Serie A

Adriano sắp nhập viện tâm thần???
Câu chuyện dài về số phận của Adriano chưa đến hồi kết khi BLĐ của Inter hôm nay cho biết họ muốn chàng tiền đạo của mình có một số điều trị về tâm lý hơn là đưa anh ra bán vào kì chuyển nhượng mùa đông.
Manchester City đã sẵn lòng đem về đội hình của mình con người một thời là anh hùng của Inter và cũng là một trong những tiền đạo bẩm sinh nguy hiểm nhất Thế giới. Nhưng đem đối chiếu với thông báo mới nhất trên, thì Man City còn phải chờ đợi dài dài. Rõ ràng BHL của Inter đang cố gắng thực hiện biện pháp cuối cùng hòng đưa siêu tiền đạo của mình ra khỏi giấc ngủ mê.
“La Stampa”, tờ báo thể thao của hàng ngày dẫn nguồn tin từ sân San Siro cho biết sau cuộc gặp giữa BLĐ của Nerazzurri và người đại diện của Adriano, ông Gilmar Rinaldi, một thoả thuận đã được thống nhất về việc điều trị của chàng tiền đạo 25 tuổi người Brazil. Theo đó, anh có thể chọn một trung tâm ở Mỹ hay ở Thuỵ Sĩ để điều trị. Dù là ở đâu, thì hi vọng của Inter cũng là Adriano có thể xua đuổi con ma đang ám ảnh anh mấy thắng nay.
Chỉ mới đây thôi, không hề lâu, người ta còn thấy Adriano là ông hoàng tại San Siro. Anh ghi bàn đều đặn và đem đến sự hưng phấn cho cả đội bóng. Vậy mà trong mấy tháng nay, phong độ của anh xuống dốc thảm hại do rượu và sự lơi lỏng tập luyện. Theo lời giải thích của chính anh, anh phải hứng chịu cú sốc tâm lý quá lớn sau cái chết của cha anh. Dù sao, hiện nay, từ sự lựa chọn hàng đầu cho hàng công của Inter, nay anh không thể tìm lại vị trí của mình vì đã có những cái tên sáng hơn như Ibrahimovic, Suazo, Crespo hay thậm chí Cruz.
 
Đội hình xuất sắc nhất Serie A vòng 12: Thiếu vắng ngôi sao

Với việc các “ông lớn” tại Serie A như Inter, Milan, Roma và Lazio nghỉ không thi đấu, đội hình tiêu biểu Serie A vòng 12 gồm toàn những cầu thủ của các CLB nhỏ.
Đội hình được lựa chọn theo chiến thuật 4-3-3

Thủ môn

Luca Castellazzi (Sampdoria): Thi đấu tuyệt vời trong hiệp 2. Lẽ ra Empoli phải có ít nhất 1 bàn thắng trong trận đấu này nếu người đứng trong khung gỗ của Sampdoria không phải là Castellazzi.

Hậu vệ

Nicola Legrottaglie (Juventus): Mặc dù Juve để thua đến 2 bàn nhưng Legrottaglie là người thi đấu nổi bật trong hàng phòng ngự của Lão Bà. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của anh mở đầu cho cú ngược dòng ngoạn mục của Juventus.

Christian Maggio (Sampdoria): Kiến tạo 2 bàn trong trận thắng 3-0 của Sampdoria. Rất ấn tượng khi lên tham gia tấn công và cũng chắc chắn không kém trong khâu phòng thủ.

Salvatore Aronica (Reggina): Chặn đứng mọi đường tấn công của Genoa. Trung vệ người xứ Calabria góp công lớn cho chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới của Reggina.

Fabio Galante (Livorno): Luôn là chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ của Livorno trong bất cứ hoàn cảnh nào. Galante là động lực thúc đẩy Livorno vượt qua tình thế khó khăn như hiện tại. Thi đấu ở hàng thủ nhưng Galante lại là trái tim của Livorno.

Tiền vệ

Andrea Gasbarroni (Parma): Không bắt chết được các tiền vệ Juve trong 1 số thời điểm của trận đấu nhưng bàn thắng từ chấm 11m khi phải đối diện với Buffon cũng đủ để Gasbarroni lọt vào đội hình tiêu biểu tuần này.

Mauro German Camoranesi (Juventus): Sau bàn thắng cân bình tỷ số cho Juve trong trận đấu với Inter, Camoranesi tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu này. Anh là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Juve trong chuyến làm khách đến sân của Parma.

