Serie A

Serie A trở lại và niềm kì vọng mang tên Pato​
Khi Lega Calcio trở lại cuối tuần này, mọi con mắt sẽ dõi theo bước chân của “ngôi sao mới” Alexandre Pato...

Chủ nhật tuần này, AC Milan sẽ tiếp các cầu thủ Napoli trên sân nhà San Siro. Đây không đơn thuần là một trận đấu đầu tiên của Serie A năm 2008. Đây không đơn thuần sẽ là trận đầu tiên Milan có thể thắng sân nhà. Mà người ta chú ý đến trận đấu này vì đây là lần đầu tiên Pato chính thức ra sân trong màu áo Rossonerri.

Bản hợp đồng chuyển nhượng Pato đến Milan từ Internacional có hiệu lực từ tháng 8/2007. Tuy nhiên, vào thời điểm đó anh mới có 17 tuổi và Milan không thể đưa anh ra sân từ đó đến nay.

Huyền thoại của Milan, đội trưởng Paolo Maldini đã từng kì vọng tài năng của Pato sẽ là cứu cánh cho tương lai của đôị bóng trong hoàn cảnh họ đang gặp khó khăn trên cả mặt trận quốc nội và mặt trận Quốc tế (AC Milan hiện đang đứng thứ 12 tại Serie A và sẽ gặp đối thủ khó nhằn Arsenal tại Champions League).

Hậu vệ với gần một phần tư thế kỉ gắn bó với Milan nhận xét: “Kĩ thuật của cậu ấy thì không phải bàn còn sức mạnh thì vô cùng ấn tượng ở độ tuổi 18”. Ông HLV Ancelotti sẽ phải tính toán cẩn thận và cần rất nhiều may mắn để lấp đi khoảng cách 11 điểm với đội thứ 4 Udinese cho dù họ còn 3 trận chưa đấu trong tay. Và hơn thế nữa, các cầu thủ mang áo sọc đỏ đen còn đang muốn làm điều gì đó nhằm chứng tỏ mình trước các CĐV nhà. Maldini nói tiếp: “Thực tế chúng tôi chưa hề thắng tại San Siro từ 21-4 thật không thể tin nổi”.

Về phần đội đang dẫn đầu Internazionale (Inter) chuyến làm khách tới sân của Siena có vẻ là cơ hội lớn để họ kéo dài thêm khoảng cách 7 điểm với Roma, đội đang đứng thứ 2.

Đội hình ra sân của nhà ĐKVĐ Serie A vẫn sẽ không có những cái tên như David Suazo, Patrick Vieira, Dejan Stankovic và Luis Figo do các cầu thủ này vẫn đang điều trị chấn thương.

HLV Roberto Mancini phát biểu với báo giới về tình trạng các cầu thủ của mình: “Họ đang làm hết sức để có thể quay lại vào một ngày sớm nhất”. Roma, đội đang bám đuổi Inter sẽ vấp phải một thử thách thực sự khi đến làm khách trên sân của Atalanta. Đội bóng của ông Gigi Del Neri chỉ mới thất bại duy nhất 1 lần trên sân nhà mùa bóng này.

Tin tốt cho đội bóng màu bã trầu là đội trưởng của họ, biểu tượng tại Olimpico, Francesco Totti đã hồi phục chấn thương chân và sẽ có mặt trong trận đấu tới.

Nếu Giallorossi trượt chân, họ sẽ bị kẻ đang đứng thứ 3 là Juventus chiếm ngay ngôi “phó”. Hiện tại Juve chỉ kém Roma có 1 điểm và tất cả những gì họ muốn làm là đoạt lại vị trí đáng lí đã thuộc về họ sau trận đấu “khó hiểu” với Catania.

Udinese sẽ thể hiện hết mình như họ đã làm được trong năm 2007 khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng cuối bảng Cagliari. “The Bianconeri”-Udinese đang có cơ hội đoạt được suất cuối cùng tham dự Champions League song họ sẽ phải rất khẩn trương vì Fiorentina đang đuổi đến rất gần.

