng, họ đã được toại nguyện khi con cưng của mình lên tiếng. <anh đã trở lại :));) >

Bàn thắng ở phút thứ 70 của Totti cũng chính là bàn ấn định tỉ số cho trận đấu. Nhưng đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho 90 phút kinh hoàng này. Chiếc thẻ đỏ thứ hai dành cho đội khách đã khép lại một trận đấu đáng nhớ nhất Serie A tại vòng này. <Totti <:p <:p <:p <:p >
Chung cuộc:
Roma 7-0 Catania :-w :-w :-w bọn kia bán độ rồi :))
 
...cũng phải nói là do bọn kia quá yếu, hơn nữa mất người quá sớm, nhưng phải công nhận khả năng dứt điểm điên cuồng của Roma...
 
nói thế thôi :p đã thành thân đâu, nhưng chẳng nhẽ lại bảo là "anh em anh" à :| nói "vợ chồng anh" cho nó thuận miệng :p
 
Chài.Pro câu bài :((
Anh Hải Dớ thik thì cứ nói thẳng ra :D như thằng Chí nó cứ sồn sồn lên còn gì =))
Truyện kể rằng : Hồng Anh đang ngủ quên ngoài bờ sông,anh Hải đi qua đang trong cơn say .... =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chài.Pro câu bài :((
Anh Hải Dớ thik thì cứ nói thẳng ra :D như thằng Chí nó cứ sồn sồn lên còn gì =))
Truyện kể rằng : Hồng Anh đang ngủ quên ngoài bờ sông,anh Hải đi qua đang trong cơn say .... =))

hehe, nghe cũng có vẻ thik thik :p mà thằng Chí nào thế? anh có biết ko nhỉ :-/ sồn sồn cái gì cơ :-?
mà chuyện của ông em hơi có vấn đề đấy :-w
 
thằng Chí là thằng Chí Phèo,bây giờ đổi lại là Hải Phèo-Hồng Nở (bỏ chữ Anh đi đọc cho dễ =)))
 
Back
Bên trên