Serie A

...Lúc uất quá thì ai để ý...gặp thằng nào bem thắng đấy...:))
 
...chài, thì em bảo lúc đó đang uất mà...lý chý đã bị lấn át...
 
thì đã làm sao >:p còn hơn mấy ông anh ko có gái để mà chết :-<

em yêu, họ nói gì thì nói, chúng mình cứ yêu nhau, em nhỉ :x
 
lại đi quá đà roài Pipi B-)

Có lẽ kể từ ngày Roma đăng quang ngôi vô địch Serie A năm 2001, các tifosi thành Rome mới được sống trong không khí lễ hội tưng bừng đến thế, dù hôm qua đội bóng thân yêu của họ không đoạt scudetto như cách đây 5 năm. Chiến thắng trước Catania không chỉ đơn thuần có ý nghĩa mang về 3 điểm cho Roma như mọi khi bởi đã 23 năm qua kể từ ngày những Conti, Falcao, Cerezo, Graziani ... thắng Napoli 5-1 (30/10/1983), đội quân áo bã trầu mới có một trận thắng dòn dã đến vậy trong khuôn khổ Serie A. Và càng đặc biệt hơn khi cả 2 trận thắng này đều diễn ra trên sân nhà Olimpico. 7-0 trước Catania cũng là một lời khẳng định chắc nịch cho tham vọng scudetto mùa này mà thày trò HLV Spaletti gửi đến các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như ĐKVĐ Inter hay "thế lực mới" Palermo.

Từng khiến Inter phải toát mồ hôi hột ở vòng 6 và vừa trải qua 5 vòng liền bất bại (3 thắng, 2 hòa) nhưng trước Roma ăn đứt về bản lĩnh, kinh nghiệm lẫn đẳng cấp của từng vị trí trên sân, "tân binh" Catania đã hiện nguyên hình là một đội bóng "phổi bò", thiếu kinh nghiệm và thực tiễn thi đấu trong môi trường khắc nghiệt ở Serie A. Bàn thua sớm từ phút 12 cộng với chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Mascara khiến CLB đến từ Sicilia rơi vào thế hoảng loạn và nhận thêm 6 bàn thua nữa trước khi rời sân với 9 người vì Baiocco nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 89.
Thủ thành Pantanelli dù rất cố gắng, chỉ có thể hạn chế tối thiểu số bàn thủng lưới của Roma xuống con số 7.

Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Totti đá cắm phía trước bộ ba Taddei, Perrotta, Mancini nhưng HLV Spaletti đã tiến hành một số sự thay đổi ở hàng thủ so với đội hình xuất ở vòng 11. Ferrari thay Mexes, nghỉ dưỡng thương, ở vị trí trung vệ, Panucci được đẩy sang cánh trái để lấy chỗ cho Cassetti ở cánh đối diện. Có lợi thế sân nhà cộng với đà hưng phấn từ thắng lợi quan trọng trên sân Milan cuối tuần trước, nhưng Roma vẫn không vội vã, họ nhập cuộc một cách chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Cách tiếp cận trận đấu này khiến Catania chủ quan và vì thế không kịp trở tay khi đội chủ nhà đột ngột tăng tốc ở phút 12. Trong một tình huống lên tham gia tấn công, hậu vệ kỳ cựu Pannucci mở tỷ số cho Roma bằng cú đánh đầu chính xác từ quả tạt của đồng đội Pizarro.

Bị thủng lưới sớm nhưng Catania lại tự "bắn vào chân mình" chỉ sau đó 3 phút khi tiền đạo Mascara, vừa trở lại sau án treo giò 2 trận vì tội giật chỏ vào mặt đối phương, nhận thẻ đỏ vì một hành vi tương tự với Cristian Chivu. Trong thế 11 chọ 10, Roma dễ dàng có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 19 với cú sút chéo góc chuẩn xác của Mancini. Bàn thắng này như nhận chìm tất cả hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách và kể từ đó bảng tỷ số nhấp nháy liên tục trong tiếng reo hò của 50000 CĐV có mặt trên sân Olimpico. Perrotta lần lượt ghi 2 bàn ở phút 24 và 40 rồi Panucci hoàn tất cú đúp khi trận đấu mới bước sang hiệp hai được 3 phút.
Panucci, Perrotta (giữa) và Mancini là 3 nhân vật chính trong chiến thắng của Roma. Ảnh: Reuters.

Lợi thế dẫn 5 bàn khiến sức mạnh của Roma chẳng hề suy suyển ngay cả khi 3 trụ cột De Rossi, Perrotta rồi Mancini rời sân nhường chỗ cho Aquilani, Montella rồi Vucinic vào sân. Không những thế, Montella và Totti còn ghi thêm hai bàn từ những pha dàn xếp tấn công cực kỳ bài bản, để ấn định thắng lợi 7-0 cho đội quân áo bã trầu. Kết quả này cộng với thất bại 0-1 của Palermo trên sân Cagliari hôm qua giúp Roma rút ngắn cách biệt với Palermo còn đúng 1 điểm.

Đội hình thi đấu:

Roma: Doni; Cassetti, Ferrari, Chivu, Panucci; Pizarro, De Rossi (Aquilani, 50'); Taddei, Perrotta (Montella, 50'), Mancini (Vucinic, 73'); Totti.

Catania: Pantanelli; Sardo, Stovini, Sottil, Vargas; Baiocco, Edusei, Caserta (Lucenti 73); Colucci (Biso 46), Corona (Del Core 81), Mascara.

Bàn thắng: Panucci 12’, 48’, Mancini 19’, Perrotta 24’, 40’, Montella 59’, Totti 70’.
Thẻ đỏ: Mascara 15', Baiocco 88'.

Nhìn mặt thằng thủ môn Catania nhắng vãi =))

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2006/11/3B9F08EC/
 
@ anh yêu: em ko [phải là thik ARS, em chỉ thik Lehmann và Persie và Henry thoai:)) Iu anh thế ko biết:x
 
Back
Bên trên