“La Viola”- đội bóng của tiền đạo Mutu sẽ đến làm khách trên sân của Parma với hi vọng tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân khách kể từ ngày 3/11. Các cặp đấu khác cũng rất đáng chú ý. Sampdoria tiếp Palermo trong nỗ lực tìm kiếm trận thắng thứ hai trên sân nhà mùa giải 2007-2008. Và đội bóng đang chìm ngập trong khó khăn Lazio muốn tìm lại một chút tự tin khi tiếp đón Genoa. Torino gặp Livorno trong một trận cầu khó khăn cho cả hai còn Reggina muốn thoát ra khỏi tốp cầm đèn đỏ bằng việc nhấn chìm đối thủ Empoli vào chính chỗ của họ lúc này.

Tất cả chúng ta đều trông đợi hai ngày cuối tuần, vì giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã trở lại.
 
Em cũng sợ thế:(
Mới 18 tuổi mà kì vọng thế thì...
Nói chung năm nay cứ cố thôi. Dồn sức cho nắm sau SCUDETTO:))
 
riêng Scudetto, năm sau chứ năm sau nữa inter nó vẫn vđ=)) trông chờ làm j=))

pato trận đầu chưa làm đc j đâu;)) mà nghe có tin berlusconi tự tin pato ghi đc 30 bàn trong nửa sau mùa này=))
 
...Quá nhiều kỳ vọng đặt lên 1 cầu thủ mới 18 tuổi, dù gì thì thằng cu nài cũng mới là 1 tài năng trẻ, chưa thi đấu đỉnh cao nhiều, đặt kỳ vọng như thế thì hơi có vấn đề...
 
Berlusconi dự đoán thì thôi rồi =))

Mùa này chưa làm đc gì đâu :-? chắc năm sau thì may ra. Chỉ sợ ko dùng đúng cách lại chột mất thì phí :-< Ancelotti dùng mấy ông già thì giỏi chứ sử dụng cầu thủ trẻ thì :)). Đc mỗi Kaka :-?
 
:-B Kaka về Milan vào hè 2003, sau khi Milan vừa đoạt đc CL 2003. Sau đấy thì đánh bật Rui Costa lên ghế dự bị, thậm chí Rivaldo còn phải ra đi. l-)

Scudetto 2004 của Milan ko nhờ bộ đôi Sheva-Kaka thì còn ai nữa :))
 
Maniche gia nhập Inter, Lucarelli về Parma

Sau nhiều ngày bị đình lại, cuối cùng vụ chuyển nhượng Maniche từ Atletico Madrid sang Inter đã hoàn tất. Trong khi đó, Lucarelli cũng đã rời Ukraina để trở lại Serie A khoác áo Parma.

Trong buổi chiều ngày 15/1, vụ chuyển nhượng tiền vệ người Bồ Đào Nha Maniche từ Atletico Madrid sang Inter đã được hoàn tất. Thông tin trên đã được chính Inter xác nhận trên trang chủ của CLB, sau khi Maniche vượt qua buổi kiểm tra y tế ở trung tâm huấn luyện Appiano Gentile.

Maniche và HLV Mancini. Ảnh: Inter.it

Theo đó, Atletico sẽ cho Inter mượn Maniche từ nay cho đến hết mùa giải 2007/08. Kèm theo đó là một điều khoản Inter có thể mua đứt tiền vệ người Bồ Đào Nha vào mùa Hè năm nay với giá 6 triệu euro.

Đúng ra, bản hợp đồng trên đã được hoàn tất từ giữa tuần trước. Thế nhưng, Inter bất ngờ đình lại khi nhà ĐKVĐ Serie A không muốn mua Maniche với giá 6 triệu, và chuyển hướng sang mục tiêu khác là tiền vệ Sissoko của Liverpool, đối tượng mà Juventus cũng đang theo đuổi.

Như vậy, Maniche trở thành cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ 3 trong đội hình Inter, sau Figo và tiền vệ trẻ Pele. Trước đó, Maniche từng thi đấu nổi bật trong màu áo Atletico nhưng mâu thuẫn với HLV Aguirre đã khiến anh phải ra đi.