Giovanni Tedesco (Palermo): Đã 35 tuổi nhưng Tedesco vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy cho Palermo trong hoàn cảnh thiếu vắng cả hai tiền đạo chủ lực: Amauri và Micoli. 2 bàn thắng của Tedesco mang về 3 điểm trọn vẹn đầu tiên cho Palermo sau 5 vòng không biết mùi chiến thắng.

Tiền đạo

Vincenzo Iaquinta (Juventus): Một lần nữa cựu tiền đạo Udinese lại cứu Juve khỏi một trận thua bẽ mặt. Iaquinta khiến BHL Juve phải đau đầu trong việc lựa chọn anh hay Del Piero là người đá cặp với Trezeguet.

Nicola Amoruso (Reggina): Ghi bàn thắng trong trận đấu thứ 300 của mình tại Serie A. Reggina cần nhiều lần lập công của Amoruso hơn nữa để thoát khỏi khu vực cuối bảng như hiện tại.

Francesco Tavano (Livorno): Khởi đầu mùa giải một cách chậm chạp nhưng càng thi đấu Tavano càng chứng tỏ giá trị của mình. Đến thời điểm này, anh đã có 5 bàn cho Livorno tại Serie A.

Các cầu thủ dự bị

Alberto Fontana (Palermo)

Maurizio Lanzaro (Reggina)

Andrea Dossena (Udinese)

Marek Hamsik (Napoli)

Andrea Pisanu (Parma)

Franco Brienza (Palermo)

Ezequiel Lavezzi (Napoli)
 
Serie A không bị hoãn

Theo quyết định mới nhất của FIGC và Lega Calcio, Serie A sẽ không bị hoãn như những lo ngại ban đầu sau vụ scandal cảnh sát bắn chết CĐV Gabriele Sandri của Lazio.

Sau vụ khán giả đập phá để buộc trận Atalanta - Milan phải dừng lại ở ngay phút thứ 3, nhiều khả năng Atalanta sẽ phải chơi các trận sân nhà tại sân trung lập, hoặc tệ lắm tại Azzurri d'Italia mà không cho CĐV vào sân.

Còn trận đấu bị hủy cuối tuần qua, rất có thể AC Milan sẽ được phán quyết cho giành chiến thắng với tỷ số 3-0.
 
