Serie A

[-X, Arsenal chứ :)), Henry với.... Gilberto :| :))
 
ac chan'may anh wa!!!!
Barca va Ars ma vao dc chung ket thi em die lien.Theo em thi AC va Villa vao CK.
 
chú này liều nhỉ? đang chán đời hay sao mà nghĩ AC vào chung kết?
 
Nó đang nói ngườc í mà :)), AC nghe còn tin được chứ Villareal thì :|
 
Villa bóng sáng hơn AC mà, nó làm một quả như trận Inter rồi thắng Penalty thì hay
 
=)), chú đùa à :|, Villareal bị Arsenal làm gỏi trận vừa rồi. Còn AC ít ra nó cũng áp đảo tạo bảo nhiêu cơ hội cho Gilardinho nó phá.
 
làm gỏi gì, đấy là do đá trên sân Arsenal thôi, chứ về sân nhà, nó mà sẽ thắng lại thôi
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
=)), chú đùa à :|, Villareal bị Arsenal làm gỏi trận vừa rồi. Còn AC ít ra nó cũng áp đảo tạo bảo nhiêu cơ hội cho Gilardinho nó phá.
lâu lắm rui mới gặp lại chú HA, tình yêu giành cho Arsenal vẫn như ngày nào ha;;)
mà cái topic này là Serie A cơ muh sao mấy chú cứ bàn c1 vậy
chuyển về đúng tưạ đề topic đi, serie A thì đang còn 3 điểm thuii
chẳng hiểu sao Juve cứ xuống dốc gọi là ko phanh
có khi nào Juve mất chức vô địch ko nhỉ8-|
 
mất thế nào đc?:D Juve toàn gặp đội lìu tìu
 
May ra có Palermo rùa 1 trận thì AC có cơ hội =)), chứ ko thì teo :)). Mà JUVE chả có gì để làm, có mỗi cái scudetto thôi mà mỗi ko xong nhở :))
 
Ba bàn thắng của Cambiasso, Cruz và Martins giúp thày trò HLV Mancini dễ dàng hạ Roma 3-1 trong trận chung kết lượt về tại Giuseppe Meazza, đêm qua. Thắng chung cuộc 4-2, Inter đã bảo vệ thành công chiếc Cup Italy mà họ giành được cách đây một năm.
Thắng lợi trước Roma đêm qua quả thực là một liều "doping tinh thần" không thể tốt hơn đối với các nerazzuri trong thời điểm hiện nay. Ngoài việc mang về phòng truyền thống của CLB chiếc Cup Italy thứ 5 trong lịch sử đội bóng, đây còn là phần thưởng an ủi cho Inter bởi họ một lần nữa gây thất vọng ở Serie A, đấu trường mà họ chưa một lần được hưởng cảm giác của những nhà vô địch kể từ lần đăng quang năm 1989.

Sau trận đấu, HLV Mancin hài lòng phát biểu: "Tôi rất vui với kết quả này. Đã có nhiều thời điểm Inter chơi rất tồi nhưng dù sao thắng lợi ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của chúng tôi". Với danh hiệu vừa giành được này, Mancini một lần nữa khẳng định mình là một "ông vua" ở Cup Italy sau 10 lần đăng quang ở giải đấu này trong sự nghiệp (cầu thủ và HLV).

Trận chung kết lượt về Cup Italy đêm qua cũng mang lại tin vui cho đội tuyển Italy bởi đây là lần đầu tiên Francesco Totti, nhân tố chủ chốt trong chiến dịch chinh phục World Cup của HLV Lippi, thi đấu một trận chính thức kể từ khi bị gãy chân ngày 19/2 vừa qua. Dù chơi rất tốt nhưng thời điểm anh được tung vào sân có vẻ như hơi muộn, bởi lúc đó Roma đã bị dẫn 0-2.

Roma bước vào chuyến làm khách "đi dễ, khó về" này mà không có sự phục vụ của Taddei, Perotta và Mexes vì thẻ phạt, tiền vệ ngôi sao De Rossi cũng không thể thi đấu vì vẫn chưa khỏi cúm. Ngược lại, bên phía Inter, ngoại trừ án treo giò của Cordoba, tất cả các trụ cột khác của Inter đều có mặt.