Cũng theo một thông tin khác từ Inter, đội bóng của chủ tịch Moratti đã quyết định gia hạn hợp đồng với hậu vệ phải Maicon nhằm chấm dứt những lời mời mọc từ phía Barca và "gã nhà giàu" Chelsea. Bản hợp đồng mới này sẽ có thời hạn đến năm 2012, với mức lương từ 1,5 triệu euro được nâng lên thành 3,7 triệu mỗi mùa.

Parma đưa Lucarelli trở lại Serie A. Ảnh: AP

Trong khi đó, Parma đã thành công trong việc đàm phán đưa chân sút Cristiano Lucarelli từ Shakhtar Donetsk trở lại với Serie A, giải đấu anh đã ghi 105 bàn trong tổng số 246 trận của sự nghiệp.

Để có được Lucarelli, người đã ghi 6 bàn ở giải VĐQG và 3 bàn tại Champions League trong 6 tháng ở Ukraina, Parma đã phải chi ra 5,7 triệu euro cho Shakhtar. Theo thỏa thuận, Parma sẽ ký một hợp đồng với Lucarelli có thời hạn 3 năm rưỡi.

Ngoài Parma, Lazio và Torino cũng muốn có Lucarelli. Thế nhưng, cựu tiền đạo của Livorno cuối cùng đã chọn sân Ennio Tardini làm điểm dừng chân trong ngày trở lại quê hương. Tiền đạo 33 tuổi này có thể sẽ ra sân trong chuyến làm khách của Parma tại Giuseppe Meazza trước Inter vào cuối tuần.
Chuyển nhượng Serie A - ngày 15/1
STT Cầu thủ Từ Đến
1 Maniche Atletico Inter
2 Lucarelli Shakhtar Parma
3 Radovanovic Partiza B. Atalanta
4 Gregori Olginatese Atalanta
5 Michelini Castelnuovo Empoli
6 Cusano Pizzighettone Juventus
7 De Paola Cisco Roma Juventus
8 Tazzari Ravenna Juventus
9 Castiglia Martina Reggina
10 Nielsen Martina Reggina
11 Ettore Oddo Carlin's Boys Sampdoria
www.bongda.com.vn
 
FT Inter Milan [3 - 2] Parma
30' [1 - 0] E. Cambiasso
40' [1 - 1] L. Cigarini
69' [1 - 2] A. Gasbarroni
87' F. Couto RC
88' [2 - 2] Z. Ibrahimovic (pen.)
90' [3 - 2] Z. Ibrahimovic


dkm dkm dkm clgt:| dkm ức chế vkl:|
 
Inter rùa vãi đái:((
Mà tốt nhất ko nên nhắc đến bọn nó. Bọn nó có hòa 1 trận thì cuối cùng vẫn VD. Để ý làm gì nữa=))
 
Inter ăn rùa quá, quả đấy rõ ràng hậu vệ nó dùng đấu phá ra, có phải dùng tay đâu mà penalty + red card =))
 
dm Inter :-< cuối mùa này Calciopoli version II đi cho chết :-< trọng tài tlvl á
 
trận này nó thua thì có phải khoảng cách còn 1d ko:(( VD thế nào đc:((
 
Đêm qua xem Inter - Parma thấy Parma chơi hay; Inter chơi tệ và trọng tài chơi hay. Dưới đây là thông tin về trọng tài được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu:Gervasoni, người hùng của Inter trước Parma, sinh ở thị trấn Castiglione delle Stiviere, thuộc Mantova. Gervasoni được đưa lên cầm còi ở Serie A trong mùa giải 2006/07, sau khi một loạt trọng tài tên tuổi bị kỷ luật do dính líu đến Calciopoli.
Trận cầm còi đầu tiên ở Serie A của Gervasoni diễn ra ngày 23/12/2006 (trận Livorno - Torino 1-1) Non kém kinh nghiệm và không ít những sai lầm đã khiến Gervasoni chỉ được bắt chính 4 trận ở mùa giải năm ngoái. Ở mùa này, Gervasoni đã được bắt chính 8 trận, và bị xem là một trong những trọng tài tệ nhất, với điểm trung bình là 5,25.

Còn 1 tình huống khác: Corradi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Không penalty!

from AN's Blog
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên