Serie A

Serie A trảm liền hai tướng cùng lúc


Chỉ sau vòng đấu 13, Serie A đã chứng kiến sự ra đi gần như cùng lúc của hai HLV trưởng Stefano Colantuono của Palermo và Gigi Carni của Empoli.
 
quả Pirlp sút phạt vãi vl, chắc chỉ kém mỗi quả của Carlos ( nhưng Carlos sút trâu, còn Pirlo kĩ thuật, nên tính ra, có phần hơn:D)
 
Serie A: Câu nói hay trong tuần

"Thời tiết ở đó rất lạnh khiến chúng tôi gần như bị đông cứng. Chính vì vây, đội bóng mới phải khởi đầu mạnh mẽ đến vậy với mục tiêu chính chỉ để làm nóng người" Đội trưởng Daniele De Rossi lý giải tại sao Roma lại có được bàn thắng sớm đến như vậy (giây thứ 189) trong trận đấu tại Kiev lượt trận thứ 5 vòng đấu bảng Champions League.

"Chúng tôi chọn Alberto Malesani bởi vì ông ấy hoàn toàn phù hợp với CLB". Chủ tịch của Empoli, Fabrizio Corsi đã đưa ra lý do vì sao lựa chọn Malesani cho chiếc ghế HLV trưởng. Sự “phù hợp” mà Corsi muốn nói ở đây chỉ đơn giản là vấn đề .. tiền bạc. Theo một số nguồn tin, mức chi phí mà Empoli phải trả cho Malesani là khá bèo.

"Sẽ rất khó để có thể theo kịp Cristiano Ronaldo. Vì thế, có lẽ tôi cần phải mượn ở đâu đó thêm một chiếc xe máy thi may ra mới có thể kèm cặp được cậu ấy". Điều Panucci mong muốn đó khá đơn giản. Anh có thể xin tài trợ từ hãng Vespa (một nhãn hiệu xe máy nỏi tiếng của Italia).

“Nhiều người có sở thích sưu tập xe, còn tôi chỉ thích “sưu tập” HLV. Chắc chắn tôi sẽ vẫn duy trì "sở thích" của mình”. Chủ tịch của CLB Cagliari, Massimo Cellino chính là một độc giả thân thiết của tờ tạp chí chuyền về các HLV (nếu có) bởi Cellino nổi tiếng về việc thay HLV như "thay áo" khi trong vòng 3 mùa bóng qua, đã có 8 nhà cầm quân đến và đi tại Cagliari.

"Lý do khiến tôi phải sống tại Miami (Mỹ) là bởi tôi sợ phải đi trên phố Cagliari". Chủ tịch Cellino có vẻ sợ bị những người ông từng sa thải "trả thù". Tuy nhiên, liệu Cellino có chắc chắn 100% rằng không có người nào từng là "nạn nhân" của ông sinh sống ở Miami.

"Trừ những chấn thương nghiêm trọng, những trường hợp khác lẽ ra đã phải hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đã từng là một cầu thủ nên tôi hiểu rất rõ điều này. Vậy mà các bác sĩ của CLB lại luôn viện lý do này nọ để không cho họ ra sân thi đấu. Theo tôi, chính họ (bác sĩ) mới là những người có vấn đề.". Chắc hẳn ở thời Mancini còn thi đấu, một cầu thủ bị vỡ mắt cá chân sẽ được tiêm một liều thuốc thần diệu nào đó để có thể trở lại thi đấu ngay mà không phải nghỉ nhiều để dưỡng thương.

"Tại Milan, Adriano sẽ tìm thấy môi trường lý tưởng để quay lại với bóng đá đỉnh cao. Chẳng bao giờ những cầu thủ của chúng tôi cảm thấy không hạnh phúc tại CLB hay rơi vào lối sống sa ngã cả." Tuyên bố của chủ tịch Silvio Berlusconi rõ ràng là để ám chỉ đội bóng đối địch cùng thành phố, Inter Milan. Nhưng ông quên mất rằng các cầu thủ của Milan phần lớn đều đã thuộc "tuổi băm", quá già để có thể rơi vào "sa ngã" hay có những hành động phản kháng.

Trong khi đó, HLV Mancini của Inter phản pháo: "Nếu muốn, Milan có thể có Adriano cả tuần miễn là vào ngày chủ nhật, cậu ấy sẽ ra sân và chơi cho chúng tôi".

"HLV mới của ĐT Anh nên là một nhà tâm lý học hơn là một chiến lược gia". Fabio Capello "mách nước" cho FA về việc lựa chọn người dẫn dắt Sư tử Anh

"Họ liên tục phát âm sai tên của tôi. Họ luôn thêm một chữ O vào cuối tên" HLV Steve Coppell ca cẩm với báo chí. Nghe chừng nhiều người đã bị ảnh hưởng quá lớn từ Fabio Capello, một HLV đã quá nổi tiếng ở châu Âu nên đã nhầm lẫn sang cả một người kém tên tuổi hơn rất nhiều. Khổ thân Coppell. Ai bảo ông có cái tên giống Capello đến vậy.

"Sau 10 năm ở Inter tôi có thể kết luận một điều rằng một CLB lớn như vậy sẽ không thể nào lại để Adriano thất vọng." Tiền đạo lvaro Recoba tỏ ra vẫn "bênh" Nerazzurri mặc dù khi còn khoác áo Inter, anh đã không ít lần phải thất vọng khi không được trọng dụng. Hình như, Recoba đã quên điều này kể từ khi chuyển tới Torino.

"Một đội bóng cần chơi tập trung trong cả 90 phút chứ không phải chỉ là 50 phút". Thêm một lần nữa, HLV Zico của Fenerbahce mới nhận ra cái định lý muôn thuở của bóng đá, điều mà ai cũng thừa hiểu, khỏi cần phải nói ra. Nghe Zico nói cứ tưởng ông vừa tìm ra một chân lý mới thì phải.
 
CĐV Napoli "tấn công" cầu thủ Parma bằng tia laser

Ở trận đấu muộn vòng 15 Serie A rạng sáng thứ Hai (10/12) giữa Napoli và Parma, các CĐV đội chủ nhà đã nhiều lần chiếu tia laser về phía các cầu thủ khách, đặc biệt là tiền vệ Morfeo.

Trong thời gian gần đây, nhất là sau cuộc bạo loạn dẫn đến cái chết của một ultra Lazio, BTC Lega Calcio cũng như các cơ quan chức năng ở Italia đang kêu gọi tinh thần Fair-Play ở các SVĐ. Thế nhưng các CĐV của sân San Paolo đã đi ngược lại với tinh thần này.

Ở trận đấu muộn vòng 15 Serie A giữa Napoli và Parma trên sân San Paolo rạng sáng thứ Hai vừa qua (10/12), các CĐV Napoli đã nhiều lần dùng tia laser chiếu về phía những cầu thủ đội khách.

Hành động của những kẻ quá khích này khiến một số cầu thủ Parma không thể giữ được bình tĩnh để thi đấu, và đây là một trong những nguyên nhân giúp đội chủ nhà chiến thắng sát nút (Zalayeta ghi bàn duy nhất).

Trong số những cầu thủ Parma, người bị "tấn công" nhiều nhất là tiền vệ Domenico Morfeo. Việc Morfeo liên tục bị chiếu laser vào mặt, đặc biệt là trong những lần anh thực hiện các pha phạt góc cho Parma, có thể lý giải rằng do các CĐV Napoli vẫn chưa hết tức giận với anh.

Tại kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Morfeo và Parma đã có những mâu thuẫn và cựu tiền vệ của Inter đã chuẩn bị khăn gói gia nhập Napoli. Thế nhưng, sau khi chủ tịch Tommaso Ghirardi can thiệp, Morfeo đã quyết định ở lại với Parma và khiến CĐV Napoli hụt hẫng.

Nếu như Lega Calcio tìm được những bằng chứng cụ thể, rất có thể sân San Paolo sẽ phải nhận một án kỷ luật nặng.

Cách đây không lâu, trong trận derby thành London giữa Chelsea và West Ham, tiền đạo Drogba cũng đã bị một CĐV đối phương chiếu tia laser vào mặt khiến anh lóa mắt. B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) VTV3 hôm nay tiến bộ vãi lúa, 4h sáng dậy định xem Valen-Barca, bật lên thì thấy đang quay Laizo-Juve =)) biết thế dậy sớm hơn tí. =((
Lâu lắm mới đc xem 1 trận đấu đẳng cấp của SerieA :x
Del Piero 2 bàn, 33 tuổi mà chạy nước rút vẫn còn vl :-ss

Tiếc cho Lazio, mùa này thảm hại wa, thua Milan 1-5, Inter 0-4, giờ là Juve 2-3. :-<
 
Vieira sắp trở lại đội hình Inter Milan

Tiền vệ người Pháp Patrick Vieira vừa cho biết, chấn thương của anh cơ bản đã khỏi. Nếu không có gì thay đổi anh có thể trở lại thi đấu vào giữa tháng 1/2008.

Vieira "dính" chấn thương trong trận đấu với CSKA Moscow tại đấu trường Champions League tháng 10 vừa qua. Theo chuẩn đoán của các bác sỹ, Vieira bị chấn thương bắp đùi và cần mất khoảng 3 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Cựu cầu thủ của Arsenal này đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng cho Inter Milan tại Serie A và cho đội tuyển Pháp tại vòng loại Euro 2008. Tuy nhiên, rất may cả Inter Milan lẫn tuyển Pháp đều thi đấu thành công và đạt được kết quả như mong muốn.

Chứng kiến các đồng đội thi đấu, Vieira nóng ruột hơn bao giờ hết và mong mau chóng có thể trở lại sân cỏ. "Nếu vết thương không tái phát tôi muốn được chơi bóng trở lại cho Inter Milan vào tháng 1 tới. Hiện tại tôi đang bắt đầu tập luyện nhẹ để chóng bình phục".

Từ đầu mùa giải tới nay Vieira mới chỉ thi đấu vẻn vẹn đúng 2 trận cho đội bóng áo sọc xanh đen. Thời gian còn lại, Vieira phải ngồi ngoài theo dõi đồng đội thi đấu vì liên tục bị chấn thương.

Việc Vieira sớm trở lại là tin tốt lành đối với HLV Mancini. Inter Milan đang cần tới một lực lượng ổn định hơn cho thời gian tới khi mà tiền vệ Jimenez hiện đang bị chấn thương và không thể thi đấu ở lượt trận cuối tuần qua. Tuy nhiên, Inter Milan vẫn giành chiến thắng và tiếp tục độc chiếm ở ngôi đầu bảng với 7 điểm hơn so với đội nhì bảng AS Roma.
 
23/12 21:00 Inter Milan - AC Milan
Derby Milano:
Cuối tuần này, mọi con mắt của người yêu bóng đá trên thế giới từ London, Madrid hay Paris tới Buenos Aires hay Sao Paolo xa xôi sẽ lại đổ dồn về thành Milan hoa lệ để chứng kiến trận derby Milano thứ 266 trong lịch sử. Một trận derby không chỉ đẹp mà còn có mang đậm giá trị lịch sử được tạo ra bởi hai đội bóng giàu truyền thống của nước Ý: Milan và Inter


Derby della Madonnina

Tên đầy đủ của trận derby nổi tiếng này là "Derby della Madonnina". Sở dĩ có tên như vậy là do những người Milan quan niệm rằng đây là một trận đấu đẹp nhất trong tất cả các trận đấu nên nó phải được ví như Madonnina, một thắng cảnh nổi tiếng nằm ở khu Mary trên đồi Duomo của thành Milan. Sau này cái tên Derby della Madonnina quá dài nên để cho dễ gọi người ta gọi tắt là Derby Milano. Những trận đấu giữa Milan và Inter không đơn thuần chỉ diễn ra tại Serie A mà còn thuộc về cả Coppa Italia và giải đấu danh giá của châu Âu: Champions League.

"Gà cùng một mẹ..."


Những trận Derby Milano đã trở thành truyền thống

Vào những năm cuối của thế kỷ 19, khi môn bóng đá bắt đầu phổ biến tại Italia, Alfred Edwards, thị trưởng thành phố Milan khi đó (gốc là một người Anh nhập cư) có mối quen biết rộng trong giới thượng lưu Italia, đã cùng một số người bạn thành lập ra CLB Milan Cricket & Football Club . Sau khi thành lập, Edwards được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Milan. Danh hiệu đầu tiên mà Milan có được là Huy chương của Nhà vua tháng 1/1900. Sau đó, đội đoạt được chức VĐQG 3 năm 1901, 1906 và 1907 với chức vô địch đáng nhớ nhất là năm 1901 bởi nó chấm dứt được quãng thời gian thống trị của Genoa, một thế lực của bóng đá Italia lúc bấy giờ.

Đầu năm 1908, liên đoàn bóng đá Italia áp dụng luật cho phép các cầu thủ nước ngoài được quyền chơi bóng tại giải vô địch quốc gia và Milan là đội tiên phong trong chính sách mới này. Nhưng cũng chính những cầu thủ ngoại quốc là người đã làm cho nội bộ Milan trở nên lục đục. Gần một thập kỷ sau ngày thành lập, vào ngày 9/3/1908, một nhóm thành viên (chủ yếu là các cầu thủ ngoại quốc) đã tách riêng ra để lập nên đội bóng Internazionale (gọi tắt là Inter)

7 tháng sau ngày thành lập, trận derby đầu tiên của thành Milan đã diễn ra. Ngày 18/10/1908, Lana trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong trận derby với bàn thắng mở tỉ số cho AC Milan. Sau đó, Inter nhanh chóng lấy lại thế quân bình bằng bàn thắng gỡ hòa của Peyer. Tuy nhiên trước một Inter còn non trẻ mới thành lập, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Milan đã có được chiến thắng ở trận derby đầu tiên với pha làm bàn ấn định tỷ số 2-1 của Forlano.