Ưu thế của đội chủ nhà sớm được cụ thể hoá ngay từ phút thứ 6 với bàn thắng của Cambiasso. Đón quả treo bóng từ đồng hương Javier Zanetti, tuyển thủ Argentina nhanh chân tung cú vôlê sấm sét ngay sát vạch 16m50, mở tỷ số cho Inter. Mọi việc còn dễ dàng hơn với thày trò HLV Mancini bởi chốt chặn Cristian Chivu của đối phương phải rời sân vì chấn thương ở phút 12.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, cách biệt được nhân đôi sau màn solo của một người Argentina khác là Julio Cruz. Từ đường chuyền của Stankovic, cựu tiền đạo Bologna cầm bóng thâm nhập vòng cấm rồi "nhảy điệu valse" qua người thủ thành Doni trước khi đẩy bóng vào lưới.

Lối chơi của Roma chỉ khởi sắc hơn đôi chút từ phút 54 khi Totti được tung vào sân. Và suýt nữa anh đã có bàn thắng ăn mừng việc bình phục chấn thương khi cú dứt điểm chéo góc đi chệch cột dọc ở phút 68. Tuy nhiên, một khe hở của hàng thủ đã buộc đại biểu thành Rome phải nhận bàn thua thứ 3 sau đó 7 phút. Cruz chọc khe thuận lợi cho Martins băng xuống phá bẫy việt vị rồi hạ gục Doni từ cự ly 8 m.

Nỗ lực của đội khách trong hơn chục phút cuối chỉ đủ để họ ghi một bàn thắng danh dự ở phút 80, khi Totti đá phạt cho Nonda bật cao đánh đầu vào góc xa. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp, Roma chịu thất bại và mất Cup Italy vào tay kình địch Inter. Nhiệm vụ của họ giờ đây là tập trung cho cuộc đối đầu với Milan cuối tuần này. Đây là trận đấu quyết định liệu họ có được trở lại Champions League mùa tới hay không, bởi thày trò HLV Spaletti đang đứng thứ 5 với 2 điểm ít hơn đội xếp trên, Fiorentina
 
Thua là đúng thôi. Roma chưa đủ lực để thắng Inter đâu. Inter còn mỗi cái này để cố gắng. Roma quan trọng là trận quyết đấu với Milan cuối tuần. Mà trận đấy không nằm trong tầm kiểm soát của Roma. Có thắng cũng không chắc có vé đi C1 :((
 
AC nó đá cả C1 lẫn trong nước mới mệt, chứ JUVE hơn đến chục điểm, bị loại hết ở C1 lẫn Coppa rồi mà có mỗi việc thắng thêm 1,2 trận với mấy đội ất ơ thôi cũng ko xong :)), có khi lại là đang nhường điểm :)), chả hiểu nổi :))
 
Thì nó luôn chơi tồi tháng 3, tháng 4. Đến sang tháng 5 nó lại thắng lại rồi đấy còn gì. Mà Capello bảo thủ lắm, đâu có quay vòng cầu thủ => cầu thủ nó mệt hết hơi. Chẳng hạn như 2 thằng Thuram + Cannavaro, học trò cưng mà, nên nhất quyết không cho dự bị. Đến việc mang về thằng trung vệ trẻ của Palerrmo, Capello cũng phản đối vì sợ 1 trong 2 thằng mất chỗ. Đá suốt mùa thế, mệt là đúng.
 
Hehe, chú KD sang Ý làm HLV cho bọn Juve phát :D, mỗi lần chú nói như đinh đóng cột thế anh lại thấy thằng Capallo thực dụng kia ngu hơn.
Mà có phải ý chú là nó mệt mà ko cho nghỉ nên thắng 3,4 nào cũng đá tồi, rồi đến T5 khỏe lại (tại sao?) thì lại ngon ko thế :D? Anh ko hiểu :))
Ở các giải khác bọn nó vẫn cứ đá hết trận này trận nó, chả hiểu xoay vòng cầu thủ lúc nào (ngoài Chelsea, nhưng ở đó thì Terry và Lampard đá cũng trâu chó phết).
 
Back
Bên trên