Bài này hay, tớ copy từ blog Anh Ngọc :-<
Kaka, tại sao?
Những tuyên bố của Kaka về việc anh có thể rời Italia bỏ đi nếu tình hình an ninh trên sân cỏ Italia ngày càng trở nên tệ hại hơn đã gây ra những phản ứng trái ngược trên đất Ý, nhưng hầu hết là chống lại Kaka. Một cuộc thăm dò trong giới cầu thủ của đài RAI cho thấy chỉ có 5% cầu thủ được hỏi đồng tình với Kaka. Một câu hỏi được đặt ra trong hoàn cảnh cũng tế nhị hệt như lúc anh đưa ra tuyên bố như thế: tại sao ngôi sao lớn nhất calcio và có lẽ là lớn nhất thế giới hiện tại làm vậy?
Không phải Ronaldinho hay Messi, mà Kaka là ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Ronaldinho dường như đã đi hết một chặng của sự nghiệp đỉnh cao và bây giờ, anh “nghỉ ngơi” một chút trước khi lấy lại vinh quang một lần nữa. Messi còn quá trẻ. Anh mới chỉ đang đi lên trên con dốc. Nhưng ở tuổi 25, sau những gì làm được cho Milan trong năm 2007 này, Kaka mới là số 1, và Quả bóng vàng châu Âu năm nay không thể rơi vào tay một ai khác, ngoài anh. Nhưng đáng buồn, là con người đã dành được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đất Ý ấy lại có những suy nghĩ khiến người Italia hết sức phật lòng và cảm thấy bị phản bội.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người được gọi là Barbie vì những suy nghĩ trong sáng và vẻ mặt điển trai theo kiểu baby của mình, đã tuyên bố, bạo lực có thể khiến những ngôi sao lớn rời bỏ Serie A, và đe doạ chính anh sẽ làm như thế nếu như tình hình không được cải thiện. Đối với một số người, sự lo ngại của anh là sự thật đáng lưu tâm. Nhưng đối với hầu hết người Italia, tuyên bố ấy chỉ khiến họ thất vọng. Một câu hỏi: nếu Kaka khẳng định Italia là một đất nước bạo lực, thì anh có quên xuất xứ của mình không? Kaka chẳng lẽ không biết rằng, thành phố quê hương anh, Sao Paolo, là một trong những thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất thế giới? Phải chăng anh đến Italia tìm sự bình yên khi chạy trốn khỏi bóng đá Brazil, thứ bóng đá có tỉ lệ cầu chết chết trên sân vì vô số lí do cao nhất thế giới, có các trọng tài bị mua chuộc và một lịch thi đấu điên rồ nhất thế giới? OK, bình yên. Đó là một lí do. Nhưng anh cũng đến Italia để có thu nhập cao hơn, và để có thu nhập cao hơn nữa, anh sẵn sàng rời bỏ Italia sau khi tận dụng một lí do là an ninh ở đó không tốt như đã xảy ra sự cố hôm chủ nhật vừa rồi?
Một năm qua, Kaka đã thay đổi và các CĐV Milan lo lắng về điều đó. Những tuyên bố của anh rốt cục chỉ làm Real Madrid thêm hài lòng khi con cá đã đến rất gần cái cần câu. Trong 5 năm kể từ khi anh đến San Siro, Milan đã 4 lần tăng lương cho anh, đưa anh từ vị trí của một tài năng trẻ đến một thủ lĩnh trong đội bóng, cả về mặt chuyên môn lẫn mặt tổ chức đội bóng, biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất Serie A và là một biểu tượng của calcio. Kaka ý thức được anh đang là biểu tượng của Serie A hiện tại, là ngôi sao lớn nhất trên bầu trời ngày càng vắng đi những tinh tú. Những người khác đã ra đi để tìm những thách thức mới và những nguồn tài chính mới, những con số 0 dài hơn nữa trong tài khoản. Một năm qua, Kaka đã làm Milan bối rối và thất vọng bởi những tuyên bố lửng lơ của anh về tương lai, bởi thái độ nửa vời của anh, không khẳng định, không phủ nhận những tin tức về anh xuất phát từ Madrid. Mùa hè 2007, sau chiến thắng ở Athens, Kaka mở đường cho một cuộc tấn công của Real vào Milan khi đội bóng Hoàng gia TBN đưa ra mức lương khủng khiếp, gấp đôi mức lương của anh ở Milan. Điều đó đã xảy ra mùa hè 2006 và chắc chắn sẽ xảy ra vào mùa hè 2008.
Sự lung lay của Kaka đã diễn ra từ lâu. Nhưng nó cũng phản ánh những gì đang diễn ra trong hầu hết người Italia: họ không biết phải làm thế nào để giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra, mà bạo loạn chỉ là một phần. Tại sao cả một nền bóng đá uy tín bậc nhất thế giới lại trở thành con tin của vài chục ngàn kẻ quá khích trong khi số CĐV chân chính lên đến hàng triệu người trên mọi ngóc ngách của đất nước? Tại sao các giới chức bất lực và đổ mọi trách nhiệm lên chính phủ? Hôm qua, chủ tịch Lega Calcio đã lên tiếng cầu cứu Nhà thờ giúp đỡ về mặt tinh thần, trước đó LĐBĐ Italia và Bộ thể thao đã quyết định đầu hàng lũ ultra bằng cách hoãn lại một loạt trận đấu Serie B và C. Tưởng tượng xem, điều ấy xảy ra chỉ sau khi lũ ultra tấn công tấn công cảnh sát và phá hoại vài trận đấu. Không ai nghĩ họ đầu hàng và bối rối cực độ nhanh đến thế. Những gì cần phải làm là đoàn kết và thể hiện một thái độ kiên quyết chống lại chúng, như những gì mà các cầu thủ Atalanta đã làm, khi viết một bức thư tuyên bố không đồng ý cho lũ ultra đến sân nữa (nhưng cũng có thể họ làm thế để làm nhẹ đi án phạt của Lega Calcio vì để ultra làm vỡ trận Atalanta-Milan, khi án phạt đó sắp đến).
Sau những tuyên bố của Cannavaro, rằng anh may mắn đang sống ở Madrid; của huyền thoại Gigi Riva, lãnh đội của ĐT Italia, rằng Serie A nên hoãn lại 3 tháng, 1 năm thì càng tốt; là tuyên bố của Kaka. Nếu Canna sống tốt ở Madrid, anh cứ ở lại đó và không việc gì phải làm gương cho những người khác noi theo. Nếu Riva muốn hoãn lại cả Serie A trong một năm, sao không đề nghị UEFA hoãn luôn cả trận Scotland-Italia sắp tới để đầu hàng nốt lũ ultra? Còn Kaka, nếu anh muốn sang Madrid, chỉ cần nói ra một câu.
 
