Đào Văn Huy Phú
(Queen2110)
New Member
Juventus, AC Milan, Fiorentina và Lazio xuống Serie B?
Scandal đẩy nền bóng đá Italia xuống vũng bùn nhơ vô cùng trầm trọng nay đang bước sang một bước ngoặt mới. Những người có liên quan, hầu hết đều là các tên tuổi lớn sắp phải ra hầu toà và trả giá cho hành động phi thể thao của mình.
Hôm thứ năm vừa qua, uỷ viên công tố của Italia đã triệu tập bốn đội bóng hàng đầu đất nước này Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina ra hầu toà vì scandal dàn xếp trận đấu tại Serie A.
Liên đoàn bóng đá (FIGC) nói rằng công tố viên Stefano Palazzi đã buộc tội 30 “chủ thể”- bốn câu lạc bộ và 26 cá nhân. Đó là các tội gian lận thể thao, vi phạm công bằng và trung thực. 30 “chủ thể” có thể bị trả giá bằng tiền phạt, cấm thi đấu và nặng hơn là chuyển đi nơi khác để điều tra tiếp.
FIGC sẽ không quyết định hình phạt giống nhau cho các cá nhân, những người sẽ phải phơi mặt trong phiên toà thể thao tuần tới. Một vài bí mật đã được tiết lộ trong buổi họp báo về bốn câu lạc bộ, những trọng tài hàng đầu và cựu thành viên cao cấp của FIGC. Tất cả sẽ rủ nhau ra toà.
Juventus đã đưa ra một bài phát biểu nói rằng Luciano Moggi, cựu chủ tịch câu lạc bộ, người thường xuyên được coi là “Luciano may mắn” và Antonio Giraudo cựu CEO đã có tên trong danh sách đứng trước vành móng ngựa. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Luciano Moggi chính là trung tâm của nhiều tin đồn.
AC Milan cũng đã lên tiếng. Trong website của mình đội bóng này nói rằng CEO Adriano Galliani không vi phạm nguyên tắc bình đẳng. Vì vậy Adriano Galliani phải hầu toà là một điều cũng hơi bất ngờ mặc dù tình huống này đã được dự báo từ trước.
ANSA news đã đăng tải danh sách 26 cá nhân nhận được thông tin. Trong đó có cả chủ tịch FIGC, Franco Carraro, chủ tịch câu lạc bộ Lazio, Claudio Lotito, chủ tịch Fiorentina, Andrea Della Valle và người anh Diego.
Bất cứ câu lạc bộ hoặc cá nhân nào đều có thể yêu cầu kháng án. Và FIGC đã hứa sẽ kết thúc vụ việc đến ngày 27/7. Cùng lúc đó FIGC sẽ thông báo với UEFA về việc đội bóng nào có thể tiếp tục thi đấu trong mùa bóng tới của Champions League và UEFA Cup.
Bản thông báo của FIGC được đưa ra ngay sau khi đội tuyển Ý chiến thắng Cộng hoà Séc 2-0 để giành vé vào vòng 16 với vị trí nhất bảng. Có lẽ đây cũng là việc làm có chủ ý. Dẫu sao FIGC cũng không muốn khuấy động tâm trạng các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu sống còn
Scandal đẩy nền bóng đá Italia xuống vũng bùn nhơ vô cùng trầm trọng nay đang bước sang một bước ngoặt mới. Những người có liên quan, hầu hết đều là các tên tuổi lớn sắp phải ra hầu toà và trả giá cho hành động phi thể thao của mình.
Hôm thứ năm vừa qua, uỷ viên công tố của Italia đã triệu tập bốn đội bóng hàng đầu đất nước này Juventus, AC Milan, Lazio và Fiorentina ra hầu toà vì scandal dàn xếp trận đấu tại Serie A.
Liên đoàn bóng đá (FIGC) nói rằng công tố viên Stefano Palazzi đã buộc tội 30 “chủ thể”- bốn câu lạc bộ và 26 cá nhân. Đó là các tội gian lận thể thao, vi phạm công bằng và trung thực. 30 “chủ thể” có thể bị trả giá bằng tiền phạt, cấm thi đấu và nặng hơn là chuyển đi nơi khác để điều tra tiếp.
FIGC sẽ không quyết định hình phạt giống nhau cho các cá nhân, những người sẽ phải phơi mặt trong phiên toà thể thao tuần tới. Một vài bí mật đã được tiết lộ trong buổi họp báo về bốn câu lạc bộ, những trọng tài hàng đầu và cựu thành viên cao cấp của FIGC. Tất cả sẽ rủ nhau ra toà.
Juventus đã đưa ra một bài phát biểu nói rằng Luciano Moggi, cựu chủ tịch câu lạc bộ, người thường xuyên được coi là “Luciano may mắn” và Antonio Giraudo cựu CEO đã có tên trong danh sách đứng trước vành móng ngựa. Đây cũng là điều dễ hiểu vì Luciano Moggi chính là trung tâm của nhiều tin đồn.
AC Milan cũng đã lên tiếng. Trong website của mình đội bóng này nói rằng CEO Adriano Galliani không vi phạm nguyên tắc bình đẳng. Vì vậy Adriano Galliani phải hầu toà là một điều cũng hơi bất ngờ mặc dù tình huống này đã được dự báo từ trước.
ANSA news đã đăng tải danh sách 26 cá nhân nhận được thông tin. Trong đó có cả chủ tịch FIGC, Franco Carraro, chủ tịch câu lạc bộ Lazio, Claudio Lotito, chủ tịch Fiorentina, Andrea Della Valle và người anh Diego.
Bất cứ câu lạc bộ hoặc cá nhân nào đều có thể yêu cầu kháng án. Và FIGC đã hứa sẽ kết thúc vụ việc đến ngày 27/7. Cùng lúc đó FIGC sẽ thông báo với UEFA về việc đội bóng nào có thể tiếp tục thi đấu trong mùa bóng tới của Champions League và UEFA Cup.
Bản thông báo của FIGC được đưa ra ngay sau khi đội tuyển Ý chiến thắng Cộng hoà Séc 2-0 để giành vé vào vòng 16 với vị trí nhất bảng. Có lẽ đây cũng là việc làm có chủ ý. Dẫu sao FIGC cũng không muốn khuấy động tâm trạng các cầu thủ trước khi bước vào trận đấu sống còn