Thế chiến thứ nhất nổ ra nhưng không vì thế mà khiến cho các trận derby bị gián đoạn. Trận derby kinh hoàng nhất của Inter diễn ra ngày 3/3/1918 trên SVĐ Velodromo Sempione với chiến thắng 8-1 nghiêng về Milan. Buổi chiều hôm ấy, Inter đđã chịu đầu hàng trước sức mạnh khủng khiếp của đoàn quân Rossoneri . Aldo Cevenini đã khiến cả Velodromo Sempione thán phục với cú "quinto" (5 bàn thắng) ngoạn mục cùng 2 bàn khác của Luigi Cevenini và Marini . Inter chỉ có thể gỡ được một bàn danh dự nhờ công Schneidler.

images1376629_Milan_Inter.jpg

Các trận derby Milan luôn diễn ra quyết liệt

Tuy nhiên, những trận Derby Milano chỉ thực sự lên ngôi ở những thập niên 20 khi Benito Mussolini lên làm thủ tướng Italia. Với tham vọng biến bóng đá thành "niềm tự hào dân tộc", ông đã cho xây các SVĐ lớn trên khắp đất nước, trong đó có San Siro nổi tiếng mà chúng ta biết hiện nay. Trận Derby Milano đầu tiên trên San Siro diễn ra vào ngày 19/9/1926 khi ấy Inter là đội giành chiến thắng sau khi hạ Milan 6-3 ngay tại sân vận động với.

Trong đầu thập niên 1980, những trận derby ở Serie A đã hai lần phải gián đoạn do Milan phải xuống chơi ở Serie B (nhưng những trận đấu giữa hai đội vẫn diễn ra). Mùa giải 1980-1981, Milan bị giáng xuống hạng do dính líu đến vụ án dàn xếp tỉ số Totonero (chủ tịch Colombo phải đi tù). Một năm sau họ trở lại nhưng không đủ sức để chơi ở Serie A và lần thứ 2 tụt xuống Serie B (1982-1983).

Đến giữa thập niên 1990, kể từ sau trận thua 1-2 ngày 12/10/1994, Milan đã trải qua quãng thời gian 9 trận derby liền không thắng được Inter. Chuỗi trận tồi tệ ấy kéo dài cho đến năm 1998, khi Milan đè bẹp Inter đến 5 bàn không gỡ ngày 8/1/1998 và sau đó mở ra một giai đoạn tồi tệ khác cho Inter với 11 trận derby liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên mùa giải năm ngoái Inter đã trở lại sau khi hạ Milan sau hai lượt trận đi và về.

Derby của những huyền thoại

Milan và Inter nổi tiếng là hai đội bóng có truyền thống "trao đổi" cầu thủ cho nhau nhiều nhất tại Italia. Sở dĩ dùng từ "trao đổi" là vì những ngôi sao của hai CLB thường bị sức hấp dẫn của đồng tiền từ phía ban lãnh đạo của Inter và Milan mà dứt áo ra đi. Người mở màn cho trào lưu "phản bội" là Aldo Cevenini, một cầu thủ khởi nghiệp từ Milan và từng ghi tới 5 bàn vào lưới Inter trước khi đến đầu quân cho người hàng xóm. Trong màu áo Nerazzuri, ông đã có 3 lần sút tung lưới đội bóng cũ.

imagen2.jpg

Giuseppe Meazza biểu tượng của Inter

Nếu Cevenini mang đến mối hận cho các Milanista thì các Internisti cũng vẫn chưa hết "cay" vì trường hợp của huyền thoại Giuseppe Meazza người sau này được họ đặt tên cho sân San Siro. Meazza là một trong những tiền đạo xuất chúng nhất của Inter tuy nhiên sau một thời gian dài (13 năm) khoác áo cho Inter, ông đã dứt áo chuyển đến chơi cho Milan.

Sau này còn có một số những cầu thủ nổi tiếng cũng từng khoác lên mình tấm áo của hai CLB như trường hợp của Vieri hay gần đây nhất là Ronaldo. Và theo các CĐV của cả hai đội bóng đây là những "sự phản bội không thể tha thứ".

Nếu Inter tự hào về những Meazza, Mazzola, Facchetti, Bergomi,... thì Milan cũng hãnh diện về những Rivera, Altafini, Baresi, Maldini,.... Milan có quyền tự hào về bộ ba Thụy Điển và sau đó là bộ ba "Hà Lan bay" với Gullit, Van Basten, Rijkaard. Nhưng biểu tượng thực sự của hai "người anh em" thành Milan phải là Mazzola và Rivera.