Trận Inter - Lazio sẽ thi đấu vào ngày 5/12

Hai trận đấu bị hoãn ở vòng 12 Serie A là Inter - Lazio và Roma - Cagliari vì cái chết của một CĐV Lazio, sẽ thi đấu lại vào ngày 5/12 tới.
Trận đấu được mong chờ tại San Siro giữa đội đang dẫn đầu Inter và "anh hùng thất thế" Lazio, cũng như cặp đấu Roma - Cagliari sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 5/12 tới.

Cả hai trận đấu nãy đã bị hoãn sau cái chết của một CĐV Lazio. Nạn nhân là anh Gabriele Sandri, 26 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở quốc lộ gần Arezzo khi đang trên đường tới Milan để xem trận đấu.

Còn trận đấu bị hủy giữa chủ nhà Atalanta và AC Milan vẫn chưa có quyết định chính thức. Trận đấu đó chỉ diễn ra được 7 phút thì phải dừng lại vì sự phá phách của CĐV trên khán đài. Có thể Atalanta sẽ bị xử thua.

Hiện tại, vẫn chưa biết liệu các trận đấu sắp tới tại Serie A có bị cấm tiếp hay không? Hai giải đấu hạng dưới Serie B và Serie C cuối tuần này đã hủy, nhưng đội tuyển quốc gia vẫn thi đấu bình thường tại vòng loại Euro 2008.
 
trận Atalanta-Milan cho đá lại vào t4 thì đằng nào Milan chẳng thắng:)) xử Atalanta thua luôn đi cho rảnh:))
 
Adriano - ƯCV nặng ký cho giải "cầu thủ tệ nhất của năm"

Đây là một giải thưởng thường niên ra đời vào năm 2003, do đài CaterSport tổ chức bằng cách xin ý kiến trực tiếp của hơn 10.000 thính giả để tìm ra cầu thủ ..tệ nhất của năm, một giải thưởng mà bất cứ cầu thủ nào cũng không hề muốn nhận.

Cầu thủ đầu tiên phải nhận danh hiệu này là Nicola Legrottaglie trong màu áo Juventus. Christian Vieri là người thứ hai có "vinh dự" này sau quãng thời gian bết bát tại Milan. Mùa giải năm ngoái Adriano là người thứ ba có tên trong danh sách những người nhận giải Bidone d'Oro.

Rất có thể mùa giải năm nay, tiền đạo người Brazil sẽ "bảo vệ thành công" giải thưởng này sau quãng thời gian bị "thất sủng" tại Inter. Không chỉ "tịt ngòi" trong hơn 7 tháng, "Hoàng đế" còn thể hiện một lối sống buông thả bên lề sân cỏ. Chính vì vậy hiện đã có rất nhiều thính giả trên toàn nước Ý bỏ phiếu cho Adriano.

Trong bản danh sách những ứng cử viên cho Bidone d'Oro 2007 còn có hai người đồng hương của Adriano là Ronaldo và Dida (cùng của Milan), David Suazo, Chivu (Inter), Tiago và Boumsong (Juventus). Bên cạnh đó 7 ngôi sao trong đội hình ĐT Italia vô địch thế giới năm 2006 cũng được "nêu danh" là Del Piero, Alberto Gilardino, Simone Barone, Marco Amelia, Fabio Grosso, Alessandro Nesta, và Marco Materazzi.
 
em cũng ko hỉu bài anh CHính lắm, nhưng AN viết hay thật!!
Sao Nesta với Ronaldo lại có trong "danh sách đen". 1 thắng đá cũng khá ( hay tại nó ko chịu đá cho đội tuyển QG) và 1 thắng chưa đá đc trận nào!?
 
...:-< Serie A - Tình yêu của tôi, giờ ra nông nỗi này, nhưng qua khó khăn, trong khó khăn, mới thấy được sức mạnh của tuyển quốc gia :x
 
Juventus 5 - 0 Palermo
Lazio 1 - 0 Parma
Livorno 3 - 1 Sampdoria
Napoli 2 - 0 Catania
Reggina 0 - 0 Fiorentina
Udinese 2 - 0 Siena
Cagliari 1 - 2 AC Milan
Empoli 0 - 0 Torino
 
Back
Bên trên