Thập kỷ 60, những trận Milan derby luôn thu hút được sự chú ý bởi có cuộc đọ sức thú vị giữa hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá Italia khi đó. Đó là Sandro Mazzola của Inter, người anh hùng của đội bóng áo "xanh đen". Đối thủ của ông là Gianni Rivera, người mang biệt danh Golden Boy (chàng trai vàng) của Rossoneri.

images1252855_rivera_mazzola.jpg

Cuộc chiến Rivera - Mazzola là đại diện tiêu biểu cho
những biểu tượng của hai độ
i

Họ là 2 trong số những tiền vệ công hay nhất của bóng đá Italia với triết lý của bóng đá tấn công, đi ngược với truyền thống "catenaccio" (Mazzola khi ấy là học trò của Herrera, cha đẻ của lối chơi này nhưng ông lại luôn muốn chơi tấn công cống hiến). Thậm chí, cuộc chiến giữa hai người còn lan rộng sang cả ĐTQG Italia. Tại VCK World Cup 1970 diễn ra tại Mexico, Rivera ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ đưa Italia vượt qua Tây Đức để vào chung kết với Brazil. Thế nhưng cựu HLV Valcareggi đã không xếp Rivera đá chính vì cho rằng ông và Mazzola không thể chơi cùng nhau.

Những năm về sau này, cứ mỗi giai đoạn Inter và Milan đều trình làng những biểu tượng mới mỗi khi hai đội gặp nhau. Những năm 80 và 90, Inter có Bergomi còn Milan có Baresi. Đầu những năm 2000, trong khi Milan có Maldini thì Inter có Zanetti. Và trận đấu cuối tuần này, hai biểu tượng mới của hai người hàng xóm sẽ lại đối mặt với nhau: Ibrahimovic (Inter) và Kaka (Milan). Sở dĩ coi họ là hai biểu tượng mới bởi hai mùa bóng gần đây, cả hai ngôi sao này đều có ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi của đội bóng mà mình khoác áo.

Derby Milano vẫn cứ là Derby Milano như truyền thống lịch sử hào hùng của nó. Dù có những giai đoạn thăng trầm của hai đội bóng nhưng những trận đấu giữa Milan và Inter bao giờ cũng đem lại những cảm xúc không bao giờ quên. Bởi nó còn là Derby của hai nửa thành Milan, derby của chính trị và kinh tế, derby của những tiếng la ó và khói lửa từ các khán đài chật cứng ở San Siro và còn là derby của những người đẹp (vợ và bồ của những cầu thủ) đến cổ vũ cho những đức lang quân của mình... Cuộc chiến vô tiền khoáng hậu của bóng đá Italia nói riêng và thế giới nói chung đã kéo dài gần một thế kỷ qua sẽ không bao giờ đi đến điểm kết thúc, như một sự ràng buộc mà số mệnh đã gắn lên 2 đội bóng thành Milan.
250_Juve27.7Cla.jpg

Inter - AC Milan, hai thế lực của thành Milan

Trận đấu cuối tuần này sẽ là một minh chứng rõ nhất cho hai mặt sức mạnh của thành Milan hoa lệ: Một Inter đang trở thành một thế lực mới tại Serie A sẽ đối mặt với một Milan đang ngự trị trên đỉnh cao của thế giới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
>:) có fan Inter đây rồi >:)

>:/ derby luôn đi /:) ko cần phải đợi đến CN đâu >:)
 
Serie A vòng 17: Quà tặng Giáng Sinh

Đây sẽ là vòng đấu cuối cùng trước khi Serie A bước vào giai đoạn nghỉ đông. Đội bóng nào sẽ nhận được “quà Giáng Sinh”? Câu trả lời chỉ có sau ngày chủ nhật nhưng có điều chắc chắn là khán giả hâm mộ Serie A sẽ được nhận quà Giáng Sinh từ các cầu thủ, từ trận derby thành Milan…

Cả Italia hy vọng vào Milan

Từ sau trận hòa với Juventus cách đây 2 tháng, Inter đã chơi 9 trận trên mọi mặt trận chỉ với một điệp khúc quen thuộc: huỷ diệt mọi đối thủ cho dù họ là ai. Từ Fiorentina tại Serie A đến PSV tại Champions League. Đội bóng của Mancini như một cỗ máy được lập trình sẵn để giành chiến thắng trước mọi đối thủ.

Giờ đây, Inter đã bỏ xa đội nhì bảng AS Roma đến 7 điểm. Khoảng cách với Juve là 8 điểm. Ở vòng đấu này, mọi con mắt đều đổ dồn về San Siro, nơi diễn ra trận Derby thành Milan. Không chỉ có các Milanista muốn Milan thắng trong trận đấu này. Mà cả Italia (trừ các Interista) muốn Rossoneri giành trọn 3 điểm để cứu lấy Serie A 07/08, ngăn không cho nó sớm trở nên nhàm chán (vì Inter cứ thắng mãi) khi mà mùa giải chưa đi qua được ½ chặng đường.

Milan đã chuẩn bị cho trận đấu này rất chu đáo khi để toàn bộ cầu thủ chủ chốt nghỉ dưỡng sức trong trận đấu tại Italia Cup với Catania hôm thứ 5. Những Kaka, Pirlo, Inzaghi… sẽ có trạng thái thể lực sung mãn nhất. Tuy nhiên, chỉ chừng đó có lẽ là chưa đủ để đánh bại Inter. Đội bóng của Mancini đang sở hữu một lực lượng có chiều sâu và mạnh nhất tại Serie A.

Có lẽ để kiếm được 3 điểm trước Inter ở thời điểm này, ngoài thực lực, Ancelotti cần một chút may mắn. Mà may mắn thì đã lẩn trốn Milan tại San Siro từ hơn nửa năm nay. Liệu tối mai, kịch bản trên sẽ không tái diễn? Milan đang chiến đấu không chỉ cho riêng mình mà còn là hy vọng của cả Serie A.

Quà Giáng Sinh cho ai?

Đội nhì bảng AS Roma nhiều khả năng sẽ được nhận quà Giáng Sinh trong vòng đấu này khi chỉ phải tiếp đội bóng thi đấu rất kém trên sân khách, Sampdoria. Trong 6 trận đấu phải làm khách gần nhất thì Sampdoria đã để thua đến 5. Trong khi đó, mặc dù đang có phong độ không cao nhưng thực tế chỉ ra rằng mỗi khi được thi đấu tại Olimpico, Roma luôn chơi với 200% khả năng thực sự của mình.

Tại Olimpico, đội bóng của Spalletti đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Ở mùa giải trước, Roma đánh bại Sampdoria cả 2 trận lượt đi và về với tổng tỷ số 8-2. Sẽ khó có kịch bản nào khác tại Olimpico đêm nay. Roma không thể mất điểm được nữa nếu còn muốn duy trì tham vọng cạnh tranh Scudetto với Inter.

Fiorentina chỉ phải gặp đội bóng bét bảng Cagliari. Đã hơn 1 tháng nay, chính xác là từ sau trận thắng Lazio ngày 3-11, The Viola không biết mùi chiến thắng tại Serie A. 5 trận gần nhất, họ để thua đến 3 và hoà 2. Đáng buồn hơn khi 2 trong số 3 trận thua diễn ra ngay tại sân nhà Artemio Franchi.

Fiorentina mới có chiến thắng đầu tiên sau hơn 1 tháng trước Mlada Boleslav tại UEFA Cup. Đó sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho The Viola. Lại chỉ phải gặp một Cagliari đang rối ren (HLV Sonetti ở lại sau khi đã từ chức), 3 điểm nằm trong tầm tay của học trò HLV Prandelli. Một thông tin nữa đáng chú ý: 5 lần làm khách gần nhất tại Artemio Franchi, Cagliari thua cả 5.

Thêm một CLB nữa sẽ có quà Giáng Sinh là Juventus. Lão bà chỉ phải tiếp một Siena đang vật lộn ở vị trí thứ 16 trên BXH ngay tại Olimpico. Phong độ của Juventus trong thời gian gần đây là rất tốt khi bất bại trong 7 trận gần đây (thắng 4 hoà 3). Ở vòng đấu trước, Bianconeri vừa đánh bại Lazio ngay trên sân khách với sự tỏa sáng của Del Piero. 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Inter trên BXH là kịch bản tuyệt vời nhất để khép lại 1 năm cho Juve.

Lịch thi đấu cụ thể Chủ nhật 23/12/2007

0h00: Genoa – Parma

2h30: Roma – Sampdoria

21h00: Fiorentina – Cagliari

Inter – Milan

Juventus – Siena

Livorno – Atalanta

Napoli – Torino

Palermo – Lazio

Reggina – Catania

Udinese – Empoli
 
Serie A vòng 17: đội hình của tuần

Mười một gương mặt tiêu biểu trên sân cỏ nước Ý cuối tuần qua. Như mọi tuần, tại Serie A luôn có nhiều hơn 11 cầu thủ xuất sắc.

Đội hình của tuần: 4-4-3

Matteo Sereni (Torino): Dù để thủng lưới một lần trong trận hoà 1-1 với Napoli song Sereni vẫn xứng đáng được coi là tường đồng vách sắt của đội bóng Granata. Hơn thế nữa, anh còn chặn được một quả Penalty và góp công lớn giúp Torino có được 1 điểm trên sân nhà. Lazio hẳn phải cảm thấy rất hối hận vì đã để anh ra đi.

Javier Zanetti (Inter): Một màn trình diễn không thể tin được của đội trưởng của Inter. Anh luôn xuất hiện tại các điểm nóng với sự nhạy bén vào quyết tâm thường thấy để ngăn chặn hiệu quả những đợt tấn công vũ bão của AC Milan.

Maicon (Inter): Maicon là một trong những hậu vệ cánh hay nhất TG hiện nay trong cả các pha tấn công cũng như phòng thủ. Anh có thể trở thành một mũi dùi khoan thẳng vào khung thành đối phương hay là một tảng đá vững chãi khi phòng thủ.

Alessandro Nesta (Milan): Nesta vẫn là cầu thủ mang lại niềm tin cho hàng hậu vệ của Milan. Chỉ tính riêng việc anh khoá chặt một tiền đạo như Zlatan Ibrahimovic cũng đủ để chứng minh khả năng của anh.

Carlos Valdez (Reggina): Từ khi Renzo Ulivieri lên nắm quyền tại Reggina, Valdez dường như đã thay da đổi thịt. Anh chơi càng ngày càng ấn tượng và trong trận đấu với Catania cuối tuần trước, anh đã có màn trình diễn hay nhất năm 2007.

Mario Santana (Fiorentina): Vơi hai bàn thắng tuyệt vời ghi cho Fiorentina, Santana đã có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Anh mang lại cho khán giả nhà một bữa tiệc đủ cả chất lượng và số lượng.

Esteban Cambiasso (Inter): Chỉ tính riêng bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng cho Inter cũng đủ để Cambiasso có tên trong danh sách này. Song anh còn làm được nhiều hơn thế. Anh là tiền vệ quan trọng nhất với Roberto Mancini lúc này, và Inter sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu bóng anh.

Luca Vigiani (Reggina): Một cú hat-trick có lẽ không quá xa lạ với một tiền đạo nhưng với một tiền vệ như Vigiani thì quả là vô cùng đáng nhớ.

Adrian Mutu (Fiorentina):Các hậu vệ Cagliari cuối cùng đã nhận ra muốn cản Mutu thật quá khó. Anh liên tiếp xuất hiện trong các pha tấn công của Viola và khuấy tung hàng phòng ngự của chú lùn Cagliari. Anh ghi được hai bàn thắng và góp công vào một bàn khác đem về chiến thắng đậm đà 5-1 cho Fiorentina và hoàn thành một năm hạnh phúc cho “Cầu thủ Rumania hay nhất năm”

Julio Cruz (Inter): Tất cả mọi mỹ từ đã được đem ra sử dụng để miêu tả tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại Serie A. Chỉ cần có tên Cruz trong đội hình, Inter đã được đảm bảo chắc ít nhất một bàn thắng.

Antonio Di Natale (Udinese): Lại một trận đấu có chất lượng của Di Natale để kết thúc một năm đầy thành công của tiền đạo này trong màu áo của Udinese cũng như trong đội tuyển Quốc Gia.

Một số cầu thủ suất sắc khác:

Doni (Roma)
Fabio Galante (Livorno)
Nicola Legrottaglie (Juventus)
Andrea Pirlo (Milan)
Marek Hamsik (Napoli)
Francesco Totti (Roma)
David Trezeguet (Juventus)
 
Serie A: Đội hình tiêu biểu nửa đầu mùa giải
Hiện tại Serie A đang trong kì nghỉ đông, và đây là lúc chúng ta cùng điểm lại những cái tên xuất sắc nửa năm vừa qua.


Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus)- Julio Cesar và Sebastien Frey đều sẽ muốn có được vinh dự này vì họ đã chơi rất tốt. Song, sự thật là Buffon vẫn là chốt chặn vững chắc nhất với hàng loạt những pha cứu thua đẳng cấp quốc tế. Pha cứu bóng của anh sau cú sút của Tommaso Rocchi vòng 16 là một trong những pha để đời của thủ môn được coi là hay nhất TG này.
buffon1.jpg

Gianluigi Buffon (Juventus)

Hậu vệ phải: Maicon (Inter)- Maicon đang có phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo của Inter. Có lẽ anh (cùng với Daniel Alves của Sevilla) là hậu vệ phải hay nhất TG hiện nay. Như các hậu vệ Brazil khác, năng lực phòng thủ của Maicon thì không còn gì phải bàn, nhưng anh còn đáng sợ hơn trong những tình huống tấn công.

Hậu vệ giữa: Ivan Cordoba (Inter)- Hậu vệ người Colombia này rõ ràng đã trở thành một tượng đài khổng lồ tại San Siro mùa bóng năm nay. Anh chính là lý do khiến Inter hiện đang dẫn đầu tại Serie A và chưa từng thua suốt 17 trận vừa qua. Cordoba là hậu vệ hay nhất Serie A thời điểm này.

Hậu vệ giữa: Giorgio Chiellini (Juventus)- Chiellini vượt lên những cái tên như Walter Samuel của Inter hay Alessandro Gamberini của Fiorentina để chiếm một vị trí bên cạnh Cordoba. Cầu thủ Juve này đã là một phát hiện lớn của “Bà đầm già” từ khi anh được chuyển vào vị trí hậu vệ trung tâm thay cho vị trí cũ là hậu vệ cánh trái. Trái tim, tính cách và quyết tâm của Chiellini đều là những tinh thần tiêu biểu của Bianconeri.

Hậu vệ trái: Juan Manuel Vargas (Catania)- Hậu vệ người Peru này đến với Catania năm 2006 từ Colon de Santa Fe và sau một năm anh đã chứng minh được khả năng của một hậu vệ đẳng cấp. Rất nhiều CLB lớn như Juventus, Liverpool hay Roma đều muốn có tên anh trong đội hình xuất phát. Cầu thủ 24 tuổi này chắc chắn sẽ có một sự nghiệp rực rỡ phía trước.

Tiền vệ trung tâm: Javier Zanetti (Inter)- Đội trưởng của Nerazzurri đã là một trong những hảo thủ số một trong hơn một thập kỉ qua và ở tuổi 34 anh không có một dấu hiệu nào tỏ ra đã xuống sức. Mặc dù đội hình hiện tại của Inter không được lòng nhiều người, nhưng ít ai lại không có cảm tình với Zanetti. Một cầu thủ tuyệt vời!

Tiền vệ trung tâm: Daniele De Rossi (Roma) - Mặc dù Roma đang xếp thứ hai trên BXH nhưng thành tích đó hầu như không dựa vào sự toả sáng của các cá nhân. Roma là một tập thể đoàn kết và phấn đấu vì mục tiêu chung. Trong đội hình của Giallorossi không ai làm tốt hơn nhiệm vụ gắn kết các cầu thủ bằng De Rossi. Anh chắc chắn sẽ là tượng đài kế tiếp của Roma sau Francesco Totti.

Tiền vệ trung tâm: Esteban Cambiasso (Inter) - Không nghi ngờ gì nữa, Cambiasso là tiền vệ phòng ngự hay nhất TG hiện nay. Hình ảnh của Cambiasso làm chúng ta nhớ đến Didier Deschamps khi anh này đang có phong độ đỉnh cao. Tiền vệ người Pháp này là vũ khí quan trọng của Inter từ khi anh rời Juventus của Marcello Lippi chuyển đến Milan.
cam400.jpg

Esteban Cambiasso (Inter)

Hộ công: Cristiano Doni (Atalanta) - Nếu chúng ta đang bàn đến hiệu quả trong tấn công của một hộ công thì Doni là một cái tên tiêu biểu tại Serie A nhiều năm qua. Anh ghi bàn đều đặn không kém gì Frank Lampard tại English Premiership. Nửa mùa giải vừa qua anh đã ghi tới 7 bàn trong 12 trận. Nhờ có Doni mà Atalanta mới có được vị trí khá thoải mái trên BXH để yên tâm đón năm mới.

Tiền đạo: David Trezeguet (Juventus)- không phải suy nghĩ một chút nào khi dành vị trí này cho Trezeguet. Anh đã có một sự khởi đầu thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Rõ ràng anh là chân sút tốt nhất TG hiện nay với 13 bàn thắng mùa giải này. Và việc Raymond Domenech không gọi anh vào ĐTQG Pháp quả là một sai lầm lớn. Trezeguet đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu cao nhất nước Ý mùa bóng 2007-2008.
tre400.jpg

David Trezeguet (Juventus)

Tiền đạo: Julio Cruz (Inter) - Vị trí còn lại trên hàng tấn công bên cạnh Trezeguet là một cuộc chiến quyết liệt giữa Cruz và Ibra và tiền đạo người Argentina là người chiến thắng. Trong khi Ibra tỏ ra không có duyên với những trận đấu lớn thì Cruz lại thi đấu bùng nổ trong những trận như vậy. Anh ghi bàn vào lưới Juventus, Milan, Roma và Fiorentina. Anh là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất tại Serie A với 10 bàn và là ứng cử viên thứ hai cho danh hiệu “vua phá lưới”.

Đội hình : 4-3-1-2:

Buffon

Maicon - Cordoba - Chiellini - Vargas

Zanetti - Cambiasso - De Rossi

Doni

Trezeguet - Cruz

5 trên 11 người là từ Inter:x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Hic, Inter ngày càng mạnh, thật khủng bố, tuyến nào cũng đồng đều có chiều sâu, AC thì đang lẹt đẹt, ROma thấy không yên tâm còn Juve chưa đủ lực :(
 
Inter vô địch thì là cái đương nhiên rồi=)=) chỉ chờ xem bao h thua thôi8-> sắp gặp lại Roma8->:x
 
Back
Bên trên